Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

NGÀY XUÂN

Kết quả hình ảnh cho ngây xuân chí linh hải dương
Dạo bước lên non ngắm phượng đình
Ngày xuân thắm sắc đẹp lung linh
Trong rưng lũ sáo thi nhau hót
Dưới phố đàn em thích múa tình
Năm mới niềm vui bao rộn rã
Tết về thắm thiết nụ hoa xinh
Lang thang núi biếc lòng thanh thản
Nhẹ bước đồi cao giữa xứ mình.
 

                                            VN

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

HỘI MÙA XUÂN


Đây hội mùa xuân kỷ niệm xanh
Mấy mươi năm tháng vẫn lưu tình
Mái đầu dẫu bạc lòng xanh thắm
Mãi mãi một thời của chiến binh
                               VN

KHU MÌNH


(Họa)
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, thực vật, đám mây, nhà, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Có về du lịch khu tôi
Nước non xanh rải mây trôi bên hồ
Cổng chào xây mới nét phô
Đầm sen giữa hạ vàng tô dãy hào
Đàn cò chao liệng trời cao
Sóng say đồng lúa rì rào lời ru
Nhà văn hóa nét xuân thu
Lá cờ tổ quốc gió ru nghĩa tình
khu chùa dân góp sức mình
Khang trang chuông điểm ngự xinh chiếu vàng
Ngàn năm lịch sử vẻ vang
Khơi nguồn tạo phúc cho làng vươn cao
Thanh bình đoàn két vui bao
Con đường to đẹp dẫn vào thám cung
Làng khu muôn thưở vui chung
Mong người giành chút thăm từng ngõ qua.
                                   
VN

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

TIỆC CƯỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG


Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
"...Gió lạnh đêm trường
Nửa chăn nửa chiếu
em chờ đợi ai..."
"...anh còn nhớ mái trường xưa
lòng anh ngẩn ngơ
đăng nỗi nhớ...."
*
Câu quan họ sao gia riết thế
Tiệc cưới vui dào dạt làng quê
Trẻ hớn hở, già cười rung ghế
Loa vang nhạc vọng gọi ai về
Chiều nay dự tiệc cưới say mê
Nhắn nhủ tình em giữa bộn bề
Xuân thắm đang chờ mùa hái lộc
Tặng người quán giốc hãy cùng nghe.
                              VN
*Lời bài hát quan họ

PHỐ NÚI CHỜ XUÂN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Mông mênh mặt nước sóng xô bờ
Bốn phía non cao xanh bạch mơ
Cuốn bụi tung trời xe chở đất
Hồ sinh thái đẹp vẻ lên thơ
Chiều thong thả dạo quanh đường lượn
Khắp phố quê vang tiếng nói cười
Đang đến mùa xuân triền núi Phượng
Hoa tươi thánh thót chim ca vời
Tưng bừng tiệc cưới thật đông vui
Tiếng nhạc sập sình nhộn khúc cười
Mấy chị khăn hồng cùng áo biếc
Bao già đẹp lão tóc trăng phơi
Phố thị chiều cuối năm tất bật
Bên hồ sinh thái nước trong veo
Dạo quanh ngắm cảnh lòng thư thái
Nhớ lại ngày xưa giữa núi đèo
                                 VN

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

NGÀY GIỖ THẦY CHU

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Sáu trăm bốn sáu năm ngày giỗ
Thầy giáo muôn đời của thế gian
Học Viện An Ninh tạc tượng đá
Nhà trường Cầu Giấy thiếp son vàng
Giao lưu nhạc họa, thơ nhà giáo
Múa hát tưng bừng tỉnh Bắc Giang
Hà Nội nhà thơ vui điệu nghệ
Hoàng Tân phụ họa giọng ca vang
Muôn bài ngợi điểm gương ngời sáng
Vạn thế sư môn đức Phượng Hoàng
Chói lọi vầng dương cho hậu thế
Noi theo tiết tháo bậc thiên thần
                               VN

XƯỚNG HỌA VỚI THÀY TUÂN

Rèn câu chữ gắn tình thân
Bài 1
(Họa nguyên vần)
Xóm ảo tri ân sắp đón xuân
Thày trò xướng họa có đôi vần
Văn thơ giảng giải điều hơn thiệt
Lễ tiết giao tình để kết thân.

