Thứ Hai, 30 tháng 11, 2020

GỬI VỀ VÀM CỎ

 

Muốn gửi tâm tình về nẻo cũ
Trong thời khói lửa được cưu mang
Dòng sông nước chảy xanh dừa trải
Trảng cỏ bao la nắng nhuộm vàng

Pháo đạn quân thù không cản nổi
Xe tăng đám giặc rã từng trang
Vang câu hát nhộn ơi Vàm cỏ
Ở tận miền xa có biết chăng.
16-6-20
Văn Nhã

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2020

THU

 

Heo may gió mát lòng hiu quạnh
Thu về phảng phất cảnh buồn vui
Đồng xanh ngọn lúa bùi ngùi
Dòng mương cá lượn bèo lui khéo vồng
Cái nắng đỏ ven sông bãi cải
Mãi chen vào lắm cái nhởn nhơ
Mang theo khúc nhạc tôn thờ
Hòa lên nhịp sóng câu thơ giữa đồng

Lung linh quá bầu trời thu ẩm
Vác cần câu dạ thấm lời ai
Bao la gợn sóng thêm dài
Hồ sinh thái rộng ban mai rưc hồng.
26-9-20
Văn Nhã

AO SEN LÀNG

 

Giữa mặt ao làng một đám sen
Dù từ tận đáy bị bùn chèn
Vươn cao lá thỏa không lo sợ
Tỏa nhánh vồng to chả sợ chen

Nghĩa lớn thơm ngời trong bất tận
Tinh chung vị ngát chẳng phần hèn
Đời xanh suốt vụ tô màu thắm
Có xá gì đâu nỗi phận đen.
                         23-9-20
                          Văn Nhã

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

TRƯA MÙA ĐÔNG GIÓ LẠNH

 

Buổi trưa nay lảng vảng áng mây trôi
Hàng cây lặng như bồi hồi thương nhớ
Gió quanh quẩn ngỡ thưở nào bỡ ngỡ
Xoáy vào tâm nguồn vô cớ não lòng
Tiếng rít ào phảng phất lạnh không mong
Con phố nhỏ quãng đường vòng ánh điện
Ta thơ thẩn nghĩ về điều vở diễn
Kịch vai hề không đáng biện vài trinh
Cơn gió về chọc ngoáy khoảng hình hài
Ai thấu hiểu bên chiếc ngai quyền bí
Đã giã biệt qua cả thời bi kỷ
Tưởng yên lành chiếc bánh bị mốc meo
Tan nát rồi cứ mắt lịm nhìn theo
Đành ngậm đắng cho từng cơn lạnh đến
Nuốt cái hận nào đâu mình thở hển
Mẩu bánh này cứ ngỡ đển ăn ngon
Lời ba hoa uốn tấc lưỡi ngỡ ròn
Kẻ đã móc giữa họng còn lôi lại
Cái nghiệt ngã của mùa đông tai quái
Đem giá băng phá tàn hoại niềm mơ.
                                 28-11-20
                                 Văn Nhã

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2020

THĂM TAM CHÚC

 

Cùng hẹn chủ nhật thăm chùa
Tam Chúc phía tỉnh cùng mua lộc trời
Thất Tinh Lục Nhạc xa nơi
Bao nhiêu huyền thoại tuyệt vời truyền lan
Đây đầm lầy cỏ ngập tràn
Ba Sao Kim Bảng Hà Nam chẹn vào
Muôn lớp sóng cứ xoay chao
Năm châu sư sãi đồng bào góp công
Xây dựng các tháp màu hồng
Chùa chiền tạo dáng oai phong một vùng
Làm đường dựng thế vòng cung
Trồng hoa tạo cảnh, bách tùng vạn năm
Thềm cao vách đá non ngàn
Rừng cây núi đá âm vang tuyệt vời.
22-9-20
Văn Nhã

