Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012


Thăm Hồ
sáng nay vào thăm hồ sinh thái
ngỡ cảnh tiên bồng của nơi đây
xanh thắm rừng cây quanh đồi dựng
uốn rồng cầu gió bắc ngang mây

buâng khuâng ngắm cảnh bao điều lạ
non Tường non Mật đứng bao quanh
Hang Giai Núi Phượng qua hồ mới
rực trời điện sáng Sao Đỏ xanh

đi thêm chút nữa là Thông Cống
Phượng Hoàng chín chín ngọn bừng soi
đền thờ Vạn Thế Sư Biểu đó
hùng vĩ mênh mông một bầu trời

hồ sinh thái bao người mơ ước
khát khao nhiều thế hệ mong chờ
ánh dương bừng sáng và chiếu rọi
để cho lòng tràn ngập niềm vui

đường quanh hồ, đường đi trăm ngả
nhà dân ngói đỏ với tường bao
nhiều cô thôn nữ cười đon đả
nhà sàn du lịch dựng đồi cao

vườn nối vườn tríu quả sai hoa
suối róc rách tiếng đàn muôn thuở
hồ biếc nước tung tăng cá lượn
diều vi vu thổi nắng chiều thu

một hồ sinh thái giữa sơn lâm
yên tĩnh thảnh thơi chốn đất trời
bạn hãy cùng ta vui một chuyến 
đến hồ du lịch của quê tôi
                     VN

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012


 Mùa sim

Tháng bây mùa sim chín
Tím một vùng phượng sơn
Con chim về làm tổ
Tiếng hót nghe véo von

Em có đi cùng anh
Ta hái mùa sim chín
Quả vàng tơ giỏ đầy
Đàn ong bay chốn tìm

Xưa Phượng Đình, Hố Kiến
Sim trải kín sườn non
Nay thông về chiếm chỗ
Mướt đồi cây xanh hơn

Hồ xanh dòng nước bạc
Ai xây mà chưa xong
Xe chạy tung cát bụi
Gió lên đèo hát rong

Em có đi cùng anh
Đến những vùng cao hơn
Đển những vùng sim chín
Qua bao đồi Phượng Sơn
                             VN

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012



Nhớ về đồng đội

Anh, tôi cùng khẩu đội trung liên
Cùng đến trường sơn,đến strung treng
Anh lên Đăng Dếch vùng biên ải
Tôi ở lại trên ngã ba sông

Anh chiến đấu cho tình hữu nghị
Việt Miên Lào son sắt thủy trung
Anh ngã xuống khi tuổi xuân dâng độ
Sáng ngời gương dũng cảm kiên hùng

Nhớ khi mới vào đến trạm năm
Tôi và anh cùng nhau ca hát
Một ăng gô nhịp đời anh gõ
Cô giao liên hòa nhịp đàn môi

“Em là cô gái bán hàng hoa
Cho khi xuân đến ấm mọi nhà”
Anh bảo cô giao liên là vậy
Khi xuân về vang rộn tiếng ca

Anh đã trở thành hoa thời đại
Thời đại Bác Hồ một không hai
Mãi mãi ngời tươi lên rực rỡ
Ánh hào quang nước Việt chói ngời 

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012


Giồng Trôm

qua sông cửa Đại một đêm
sóng xô bọt trắng, con thuyền bấp bênh
rặng bần xào xạc buồn tênh
bên kia Bình Đại dừa xanh thẫm màu
xa xa làng xóm ánh đèn
mấy anh lính ngụy bắn lên pháo trời
cầm canh từng loạt đạn rơi
bên này ta cứ chơi vơi mạn thuyền

đến cù lao mới ngó lên
Giồng Trôm là cả một miền yên vui
đàn ai nghe xé lòng người
dừa xanh bát ngát đất trời quê hương
câu thơ ngàn dặm nước non
ai về có nhớ mò tôm cửa đìa
nhớ nhà lợp mái lá dừa
nhớ chị Ba Khế gửi mua ít đồ
mắn, me, tương. ớt, cá khô
tháng ngày tự túc… bất ngờ niềm vui

kể chi ngày tháng xa xôi
Giồng Trôm xứ sở của người yêu thương
dù trong bão táp triều cường
lòng dân cách mạng vững đường tiến công
                                       VN


Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

 Lòng dân chợ gạo

Ba ngày ròng rã lạc trong bưng
mới thấy lòng dân thật đáng mừng
dù rằng vẫn sống trong kìm kẹp
một lòng theo cách mạng thủy trung


nhớ sao ngày bị lạc tay không
Một mình năm giữa bụi dứa ông
Nghe dân gặt lúa vui ca hất
Muốn được nhảy ra múa giữa đồng

Ngày thứ hai nằm ở trong bưng
Nhìn lên cây khế quả chín vàng
Mới leo nên hái chừng răm quả
đói ăn cồn cã bụng kêu vang

Đêm đó lạc vào nhà đồn trưởng
May thay hắn vắng không có nhà
Vợ hắn răm răm vồn vã hỏi
bưng cơm, mời nước, chỉ lối ra

Ngày thứ ba trở lại trong bưng
Nằm trông trái vú sữa ương ương
Cứ tưởng trái chín liền hái xuống
ăn vào đã chát lại vấn vương 

Đêm sau lại liều quay vào ấp
Đèn đang còn sáng vụt tắt luôn
Rồi đến cửa sổ thì thầm hỏi
Con không thấy lính ở miệt vườn?

Nấu vội nồi cơm chưa kịp chín
Đã đơm ra bát để mời con
Thịt chuột kho chưa vàng màu mận
mà ăn như thấy đã chín ròn

Đêm thứ tư phải liều một chuyến
Theo hướng chỉ tay của đồng bào 
Tìm đơn vị ở vào trong cứ
Vượt sông nước lớn lội ra sao


một rừng võng mắc nhiều vô kể
lính ngụy là ta bị bắt liền
còn nếu quân mình là may mắn
đành liều có thể sẽ thành tiên


may quá gặp ngay quân y viện
mấy người đồng chí đến ôm chầm 
đường sữa thuốc men đem ra hết
nước mắt tuôn trào, miệng hét ầm


mặc dù phải sống trong kìm kẹp 
dân mình vẫn hướng tới tự do 
bom đạn tù gông không kìm nổi
lòng dân yêu cách mạng vô bờ
                             VN

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012


vượt qua ca đi

vượt sông Cửa Đại đến Giồng Trôm
xứ dừa thật bát ngát mênh mông
tiếng đàn ai gảy chiều nắng xế
vang vọng lời gọi của non sông

Châu Bình, Hưng Nhượng nghe cửa đáy
tình ta như thể sóng ba Lai
đơn sơ mộc mạc hiền hòa vậy
sông lượn mang theo cả đất trời

nhớ ngày tháng bắt còng nặn lội
nấu me non sâu nặng tình đời 
Bình Điền, Lương Phú trong bom đạn
vẫn ung dung vui vẻ nói cười

Thạnh Phú Đông, Tân Hào, Long Mỹ,
Bình Hòa, Thuận Điền, tới Lương Hòa
bao con người đã thành dũng sĩ
mãi ngời gương chiến sĩ quê ta 

Phước Long, Châu Hòa như huyền thoại
Mỹ Thạnh, Lương Quới... vọng lời ca
cù lao lá , dung vào lịch sử
đúng một trang hiệp sĩ hiền hòa
                                  VN

                       

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012




Chuyện ở ngã ba sông
Đến trạm bảy mốt bị sốt rừng
phải nhờ đường thuỷ cõng trên lưng
dọc sông Sê Pook đầy ghềnh thác
trờì xanh lồng lộng in đáy sông

bỗng nghe sấm động giữa trời hồng
hai con ma Mỹ lượn mấy vòng
bắn xuống sông xanh tràng đạn pháo
hai chàng du kích bỏ thuyền không

lửng lơ dạt trôi ở giữa dòng
vào bờ lặng lẽ dưới lùm bưng
máy bay mất dấu đành cuốn xéo
một mình trên thuyền ngắm vầng dương

ta hát giữa dòng sông nước bạn
bát ngát câu ca rộn tiếng hò
đơn vị nửa chiều tìm đến gặp
đôi bờ vang mãi khúc tình thơ


ngã  ba sông ấy bao kỷ niệm
chói ngời tình nghĩa Việt Miên Lào
vượt muôn gian khổ giành thắng lợi
đoàn kết làm lên sự lớn lao
                               