Bài 2
(Họa nguyên vần)
Đông qua tết đến đẹp mùa xuân
Tháng lại ngày vui họa mấy vần
Xóm ảo tri ân say xướng họa
Rèn câu luyện chữ kết thêm thân.

                                VN

THỊ XÃ QUÊ TÔI

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời
Thị xã Chí Linh thật tuyệt vời
Nhà cao mái đỏ nhuộm màu tươi
Quảng trường Sao Đỏ bên hồ Mật
Tập nập đông vui đủ hệ người
Phả Lại, Văn An đường phố vui
Hoàng Tân, Thái Học ngọt câu mời
Cộng Hòa, Bến Tắm muôn công xưởng
Đồng Lạc, Tân Dân lúa tôt tươi


Văn Đức giọng ca vang vọng lời
Côn Sơn hội tụ bạn cùng tôi
Thanh Mai đỉnh núi chòm mây trắng
Kiếp Bạc quân reo giặc rụng rời
Bốn cửa ra vào chào quý khách
Tâm hồn phấn khởi sáng nhân văn
Chí Linh thị xã còn non trẻ
Lộng lẫy nguy nga thật xứng tầm.
                                       VN

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

HƯƠNG QUÊ

Kết quả hình ảnh cho HƯƠNG QUÊ
Bao nhiêu năm phải xa quê
Nôn nao nỗi nhớ tôi về tìm em
Con đường vừa lạ vừa quen
Hàng cây cao vút xanh miền ca dao*
Cánh đồng lúa chín đẹp sao
Vui tay mùa găt buộc vào nhớ thương
Nhớ sao những buổi đáo mương
Chuyên nhau hòn đất để vương câu hò
Ngày nao nhổ mạ bên hồ
Thi đua hăng hái giật cờ luân lưu
Ban cày sao lắm cơ mưu
Ruộng cao đồng trũng nắng mưa vui lòng
Trên tay một đóa hoa hồng
Tặng em tất cả mặn nồng tình ai
Cỏ hương thơm bíu bờ vai
Đi theo năm tháng rộng dài đồng quê

                                   VN
(ý thơ Tạ Anh Ngôi

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

THIÊN NHIÊN TƯOI ĐẸP


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Thiên nhiên cảnh sắc đẹp muôn màu
Cỏ biếc, hoa thơm, nước trắng phau
Nắng trải bình minh, đồng lúa trỗ
Non cao, biển rộng, với sông sâu
Xuân về bướm lượn vui chan chứa
Hạ đến chim bay khắp địa cầu
Mấy chữ ngày xưa bên rặng liễu
Lòng ai nhớ tưởng mối duyên đầu
Lòng ai nhớ tưởng mối duyên đầu
Khắc khoải đêm dài tiếng vọng sâu
Nỗi nhớ vươn hoài tâm trí dậy
Niềm thương vạn tiếng nghĩ vui sao
Muôn hoa tới đón mùa xuân thắm
Ánh nắng chan hòa hạ bến dâu
Bướm lượn chim bay cho thỏa thích
Thiên nhiên cảnh sắc đẹp muôn màu
                                         VN