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2020

CHÀO MỪNG TRI ÂN HỘI NGỘ

Tri ân kỷ niệm mười năm
Ngày thành lập hội về thăm bảo tàng
Mừng vui thỏa nguyện tâm hồn
Vẫn ước một lần được đến nơi đây
Gian nan kháng chiến từng ngày
Xua quân xâm lược đánh tây đuổi tàu
Chin năm anh dũng đi đầu
Hy sinh phát triển dài lâu tuyệt vời
Vòm cao đỉnh tận thanh thơi
Nhìn lên cả khoảng bầu trời của ta
Bác Hồ đứng đó bao la
Vời vời bóng dáng sơn hà nước mây
Ngắm nhìn bao chiếc máy bay
Đã bắn tan xác cả bầy năm hai
Sao vàng gắn rọi thiên tài
Trần Hanh, Nguyễn Bảy... ban mai rực hồng
Tri ân họp mặt mười năm
Mừng vui kỷ niệm cao tầm xứng danh
Muôn phương tụ nghĩa xây thành
Trang thơ giữa mạng màu xanh sắc ngời
"Côn Sơn" "Vạn Kiếp" ngàn nơi
Vang tên tuổi Chí Linh thời hôm nay.
26-11-20
Văn Nhã

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

BÀN VỀ CHUYỆN XƯA




"Chuyện kể ngày xưa kẻ mất bò
Dù gì có nữa để âu lo"
Làm chuồng cứ phải lên chu đáo
Giữ trộm thường xuyên vẫn phải dò
Sóng biển Hoàng- Trường luôn vỗ nhịp
Cờ vàng Lũng Cú mãi dương to
Non sông rực rỡ càng hồng thắm
Quyết thắng quân thù vững cơ đồ.
24-9-20
Văn Nhã

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2020

TRÊN ĐƯỜNG TỚI CAO BẰNG

 





Đèo mây gió vượt ban chiều
Đến đỉnh trông nhiều cảnh đẹp lên thơ
Lợn rừng móc ngược tôn thờ
Bình rượu lờ mờ con rắn cạp long
Gà quay có cả gan lòng
Thiếu nữ quay vòng múa điệu cà rông
Cùng nhau thả lượn tung vồng
Đẹp quá sắc hồng giữa núi rừng xa
Trời trong vạn nẻo xanh đà
Với bạn vậy mà cùng hát song ca.
20-9-20
Văn Nhã

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

NHẬN ẢNH

 

Anh Ngôi gửi ảnh đẹp cho rồi
Vội viết bài thơ cảm tạ người
Phủ Lý trong ngày bao rộn rã
Hà Nam một buổi rất thanh thơi
Thơ lòng tả nỗi say tao ngộ
Khúc đọc mang niềm mến chủ ơi
Tri kỷ tâm giao tình vạn thưở
Cùng trao gửi nghĩa thắm bầu trời.
19-9-20
Văn Nhã

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

ĐI LÀM TỪ SỚM


Đường buổi sớm màn sương mù trắng phủ
Đoàn người đi bóng nhòa nhạt giữa đồng
Mùa sắp chuyển nghe mặn nồng trù phú
Tin báo về vẫn khắc khoải đêm đông
Bao thửa ruộng thu vừa xong gặt hái
Nếp hoa vàng thơm nắng trải mùi hương
Bay bát ngát về muôn phương gió mải
Để người vui theo động thái phố Tường
Sản xuất lúa sức phi thường mỗi vụ
Vượt gió mưa cùng bão tố bất ngờ
Trận úng lụt với ngu ngơ mọc nhú
Để khó khăn và thiếu đủ còn trơ
Dân vật lộn bao ngày giờ gieo mận
Đêm tinh thần sự cần mẫn bón chăm
Dành tất cả cho vĩnh hằng thỏa đáng
Thu hoạch cao năng xuất bội xứng tầm.
.                                           18-9--20 
Văn Nhã


Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

GIAO LƯU TUYỆT VỜI

 


Một buổi Quy Mông đọc thơ
Niềm vui đến thật bất ngờ lắm thay
Môi son nhíu lại lông mày
Má đỏ định kéo hôn say tỏ lòng
Nơi đây vãn ước cùng mong
Ơi cô thiếu nữ dẫn dòng áng thơ
U bảy mươi trẻ không ngờ
Người kinh bắc đẹp như mơ thế à.
21-9-20
Văn Nhã

