Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

TIẾNG HÁT QUAN HỌ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời
Quan họ tình quê đáng yêu
Nón quai thao giải yếm điều thiết tha
Dòng sông làn điệu mượt mà
Để ai ngơ ngẩn vào ra ngóng chờ
"Trèo lên" "quán dốc"... câu hò
"Mời trầu" "người ở đừng về"... í a
Bèo trôi nước chảy... kẻo là
Cò bay...cò đậu đồng xa bến gần
Hỡi người bao quí bao thân
Cho câu quan họ muôn phần thắm tươi.!!!

VN 30/9/17

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

LỤC BÁT...

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Lục bát tình ta thiết tha
Thắm tươi chan chứa đậm đà hương thơm
Như ngàn hoa xứ Hải Dương
Đồng bằng tỷ phú, phố phường thông minh
Núi rừng xanh ngát hòa bình
Ruộng nương rợp ánh ân tình thi nhân
Đẹp thay lục bát gieo vằn
Để cho trên dưới kết thân muôn đời.

                                        HD-26-9-17

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

HẸN THỀ

(Họa thơ Nguyễn VĂN BẢN)
Kết quả hình ảnh cho hẹn thề
Trên đường chảy hội hôm nay
Gặp em thân thiết giữa ngày nắng xuân
Trời xanh, gió thoảng, mây vần
Chúng mình tình tự thỏa lòng bấy lâu
Nhớ thương thao thức đêm thâu
Nào ai có gỡ cho mau nỗi này
Tháng năm trôi dạt gió bay
Cho dù đã trải vạn ngày biệt nhau
Mỗi người mỗi ngả đeo sầu
Chưa lần tái ngộ, chưa câu hẹn hò
Cuộc đời tươi nụ thắm hoa
Bén duyên phận kết trái là bên nhau
Biệt ly thưở ấy từ lâu
Cho giờ gặp lại tươi bầu con tim
Nụ thơm đang độ càng xinh
Thắm nồng nét chữ buổi mình bên nhau
Càng say ánh mắt chim câu
Càng yêu vẻ ngọc của nhau thưở nào
Đôi môi ngọt tiếng mời chào
Má hồng chúm chím lọt vào lòng anh
Nhớ hoài tuổi trẻ ngày xanh
Bên thềm hạnh phúc mình dành đợi nhau
Nào ngờ trời đất khiển sao
Nguyệt, Tơ hổng đoái thương nào đến ta.
Đôi mình đành phải chia xa
Để cho thương nhớ gặm tha tấc lòng
Để cho than thở chưa xong
Để hai phương gió cánh lòng tơ vương
Mặc dù muôn vạn nhớ thương
Gửi cho nhau mỗi đoạn đường xa đi
Trong tay âu yếm điều gì
Tưởng mình mãi mãi vẫn là thuộc nhau
Phong trần tái tạo đời sau
Cho đôi lứa lại cùng nhau hẹn thề.

                           HD-25-8-17  
phụ chép Sơi Nhớ Sợi Thương 
Gặp em giữa buổi sáng nay
Côn Sơn Kiếp Bạc một ngày du xuân
May sao con tạo xoay vần

Anh em gặp lại tỏ lòng bấy lâu
Đem trường thao thức canh thâu
Thầm mong trộm nhớ ai nào có hay
Thời gian đến tựa tên bay
Ba mươi năm ấy nhớ ngày xa nhau
Anh về chế độ đã lâu
Chẳng còn gặp lại, chẳng câu hẹn hò
Giá như duyên phận đài hoa
Uyên ương đôi lứa ta là của nhau
Xa em ngày ấy đã lâu
Hôm nay gặp lại thắm bầu con tim
Nhìn em vẫn đẹp vẫn xinh
Vẫn như ngày ấy chúng mình bên nhau
Yêu sao đôi mắt bồ câu
Long lanh hạt ngọc liếc nhau ngày nào
Môi son lại thắm má đào
Nụ cười,tiếng nói thổi vào hồn anh
Chúng mình cái tuổi xuân xanh
Ước mơ hạnh phúc ta dành cho nhau
Thế rồi duyên chẳng ra sao
Ông tơ bà nguyệt đâu nào thương ta
Để đôi ta phải cách xa
Để thương để nhớ thiết tha đáy lỏng
Dù rằng không gặp cho xong
Gặp rồi lại để cho cho lòng vấn vương
Gửi em sợi nhớ sợi thương
Thôi đành đôi ngả đôi đường ta đi
Nhìn nhau biết nói câu gì
Bàn tay bịn rịn khắc ghi Bóng hình
Thôi thì nặng nghĩa nặng tình
Kiếp sau xin hẹn chúng mình bên nhau.