TĂNG PHẨM

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu
Bức tranh Văn Các lớp đầu tiên
Buổi mới khai sinh học giữa miền
Lớp dưng tranh tre cùng lứa lá
Đồi Thông buổi Mỹ đánh bom điên
Năm mươi năm ấy đường đi tới
Thành tích huy hoàng vạn sách ghi
Khắp nẻo giang sơn gương chiến sỹ
Gác nghiên xếp sách lại ra đi
Anh hùng dũng cảm vì non nước
Vì mái trường yêu quí ước mơ
Vì nghĩa lớn đôi miền tổ quốc
Bài ca vang khúc hát câu hò
Trăm hoa thắm chúc mừng ngày hội
Như vạn niềm vui lan tỏa đất trời
Ngưng đọng lại nơi khuê văn các
Bức tranh khóa một tặng người ơi
Bao màn múa nhạc vọng vamg xa
Tiếng trống hòa lời thật đậm đà
Nửa thế kỷ thày trò thắm nghĩa
Đã tô hồng sử của trường ta
                               VN

KHÓA MỘT CẤP III CHÍ LINH

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, mọi người đang đứng
Sinh ra trong kháng chiến
Lớn lên giữa dựng xây
Học hành trong bão đạn
Khó khăn chẳng chuyển lay
Dựng trường tranh vách lứa
Đào giao thông xuyên đồi
Đội mũ rơm đi học
Cơm độn sắn cùng khoai
Đánh giặc chân dép lốp
Súng trường xê ka xê
Đương đầu bom rải thảm
Năm cánh quân tiến về
Một trận nên đại thắng
Huy hoàng đất tổ tiên
Cờ hồng bay phấp phới
Trên đất nước đôi miền.
                      VN

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

NHỚ MẸ

(Nhân bốn năm ngày mẹ về cõi vĩnh hăng)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và văn bản
Bốn năm ngày mẹ ra đi
Lòng con nhung nhớ sầu bi nghẹn lời
Trời cao xanh ngát xa vời
Đất dày thăm thẳm lệ rơi thấm nhòa
Lúa đồng giờ thật thắm hoa
Dẻo thơm từng hạt biết là dâng ai
Vườn nhà tết đẹp bông mai
Cây soài vươn bóng chùm sai tiếng mời
Ổi thơm ngọt biếu muôn nơi
Tìm đâu thấy mẹ một lời yêu thương
Cháu đầu đại học giao thông
Muốn dâng lên cụ điểm hồng biết sao
Vân Hồng. Bảo Ngọc. Minh Châu
Quỳnh Mai. Văn Đạt đứng đầu khối A
Chiều chiều bóng cụ nhẩn nha
Bên đàn cháu nhỏ thiết tha nỗi niềm...
Bốn năm thương nhớ triền miên
Bốn năm trời đất héo phiền lệ chan
Hôm nay con cháu họ hàng
Kính dâng lên mẹ muôn vàn hoa hương
Cầu xin trên cõi thiên đường
Độ trì phúc Lộc tinh thương dạt dào

                                VN

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

GƯƠNG SÁNG

 Trong hình ảnh có thể có: cây, ô tô và ngoài trời
Đất đá từ trên núi đổ xuống làm sập một góc căn nhà của chị Nguyễn Thị Minh Trang ở dưới chân núi, bên đường Lương Định Của- thành phố Nha Trang.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh
Người phụ nữ bàng hoàng khi tai ương ập xuống. May mắn là chị đã kịp cứu con nhỏ và bà nội.

Trong nhà tiếng động nghe răng rắc
Tỉnh giấc mơ màng đất đá rơi
Chị ẵm con thơ lao đến bễn
Quay về cứu mẹ tuổi cao vời
Trong nguy mới thấy lòng dũng cảm
Tình nghĩa keo sơn chói lọi ngời
Trận lũ miền trung nhiều gương sáng
Vượt lên bão tố cứu con người.

                               VN

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

LÊN NÚI BÀ


Lại leo đỉnh núi Bà Đen
Cáp treo lủng lẳng đá lèn ngọn cây
Trông theo cánh trẻ mà say
Vui chơi đùa nghịch kéo bầy rỡn nô
Suối vòng tảng đá nhấp nhô
Khe sâu vực thẳm líu lo chim ngàn
Mây bay lởn vởn tạt ngang
Ảo mờ xanh lá chen vàng tam quan.

