Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

NGHE THƠ BÁC

 Đêm 31 /12/1968 chúng tôi từ Hưng Nguyên- Nghệ An hành quân vượt Bến Thủy qua Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh thì được nghe thơ chúc tết của Bác, tôi ghi lại vài cảm xúc trong giờ phút giao thừa năm đó.
(Trích ngày ký trên đường ra trận)
Vượt Bến Thủy đến Cẩm Xuyên
Tiếng ai hát vọng đôi miền sông Lam
Núi Hồng, núi Quyết hiên ngang
Đôi dòng trong đục ngỡ ngàng gió mưa
Lời thơ Bác chúc giao thừa
Nước non ngàn dặm lắng nghe từng lời
Tưng bừng chiến thắng muôn nơi
Bắc nam sum họp lòng người hân hoan
“Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to…”*
                                                 VN
* Thơ chúc tết kỷ dậu của Bác

LÚA RẺ

“Không bán được lúa dù có hợp đồng tại Tiền Giang Và Đồng Tháp”
Nửa năm vất vả cấy cày
Đến mùa thu hoạch rẻ cây đăqngs lòng
Làm ra hết những mười đồng
Mà giờ bán được nửa vòng tính sao
Tư thương dìm gía đáy ao
Tranh mua cướp bán ào ào đỏ đen
Lúa nhiều càng lỗ nhiều thêm
Tiền cày tiền cấy lại tiền thuốc sâu
Tiền phân bón trả trước sau
Lấy công làm lãi khích nhau kiệm cần
Ơn người tính toán lợi dân
Còn ai khó dễ gây phần quan lieu
Để nghèo mãi một phận nghèo
Nông dân nắng sớm mưa chiều quản chi.
                                       VN

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

ĐẾN HOÀNG MAI

(trích ngày ký trên đường ra trận)
Nửa đêm tàu đến bến Hoàng Mai
Heo hút đường khuya, gió thổi dài
Lưng nặng ba lô, vai khẩu súng
Quỳnh Long sóng biển đón reo ai
Đón quân chan chứa niềm kiêu hãnh
Xứ Nghệ quê mình ánh sáng soi
Mảnh đất kiên trung mang hạnh phúc
Cho toàn dân tộc với muôn người.
                                   VN

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

RA TRẬN

(trích ngày ký trên đường ra trận)
Hành quân vào nam qua Thường Tín
Làng xóm êm đềm giấc ngủ đêm
Đâu đó tiếng gà khuya gọi sáng
Lên tàu chiến sỹ mộng bình yên

Có nàng bịn rịn đứng bên tàu
Tay vẫy mà chân vẫn chạy theo
Ai thấu nỗi lòng người thiếu phụ
Tiễn chồng ra trận, dưới trăng treo.
                                               VN

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

LÚA XUÂN GẶP MƯA RÀO

Nhỉn em tỉa lúa dặm trên đồng
Mới thấy mùa xuân đẹp ước mong
Tiếng sấm gọi mưa rào tới sớm
Lúa chiêm vươn thắm giữa trời hồng.
                                        VN

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

SUỐI HAI

Vượt nẻo Trung Hà đến Suối Hai
Nắng hồng rực rỡ, mộng tương lai
Véo von chíim hót , hoa đua nở
Chân núi Ba Vì xanh dáng ai
                                    VN

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

ANH LÍNH CỤ HỒ

Kháng chiến tung hoành khắp bốn phương
Hòa bình góp sức dựng quê hương
Tấm lòng thơm thảo mang hương bưởi
Chói lọi anh hùng, sáng tấm gương.
                                                     VN

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

XE ĐẠP THÔ THỜI ĐIÊN BIÊN


Từ Thái Nguyên về  đến Điện Biên
Chiếc xe đạp, dân công hỏa tuyến
Gương mặt ai thân thương quá đỗi
Nét dịu dàng trăng nhỏ băng miền

Chiếc xe đạp vượt núi qua rừng
Chở vũ khí, gạo và thực phấm
Ngăn bước quân thù xe tăng đại bác
Cho Na Va bài học làm người

Đêm yên lặng bồi hồi sao xuyến
Gió thổi lòng khe tiếng thú kêu
Vào tuyến lửa xe đạp thổ đủ thứ
Nét thần kỳ trong bức họa tranh thêu