                                21/2/17

                       NGUYỄN VĂN BẢN

Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN TỘC

Ảnh của Văn Nhã Nguyễn.
Năm năm xây dựng từ đường
Cháu con Nguyễn Tộc muôn phương kết đoàn
Ba trăm năm thật huy hoàng
Buổi đầu gian khó muôn vàn vượt qua
Tích Giang vạn dặm đường xa
Đến đây khai hóa kết hoa trại tường
Bốn chi rực rỡ ánh dương
Trai tài gái sắc ngát hương núi ngàn
Thời loạn đâu sợ nguy nan
Thanh niên gánh vác giang san biên thùy
Giỏi giang đồng ruộng nữ nhi
Tiếp lương tải đạn thảy vì nước non
Khuyến tài khuyến học cháu con
Nếp văn hóa dựng ánh son mỗi nhà.

                            HD-24-9-17

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

BẮN

(họa)
Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Bằn bỏ đừng dùng lủ quỷ tha
Buôn về thuốc giả hại người nhà
Em chồng lại bảo là hàng xóm

Thích bạc hơn tình luật cãi qua
Chức vị cùng tiền to hết thảy
Quan to lắm bạc dạ gian tà
Ngoa mồn cãi trắng em không nhận
Có phải đây hình một loại ma

                                  HD/2/9/17

THUẾ



Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Khinh dân thế đấy lũ bòn tiền
Ví thuế như là vặt vịt... chim
Sợ tiếng kêu inh tai, chói nhĩ
Lo ầm rĩ mặt mất oai hùm

Nhe nanh chớp giật tài cai trị
Múa vuốt tung hoành mẽ thống... hun
Có lẽ hơn thua vài mẹo rởm
Tài lừa dễ bịp thật đê hèn

                               HD/22/9/17

Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

MẠO DẠNH

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Đây thằng bán nước giỏi tài không
Giặc chiếm biên thùy cái lý ...hồng
Lại bảo vì thương cho vọt đấy
Rằng la tại ái mới đòn... vông 

Non vàng tự buổi vua hùng dựng
Biển bạc từ khi chúa nguyễn rồng
Đã trải ngàn năm bao thế hệ
Giờ thằng bán nước mạo danh... không???

                                       HD/22/9/17

CẢM ƠN....CHÚ ĐỨC HƯNG NGUYÊN

(HỌA NGUYÊN VẬN BÀI CHÚC SINH NHẬT BÁC VĂN NHÃ:)
Ảnh đại diện của Đức Hưng Nguyên, Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Cái tuổi dần đây rất quí trâu
Vườn thơ nụ thắm muốn tươi... lâu

Đi thăm khắp chốn tình du lịch
Đến mọi vùng xa hiểu nỗi đau
Cảm mến nhân tình cùng thế thái
Thông tường mọi lẽ để càng yêu
Cầu mong gặp chú nghe điều tốt
Để học hành thêm cách giỏi,...giàu

                              HD-22-9-17

Phụ chép CHÚC SINH NHẬT BÁC VĂN NHÃ:
Sáu mươi bảy tuổi khỏe hơn trâu;
Qua tuổi tám mươi sống rất lâu;
Thơ viết cả ngày không biết mỏi;
Ruộng cầy vài mẫu chẳng hề đau;
Giam cầm đáy tủ bao người đẹp;
Cất giữ trong tim lắm gái yêu;
Chúc bác vui tươi, làm việc khỏe;
Thơ hay, yêu vợ, lại nhanh giầu!

                                  21/9/2017
                         Nguyễn Đức Hưng

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

SÔNG QUÊ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Dòng sông nước biêc đổ về xuôi
Lượn sóng xô ngang trước bãi hồi
Ngô thắm màu xanh làn gió mướt
Thuyền ai rẽ bến nhịp chèo bơi

Bình minh hé rạng ánh hồng tươi
Bên lũy tre vui nhộn tiếng cười
Cánh trẻ đùa trêu trong náo động
Cùng nuôi hy vọng với dòng trôi

Phù sa mải miết chảy về xuôi
Để nặng đôi bờ lở với bồi
Cho bãi cồn cào gieo tiếng nhớ
Niềm thương đọng lại ngọt bờ môi

Bao nhiêu đắng ngọt ở dòng đời
Đã gánh trên vai vị thắm tươi
Hẹn ước hương tình đang cuộn chảy
Nơi dòng nước biếc giữa sông trôi

