Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

"Thiếu nữ e thẹn".
Xin đừng e ngại thện thùng
Gốc cây si ấy bão bùng đã qua
Trời còn thương xót đôi ta
                      Đường vui ánh nắng chan hòa yêu thương 
                                                                              VN

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

GỢI CẢM
Đừng nhìn như vậy em ơi
Nặng lòng tơ liễu, áo rơi xuống hồ
Khăn rơi còn có kẻ mò
Áo rơi ai nỡ hững hờ ngồi xem 
VN

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

MƠ YÊU
Lặng lẽ say hồn với vẻ yêu
          Mơ màng áo yếm, váy, khăn thêu
          Vẻ hồng đọng lại trên gương sớm
           Đẹp dáng làng quê giữa nắng chiều
                                          VN
Mơ được bay xa
Ước mơ khát vọng sổ lồng
Vươn cao vượt mọi bão bùng phong ba
Dẫu mang thân phận đàn bà
Lấy điều nhân nghĩa bao la đất trời
Tương lai rực rỡ rạng ngời
Mơ bay vào chốn xa xôi tang bồng
VN

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

CÂU ĐỐ VUI

1-Một cây lê có 2 cành
   Mỗi cành có 3 nhánh lớn
   Mỗi nhánh lớn có 4 nhánh nhỏ,
   Mỗi nhánh nhỏ có   3 cái lá
   Cạnh mỗi cái lá lại có 2 quả.
 Hỏi trên cây có tất cả bao nhiêu quả táo?

2-Đố vui “3 ngày liên tiếp”: Bạn có thể kể ra 3 ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?












NHÂN TÌNH
Trên cây xao xác lá rơi
Xanh xanh vẫn một bầu trời mộng mơ
Chao nghiêng chiếc lá hững hờ
Hai người viết được bài thơ nhân tình
Bãi dài đồng cỏ vàng xinh
Điểm tô mây trắng gió lành miên man
Ai xây cảnh đẹp huy hoàng
Ngắm nhìn du khách lòng càng thiết tha


                                               VN

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Ai Đền
“Có rửa thì rửa chân tay
Đừng rửa lông mày chết cá ao anh”

Ao anh dòng nước trong xanh
Em mà khua động sóng tình nổi lên
Dìm em xuống giữa dịu êm
Thì em ơi biết bắt đền ai đây

Hay về thưa với mẹ thầy
Rằng em chót rửa lông mày ao anh

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013



NÓN BÀI THƠ
Nón bài thơ đẹp như mơ
Ngắm nhìn lòng thấy ngẩn ngơ phố phường
Nón bài thơ vạn yêu thương
Mang theo gió mát muôn phương thổi về
Đất trời mê mải mải mê
Để ai mang nặng tình hè mênh mang!

                                               VN

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Trung Quốc ngang nhiên tăng cường tuần tra Trường Sa
(tàu Trung Quốc ngang nhiên tăng cường tuần tra Trường Sa)
BÃO
Rập rình cơn bão biển khơi
Nắng vàng gay gắt đỏ trời quê hương
Mạ vừa gieo nhọn mũi chông
Người sang kinh bắc về không được gì
Ngàn năm sử sách còn ghi
Biển đông Nam Việt có chi phải bàn
           Hỡi phường bành trướng gian tham
Đừng quen thói cũ dọn đường xâm lăng
Cho dù bão tố mưa dông
Người dân Nam Việt quyết không thể lùi 
Quyết tâm bảo vệ giống nòi
Biên cương hải đảo biển trời Việt Nam
                               VN

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013


Tắm
Hồ sinh thái nước trong veo
                                                      Chàng trai tắm mát núi đèo thẩn thơ
                                                             Bây giờ biết đến bao giờ
Cùng ai tắm giữa lòng hồ quê hương
VN

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013


KHÓC HỮU TRUNG
Hữu Trung đã vội ra đi
Đường xa dăm thẳng lâm ly nỗi sầu
Trong lòng anh mãi quặn đau
Xưa vui hội ngộ, nay sầu chia xa
Trung ơi nhớ lúc tửu trà
Tiếng cươi hỉ hả mặn mà tình em
Những là rày đợi mai mong
Em thăm mảnh đất anh hùng Chí Linh
Chia phôi đôi ngả đường tình
Âm dương cách trở, bóng hình nào quên
Nói sao cho hết tình thân
Còn đâu ngày tháng tri ân nói cười.
                                               21/6/2013 VN

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

HOA THANH LONG
Cũng một loài hoa trắng núi đồi
Đàn ong tìm mật đến xem chơi
Thanh long ai biết loài hoa đẹp
Không sắc không hương chẳng nói cười

Chiều nắng hè vương lên phố vắng
Ngậm ngùi ta nhớ đến người ơi
Hoang mang một khối hình xưa cũ
Lặng lẽ quay đi héo nụ cười

