Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

NẮNG XUÂN

Ánh nắng ngày xuân êm nhẹ đây
Hồng tươi sắc biếc tỏa hương đầy
Trên đồng óng ả tơ vàng quyện
Dưới ruộng dòng trong in áng mây
Máy chạy ầm ào tràn nước xoáy
Người gieo mầm mạ, gió ken dày
Thì thầm ngọn lúa đang hy vọng
Đợi giọt hào quang đến với cây.
VN

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Mừng ngày thầy thuốc Việt Nam ta
Mấy chữ reo vui viết tặng quà
Lấy đức lo người qua hoạn nạn
Dùng tài cứu bệnh những nơi xa
Nâng tầm vị thế lòng Lân lão
Tận tụy đem tình giống Hải Đà
Bệnh tật muôn phương đều chữa khỏi
Mang vui đến tận mọi ngôi nhà.
                                  VN

TÔN HÀNH GIẢ


Sinh ra tự đá lắm ân tình
Học giỏi thần thông bởi giống tinh
Biến hóa khôn lường ngàn phép lạ
Tài thao vạn cách vượt dương kình
Bao phen đại náo nơi thiên cửa
Mấy bận hàng yêu phật độ binh
Hướng thiện tâm lòng không vụ lợi
Sang tây lấy sách tọa quang vinh.
26/2/17

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

NHỚ


(Họa)
Hồn thơ lắng đọng khoảng mây nguồn
Lững thững đưa chàng tới sóc buôn
Trắng đục màn sương nơi thiếu phụ
Hồng phơi ánh ngọc xứ trăng luồn
Ai về dáng vẻ thân quen quá
Kẻ đến xem chừng lệ thắm buông
Vọng tiếng ân tình xưa vẫn gọi
Người yêu mãi nhớ thửơ vui buồn.
. ..... VN
... ....20/2/17

HỌP MẶT


Họp mặt đầu Xuân cụm chí linh
Vui mừng thắm thiết nghĩa ân tình
Đông Triều, Nam Sách lời ca vút
Hà Nội, Văn An giọng trúc xinh
Sao Đỏ, Chí Minh say điệu múa
Khoái Châu, Lê Lợi khúc Xuân hình
Non sông gấm vóc bao yêu quí
Kềt nối yêu thương vạn ánh minh.
23/2/17

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

THĂM BẠN


Đầu Xuân đến bạn ngắm vườn nhà
Nở thắm muôn loài vạn sắc hoa
Khóm bí đơm vàng đang ấp nụ
Giàn bầu óng ánh quả chan hòa
Cây cau tán rộng vươn tàu lá
Tán nhãn vương cành, chèn gốc na
Tiếp khách hồng xiêm vừa chín ngọt
Thơm ngon chuyện gẫu đậm hương trà.

LY RƯƠU MƯỜI BẢY THÁNG HAI


Chén rượu mời ai để giữa bàn
Hay chăng chiến sỹ ở biên cương
Hy sinh dạo đó thời bành trướng
Dũng cảm ngày nao giữa chiến trường

Cản lũ tàu xì Dương Đắc Chí
Ngăn loài quỷ dữ bắc kinh vương
Giữ từng tấc đất cha ông dựng
Dâng mình hiến tặng Việt Nam cường.
VN

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

BẾN SÔNG



Ánh sáng vầng trăng dọc bến sông
Hào quang rực rỡ tỏa soi hồng
Con thuyền nhịp sóng khua chèo lái
Lồng cá dăng hàng ở dưới đông
Bóng chiếu say lòng mơ cá nhảy
Theo triền tưởng dạ mộng trên đồng
Muôn phương chiếu rọi đầy hy vọng
Khúc nhạc ân tình đẹp ước mong

BÁN THƠ


Tìm người vẫn thích đọc thơ chơi
Tớ bán cho đây thật tuyệt vời
Mấy chữ reo vui ca hát rộn
Thêm dòng ý vị ngọt nàn môi
Bao tiền chẳng quản hao hay tốn
Ít bạc mong sao có chỗ ngồi
Dẫu có hàm viên đem sách đổi
Thì đem tặng cả vốn đầy vơi.
VN

