Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

NHỚ MÃI GÒ CÔNG


bốn hai năm ấy buổi Gò Công
Chiếm đất giữ vùng lập chiến công
Lũ lính ngụy binh  mang pháo bắn
Trên trời dưới đất lửa đan vòng

Đạn găm  mảnh trúng ở thân lưng
Giám định mấy lần cũng lại không
Nhức nhối bao lần đời khốn khó
Biết kêu chân lý ở đâu lồng

Ngày ngày sới xáo kiếm ăn đong
Phấn đấu vì dân quyết một lòng
Gian khổ khó khăn đều hứng chịu
Mặc đời nhiều kẻ vốn tâng công

Dòng sông ngày ấy hãy còn ghi
Chiến tích anh hùng cố mấy khi
Viết lại vài dòng làm kỷ niệm
Cuộc đời dâu bể nắng mưa thì
                                   VN


Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Thu đang đến


Bầu trời trong trẻo nắng vàng sân
Mùa hạ qua đi thu tới gần
Cơn gió heo may chừng mát mẻ
Ngâu mưa chồng vợ vẻ tần ngần
Mong hoài hương trải mùa sen thắm
Đơm mãi quả thơm vụ nhãn ngân
Chờ đợi nhủ lòng bao ước muốn
Trang thơ lượn gió cũng gieo vần
                                  VN

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

CHIỀU HỒ SINH THÁI


Lại hồ sinh thái lượn vòng quanh
Mặt nước lung linh bạc rắc thành
Dưới đáy Động Đình rồng nhả ngọc
Vân Hạc mây vờn vãn lượn nhanh

Gió núi nhởn nhơ nơi đỉnh phượng
Chiều hè nắng rỡn ngọn cây xanh
Đàn chim sải cánh về đâu đó
Mà tiếng gọi nhau mới ngọt lành

Ngàn cánh hoa sim màu tím lạt
Nở bừng sườn dốc tấm lòng son
Mẫu đơn khoe sắc vàng tươi thắm
Một chút cô đơn ngọn bạch đàn

Dẫu nắng có lồng nơi đáy nước
Thì hồ long lánh vẫn chiều say
Em khoe má thắm nàn môi biếc
Mặt nước lung linh bạc rắc đầy.
                                 VN

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

NGĂM TRANH ĐỀN SINH

(Họa nguyên vận bài ngắm tranh hứng dừa của Lê Trọng Hồng)
Đi vào Lê Lợi đến đền Sanh*
Ngắm bức tranh quê núi dựng quanh
Đá Cóc An Mô làng xóm tuyệt
Trung Quê Thanh Tảo vẻ yên lành
Trông lên vời vợi bầu trời biếc
Ngó xuống ngời ngời mặt đất xanh
Ai đó mải mê đang vụ gặt
Ngắm nhìn sơn thủy đẹp như  tranh
                                     VN
Phụ chép Ngắm tranh haí dừa
Xuống chợ ngày xuân để sắm sanh
Cây dừa trĩu quả quấn vòng quanh
Trái tơ anh hái sao chưa rụng
Váy mới em giăng chắc vẫn lành
Ngửa mặt nhìn trời trời đã đỏ
Cúi đầu ngắm đất đất càng xanh
Nào ai vui thú trên khuôn gỗ
Để lại ngàn sau một bức tranh
                               Lê Trọng Hồng
* đền Sinh

Bến Lục Đầu

(Họa nguyên vận bài bến chiều thu của Nguyễn Khắc Lương)

Dòng sông chiều xuống nắng tươi vàng
Lấp lánh con thuyền đẩy sóng sang
Em gái buông chèo nghiêng mái tóc
Anh chài thả lưới mắt nhìn ngang
Đầu non lơ lửng nàn mây biếc
Cuối bãi phất phơ lụa mịn màng
Hữu ý đợi người qua bến ấy
Chiều thu đẹp quá Lục Đầu Giang.
                                              VN                             

phụ chép Bến chiều thu
Lấp lánh dòng xanh chở sóng vàng
Nắng vương bên mái đảy đò sang
Bồng bềnh gió rải bèo trôi ngược
Phân phất buồn reo lá vẫy ngang
Cô gái lựa chèo lòng náo nức
Sương thu buông mỏng dáng mơ màng
Hữu tình qua bến mà lên hẹn
Sông thả hồn theo khách quá giang
                               Nguyễn Khắc Lương)