Có thấy quạnh hiu trời trở gió
Bóng hình ai đi giữa cô liêu
Làm sao cho hết niềm hiu quạnh
Hãy gắng cười vui giữa phố chiều
                                   VN


Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013


SƠỊ NẮNG VÀNG
Chiều nay đinh dốc Phượng Hoàng
Ngân ngơ trông sợi nắng vàng ngọn cây
Lá xanh, mây trắng, chim bay
Tơ hồng quấn bụi, ong say nhụy vàng
Thiếu nhi đỏ thắm khăn quàng
Trại hè trống ếch rộn ràng thêm vui
Suối reo rộn rã nói cười
Rừng thông êm ả, núi đồi ngát hương
Bảy trăm năm một đoạn trường
Ai dâng thất trảm chém phường gian tham

Chiều nay đỉnh dốc Phượng Hoàng
Nâng niu vạn giọt nắng vàng mênh mông

                                                VN

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013


LÊN CHỨC
Vui vẻ mừng lên chức phó dân
Ngày cơm ba bữa, rượu vơi dần
Bạn bè thân hữu thường lui tới
Cái lũ tây tàu ít viếng thăm
Cuộc sống nhàn cư, lòng thoải mái
Đời thường hơn lắm kẻ lòng tham
Đày nhà cháu chắt cùng nô rỡn
Rộn rã giữa làng với phó dân
                            VN

KÝ ỨC TUỔI THƠ
(kỉ niêm ngày thành lập hội trở về tuổi thơ)
Bạn về họp hội tuổi thơ
Sau hơn bốn chục năm theo chồng xa xứ
Đón bạn cổng làng hương thơm ngào ngạt
Tươi cánh hồng tím biếc nụ xinh

Dưới vòm sen xanh con rô mừng nước mới
Hồ trong veo
Nước in tỏ bầu trời  
Mây nhởn nhơ
Đàn chim bay lượn
Gió nồm nam thoang thoảng đường cây

Thấy không: tất cả hãy còn đây
Những kí ức một thời thơ ấu
Mùa gặt đến thơm mùi rơm rạ
Xao xuyến hoài một thưở chăn trâu.

Đường đến lớp lá bàng vương ngấn lệ
Nhuộm khăn quàng đỏ mắt thơ ngây
Con châu chấu ôm mình rã cánh
Tơi tả mưa rào đám mạ non

Bắt cá trên đồng mùa nước nổi
Vó tay êm ả cánh đồng thôn
Đêm hè cùng bạn đi soi ếch
Giỏ trạch đầy mang nặng nhớ thương 

Xao xuyến mãi mùa sim chín rộ
Kiếm tìm quên lũ đổ đầu non
Nỡ đành gác bỏ sầu nhung nhớ
Mang gánh tương tư vượt lối mòn

Vẫn tưởng sân đình sòi tỏa bóng
Để trưa kẽo kẹt tiếng ru hời
Trong lòng thổn thức niềm xao động
Mãi nhớ một thời ấu thơ ơi


                                 VN

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Vải Thiều Lục Ngạn Bắc Giang
GIÓ HÈ
Lang thang ngọn gió trưa hè
Leo lên tận đỉnh sơn khê vội vàng
Một đồi quả ngọt mơ màng
Gặp cô thiếu nữ hát vang núi đèo
Ngọt thơm cũng thể vaỉ thiều
Quê hương xứ sở thân yêu vô vàn
Trưa hè ngọn gió lang thang
Giữa trưa leo đến non ngàn lung linh
                                         VN

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Một chiều đồng quê

QUÊ HƯƠNG
Dòng sông lấp lánh nắng chiều mơ
Bảng lảng mây bay đến lững lờ
Góc ruộng thợ cày ngồi hút thuốc
Giữa sông anh lái vẫn chèo đò
 Nắng vàng traỉ rộng trên đồng thắm
Câu hát vang trời đẹp ý thơ
Rộn rã Kinh Thày dòng nước biếc
Quê nhà mùa hạ đẹp như mơ
                                  VN


Trở lại ngày xưa
Một thời mực tím len vào
Mái trường lớp học chiến hào giao thông
Con đường theo dọc thủy nông
Hàng cây phượng vĩ nhuộm hồng tuổi thơ
                                                VN

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013


        CẢNH QUÊ




Đêm hè dạo cảnh đường quê
Cảnh vui quen lạ lắng nghe nỗi niềm
Máy nồng đồng dưới vọng lên
Mấy anh máy gặt chạy đêm ầm ào     
Kế bờ đàn vịt xôn xao
      Thanh niên xe máy lượn vào lướt nhanh
Ánh đèn chiếc đỏ chiếc xanh
      Hô Te khách sạn giăng mành khắp nơi
Xa xa ống khói ngút trời
    Đâu nhà máy điện muôn người cám ơn
Thị thành cũng thể nông thôn
Văn minh rực rỡ, thảo thơm tấm lòng
Lời ca bát ngát dòng sông
Kinh thày lấp lánh bóng lồng ánh sao