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

NHIÊU PHÓ



Thật quá hao tiền lại phí công
Thêm nhiều chức phó để bằng không
Hai trăm bốn hai phó trong tỉnh
Thứ trưởng hơn trăm trật cửa phòng
Đã mất kết đoàn vì thiếu lợi
Lại hay xung khắc bởi tông lòng
Cho là hữu dụng vì tài cán
Bởi phó quá nhiều lắm nhiễu nhương
VN

ĐẾN VỤ

Bầu xanh nắng ấm hỡi em ơi
Gió thổi mây bay khắp đất trời
Ruông đã nồng xong, bờ gon đắp
Mần gieo sẵn mấn, mới sàng khơi
Chiêm xuân đến vụ trong thời lịch
Sáng đẹp yêu thương sắc rạng ngời
Phấn khời lòng dân vui xuống ruông
Trên đồng lúa tôt ánh tươi phơi
HD/12/2/17

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

NGẮM CẢNH .

Trong hình ảnh có thể có: núi, ngoài trời và thiên nhiên
Việt Nam đẹp lắm tổ quốc ơi
Biến rộng dài muôn hải lý trùng khơi
Núi thắm rừng xanh, chim sải cánh
Đỏng vàng hương lúa của muôn đời

Dòng sông uốn lượn khắp miền quê
Tưới nước phù sa cuộn sóng về
Đổ ánh trăng vàng nơi ngõ vắng
Cho lời nguyện ước mãi đam mê

Mùa xuân rực rỡ nắng tươi hồng
Gió thổi dâng trào nỗi ước mong
Tiếng hót loài chim nơi tổ mới
Âm thanh lan tỏa khắp mon sông

Trường Sơn sáng rực đỉnh cao vời
Vạn bước chân người chiến sỹ ơi
Đã khắc tên mình vào lịch sử
Dâng đời cho tổ quốc quê hương

Muôn nơi cảnh sắc thật ngời ngời
Giải đất cong hình thật đẹp tươi
Trái ngọt hoa thơm nghìn dáng vẻ
Tô hồng cuộc sống của muôn người ...
                               VN

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

CẢM ƠN HAI NHÀ THƠ TẶNG SÁCH

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Đầu xuân nhà thơ tặng sách hay
Mở đầu quyển đẹp ngựa hoa đầy
Nguyên Lượng được thành ông bố trẻ
Song Thu thêm chức gọi lên bà
Đường vào nhà đổ bê tông rộng
Nguyên Lương mua xe chạy vào sân
Nhà làm mái mới che sân trước
Mùa quả muộn về chin đỏ cây
Con gái lấy chồng thanh niên trẻ


Mừng Bính Thân ảnh chụp toàn gia
Song Thu viết về thời tuổi trẻ
Đõ Đình Tuân hai cảnh tết chê khen
Cùng tiếng xuân bồi hồi chim hót
Chuyện bé Sam giang cánh từng ngày
Mời mắc ông cùng tớ cứ cay
Rồi quay lại đàm đạo cùng cô hàng chợ
Cùng sáng tác mừng xuân vui tết
Chúc bạn xa gần năm mới nhiều thơ

Sách “bình luận về hai cuốn sách”
Thư gửi về cho cả ước mơ
Trướng Quang Thứ nhà thơ xứ Nghệ
Các bài viết của anh
“Thật Sâu sắc , chăt chẽ, và gợi mở
Khiến người đọc, làm thơ phải học hỏi , suy ngẫm”*
Nguyễn Văn Vỵ phó giáo sư, tiến sỹ nhà khoa học
“Dù muộn mằn cây ra hoa kết trái
Và dang mùa quả ngọt cho đời”**
ĐÕ VĂN NGHỊ THIẾU TƯỚNG NGHỈ HƯU
Đọc một lần từ đầu chí cuối
Trong mê say không bỏ câu nào”***
HỒ NHẬT THÀNH CÔ GIÁO, NHÀ VĂN XỨ NGHỆ
“Nhưng kẻ dở hơi là lần đầu đọc
song một tập thơ tới 140 bài
trong một thời gian ngắn!
Những bài thơ vừa trong sáng, vừa bình dị,
vừa dễ hiểu, vừa sâu sắc,
vừa tinh tường trong cách nhìn đời,
vừa hài hước trong giọng điệu,
vừa dân dã trong hình ảnh thơ
vừa thấm thía nhẹ nhàng triết lý nhân sinh”****(quả muộn ngọt ngào)
”Anh chuyển tải thành những kiến thức bác học, hàn lâm,
những khái niệm những thuật ngữ: khó nhai, khó nuốt, khó tiêu
bằng lối viết dí dỏm nhẹ nhàng”(ý kiến ngắn)
ĐẶNG VĂN SINH NHÀ VĂN cụ thể hơn
”Vần và từ viết tốt lắm...
chỉ có người có học mới viết được như thế”
Xin mượn lời của NGUYỄN THỊ VÂN ANH
CÔ GIÁO THAC SỸ VĂN CHƯƠNG
để kết luận bài viết ngắn này
“chỉ là một chấm đêm thôi
Mà như gánh cả một trời yêu thương ”
                                      VN