                            VN 


Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012


Trở lại Tháp Mười

Xa xứ dừa với biết bao kỉ niệm
trở lạị Kiến Tường nắng vàng tươi
Hoa súng đẹp như màu hoa nắng
Em đưa tôi đi khắp Tháp Mười

Một giọng hò, một đôi mái đẩy
Em cắm câu, thả lưới ven đồng
hoa súng nở một màu tím biếc
mặt trời lên rực rỡ trời hồng

Hoa súng đủ muôn màu tím biếc
Bên hố bom thăm thăm buồn vui
ruộng xanh lúa, ôi màu sự sống
của xứ người hào hiệp tinh khôi

Năm tháng qua đi
tôi trở  lại tháp mười
bông súng trắng mấy lần em hái tặng
mỗi ngày hoa tươi thêm màu nắng
đêm Tháp Mười nỗi nhớ nôn nao
Lớn dần nên một nỗi ước ao
Mùa bông súng chống thuyền em câu cá
                                     VN

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012


(Máy cũ)

CÁM  ƠN

Sáng qua Thế gọi báo tin vui
Máy đã về rồi đến thủ đô
Cả trưa không ngủ lòng khấp khởi
Thức trắng đêm dài tựa như mơ

Ơn chương trình một không bốn tư
Nhận máy mà lòng như trẻ thơ
Từ nay không phải dùng máy cũ
Cũng chẳng phải lo bóng hình mờ

Cảm ơn tình nghĩa  xóm tri ân
Vun vén lo toan đủ mọi phần
Ví  không sẻ áo nhường cơm ấy
Nghĩa tình gắn bó tựa keo sơn

Ta nhủ lòng ta hãy gắng công
Vững vàng cùng xóm nghĩa tri ân
Du lịch năm châu cùng in nét
Chơi thơ trí tuệ gắng góp  phần
                                     
                                  12/7/2012

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012



Vào ở chùa

Bao giờ trở lại Stungtreng

Đến nhà sư ấy để cảm ơn

Mấy chục năm nay lòng cứ nhớ

bao ngày nằm sốt được sư trông



Ngày ấy về chùa nằm dưỡng bệnh

Quạnh hiu hết sớm lại chiều buông

Nghe sư gõ mõ, cầu kinh kệ

một lòng vẫn hướng tới non sông


nhờ sư thang thuốc và chăm sóc
ba bốn tuần trăng dưới cửa thiền

Nhớ mẹ nhớ nhà khôn xiết tả

Con đường ngõ vắng mấy nhà quen




dòng sông lờ lững nước trong xanh
Mê Koong cảnh sắc thật yên lành
rặng xoài trĩu quả đôi bờ mướt
ngẫm cuộc tình đời cứ loanh quanh
                            VN





                                                                 

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012




Vào thăm nhà bạn

Lê Lợi bây giờ đã khác xưa
nhà nhà vải biếc, đỏ sắc cờ
Thanh Tân,Thanh Tảo đồng xanh lúa 
An Lĩnh đường thôn nắng vui đùa

Trung Quê khao khát niềm mơ tưởng
Đa Cốc, An Mô chuyện ngày xưa
đầu vàng cuối bạc đâu Phượng Nhãn
Lương Quan nhịp dẫn cuộc gió đưa

Cung Bảy ngẩn ngơ chiều Trại Bến
đền sinh, đền hóa chuyện thoại huyền
đã sinh ra đại vương đức thánh 
cùng thượng ngàn ngũ nhạc bay lên

hôm Nhã Thế Sử vào nhà Dịp
đến nay cũng quá nửa tháng rồi
thơ không viết được sao vậy nhỉ
một vùng ngô lúa lạc xanh trời

thị tứ xôn xao hàng quán nước
mới hay bao chuyện đã qua rồi
hôm nay mấy vần xin tặng bạn
để làm kỷ niệm một ngày vui
                                       lê lợi 23/6/2012

