Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Mừng người cao tuổi


Hôm nay ngày một tháng mười
Là ngày quốc tế tôn người tuổi cao
Lớp người biết mấy tự hào
Ngoại xâm xua đuổi xiết bao anh hùng
Xứng danh con cháu tiên rồng
Tận trung với đảng, hết lòng vì dân

Đường đời lăm lúc gian truân
Khó khăn gian khô trăm lần vượt qua
Bây giờ vui hưởng tuổi già
Khuyên con dạy cháu gần xa học hành
Rể dâu trong đạo gia đình
Cừa nhà nề nếp giữ gìn gia phong
Xóm thôn đoàn kết một lòng
Giúp nhau sớm tối ước mong sang giàu
Sống vui sống khỏe làm đầu
Sớm chiều tản bộ tìm câu ân tình
Tưới hoa, chăm cá cảnh xinh
Tìm vui trong thú lá cành người ơi
Mong cho vạn sự trong đời
Tuổi cao nhưng vẫn thảnh thơi tự hào.

                                        Văn Nhã


Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Ngẩn ngơ



Ngẩn ngơ hoa cúc thơm vàng
Véo von chim đã gọi đàn cuối thu
Biếc xanh trời thắm ước mơ
Rừng thông dạo gót câu thơ nỗi buồn
Heo may ngọn gió lách luồn
Mang theo cả giọt nắng hồng trời mây
Hằng Nga ngắm cảnh vui vầy

Vẫn mong mai trúc có ngày trúc mai 
                                          VN

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

NHỚ

         
 Nhớ chiều nào anh đến nhà em
Nắng đỏ gió vờn lên dịu êm
Thoang thoảng tóc ai vừa mới gội
Mang về thương nhớ mãi trong tim

Thời gian mang tình mình đi mãi
Theo gió đồng và theo ánh trăng
Anh nhớ kỷ niệm từ thưở ấy
Em bây giờ còn nhớ hay chăng

Làm sao ngày ấy ở trong em
Được sống ngọt ngào trong dịu êm
Dù biết mình xa nhau mãi mãi
Vẫn mong ngày đầm ấm thương yêu
                                       VN

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

THU TÀN

Chợt nắng, chợt mưa buồn ảm đạm
Nàn mây theo gió dạt lang thang
Lá bàng buồn chi mà vàng úa
Ngoài xóm đầm sen đã héo tàn

Thấp thoáng trên đồng cây lúa trổ
Nắng vàng trải lụa khắp làng quê
Con chim hót tiếng nghe ngòn ngọt
Văng vẳng  hồn thu rã tái tê

Dáng cũ đường xa ta nhớ bạn
Giữa đường cát sỏi bụi vương đầy
Ngàn xa gió cuốn theo sườn dốc
Nắng rọi bóng chiều ngớ ngẩn thay

Rũ lá cây khô buồn luyến tiếc
Bạn lòng nghe vọng tiếng kêu than
Xứ quê dáng cũ hồn xa khuất
Chiều xuống mây đưa thu đã tàn
                                    VN

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

VẪN HỒ SINH THÁI

Sinh thái vào hồ ghé tắm chơi
Chiều buông nắng nhạt gió lưng trời
Vòng quanh xe lượn đường quen thuộc
Ào xuống người bơi nước sóng khơi 
Rừng đẹp ngàn xanh cây bỡn gió
Nhà nhà ngói đỏ mộng mơ đời
Thiên thu sử sách còn lưu mãi
Phong cảnh chiều thu nắng nhạt rơi!
                                                   VN 

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Thổn Thức

Lộng lộng áng thơ theo gió bay
Trời thu phong cảnh đẹp heo may
Côn sơn gió lượn rừng thông biếc
Kiếp bạc nước vờn bọt cỏ cây
Nhớ bạn ngày nao đi chiến đấu
Thương người biên ải giữ đèo mây
Bồi hồi đi giữa quê tươi đẹp
Một chút tâm tình thổn thức thay

                                            VN

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

TẮM TRONG HỒ QUÊ HƯƠNG

Gió thổi vi vu chiều nắng nhạt
Tươi vàng vạt cỏ tóc ai vương
Con chim sải cánh về phương lạ
Ngọn lúa mang hoài nỗi nhớ thương

Từng ngõ dăng cờ, treo biểu ngữ
Mừng rằm tháng tám đón trung thu
Em thơ tíu tit câu ca hát
Đêm hội nào ai chẳng ngóng chờ

Ngọn gió heo may lặng lẽ về
Làm duyên cho cây lúa đồng quê
Vui nhìn phong cảnh hồ sinh thái
Phố núi rập rình tiếng trống mơ

Ngọn sóng theo ai tắm cuối bờ
Dạt dào cuồn cuộn với câu thơ
Chúm cau nhỏ gợi tình tha thiết
Ai tắm để ai phải đợi chờ
                                       VN



Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

MÙA THU HIỆN HỮU

Nắng đỏ trời hồng, hoa cúc tươi
Mùa thu xanh thắm, đẹp lòng người
Một bầu hương tỏa thơm ngào ngạt
Mấy cánh đồng vàng lúa rẽ ngôi
Tim ngắt chân mây màu nắng nhạt
Trong veo dưới bến tiếng em cười
Mùa thu hiện hữu là đây nhỉ
Nắng đỏ trời hồng hoa cúc tươi
                                 VN


Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

KỈ NIỆM

Em vẫn một mình nuôi kỷ niệm
Của ngày xưa mơ ước mong chờ
Tháng năm mưa nắng và dầu dãi
Em khóc cho đời vẫn mộng mơ

Dẫu đấy vẫn nặng về tưởng mộng
Cho tình trong suốt gói pha lê
Bình minh rực rỡ trời xanh thắm
Lấp lánh ngàn hoa mới thỏa thê

Kỷ niệm trào dâng trong nắng gọi
Con cua đồng giỏ nặng trưa hè
Ánh trăng biếc nhẹ rơi đêm vắng
Vài tiếng ếch ồm văng vẳng nghe

Trái bưởi vàng trong lượn gió sang
Vang vang trống trẻ đón trăng rằm
Trái tim lặng lẽ trao tình trẻ
Đến chốn xa vời em biết chăng

Ước vọng chân tình của một mai
Cùng nhau nhẹ bước đến tương lai
Cuộc đời tươi đẹp trong mơ ước
Xây lại huy hoàng lúc trẻ trai
                                     VN

TRUNG THU

Cùng nhau nhẹ gót rước đèn lồng
Trăng sáng, mây vờn, nhẹ gió đông
Từng phố cổng chào treo rực rỡ
Cả khu trống ếch tiếng khua vang
Em thơ tíu tít cùng ca hát
Mấy cháu rộn ràng điệu múa lân
Vui lắm đêm nay rằm tháng tám
Non sông gấm vóc đẹp trăm lần.
                                           VN  

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

GIẤC MƠ.

Xin một giác mơ ngày nắng ấm
Lửa trời nung nấu nhẹ âm thanh
Gió vi vút nhẹ ôi huyền diệu
Hòa giữa không gian lặng gió hanh

Xin được bình yên trong buổi sớm
Lối mòn đi thính lặng âm thanh
Cơn mưa làm mát ngày oi ả
Ta thả hồn trên bãi cỏ xanh

Chiều dạo chơi trong rừng vắng vẻ
Hái  cây cỏ dại kết vầng dương
Sắc xanh lấp lánh vòng đan kết
Rực rỡ bình minh chẳng thể nhường

Xin được giấc mơ của bốn mùa
Hoa thơm trái ngọt, cặp uyên ương
Muôn chiều băng giá đều tan biến
Ánh nắng chan hòa tới bốn phương

Còn muốn mơ hoài nốt bổng trầm
Tình ca mê mải đến chông chênh
Bước hòa nhịp bước trong hoang tưởng
Ngón chụp ngón xòe giữa biển mênh

Ôi giấc mơ tiên đẹp giáng trần
Muôn màu áo váy đẹp cầu vồng
Bình minh rực rõ và tươi tắn
Thiếu nữ tròn xuân má ửng hồng

Mơ môt ngày mai, mơ đến ai
Bài thơ gió hát ngọt ngào môi
Màu son chớm đỏ, thoa hương bưởi
Ngọt dịu tình nhau mãi để đời.
                                              VN


 


Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

SƠN NỮ



Em gái lặng gùi với lẵng hoa
Gió vờn mái tóc gợi màu thơm
Má hồng chúm chim môi son nhớ
Tiếng suối ngàn vui vọng núi non

Em gửi về anh bao ước vọng
Đại ngàn tiếng hát của chim muông
Trong lòng chứa chất điều tâm sự
Xào xạc lá rơi giữa chốn rừng

Lặng lẽ mình em khao khát anh
Rừng reo…em hát tiếng yêu xanh
Trái tim khờ dại nhưng tha thiết
Chỉ có một người…biết không anh

Thương tình bóng núi ngả liêu xiêu
Nắng chiếu chiều hôm… chim hót nhiều
Em thấy lòng mình sao hối hả

Yêu anh… mang tâm sự bao điều.
                                        VN

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

NHÀN

Thời vụ xong rồi sướng lắm thay
Đồng xanh ngan ngát nức hương bay
Đàn cò mải miết tìm phương lạ
Chim sáo hót lời khắp đó đây
Ruộng lúa tốt tươi màu hứa hẹn
Mặt người ửng đỏ má hây hây
Mừng vui chờ đợi mùa thu bội
Khấp khởi lòng ai chén rượu say.
                                        VN

VƯỜN HỒNG

'Kính tặng anh Nguyễn Ngọc Lễ về ở quê Do Linh Quảng Trị'
Anh về trong ấy có vui không
Mây phủ sườn non, nắng ửng hồng
Hoa cỏ bướm vàng bay rộn rã
Cò  đàn sáo lượn giữa tầng không
Cây trồng vừa đẹp, xanh mơn mởn
Vườn vải vươn mình sắp trổ bông
Gió núi nhẹ  đưa hương cỏ lạ
Mùa thu đang chin một vườn hồng.
                                         VN


Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Ức Trai

Trên núi Côn Sơn gió gọi hè
Bầu trời xanh thắm, nắng vàng hoe
Dáng thông vươn thẳng chim bay bổng
Sim tím xòe ngang nụ ánh khoe
Lê lợi xóm làng nhà ngói đỏ
Cộng hòa thông vải kín đồi che
Tiếng chuông vang vọng trên chùa thượng
Ngàn nỗi oan khiên vẫn hiện về
                                          VN


TỰ SỰ

Đầu xóm còn xót lại khóm tre
Đêm về đàn cuốc vẫn kêu hè
Trong lòng thổn thức niềm bà huyện
Giữa dạ ngẩn ngơ nỗi trạng nhòe
Nhớ nước tím bầm gan với ruột
Thương nhà mặt héo…nát phòng the
Ngước trông vời vợi vòm xưa bóng
Gió rít bờ tre một tối hè.
                                               VN.


Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

ĐI GỮA TRỜI THU


Đi giữa trời thu  
Ngày ngày em nhẹ gót trên đường
Trống trải giữa lòng nỗi vấn vương
Áo trắng ai bay trong gió thoảng 
Nàn môi gợi nhớ ngát thơm hương
Người đi say đắm hồn thi sĩ
Kẻ ở mê tình dạ viễn phương
Đắm đâu đuối đất trời trong ảo mộng
Nghĩ mình mê mãi giữa yêu thương
Ngày ngày em nhẹ gót trên đường
Trống trải giữa lòng nỗi vấn vương
Áo trắng ai bay trong gió thoảng
Nàn môi gợi nhớ ngát thơm hương
Người đi say đắm hồn thi sĩ
Kẻ ở mê tình dạ viễn phương
Đắm đuối đất trời trong ảo mộng
Nghĩ mình mê mãi giữa yêu thương
                                                            VN

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

HEO MAY


Lành lạnh heo may mộng sắc vàng
Trời xanh mây trắng đón thu sang
Chiều lam phấp phỏng nàn mây ráng
Sớm tím niềm mong chuyện muộn màng
Lòng thiếp khuyên ai đừng mải miết
Ý chàng nhắn họ chớ lang thang
Một trời xanh thắm giàu mơ ước
Vụ lúa mùa nay sẽ được vàng.

                               VN

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

VẢI THIỀU

Em về xứ Hải cùng anh
"Bõ công bác mẹ sinh thành ra em"
Tay cầm chùm vải thân quen
Mà lòng thấy ngọt trăm miền yêu thương
Vải thiều ai đã vấn vương
Dẫu đi muôn vạn nẻo đường cũng đi.
                                             VN

THU ĐỢI

Bên hồ dạo bước ngắm trời xanh
Mùa hạ đi qua, gió hữu tình
Sóng vỗ dập dồn trên mặt nước
Gió vờn thoang thoảng, lá rơi quanh
Thu vàng thánh thót câu đàn nguyệt
Chim hót êm đềm giữa núi thanh
Em đến chờ ai từ trước hạ
Mà thu nay vẫn bước quân hành
                                     VN

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Chợ Thu

Chợ thu gió nhẹ nắng u sầu
 Mấy chị xóm đoài mới rủ nhau
Sang sớm cùng vui lên chợ ngắm
Áo quần xanh đỏ đủ năm châu

Gái trai thôi thì tha hồ chọn
Già trẻ thỏa lòng lấy sắc màu
Muôn nẻo yêu thương hòa cổng chợ
Cảm ơn thời tiết đến thu mau.
                            VN

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Nhớ mãi mùa hè

Mùa hè năm ấy anh và em
Hẹn đến côn sơn bên cánh sen
Dưới gốc thông già từng hẹn ước
Một trời đầy nắng với thơ quen

Những chùm mẫu đơn mang màu thắm
Đỏ rực chân mây và dịu êm
Nắng nhẹ vờn trên cây đại trắng
Cho đàn bướm nhỏ vội bay lên

Chúng mình tình tự trong rừng biếc
Hoa cỏ dường như cũng lặng yên
Một thoáng đàn chim về hướng bắc
Đem yêu thương tỏa đến muôn miền.
                                              VN

VẦN XOAY

Ngày tháng dần dà cứ mãi trôi
Bao giờ trở lại nữa em ơi
Đầu xanh tuổi trẻ giàu mơ ước
Tóc trắng hoa râm đắng nụ cười
Trăm vạn điều mong lòng mộng tưởng
Sự đời tạo hóa khéo trêu ngươi
Câu thơ chan chứa trăng tròn khuyết
Muôn cuộc vần xoay ấy sự đời.
                                                            VN

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Lục Bình

Sao buồn lắm thế người ơi
Đau chi đến nỗi đầy vơi tháng ngày
Mớ bòng bong gỡ sao đây
Lục bình mặc nó dạt đầy bờ ngang

Màu hoa nở tím nhụy vàng
Lênh đênh chìm nổi bẽ bàng bến sông
Con đò chở ánh nắng hồng
Mái chèo khua động tiếng lòng người ơi
                                                                                 VN