                                     VN

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

GỬI BÍCH NGÂN


Đọc bài thơ của Bích Vân
Lòng cuộn cháy một điều khó tả
Đời đẹp vậy cớ sao phải đổi
Làm con dao nhọn rạch thịt ra
Đời đẹp vậy đừng đổi về kiếp khác
Sang ruộng đồng để sâu bọ gặm xơi
Thuốc độc bảng a phun xuống tơi bời
Muôn cây lá sơ rung hoảng hốt
Đừng làm đại dương lung linh sóng biển
Bởi vạn ngàn fomosa thải cuội giữa ngầm
Lợi ích đồng tiền che mắt lũ thiểm thám
Bao thuyền cá bãi ghềnh phơi giáng
Đừng làm rừng xanh bới đào tan tác
Đã chặn dòng giăng thủy ngập tận đồi
Khai mỏ vàng, thau...,gỗ đẵn tả tơi
Trụi trơ núi trọc
Dừng làm không khí bụi tràn do bẩn
Mù mịt tựa màn sương khắp phố khắp đường
Em cứ là em mặc xã hội nhiễu nhương
Ánh kim cương tỏa ngời lấp lánh
Ruộng đồng, rừng núi, biển khơi, không khí
Sẽ lại như xưa trong trẻo đậm đà
Em mãi là em gái đẹp mặn mà

Của non sông đại Việt tình ca.
                                     VN
Phụ Chép
AI? – KẺ GÂY TỘI ÁC HỦY HOẠI MÔI TRƯỜNG?
Sau bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam mấy tháng trước, bài thơ “Xin đổi kiếp này” của em Nguyễn Bích Ngân, bé gái 14 tuổi, lớp 8 trường THCS Hà Nội lại một lần nữa gây cơn bão mạng trong thời gian gần đây. Mời bạn đọc và cảm nhận.
XIN ĐỔI KIẾP NÀY
.
Nếu đổi được kiếp này tôi xin hóa thành cây,
Thử những nhát rìu rạch sâu da thịt.
Trong biển lửa bập bùng thử mình cháy khét,
Thử chịu khói độc tàn, thử sống kiên trung.
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa ruộng đồng,
Thử nếm vị thuốc sâu, thử sặc mùi hóa chất,
Thử chịu bão giông, thử sâu rày, khô khát,
Thử ngập mặn, triều cường, núi lửa, sóng thần dâng.
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hóa đại dương,
Thử dầu loang hắc nồng, mùi cá trôi hôi thối,
Đau vì kiệt tài nguyên, khổ vì không biết nói,
Thử biết gồng mình, thử quằn quại đứng lên.
Nếu đổi được kiếp này, tôi xin làm không khí,
Thử khói bụi ngày đêm, thử ngột ngạt trưa hè,
Thử không còn trong xanh vì lũ người ích kỷ,
Thử tiếng ồn đinh tai, thử cái chết cận kề.
Tôi làm gì đây? Khi vẫn kiếp con người!
Tôi nhận về bao nhiêu? Tôi lấy gì trả lại?
Tôi phá hoại những gì? Tôi đã từng hối cải?
Xin đổi được kiếp này…!
Trời đất có cho tôi???
                                     Nguyễn Bích Ngân

DÁNG THẦY

Kết quả hình ảnh cho phượng hoàng chi linh
Phượng Hoàng bóng núi mây vờn
Dáng thầy tiểu ẩn sớm hôm chuyên cần
Dạy trò nét chữ tu thân
Thuốc nam chữa bệnh giúp dân, cứu đời
Bảng đề chữ tỏ rạng ngời
Học là đôi mắt, hành thời tạo chân
Có chân mắt sẽ là thần
Dựng xây non nước muôn phần sáng tươi.
                                     VN