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012


Nhớ Tết ở Kỳ Hương
"Tết ở nhiều nơi sao mà vẫn nhớ tết kỳ hương"


Tết ở Kỳ Hương vui ca hát
Cùng đồng đội lên đỉnh núi voi
Núi Voi ngăn giữa đôi vùng xã
Một núi một đồng tận biển khơi

Vùng ngoài nớ Kỳ Thư, Kỳ Hải
Cùng Kỳ Tân, thẳng cánh cò bay
đường số một, vạch chì xanh đỏ
kéo dài cho đến tận đèo mây

Vùng trong này Kỳ Hương, Kỳ Tây 
núi ôm núi vòng quanh gian khó
xây nền móng vững bền biết mấy
với tháng ngày hào phóng nên thơ

tết vẫn thế, vẫn vui như tết
không bánh chưng, thịt mỡ dưa hành
câu hát đối vang lên xóm núi
giàu, nghèo kể chi đến núi xanh
                                       VN

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012






Hồ noong


Ai từng du ngoạn đến Hồ Noong
mới thấy thiên nhiên đẹp quá chừng
muôn số thủy sinh vời cảnh đẹp
một lều bên suối tuyệt vô cùng
núi non hoang dã sương mây quyện 
làng bản muôn loài đứng ngóng trông
cây lá khẳng khiu xoè tán đứng
vui sao cảnh sắc chốn tiên bồng
                                  VN
.  

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012


Nhớ về anh tôi
 (Tặng anh NVH hy sinh tại Diên Khánh- Khánh Hoà)

anh vào bộ đội năm sáu sáu
Xa xóm làng, vợ trẻ, con thơ
Vất vả thao trường rèn tập luyện
Gửi lại quê nhà vạn ước mơ

Chiếc tàu thuỷ, bến đò Ninh xá
chở anh vào trận tuyến miền trong
Cùng đồng đội một lòng chiến đấu
góp phần cho cách mạng thành công


trận máu lửa đầu năm sáu tám
lời Bác Hồ cả nước xung phong
bom đạn quân thù không thể cản
bước chân những chiến sĩ anh hùng

cuộc chiến nào chẳng có thương vong
sau trận diệt đồn giặc, tiến công 
anh ngã xuống giữa lòng sông cái*
mộ anh được an táng ven đồng

chiến tranh đã lùi về dĩ vãng
đồng đội đều trở lại quê hương
anh ở lại Khánh Hoà gió biển
trên Hòn Dung** mảnh đất kiên cường

Thôi anh ngủ đi cùng đồng đội
Đất Khánh Hòa vẫn đất quê ta
Biển Nha Trang bốn mùa lộng gió
Hát mãi lời sông núi ngân nga

*Sông sông Cái ở Diên Khánh- Khánh Hoà
** Hòn Dung nghĩa trang tỉnh Khánh Hoà               
                  

EM gai  QUỲNH LONG


tôi vào Cửa Lò đi nghỉ mát
có ghé vào thăm lại Quỳnh Long
gặp lại người xưa giờ tóc bạc
một thời đã vất vả long đong


ngày ấy em gái tuổi mười năm
xinh tươi như một đóa hoa hồng
nhà nghèo học giỏi chăm làm việc
Chiến tranh bom đạn luyện anh hùng

Tiếng sóng ngoài khơi xa vang vọng
Hoàng Mai đêm mờ mịt mênh mông
biển xa rặng pi lao, cồn cát
hào hùng bất khuất với kiên trung 

Em còn ngây thơ trong trắng quá
đã phải đêm ngày lo chiến tranh
xung phong làm giao liên xung kích
đưa quân như một ngọn gió lành

Nắng nhuộm vàng au trên ngọn cau
Chùm hoa dâm bụt nở đỏ au
Hương thơm khoai mật lời mời ngọt
đi rồi anh có nhớ Quỳnh Long

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Thương về Hai Tám
“kỉ niệm chuyến thăm lại kênh Hai Tám cái bè”


tôi trở lại Mĩ Tho
thăm lại dòng Hai Tám
ba mấy năm trời nay đổi mới
dọc đường kênh cầu khỉ xây rồi