Ơi  con người của chiến dịch Điện Biên
Tầm mắt rộng dài theo đất nước
Xe đạp hành trang không thể thiếu
Cuộc trường kỳ vĩ đại nhân gian
                                 VN

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

VƯƠTMÁNG CHI

(Trích trong nhật ký những ngày Bảo Phác)

Sáng sớm hành quân lên Máng chi*
Núi cao,vách dựng, suối thầm thì
Lang thang ngọn gió lưng chừng dốc
Xao xác đàn chim vỗ cánh... bi

Khẩu súng trên vai đà vác nặng
Bao lô trĩu gánh nỗi sơn hà
Lại về Bảo Phác sau rèn luyện
Mỗi bước quân hành một tráng ca.
                                  VN

 *Một trong ba đỉnh của Tam Đảo

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

ĐÈO NHE

(Trích trong nhật ký những ngày Bảo Phác)
Vượt qua Máng Chỉ tới Đèo Nhe
Thung lũng sơn khê đỏ nắng hè
Mắt biếc em cười tươi thắm thiết
Môi hồng giọng hát chứa đam mê
Bàn làng hoa nở niềm mong ước
Gió núi đưa hương mới thoảng về
Một phút bồng bềnh cùng đất nước
Thấy lòng thương quá nẻo sơn khê.
                                   VN

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

QUÂN VỀ BẢO PHÁC

(Trích trong nhật ký những ngày Bảo Phác)
Bảo Phác tôi về buổi sớm mai
Đoàn quân cõng nắng vượt đường dài
Con chim khách hót vang đầu ngõ
Lũ trẻ đùa vui giữa xóm ngoài
Dân Trại* hòa vui cùng bộ đội
Nhà nhà rộn rã ánh tương lai
Hợp Châu rừng núi tưng bừng quá
Mừng đón quân về giữa sớm mai.
                                           VN
* Người dân tộc sắn dìu

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

LÍNH MỚI

(Kỉ niệm ngày mới nhập ngũ)
Ngược lại thời gian về quá khứ
Nhớ ngày mới đến huyệnTam Dương
Hợp Châu- Bảo Phác làng dân trại
Đêm gác thay phiên khẩu súng trường

Đời lính tân binh nhiều khó nhọc
Chưa quen tiêu chuẩn sáu hào ba
Bữa cơm hai bát cơm mì độn
Đói bụng nào ai dám nói ra

Con suối lần nghiêng với bóng chiều
Em ra gánh nước dáng liêu xiêu
Má hồng soi xuống làn xuân thắm
Anh thấy lòng mình cũng xốn xang

Sớm đến Vĩnh Yên thăm phố chợ
Chiều sang  Phó Đáy ngắm sông xanh
Núi Đinh ngày tháng bao yêu mến
Kỷ niệm buồn vui vẫn ngọt lành.
                                 VN

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

KỶ NIỆM MÙA XUÂN

Bốn sáu mùa xuân ngày nhập ngũ
Bầu trời trong trẻo cánh chim thơ
Cánh đồng lúa vào thi con gái
Vẫn hẹn hò mong đợi ước mơ

“…Người chiến sỹ ba lô trĩu nặng
Hành quân đi xanh nắng quê nhà
Thẹn thùng trao anh lòng e lệ
Em gái khăn hồng áo thướt tha

Đến bến phà hai bên dãy phố
Sông hiền hòa bên đục bên trong
Tiếng ai hát chứa chan hy vọng
Vẫn một niềm sao xuyền đợi trông…”

Nhà máy điện vươn cao ống khói
Tỏa hảo quang khắp cả non sông
Chúng mình đã phơ phơ đầu bạc
Vẫn nhớ ngày nhập ngũ đợi mong

Không gặp người xưa đôi má đỏ
Đã nên bà nội ngoại bao lần
Khăn hồng thưở ấy còn lưu giữ
Bốn sáu năm rồi trĩu trái xuân.
                                      VN


Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

TẤM CÁM

Ngân Khánh và bạn nhảy tài hiện câu chuyện Tấm Cám một cách hài hước
Hoàng tử rơi mất chiếc hài
Chỉ vừa chân Tấm phí hoài cám mơ
Uổng công lập kế mưu lừa
Đánh sòng đen đỏ, đổ thừa Tấm mang
Múa rồng chân nhảy bước sang
Tiếng cười  hài hước, xoay ngang lộn vòng
Cả nhà thi đấu nổ bùng
Đầu tư sáng tạo nhiệt cuồng tình yêu
Chuyện đời phức tạp cao siêu
Một bài hoàn vũ diễn điều thế gian.
                                        VN