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

AI VỀ TIỀN GIANG

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Một chiếc thuyền con thả giữa dòng
Bồng bềnh mái đẩy dọc trên sông
Dừa xanh mướt lá đôi bờ thắm
Nụ súng khoe tươi khắp cánh đồng
Ngã sáu đồn thù xưa gợi nhớ
Mỹ Trung ấp xóm đã vui đông
Cắm câu thả lưới kênh Hai Tám
Tưởng lại mà sao vẫn đắm lòng.

                               VN

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

NGÕ XUÂN

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời
Khóm Phượng bên đường khoe sắc rêu
Màu xanh giữa nắng đỏ sân lều
Cây bàng trụi lá trơ cành khẳng
Gốc nhãn vươn nhành dáng vẻ yêu
Mấy chú chim non về ríu rít
Bao nàng thiếu nữ gọi anh Tiều
Thi nhân đứng đợi niềm hoan hỷ
Ngõ phố mùa xuân tiếng sáo reo.

                                   VN

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

TRÊN ĐẤT TỔ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Rắn khủng dài năm mét
Đang trườn giữa mặt đường
Nơi phố phường nhộn nhịp
Xe, người đang lại qua


Đây ứng điềm lành Việt
Nước non tựa rồng tiên
Thế đi lên vững bước
Sáng ánh hào quang vinh

Nơi quê hương đất tổ
Rắn hổ mang hiển linh
Đem niềm tin hy vọng
Độc lập và hòa bình
                    VN

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đêm và ngoài trời
Ngày vui lễ hội nhớ hôm nào
Với thiếp trên đường dạo phố trao
Rợp bóng hàng cây vui ánh điện
Muôn nhà lấp lánh ngỡ mai đào
Xuân về gọi cửa lòng lưu luyến
Tết đến tinh duyên thắm xiết xao
Mãi tiếc ngày xưa trong rộn rã
Cho hồn thỏa mộng được dâng trào..

                                 VN

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

LÚA XUÂN

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên
Đinh dậu mùa xuân trải nắng vàng
Trên đồng tiếng máy chạy âm vang
Bờ lô thửa ruộng chia vuông vắn
Máng nước tưới tiêu thật gọn gàng
Vụ cấy vào trong thời tiết ấm
Màu xanh thắm đậm đẹp mênh mang
Bầu trời vạn ánh nuôi hy vọng
Hứa hẹn chiêm nay thắng rộn ràng
.
                                                                         VN

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

CỎ MAY ...

(Họa nguyên vận bài HƯƠNG CỎ của Giang Hoa)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên
Bãi vắng mình em giữa vạn bông
Trên đồi rực rỡ nắng chiều hồng
Cây vàng nhuộm thắm thêm tà áo
Gió thổi se lòng nhuốm phía đông
Bảng lảng sương mờ vương ảo mộng
Ngoài xa bướm liệng rộn trên đồng
Ngàn lay cỏ lướt chân đi thoảng
Vũ trụ say tình quyện núi sông.

                             VN
Phụ chép HƯƠNG CỎ ...
Trên đồi lá rụng trổ đầy bông
Ngõ nọ vờn qua bể nắng hồng
Biển rực thân chìm trong bãi cát
Sương mờ gió lặn giữa bờ đông
Hoàng hôn đến muộn dương tà ảo
Mảnh nguyệt chờ khi sẫm cánh đồng
Xõa bóng chân trời se cỏ lạ
Ôm choàng vũ trụ đất hòa sông ...