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

NGHỊ LỰC

Tặng Nguyễn Thị Thu Thương
Truyện về cô bé Thương Thương*,
Thủy tinh dễ vỡ là xương trong người.
Đến nay hai bốn tuổi rồi,
Suốt đời di chuyển phải ngồi xe lăn.
Nặng thì được hai mươi cân,
Chiều cao có tám mươi phân, thấp còi.
Vẫn làm việc để nuôi đời,
Là giám đốc của những người khó khăn.
Những người trí tuệ thiểu năng,
Những người dùng đến xe lăn suốt đời.
Gãy xương mấy chục lần rồi,
Mà em vẫn hát yêu đời thiết tha.
Hàng ngày ngồi ở trong nhà,
Mà hàng bán khắp gần xa, nhiều vùng.
Chưa một ngày được đến trường,
Tiếng Anh, máy tính…chuyện thường ngày thôi.
Đầy nghị lực sống giữa đơi,
Vươn lên em đã thành người tài năng.
Người bình thường mấy ai bằng,
Có người làm chẳng đủ ăn nữa là!
Có người ăn bám mẹ cha,
Đến già cũng chẳng làm ra đồng tiền.
Em bằng ý chí vươn lên,
Người như em hiếm gặp trên cõi đời.
Thương em tôi viết đôi lời,
Để cư dân mạng mọi người biết em

                       Nguyễn Đề Kháng 
                              9/12/2016
* Nguyễn Thị Thu Thương ở xã Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

SUỐI PHƯỢNG


Đường qua suối phượng cảnh non tơ
Cảnh đẹp hoang sơ giữa nắng hồng
Lởm chởm lòng khe viên đá cuội
Trong xanh nước chảy thực tiên bồng
Vòng vèo uốn lượn tựa đuôi rồng
Lối nhỏ bên sườn dẫn đến buôn
Tít tắp rừng xa hàng liễu rủ
Trông chừng sợi nắng nhẹ nhàng buông
Ngàn năm róc rách suối xuôi dòng
Chín chín đồi cao dãy Phượng Hoàng
Chứng kiến bao điều thầy vạn thế
Dâng mình cho sự nghiệp vinh quang
                                       VN

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

LŨ CHỒNG LŨ


Miền Trung lũ lại chất chồng
Đổ nhà, Ngập lút, cánh đồng lúa ngô
Trôi luôn gà, vịt, trâu, bò
Trẻ già sơ tán biết về nơi đâu
Trận hai ba* cuốn hết màu
Trận mồng ba** lại đổ sâu đất bùn
Ngập đường chia cắt làng thôn
Ngồi bên đổ nát khóc buồn nát tan
Hôm qua tráng lệ, huy hoàng
Tối còn đêm lũ liếm nhằng sạch trơn.

                                   VN
* 23/10/2016
** 3/12/2016

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

THƯƠNG.

..
Hương tình thưở ấy quyện vòng tay
Níu mãi yêu thương những tháng ngày
Nhớ lúc đào mương lời khích lệ
Ân hoài buổi gặt vác mê say
Vui đùa sớm nắng câu hoan hỷ
Chọc ghẹo chiều mưa nỗi hứng đầy
Nhắc mãi vô tư trên núi mộng
Đôi mình quyến luyến hái sim đây
Đôi mình quyến luyến bởi yêu thương
Đã bước cùng nhau một đoạn đường
Cấy lúa trồng khoai làm thủy lợi
Ươm cây rắc hạt với đào mương
Tâm hồn phảng phất ngày thơ bé
Ký ức vui buồn vẫn vấn Vương
Mãi mãi trong nhau niềm hạnh phúc
Nồng nàn lóng lánh một màu gương.
                                     VN

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

MỪNG BÁC

(Họa thơ Tạ Anh Ngôi)

Bao năm mới có một ngày chen
Đáo để niềm vui được gắng lèn
Phụ nữ gồng mình lên phía trước
Thanh niên gắng gỏi lạ cùng quen
Người leo khoảng dốc chân hoan hỷ
Kẻ tụt đằng sau gắng bước chèn
Cứ vậy đoàn đông xô đẩy nhịp
Cầu mong phật tổ độ phần...hen