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

CHỚ XEM THƯỜNG


Giặc Tàu miệng lưỡi vốn không xương
Lấn biển giàn khoan cắm giữa đường
Giở thói điêu ngoa thời Hán Đế
Bày trò xuyên tạc thưở Lưu dương
Cố tình phun nước cho thuyền đắm
Có nhớ bao lần xuống đại dương
Nghịch lỗ thiên hà trời định sẵn
Nước nam ta đó chớ xem thường.
                                   VN

HÃY NHỚ

Hoàng Sa sóng cuộn đỏ tình thương
Bốn biển năm châu chỉ một đường
Đoàn kết chống loài chuyên phá hoại
Một lòng tôn tạo giữ luân thường
Bắc Kinh tham vọng làm vương bá
Có nhớ bao lần sập bẫy ương
Vạn Kiếp, Bạch Đằng còn nhớ chứ
Lòng lang dạ sói chớ xem thường.
                                      VN

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

BỨC TRANH QUÊ

Đi qua bao xóm với bao làng
Mùi rạ mùi rơm hương tỏa sang
Cầu cũ rêu phong còn tích cổ
Vườn xưa  nhà mới dấu sơn vàng
Cánh đồng bát ngát ngày thu hoạch
Khắp ngõ  thóc phơi dọc cổng làng
Bát ngát niềm vui đầy sống động
Câu thơ vang dậy buổi hôn hoàng.
                                   VN

SUAREZ GIEO ÁC MỘNG CHO TAM SƯ

(Giải vô địch bóng đá thế giới 2014  trân Uruguay và Anh)

Nhập mô tả cho ảnh

Suarez rất tài tình
Phút thứ ba chin cận thành lập công
Ngoáy đầu quả bóng trúng vòng
Đội Anh hao sức nản lòng chịu thua
Kiếm bàn gỡ thế lao bừa
Bảy nhăm mới gỡ hòa vừa xôn sao
Tám tư lại phút lao đao
Suarez  -pa raoay lại tung vào  trong gôn
Lại lần nữa sút tung sân
Đội anh vực thẳm Hodgson âm u….
Hai một tỷ số cuối thu
Suarez xứ sương mù khát khao.
                                                  VN

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

MÙA GẶT VỀ

Mùa gặt đã về (1)
Em ôm bó lúa nặng trên tay
Lòng bỗng buâng khuâng nhớ tháng ngày
Ngẩng mặt nhìn mây xanh gió thổi
Nón nghiêng hứng nắng giọt đong đầy
Nụ cười sao xuyến miền thôn dã
Ánh mắt niềm tin gợi đó đây
Mùa gặt mang về bao khát vọng
Tương lai bừng sáng khắp trời mây.
                                    VN

ĐẸP

Đẹp
Em còn cưỡi ngựa đi đâu
Ngựa nâu với sắc áo màu thênh thang
Mũ bao hứa hẹn mênh mang
Mắt nhìn cho cả thiên đàng ngây ngây
Miệng cười chứa chất đắm say
Biết không sông núi cỏ cây đẹp cùng.
                                              VN

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Được Mùa

Gặt lúa sớm mai rực ánh hồng
Bình minh rạng rỡ cả non sông
Mượn ai gánh trọn niềm vui sướng
Năng xuất xuân này thỏa đợi trông.
                                       VN

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

DÁNG TIÊN

Em khỏa  thân mình cạnh búp sen
Nõn là khoe sức đẹp thiên nhiên
Áng thơ bay vút lên trời biếc
Ngơ ngẩn lòng ai trước dáng tiên.
                                             VN

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

HÈ SAY


Nắng vẫn đỏ lừ cả góc sân
Lúa đồng đã chin khắp xa gần
Trên đê mấy chị cười đon đả
Dưới ruộng bao chàng khúc hát ngân
Cơn gió nồm nam về dịu mát
Trận mưa rào bắc mải vang ngần
Chở xe lúa nặng lòng mơ tưởng
Một điệu thơ hay mới nhủ vần.
                           VN