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

VŨ NƯƠNG THỊ MÀU


Một ngày màu rủ anh Nô
Lên chùa viếng phật, bỏ bùa Thị Tâm
Tiểu sư từ chối, Màu nhầm
Màu quay khêu gợi chàng Nô nhà mình
Mấy ai đã biết tỏ tình
Đôi chân như đóa hoa xinh ngời ngời
Bay lên vũ trụ tuyệt vời
Hôn chàng nô giữa biển người vỗ tay
Trong niềm hoan lạc ngất ngây
Hạnh phúc chan chứa chất đầy niềm thương
Mấy ai lạng mạn vũ trường
Giải nhất xin tặng vũ nương Thị Màu
                                            VN

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

SEN CỬA KHU



Em về cứ lặng đứng bên hồ
Đừng phải hẹn hò hay đắn đo
Khoác áo lên xanh cho đủ ấm
Cho chồi xanh lộc, búp non tơ

Em về chớ để ai săn đón
Nhiều kẻ chờ nâng gót ngọc ngà
Đã tính bốn phương vào nắng hạ
Hương thơm lan tỏa khắp muôn nhà

Em về đừng để gió buông lơi
Rung lá để hoa cũng rụng rời
Làm nón che nắng hồng rực rỡ
Nhân tình ấm áp giữa bầu trời

Em về đừng e ấp chơi vơi
Bao cuộc hẹn thề cũng thế thôi
Đùa rỡn mây trăng dòng nước ngược
Lòng thương con cá ngược giữa ngòi

Em về đừng để ai thăm hỏi
Có thấu niềm mong được thắm bông
Hay họ cũng rình khi vắng bóng
Hái hoa cho thỏa chí tang bồng

Em về hãy giữ mình yên ả
Giữa cửa đầm ngan ngát sắc hương
Cứ mặc áo xanh màu ngọc bích
Khối anh mơ tưởng chuyện thiên đường

Em về sắc nắng cũng về theo
Mùa hạ đường vui đẹp dáng chiều
Cơn gió thoảng hương giàu vị lạ
Trong anh nỗi nhớ lại càng nhiều.
                                      VN

MONG

Mưa dầm nửa tháng cứ râm ran
Thêm lạnh bổ xung lúa úa vàng
Mưa rắc đợi chờ nàn nắng ấm
Gói vờn mong muốn nước mênh mang
Thiết tha mùa vụ tăng năng xuất
Mong muốn lúa màu được giá nâng
Lấm thấm hạt rơi đồng xứ sở
Cho tình xuân thắm ánh trăng vàng.
                                           VN

Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

HOA THỦY CHUNG


Có một loài hoa mang sắc thủy chung
Đã tím rừng Phượng Sơn thưở ấy
Anh mê mải khắp trời nam đất bắc
Lại quay về tìm màu tím mê say

Sợi nắng vàng tháng ba rực rỡ
Đôi chim chiền chiền chiện hót líu lô
Nõn nhú mần tươi chừng thắm thiết
Mắt tròn ý vị vẻ ngây thơ

Nắng xanh em gánh về trong hội
Nhẹ tễnh bồng bềnh dáng nhẹ đưa
Thi sĩ mấy chàng như lỡ bước
Đôi vần vừa họa chửa lên thơ

Nụ sim chúm chím còn đương nở
Trời rắc mưa rơi khắp lá cành
Giữa nõn chồi tơ chưa kịp nhú
Mội màu tươi thắm ước mơ xanh

Lang thang núi Phượng chiều xuân thắm
Lòng những mơ màng muôn đóa hoa
Đằm thắm một loài bông tím biếc
Như tình em đó đẹp lời ca.
                                 VN

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

THƠ DÂNG MẸ

Nửa đêm tôi bỗng bồn chồn
Ngủ mơ thấy mẹ ra đồng mò cua
Hiện về năm tháng khi xưa
Củ khoai củ sắn nắng mưa nhọc nhằn