                  02.02.2017
                     Giang Hoa

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

NHỚ MIỀN TÂY



( Họa)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ, văn bản và cận cảnh
Lâu lắm chẳng về miền tây
Thăm Tiền Giang nhớ đong đầy
Con thuyền trên kênh hai tám
Bơi về Cầu Xéo trời mây
Ấp xưa mấy mùa mưa nắng
Hàng dừa xanh gió ngất ngây
Rặng bần thưa buồn thả tóc
Ấp mừng ngày hội sum vầy

Trưa Cái Bè đến miền tây
Chiếc xe con lộ nắng đầy
Bờ Hai Tám về ngã sáu
Trụ sở xã cạnh rừng cây
Đồn Ngã Sáu nhà san sát
Dân muôn phương chợ vui vầy
Mỹ Trung nhà nhà hoa nở
Cho lòng anh say ngất ngây

Nhớ bao nhiêu ngày miền tây
Tựa hồ con nước vơi đầy
Tát cá, thăm đồng, xạ lúa
Bơi thuyền, đan liếp, hát say
Chợ Cái Bè, Đồng Mỹ Lợi
Hân hoan chiến thắng sum vầy
Ba mươi tháng tư lịch sử
Muôn lòng háo hức ngất ngây.
                              VN

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

KỶ NIỆM MÙA XUÂN

(Chào mừng bảy mươi năm đảng bộ Văn An ra đời)
Kết quả hình ảnh cho KỶ NIỆM MÙA XUÂN có đảng
Mùa xuân kỷ niệm vinh quang
Bảy mươi năm núi Phượng Hoàng ghi danh
Trải dài muôn vạn khó khăn
Đánh tây đuổi nhật muôn lần chiến công
Một thời hiển hách anh hùng 
Phá tề, phá bốt, cướp lương, diệt thù
Chín năm rạng rỡ mùa thu
Điện Biên quyét sạch mây mù trời xanh
Non sông nửa nước thanh bình
Xắn tay xây dựng quê mình đẹp tươi
Mỹ Diệm giở thói trêu ngươi
Núi sông ngăn cách đất trời tách chia
Đạn bom máy chém thía lia
Dồn dân lập ấp tách bìa cha con
Đoàn quân lại vượt Trường Sơn
Giặc nam cơm bắc chiến trường trên vai
Quân thì không thể thiếu ai
Lương ngon phải đủ pháo đài hiên ngang
Hậu phương vẹn chữ vững vàng
Hai mốt năm trọn vẻ vang nghĩa tình
Góp phần đại thắng quang vinh
Lá cờ phấp phới dáng hình non sông.
Kết đoàn gương ngọn cờ hồng
Dựng xây mảnh đất quê hương đẹp giàu
Bốn ngàn năm đất Phong Châu
Văn An một dải lụa màu rồng tiên
Thông reo trên đỉnh Huyền Thiên
Kinh Thày chở nặng đỏ miền phù sa
Cánh đồng ngô lúa mượt mà
Chín con rồng lượn chói lòa trời mây
Khang trang trường học nơi đây
Chợ quê hàng hóa đủ đầy phồn vinh
Chan hòa cuộc sống nghĩa tình
Muôn nhà đẹp dáng xinh xinh cao tầng
Văn minh lịch sự người dân
Các làng văn hóa góp phần làm lên
Bảy mươi năm đất rồng tiên
Hồng tươi thắm đậm búa liềm cờ sao.
                             VN

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

MỘT SÁNG XUÂN

(Kỷ niệm bảy mươi năm thành lập đảng bộ Văn An)

Kết quả hình ảnh cho rừng phương hoang thời chống pháp
Văn An ơi ! bảy mươi năm Phượng Hoàng rực rỡ
Kỷ niệm ngày giai cấp vùng lên
Phấp phới cờ sao khắp miền
Trại Chua Hàm Ếch búa liềm tung bay

Chống sưu thuế bao ngày dũng cảm
Đòi giảm tô, bắt lính, quấy càn
Pháo bầy đại bác gầm vang
Lập đồn xây bốt ngăn đàng mưu sinh

Đông, Đoài, Kỳ, Thương vươn mình dậy
Đội ngũ du kích được xây thành
Bốt Hữu Lộc lượn gió thanh
Cuốn phăng đi đám hôi tanh giặc thù

Đường mười tám Sen, Tường chẹn giặc
Chặn Ngụy quân lính pháp, xe tăng
Phá tề, diệt lũ Việt gian
Mang về ánh sáng chói chang Phượng Hoàng
7 / 2 / 2017VN