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

DÂN CÔNG HỎA TUYẾN

Đã một thời dân công hỏa tuyến
Tiếp lương tải đạn mọi chiến trường
Dẫu gian khổ vẫn tận trung cùng đảng
Một tấc không lùi quyết vững tiến công

Dòng chảy thời gian không thể xóa mờ
Chiến công hiển hách trong trường chinh chống giặc
Nơi quân giặc tập trung binh lực
Dây thép gai  lập cứ điểm, bãi mìn…

Lũ giặc với hàng ngàn lính mới
Xe tăng đại bác đến không quân
Những trang bị tối tân bậc nhất
Của một thời xâm lược thực dân

Non sông thôi thúc chí căm hờn
Hàng vạn con người vẫn tiến lên
Phục vụ tiền phương nhiều vũ khí
Chẳng nề bom đạn với gian nan

Máy chục năm rồi đã bước qua
Nào ai có hỏi lấy lời nha
Vẫn trong cuộc sống như muôn thưở
Lao động quên mình để thắm hoa
                                           VN

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

VỀ VỚI BIỂN

Anh về với biển lắm yêu thương
Bãi đá san hô nước trắng ngần
Đảo ngọc cá bơi cùng sóng lượn
Thủy triều phơi ánh đẹp hoàng hôn

Bọn Tàu cứ nghĩ đó ao nhà
Đem cắm giàn khoan cướp biển ta
Mồm miệng lu loa nhân với nghĩa
Những là đồng chí thật bao la

Biển trời muôn thưở nước non ta
Hải đảo trùng khơi tựa ngọc ngà
Đánh cá ngày ngày dân bám biển
Hoàng Sa đầu sóng giữ quê nhà

Vòi rồng phun nước bắn thuyền ta
Mấy chục con tàu vẫn lượn lờ
Bành trướng khoe tài ăn cướp giỏi
Dù rắng tám chữ chẳng như mơ

Cá phơi dưới nắng hồng gay gắt
Hải cảnh lũ Trung ở rất gần
Cảnh sát Việt Nam cùng bước vững
Giữ gìn tổ quốc với giang sơn
                              VN

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

hp
Một chút nắng thôi nhuộm núi đồi
Muôn hoa đua nở sắc hồng tươi
con thuyền luồn lách đầm sen thắm
Thi thoảng hương thơm lộng gió trời
Lơ lửng chiếc diều nghiêng cánh liệng
Phất phơ cành liễu rủ chơi vơi
Hè ơi sao để buồn cành phượng
Hoa đỏ lệ nhòa rụng khắp nơi.
                                      VN

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

THÁNG SÁU

Tháng sáu nay về có sớm hơn
Nắng vàng đỏ bụi mấy cung đường
Thẩn thơ bao chị đầm sen vắng
Lặng lẽ mấy chàng ngó vấn vương
Bông tím nhụy vàng tình thắm thiết
Lá xanh nước trắng nghĩa tơ thương
Bầu trời giữa hạ mang bầu lửa
Vẫn chói ngời hương sắc bốn phương.
                                     VN

Thứ Ba, 3 tháng 6, 2014

MONG MƯA

Phố Tường kiêu hãnh niềm vui
Một tuần không điện nắng rơi góc vườn
Dây căng day kéo đẹp hơn
Giữa hè nóng có chút buồn ngẩn ngơ
Chị em họp mặt buổi trưa
Chuyện đưa rôm rả, mong mưa sớm về.
                                           VN

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

ĐỒNG LÚA

Tôi thẩn thơ trên đồng lúa biếc
Ngắm hoàng hôn ở mãi phương nao
Nắng vàng dọi xuống chiều hoang đổ
Cánh én chao nghiêng một khoảng nào

Thổi giữa mênh mang nỗi ánh sao
Dòng sông bất tận, cá xôn xao
Cánh buồm lơ lửng  mong nàn gió
Thổi đến cho lòng vạn ước ao

Dãu có nép mình nơi xứ sở
Vẫn thơm sen tỏa ngát lòng hồ
Ánh hồng dịu ngọt, tình em gái
Đẹp nhất trần gian vẫn mộng mơ

Sóng lúa cuộn mình vạn ý thơ
Biển vàng khao khát vẫn mong chờ
Một mùa gấp bội cao năng xuất
Hạt lúa tình ai hẹn đợi chờ
                                VN