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

BẠN GIÀ

Bàn việc hội chưa xong hết thẩy
Trong muôn ngàn đều thấy tình nhau
Niềm vui thỏa mãn thăm màu
Say sưa gơi chuyện ngày sau chúng mình

Buổi chăn trâu bình minh cắt cỏ
Sườn Voi Hố Kiến đó Phượng Đình
Hố Gia Khe Chít Bãi Sim
Gốc Găng Bãi Cháy khát Tìm trại Chua

Đên ngôi trường bốn mùa đẹp cả
Cùng chăm chỉ vội vã không thua
Dù mang gió bão giông mưa
Đồng khô hạn nẻ mất mùa thất thu

Ôi xuân về lời ru ấm áp
Mọi Con tim dồn dập ước mơ
Thơi gian vụt tiến bao giờ
Mang về mái tóc phơ phơ trắng rồi.
3-7-20 Văn Nhã

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

ĐỀN KIẾP BẠC

 

Đền Kiếp Bạc màu cở rực rỡ
Dòng sông Thương bỡ ngỡ thuyền rồng
Trên Nam Tào khách lễ tổ tông
Bên Bắc Đẩu cầu vồng khói tỏa

Xe vừa đến đoàn người tóc xõa
Các cụ già nguyện thỏa khấn nguyền
Mọi muôn điều phù trợ vẹn nguyên
Phúc lộc thọ con thuyền bác ái

Sông cuộn nước xanh màu sóng trải
Dân bao miền miệng vái nam mô
Nhũng con rồng tuyệt giỏi thiên đồ
Đây vạn kiếp nơi đô vượng đạo

Trời tháng tám Vườn Đào nhộn nhịp
Nữ nam thanh theo kíp vào đền
Để Nam Tào Bắc đẩu sáng lên
Tiểng xin lộc cửa thiền vẫy gọi.
13-9-20
Văn Nhã

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA


Mỗi bận về nam đến chiến trường
Thiện Ngôn Sa Mát nẻo biên cương
Cần Đăng dáng dấp ngày vào trận
Ngã Sáu hình hài buổi dũng cường
Khát vọng nâng cao tầm vóc trẻ
Mơ niềm tạo thế dựng quê hương
Vươn mình giữ đẹp bên sông nước
Mãi ánh hào quang tỏa rọi hường.
20-6-20
Văn Nhã

VUI HỘI TOÀN DÂN

 

Ngày vui mặt trận dân đoàn kết
Phấn khởi mừng reo nhảy hát vang
Điệu múa xòe hoa đoàn phụ nữ
Lời ca kéo pháo cánh trai làng
Ta Lư đám trẻ đàn rành thế
Nhảy sạp oai già thực vẻ vang
Sức mạnh khu Tường thời đổi mới
Lòng chung tạo thế quý hơn vàng.
Văn Nhã

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

GIEO TRỒNG

 

##########
Làm sao vơi cạn thú cây trồng
Bởi được gieo ươm đẹp mãi không
Mận mới vừa cao phơi vẻ ngọc
Cây vươn lá tỏa ngóng lên vồng
Màu xanh bát ngát chừng hoan hỷ
Ngọn mướt tươi dào ý đợi trông
Khát vọng bội thu năm tháng mộng
Dâng đời tất thảy chí tang bồng.
Văn Nhã
Ngày 17/9/2020

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HƯU TRÍ CÔN SƠN

 

Hai bẩy năm qua nhất hội mình

Về hưu thú cảnh ngắm bình minh
Sớm vui thể dục rèn thân khỏe
Chiều luyện khí công tập thể hình
Xe đạp dẻo chân say dưỡng lão
Vẫn thơ sáng chí vũng nhân sinh
Sáu kỳ đại hội trong đoàn kết
Tuổi tác cao niên sáng nghĩa tình.
16-11-20
Văn Nhã