Nắng hồng hồng cả đồng chiêm
Mẹ đôi vai gánh gồng lên vụ hè
Con cua con  tép nằm nghe
Bước chân vội vã nặng nề gánh phân
Hiện về nước được đến phiên
Trong đêm một bóng mẹ hiền thâu canh
Dẫn từng giọt lệ mong manh
Cho con giấc điệp yên bình niềm thương
Đồi cao dốc ngược con đường
Củi sầm mẹ gánh kiếm đồng gạo trưa
Cuộc đời trải mấy nắng mưa
Bao nhiêu dầu dãi mẹ thừa trải qua
Bây giờ mẹ ở nơi xa
Mênh mông một cõi thiên hà ngát hương

Thơ con viết giữa đêm trường
Kính dâng lên mẹ bông hồng mãi thơm
                                     VN


Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Cảm Mưa Xuân


(Họa bài xuân cảm của Lê trọng Hồng)
Đồng chiêm gieo hạt mới xanh khôi
Mưa rắc bột rây đã kín rồi
Mấy chị thăm đồng từ sáng sớm
Mấy chàng phun cỏ nói nhiều lời
Mấy năm cày cấy theo mùa tết
Giáp ngọ thảnh thơi bởi vụ thời
Chăm chỉ làm ăn mong có lúc
Giàu sang phú quí cũng bằng người
                                    VN   
 phụ chép  XUÂN CẢM
Vườn đào hé nụ giữa tinh khôi
Đổi mới xuân nay đã khác rồi
Vào khối thị trường vừa kết hội
Lên sàn cổ phiếu đã sinh lời
Năm xưa chiến trận không thua kế
Buổi mới làm ăn chẳng luỵ thời
Độc lập tự do luôn giữ gốc
Giầu sang phú quý quyết theo người
                                    Lê Trọng Hồng

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

THĂM BÁI ĐÍNH

Cùng bạn đi thăm chùa Bái Đính
Con đường đưa dẫn đến quang vinh
Trời mưa bụi rắc quanh đô hội
Xe lượn lại qua thật hữu tình
La hán xếp hàng hai dãy dọc
Quần mây lơ lửng đỉnh non xanh
Tháp chuông treo quả bao nhiêu tấn
Cứ ngỡ đào tiên khắc ảnh hình.
                       VN21/2/2014

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Mới chớm vừa sang tuổi lục tuần
Chưa già mơ ước rôn thanh xuân
Véo von thơ thơ phú còn rôn rã
Vẫn múa son mỳ điệu ái ân

Cười nói đùa vui cùng chúng bạn
Tương phùng tương ngộ với tương thân
Cầu trời ban phúc cho mạnh khỏe
Sẽ lại láng du khắp mọi miền.
                                VN

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

GẶP MƯA

(Họa bài gặp xuân của Lê Trọng Hồng)
Sớm mưa gặp em lại càng thương
Hạt bụi rắc hoa lấm giữa đường
Tí tách rơi vào tà áo mỏng
La đà ngọn gió lại thơm hương
Trên đồng gieo vãi mong mưa đến
Dưới bãi cá ngoi đớp hạt sương
Giữa buổi cuối xuân mưa rả rich
Để đồng xanh lắm nỗi tơ vương.
                                          VN
phụ chép
GẶP XUÂN (Họa thơ)
Gặp xuân từ ấy nặng lòng thương
Bến lạ sông quen nối dặm đường
Cứ tưởng vườn đào còn thắm sắc
Đâu ngờ ngõ mận đã phai hương
Sân vôi lá rụng dầm mưa nắng
Ngõ gạch rêu phong gội gió sương
Vẫn biết ngày xưa không trở lại
Sao lòng ai đó mãi tơ vương
                              Lê Trọng Hồng

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

EM GÁI QUÂN Y


(Tặng người nữ chiến sỹ quân y)
Hành quân trên vạn nẻo đường
Mình em phận gái gió sương dãi dầu
Tháp mười len lỏi vùng sâu
Mênh mông đồng nước cỏ lau rừng chàm
Túi quân y điệu ca vang
Em đem vào trận vững vàng chiến công
Mọi người dốc sức đồng lòng
Tặng em một đóa sen hồng thắm tươi

Năm mươi năm ấy Tháp Mười
Nhớ người chiến sỹ một thời súng gươm
Với bao kỷ niệm chiến trường

Hãy còn in đậm tâm hồn trăng trong.
                                 VN