                                                                                                     VN

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Cotcolungcu3.jpg
Con đường hạnh phúc
Cột cờ tổ quốc đỉnh Đồng Văn
Rạng rỡ tươi hồng vạn chiến công
Nhuộm bao giọt máu người chiến sĩ
Mở đường xẻ đá giữa thân rồng

Tháng năm gian khổ biết nhường nào
Soi đường chỉ lối năm cánh sao
Có thể nào quên thềm bậc đá
Chon von trên ngọn Mã Pì Lèng

Người chiến sĩ quên mình vì đất nước
Những thanh niên của thế kỉ trước
Đã mở đường trên đá chênh vênh
Vì tương lai hồn thiêng non nước

Họ làm đường mang theo cỗ quan tài
Trước khi xẻ núi còn mặc niệm
Thời cuộc sáng bừng lên khí phách
Anh hùng ngời chói Hồ Chí Minh

Đường hạnh phúc, dòng sông Nho Quế
Hàng vạn thanh niên cảm tử mở đường
Đội cơ dũng treo mình trên vách đá
Bằng tay trần và phương nghệ thủ công

"Mây đạp dưới chân, trời đụng trán"*
Vạn Lí Trường Thành của dân tộc Việt Nam
Kim Tự Tháp: Mã Pì Lèng nơi đỉnh cao của đường Hạnh Phúc
Giữa cao nguyên trơ trọi đá Đồng Văn
                                      VN
*  thơ Nguyễn Hải Trừng


Đàn chim

Nắng hạ vẫn vàng ở góc ao

Cây sung quả đỏ rụng bờ rào

Đàn chim há miệng dòm tha thiết

phong cảnh chiều hôm đẹp biết bao?

                                             VN

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

BIỂN GỌI

Tháng sáu về biển gọi

Nắng hồng mặt nước xanh

Trường sa mênh mông thế

Gió hát vạn nghĩa tình

 

Gió chào anh chiến sĩ

Súng chắc cầm trong tay

Lũ giặc thù ngạo mạn

Sẽ chết chìm bỏ thây

 

Biển muôn ngàn yêu quí

Đâu ao nhà chúng bay

Mà sớm hôm thò thụt

Xây đắp với đặt bày

 

Tự ngàn xưa đã vậy

Những hải đoàn  Việt nam

Là cánh chim buất khuất

Giữa muôn trùng đại dương


                                  VN

TẤM GƯƠNG

(Nhân Nick Vujicicm dến Việt Nam) 

Khuyết tật bao người nêu tấm gương

Luyện tài gắng sức thật phi thường

Đui mù đôi mắt chuyên cần học

Chân cụt tay què vẫn gắng công

Cổ tích có nhiều câu chuyện lạ

Vượt lên số phận rõ hằng mong

Rõ ràng thực đây mà mơ đấy

Vạn kẻ nguyên lành dạ tối tăm

                                             VN 

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

BẾN MỘNG

Đứng ngắm đất trời: lặng lẽ thơ

Một màu xanh thắm đền vô bờ

Đàn chim sải cánh cùng non nước

Thi sĩ gửi hồn bến mộng mơ

                                                         VN

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Tết Đoan Ngọ
Đoan ngọ bây giờ có khác xưa
Không còn cái ượu để say sưa
Trừ sâu giết bọ không hoa quả
Trẻ học lo gì việc sớm trưa
Loạn thế đầu hè còn nắng đỏ
Bình thời hạ chí hết cơn mưa
Cả làng vui vẻ cùng đoan ngọ

Thây kệ đất trời cứ ước mơ
                                 VN

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

GẶT CHIÊM
Một chút chói chang nắng giữa mùa
Trên đồng đang buổi gặt ban trưa
Mấy nàng thôn nữ cười ròn rã
Gánh lúa trĩu lòng kệ gió mưa
Thôn xóm mong chờ vào vụ mới
Mùa màng tươi thắm vạn câu thơ
Bội thu mùa lúa ơn trời đất
Hạnh phúc vẹn toàn những ước mơ
                                  VN
Mối Tình Việt Lào Miên
Trên đường truy kích lũ trâu điên
Anh lính xung phong khắp mọi miền
Bảo vệ ngôi chùa theo chính nghĩa
Giữ tình đoàn kết nước non tiên
Biên cương một giải lòng son sắt
Sông núi ba miền vững dạ tin
Hữu nghị lập công bao chiến tích
Sáng ngời mãi mãi Việt Lào Miên
                                VN