                               VN

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

HỐ BOM và BÔNG SÚNG


Hố bom giặc mỹ thửơ nào
Giờ bông hoa súng ngạt ngào hương đưa
Gửi về em Tám ngày xưa
Chèo thuyền hái muống, hoa vừa nở thơm
Rừng tràm xanh nắng du dương
Rặng trâm bầu hát vấn Vương nỗi niềm
Dòng kênh, mái lá, nước phèn
Vui nhìn đàn cá chao nghiêng rỡn đùa
Máy bay càn ném bom bừa
Cháy đồng cỏ lác, khoét thừa ao sâu
Tháng ngày trải vượt thương đau
Vươn lên thắm đâm sắc màu quê hương
Những bông hoa súng vô thường
Trắng hồng sen lẫn cao vươn giữa đầm
Điểm tô khao khát cháy lòng
Cho bầy cá lượn nước trong vẫy vùng
Ao hoa cảnh đẹp tiên bồng
Thiên đường ai đã góp công tạo thành
Một mình lặng ngắm bức tranh
Nhớ về em Tám long lanh mắt cười.
                                 VN

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

CHÚC MỪNG SINH NHẬT


Chúc mừng Xuân Hiểu ánh môi cười
Sáu tám vừa lên đũa đủ đôi
Thích cháu Văn Sao đêm mộng tưởng
Say em Quảng Trị điện muôn lời
Bồng bềnh sức khỏe còn trai tráng
Lấp lánh nàn da vẫn sáng tươi
Vạn sự hanh thông đường hạnh phúc
Thơ bay tứ xứ thật cao vời.

                         VN

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

LUỐNG RAU SẠCH


Thi thành không chỗ trồng rau
Đổ vài xe cát lấy màu làm duyên
Bón chăm tưới tắm luyện rèn
Sớm chiều nhổ cỏ bắt miền sâu tơ
Khỏe người lại có văn thơ
Thức ăn chẳng phải đi mua tốn tiền
Khách vào nhà cũng ngợi khen
Môi trường sinh thái cảnh tiên mơ màng

                                             VN

Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

THƯƠNG TIẾC

Kết quả hình ảnh cho phi đen castro
(Họa nguyên vần bài" NHỚ PHi ĐEN" Của Nguyễn Đề Kháng)
Năm châu kính phục trước Phi Đen
Bốn biển nghiêng minh vị thánh tiên
Học tập gương xưa người cứu nước
Theo chân thưở trước đã vùng lên
Tự do hạnh phúc cho nhân thế
Độc lập hòa bình khắp vạn miền
Lãnh tụ Cu Ba luôn sống mãi
Trong tim của vạn triệu người hiền.
                                 VN
Phụ chép  NHỚ PHI ĐEN
Thế giới nghiêng mình trước Phi Đen
Người đã đi về với tổ tiên.
Noi gương người anh hùng vĩ đại,

Châu Mỹ La Tinh đã đứng lên.
Người muốn đem ấm no, hạnh phúc,
Cho Cu Ba và khắp mọi miền.
Phi Đen sẽ muôn đời sống mãi,
Như người cha phúc hậu, dịu hiền
.
                              30/11/2016
                          Nguyễn Đề Kháng 

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

HƯƠNG SẮC....

Kết quả hình ảnh cho HƯƠNG SẮC....
Phố núi quê mình thắm sắc hương
Lời ca điệu hát gọi muôn phường
Bao cô gái đẹp tình e ấp
Vạn điệu xòe hoa gợi nhớ thương
Vọng khắp non sông khúc sáo mèo
Vang trùng hải lý điệu chăm pa
Sáu câu cổ nhạc miền nam bộ
Giọng lý qua cầu thực thiết tha
Nhịp phách vòng quanh đón ngựa ô
Dân ca xứ nghệ giận thương mà
Mải nghe ví dặm người yêu tỏ
Xứ húê câu hò vẫn bổng xa
Đất nước trong mình rộn tiếng ca
Ngàn hương sắc biếc vẫn reo hòa
Non sông nghĩa nặng tình dân tộc
Vui hội ngàn hương sắc đặm đà
                                          VN

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

LỜI VÀNG NGỌC CUỐI CÙNG CỦA HƯNG ĐẠO VƯƠNG

"...phải khoan sức dân làm kế rễ sâu gốc vững, ấy mới là thượng sách, không có gì hơn được."