ôi lòng ta vui quá hôm nay
Cứ ngắm mấy hàng cây lặng lẽ
bằng lăng uốn mình trong nắng nhẹ
châm bầu êm ả gió vuốt ve

Tôi vẫn nhớ nhiều về Hai Tám
Trong nhũng ngày đi khắp quê hương
súng đạn trên tay quyết liệt chiến trường
dọc biên cương gió lào, nắng lửa
đâu Khăm Muộn, Xoài Riêng, Xa Mát
đâu những sông Tiền, sông Hậu
Lượn sóng biếc một màu
Vạn lời ca bất tận
Vẫn không thể quên Hai Tám âm thầm
nàn gió nhẹ vuốt ve lượn sóng
tưởng ân ái dồn về nóng bỏng
trong phút dây ngồi đợi trăng hè
Mỹ Lợi, Mỹ Trung sức sống tràn trề

trong chống Mĩ hoang tàn mới hồi sinh trở lại
chưa hẳn đã hồng nắng sớm mai
chưa nhộn nhịp như phố thành đô thị
đã rộn ràng thuyền ngược thuyền xuôi
đã xanh rờn ngày tháng tươi vui
Em đến trường, mẹ về nhà mới
đã được dựng trên nền vườn cũ
Cuộc đời như thay thịt đổi da

Rồi hôm nay...trở lại 
Xin gửi lại cho em tất cả
Trăm đêm dài sao nói hết tâm tư
Niềm vui sướng đã bao trùm xứ sở
ngọt bùi sẽ đến rộn tương lai
Ta hãy vì nhau mà xây đắp ngày mai
Trời sẽ xanh hơn ngày tháng rộng
Hai tám sẽ bừng lên sức sống
                           VN 7/2012


Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012


Kỉ NIỆM

Em đã đọc những dòng thư xanh
em có thấy đấy là màu hoa lá
là giai điệu là âm thanh kỳ lạ
được tạo thành từ mỗi bước chân anh

Thơ anh buồn lắm phải không em
Bởi có lá ngô đồng điểm mùa thu chớm lạnh
Có buổi tiễn đưa lòng nào không chạnh
Một nỗi niềm man mác
Có cả tiếng lá khô xào xạc
Cho lòng thổn thức nỗi riêng tây
Giữa ngày xuân đơn lẻ cánh chim bay
đêm khắc khoải tiếng pháo gầm bom dội

Nhưng từ nỗi buồn đó đi lên
Vàm cỏ tây trải màu xanh bát ngát
Trên tháp mười say xưa câu hát
Quyện say lòng bốn biển nhân văn

Thơ anh về khơi lại mảnh trăng hồng
đem lại màu xanh cho tươi sức sống
giữ bạc đầu cho mỗi nàn biển sóng
giữ nụ cười thêm trẻ  mãi môi non
                                  7/2012





Rau sạch
Không vườn xới xáo để trồng rau
dành một góc sân đổ đất màu
một rặng mồng tơi, vài khóm ớt
dăm hàng diếp cá với mùi tàu
ngày ngày đôi bữa canh cua ngọt
tháng tháng đôi lần tiết canh...mau
cảnh đẹp sân nhà do tạo lấy
tay mình chăm chỉ sẽ bền lâu

                            VN 7/2012



Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012


Ngắm mây đỉnh dốc An Khê

“kỉ niệm chuyến thăm lại Gia lai”

Hôm nay trên đỉnh dốc An Khê
Tôi ngắm nhìn mây bay, gió nhẹ
Mây trên cao, bay vờn lặng kẽ
Mây quẩn quanh sườn dốc, lườn khe

Mây bâng khuâng, nhưng thật vô tình
Mây lang thang buổi sáng yên lành
Mây lững thững chiều về nhạt nắng
Mây lờn vờn giữa chốn rừng xanh


thị xã buồn, lạnh lẽo heo hanh
cây lúp súp đồi vàng, phố núi
vài cô gái gùi hàng đèo vắng
đường nhựa xe cười, gió đưa vui 

mây hồng thắm ở tận trời xa
đã bao năm lòng ta nhung nhớ
ôi cao nguyên mây như biển cả
khát khao vô tận nỗi mong chờ

                      VN 7/2012