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

GẶP GỠ MÙA XUÂN

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng
Xuân về rộn rã trống chèo
Nghe lời quan họ, cánh diều chênh nghiêng
Sông cầu thuyền lướt sóng êm
Mắt ai lúng liếng, chao trên mái đình
Cho thi nhân gợi người xinh
Lời mời trầu ngọt...để mình nhớ ta
Mùa xuân lá ẩn vòm Hoa
Cho nhau... mớ bảy...mớ ba,,. hẹn thề
Gọi ai xa vắng... đừng về
Thỏa lòng mong ước...tràn trề mùa xuân

                                          VN

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

CHÀO MỪNG LỄ KHAI BÚT...

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên
Phượng Hoàng phấp phới cờ hồng
Những người vô sản đồng lòng đứng lên
Gian nan quyết chí xây nền
Đuổi quân xâm lược về bên tây tàu
Xóa đi chế độ từ lâu
Đã gây thảm cảnh khổ đau dân nghèo
Dựng Xây xã hội thân yêu
Công bằng bác ái muôn điều nghĩa nhân
Bảy mươi năm thật tuyệt trần
Văn An Đảng bộ tựa vầng thái dương.
                                      VN

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

MỪNG BẠN MỚI

(Họa bài tin mừng của Đỗ Đình Tuân)
Trong hình ảnh có thể có: chim
Phấn khời xuân vui được đón mừng
Chào thân ái mộ bạn kiên trung
Thành viên mới mẻ hay thơ phú
Bạn hữu danh thơm thật lẫy lừng
Thành tích văn thơ vào bậc khá
Tinh thần xướng họa đúng là Hưng
Người tài phủ khoái xem công trạng
Lấp lánh hào quang Nguyễn Đức Hưng 
                      3/1/17
                        VN
Phụ Chép Tin mừng
Tri Ân xuân mới có tin mừng
Thêm một thành viên mới Đức Hưng
Quê ở Hưng Yên người phủ khoái
Tinh thần hăng hái chí kiên trung
Xem trang giới thiệu nhiều công trạng
Thành tích thi đua khá lẫy lừng
Đã thích thơ ca còn thích họa
Nguyễn mà thêm Đức sẽ thêm Hưng
.
                               01/02/2017
                             Đỗ Đình Tuân

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

LỄ KHAI BÚT

Kết quả hình ảnh cho đọc thơ ở đền chu văn an
Phượng Hoàng buổi sớm nắng xanh trời
Khai bút vần thơ tỏa gió khơi
Thi sỹ muôn phương về tụ hội
Văn nhân vạn xứ đến trau mời
Câu thơ hỷ hả niềm vui nhộn
Ý họa mơ màng được thảnh thơi\
Núi Phượng trầm hương như nhả ngọc
Vần thơ sáng láng rạng ngời ngời.
                               VN

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

GIEO VỤXUÂN

Kết quả hình ảnh cho vào vụ chiêm xuân 2014
Mừng xuân nắng đỏ trải đồng xa
Tiếng máy rền vang vũ khúc hòa
Vụ cấy lúa xuân đang gọi tới
Muôn hoa khoe sắc gọi tình ca
Xuân ơi đẹp lắm em cùng anh
Nhổ mạ gieo xuân thắm lá cành
Giữa cánh đồng tươi màu lúa mới
Ươm chồi sống động thắm tơ xanh
Con đường tới ruộng vượt gềnh băng
Giá lạnh làm lên năng xuất tăng
Giống mới phân nhiều cúng đủ nước
Đúng thời kịp vụ đến chuyên cần
Ơi năm đinh dậu thắm tình thân
Muôn cánh chim bay giữa nắng ngần
Nguyện ước làm lên mùa thắng lợi
Muôn người khát vọng bước vào xuân.
                                  VN

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

NGỘ RƯỢU



Thơ Vui( Họa)
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi
Nhất thể nào đâu có kể cay
Cụng ly chạm cốc chúc nhau ngày
Vui cười hớn hở làm vài chén

Buồn bã giải khoây nhấp nửa chai
Khập khiễng chân xiêu đi chữ tộ
Nhòm nghiêng mắt biếc bảo mày ngài
Ma men nhập đến nào đâu tưởng
Ngọt nhạt tơ tình bắt vị khai

                       HD29/1/17