MÙA XUÂN CỦA ANH

Qua tết xuân về ấm áp ơi em
Sao lòng nhớ mãi người trong nớ nhỉ
Lượn vi vu gió mang về bỡ ngỡ
Ai kia còn đợi sớm với mong chiều
Bao thổn thức đôi mình gửi tin yêu
Nu hôn đắm đuối như tựa đã hứa
Mơ giấc ảo say nồng càng cháy bỏng
Đẹp làm sao khi mình bước trên đường
                                      17-9-20
                                     Văn Nhã

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

NGẮM CẢNH THÁP MƯỜI

 

Tháp Mười vui ngắm đồng cỏ mênh mang
Nhớ mãi bận cùng ai về Long Khốt
Sông lặng lẽ bờ Tà Lu thốt lốt
Cùng bơi chèo giữa bãi nước rừng tràm
Bộ độ miền xuống giải phóng tây nam
Phải vượt đất Căm Phu chia của bạn
Mấy trận đánh đạn bom thù rải thảm
Chùa Tầm Luông ấp dân đạo Pây Viêng
Vào Đắp Cầu ngọn nến đỏ tưởng nhàm
Nải chuối chín leo vội vàng bụng đói
Cái lạc hậu người thư sinh quen thói
Còn huyênh hoang sự hiểu biết trên đời
Tiếng pháo gầm rượt đuổi mải trăm nơi
Bước chân chạy vượt qua làn loạt nổ
Tre rậm rạp ngăn mắt loài cầm thú
Phút giây nguy chí quyết đoán tuyệt vời
Ngụy thả dù sáng rực cả rừng thu
Vùng biên giới mình chèo thuyền bắt cá
Chiến lợi phẩm đem gửi về em Thậm
Bao năm rồi mái tóc đã hoa râm
Nay trở về trước trảng cỏ mênh mông
Thấy phấn khởi vặn sắc hồng đẹp đẽ
Ôi Đồng Tháp miền rừng tràm muôn vẻ
Cho đôi lòng say đằm thắm sen hồng.
20-6-20
Văn Nhã

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

VỤ MÙA THẮNG LỢI

 

Nửa buổi trên đồng gặt lúa
Dòng mương nước chảy ánh vàng
Hàng cây gió thổi lang thang
Tiếng máy rền vang rộn rã
Cánh nhạn chao nghiêng vội vã
Màu xanh thảo mộc gợi tình
Trên đường mấy chị vừa xinh
Quảy gánh đôi vai tất cả
Bông dài hạt mẩy khoe vàng
Kĩu kịt mang niềm hãnh diện
Mùa vụ năm nay thắng lợi
Càng thêm điệu hát vinh quang.
17-10-20
Văn Nhã

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

TÌNH NẾP HOA VÀNG

 

Chiều đông giữa ruông nếp hoa vàng
Gặt máy nhanh cùng tiếng rộn vang
Cánh nhạn về đâu chừng vội vã
Xe chuyên chở nặng chạy trên đàng
Mùi thơm ngào ngạt bên đồng lúa
Thoảng nhẹ ru hồn giữa xốn xang
Cánh bướm vờn ngang qua ngọn cỏ
Vài cô thiếu nữ gánh về làng
Mùa này tất cả đã chung tay
Lúa nếp làm ra thế vẻ vang
Xuất khẩu năm châu cùng thượng hường
Ngon thơm lại dẻo tuyệt muôn vùng
Phục hồi giống cũ một kỳ công
Khoa học ngày nay tạo giống dòng
Quý hiểm từ xưa thời các cụ
Lai truyền để lại thế tiên rồng.
12-11-20
Văn Nhã

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

NÀNG ƠI

 

Ôm em trong vòng tay
Hôn môi hồng thắm thiết
Lo khi tình ly biệt
Biết trao gì đắm say
Nàng ơi anh giữ chặt
Tấm thân em ngọc ngà
Ánh mắt xanh thăm thẳm
Chứa đựng điều nghĩa xa
Trong ngày dài vất vả
Hình bóng yêu thương quá
Em là nguồn động viên
Anh vượt qua tất cả
Vẫn mong ngày gặp mặt
Giữa Bến Lức thân thương
Cho đôi mình thỏa nguyện
Vui mái chèo ngát hương...
                   15-9-20
                  Văn Nhã
3
  • Thích