Việt Nam buổi mới khai thiên
        Nước non muôn dặm đẹp miền sơn khê
Dân lao khổ đã hướng về
Cội nguồn dân tộc đâu nề hy sinh
         Dỡ nhà... hiến máu... của mình
Thân làm giá súng, trung trính, tung hoành
Quản chi gươm súng bạo hành
Xông lên trận mạc quyết giành tự do
Hòa bình xây dựng cơ đồ
Mặc ai nhũng nhiễu, tham ô, cửa quyền
....
Thuế cao sưu nặng triền miên
Vẫn giao nộp đủ chẳng phiền lụy chi
Chỉ mong nhà nước hoàng huy
"Khoan sức dân..." không có gì được hơn.

                                    VN

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

LÒI THÀY CHU VĂN AN

Chưa từng thấy đất nước nào
Coi thường việc học lại cao nghiệp nền
Học mới là mắt nhìn lên
Hành là chân đó mới bền tương lai
Muốn vươn xây dựng lâu đài
Phải trọng việc học để dài bước chân.
                                        VN.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

NGHỀ

Kết quả hình ảnh cho nghề nghiệp

Kiếm tiền cũng lắm vẻ chơi
Trồng cây nuôi vật tô đời gấm hoa
Công nhân trí thức đậm đà
Doanh nhân cờ bạc hát ca binh đoàn
. .
Muôn nghề đều đẹp vô vàn
Bởi mình bỏ sức bỏ lòng làm nên
Toàn nghề hữu ích sáng bền
Có nghề chân chính: đồng tiền tự do.

                                      VN

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

NGÀY GIỖ..

.Hình ảnh có liên quan
Binh minh leo đỉnh Phượng Hoàng
Đền thầy rực rỡ cờ vàng tung bay
Hai nhăm tháng một giỗ thầy
Bốn phương tụ hội sum vầy nghĩa ân
Bắc Ninh quan họ điệu vần
Hải Phòng sóng vỗ xa gần lời ca
Hồng Gai thắm thiết đậm Đà
Bắc Giang gần gũi có ta có mình
Thành Đông xứ Hải hữu tình
Câu thơ tựa khóm trúc xinh đẹp lòng
Hà thành mấy bận cất công
Giao lưu tô chữ thắm hồng bạn ta
Muôn lòng kết một đóa hoa
Thằm tươi tình nghĩa đậm đà lương duyên
Giỗ thầy giáo của trăm miền
Muôn hương ngào ngạt giữa triền Phương Sơn

                                                  VN

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

MỘ THẦY CHU


Cùng nhau lội suối vượt đồi 
Thăm lăng thầy của muôn đời nhân gian 
Thầy dâng thất trảm quan tham 
Vua nghe xu nịnh bạo tàn hoang dâm 
Về đây dạy học trầm luân 

Thuốc thang cứu giúp người dân khốn cùng
Núi cao tựa chiếc ngai rồng
Nhìn ra ba phía ruộng đồng bao la
Kinh thày dóng đỏ phù sa
Ba kèo An Lạc sáng lòa xóm thôn
Thái Bình sóng nước dập dồn
Văn An, Nhân Hụê cánh đồng tốt tươi
Vườn cây ai mạn sườn voi
Đơm hoa kết trái mừng người quê hương
Hồ hàm tròn trịa con đường
Ai xây tạo cảnh phi thường hồ bơi
Ràng ràng như níu chân tôi
Bao nhiêu cây bụi mát nơi người nằm
Đá xanh cưa ghép tài tinh
Bậc lên vời vợi cuốn hình rồng tiên
Ôi dòng chữ đẹp dịu hiền
Bảy trăm năm lẻ làm lên nghiệp đời

                                                VN

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

BÓNG NÚI

(Nhân dịp câu lạc bộ nhà nhà giáo Chí Linh bàn xuất bản tuyển tập bóng núi Phượng Hoàng)
Kết quả hình ảnh cho BÓNG NÚI PHƯỢNG HOÀNG

Chiều nay gió lạnh thổi về
Làm cho cái rét tái tê cả lòng
Giò sườn núi gió cánh đồng
Gió sang trường học long đong trẻ làng
Gió rung cành liễu bên đường
Lá bay khắp cả phố phường xôn xao
Mặc nhiên gió cứ ào ào
Trong câu lạc bộ thi hào đọc thơ
Phương Hoàng bóng núi tự xưa
Đá ghi đậm nét ước mơ vạn người
CHU AN thày giáo muốn đời
Trong cơn gió cả sáng ngời niềm tin
Học trò xuôi ngược khát tìm
Đến thày học chữ trung trinh vẹn toàn
Học thày khắc cốt chữ vàng
Chớ lên để lũ gian tham hoành hành

Gió về nhắc nhở lòng thanh
Phượng Hoàng bóng núi gió lành đưa hương
                                              VN

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

NẮNG

Kết quả hình ảnh cho NẮNG ĐÔNG
Mùa đông cái nắng chênh chao
Để cho hạt thóc lăn vào. lăn ra
Gió thì ngúng ngoẩy điệu đà
Kéo từ phương bắc kéo ra tán đồng
Lướt về chảng cỏ ven sông
Đến bên cô thả cá lồng ngồi chơi
Lá vàng rơi rụng khắp trời
Đám mây vơ vẩn sườn đồi xanh xanh
Mấy nàng thiếu nữ nghiêng vành
Che đôi má thắm. nhìn anh thẹn thùng
Nếp hoa vàng gặt giữa đông
Mơ sao được hạt nắng cùng ươm hoa.
                               22/11/16
                                  VN

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

THẤM ĐẬM.

.(Kính tặng chị Trần Thị Yên nhân dịp chị xuất bản tác phẩm Thơ"Khúc đồng giao nhung nhớ")
.
Một "Khúc đồng giao nhung nhớ" thương
Mênh mông ước vọng thực can trường
Lời hay mộng tưởng tươi hoa nở
Ý đẹp từng cao thắm sắc hương
Lấp lánh tình người luôn tỏa sáng
Hồng hào nghĩa bạn thật khiêm nhường
"Đồng giao" cuốn sách thơ "nhung nhớ"
Thấm đậm thì ca đẹp bốn phương

                                       VN

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

ĐÌNH CHÍ LINH

 Xây dựng từ thời Hùng Vương "thần tích bi ký"
Thờ ba vị thành hoàng có công giúp nước: 
“Cao Sơn quốc trạng đại vương* 
Đương cảnh thành hoàng Quảng Bác đại vương** 
Đương cảnh thành hoàng Hùng duệ đại vương***” 
Những ngày cách mạng sơ khai
Đảng Đai Việt đã lấy làm căn cứ
Cho vùng Phả Lại cướp chính quyền
Nơi đây đã chứng kiến bao tội ác
Của thực dân phong kiến cường quyền
Vụ tàn sát đau thương đẫm máu
Người nông dân phẫn uất cùng đường...
Rồi những năm kháng pháp 
Việt Minh họp mặt để luận bàn
Bên bờ sông Thái Bình ca hát
Hòa bình về ta lại dựng xây
Cuộc sống mới tràn trề hạnh phúc.
                                 VN
*/thường gọi là Thánh Cả
**/tức (tức Phạm Uy
***/Phạm Cườn