                       HD/20/9/17

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

CẢNH QUÊ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên
Một sáng lên đồi để dạo chơi
Đèo cao gió lộng nắng xanh trời
Bầy chim rộn rã chào ngày mới
Phố núi bên hồ nước lặng trôi

Cảnh sắc rừng xa ôi đẹp quá
Nhà xây mái lợp đỏ màu son
Vòng quanh lượn khắp con đường nhỏ
Được trải xi măng lấp lánh hơn

Ai thả đàn bò đang gặm cỏ
Ung dung sải bước dưới chân đồi
Vàng ươm sợi nắng mùa thu vội
Để gió heo may lạnh đến nơi

Núi Phượng rồng bay từ vạn thưở
Nền chùa vọng mãi tiếng chuông ngân
Non Tường bốn phía rừng bao bọc
Vững bức trường thành của nước nam
                     HD-20-917

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

NGĂM TRĂNG

(Họa thơ Mỹ Châu Nguyên)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đêm
Nhìn trăng lặng nhớ đến ai giăng
Buổi đó còn in đậm vết hằn
Ái cũ niềm yêu còn kỷ vật
Tình xưa mộng ước hãy trào đăng
Thề non mãi tưởng lưu trong dạ
Hẹn biển còn tồn tựa tảng băng
Sẽ khắc vào tâm ngời ánh nguyệt
Cho khi vắng vẻ lại nhìn trăng
                          HD/16/9/17

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

QUAN HỌ


Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và mọi người đang ngồiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Hai em biểu diễn làng quan họ
Ở chốn nào đây làn điệu thơ
Chiếc nón ba tầng theo lổi cổ
Hoa thơm gói gọn để ôm hờ

Tân thời áo trắng bao yêu quí
Tóc xõa ngang vai tỏ ước mơ
Tiếng hát bay xa ngàn vạn dặm
Mang tình đai Việt bốn phương chờ!!!

                             HD-14-9-17

HƯƠNG VỊ TÌNH QUÊ

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Thong dong một buổi đạp xe về
Khắp chốn vườn xanh đẹp dáng quê
Nước biếc trong veo soi vẻ đẹp
Hồ thu tĩnh lặng cảnh thanh bình


Bao năm biệt xứ bước theo chồng
Nay trở lại đây mải miết trông
Xứ sở thân tình bao mới lạ
Vườn cây, ao cá, rợp cờ hồng

Đường xây thoáng mát rộng thênh thang
Xe đạp vòng quanh dưới nắng vàng
Ai khéo trồng hoa giờ nở thắm
Cho khu mình gặt hái vinh quang

Hồ sinh thái nước khoe màu biếc
Cá lội tung tăng dọc bốn bờ
Thể dục bao người đi mỗi sớm
Hoàng hôn tiếng hát vọng bài thơ

Đồng xanh lúa trải đôi mùa vụ
Tất bật bà con với cấy cày
Thắm thiết sân nhà văn hóa.. diễn
Yêu đời rộn rã khúc ca hay.
                      HD/17/9/17

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

TÌNH NỒNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười
Em còn nhớ buổi xưa không
Ngày nao hai đứa ở trên đồng
Chăm lo vun xới cây hạnh phúc
Tăng vụ thâm canh vẫn hẹn hò


Giống mới com ngon, hat dẻo thom
Kháng rầy, không nhiễm bệnh đạo ôn
Lại thêm vụ đông rau màu nữa
Mở nghề thảm quại xuất ngoại hơn

Đến khắp muôn vùng học tập
Lo tìm kinh nghiệm cách làm hay
Xuống vùng Vĩnh Bảo mua giống lúa
Lên tận Sông Bôi hỏi máy cày

Thắm thiết bao ngày thương mến ấy
Tay cầm tay ước hẹn chung lòng
Vượt muôn gian khó, đường đèo dốc
Đi tới tương lai thỏa đợi trông

                                HD/17/9/17

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2017

HỘI CÔN SƠN

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Đến hội Côn Sơn buổi cuối thu 
Bên hồ nước biếc lá vàng khô 
Ngơời xe tấp nập chen chân bước 
Náo nức chờ mong với hẹn hò 

Thắm mãi lòng ai ngày hội mới 
Bàn cờ rợp bóng những lùm thông 
Bầu trời xanh ngát soi hồ biếc 
Đám vật khua dồn tiếng trống vang 

Suối vọng ngàn lau lời Nguyễn Trãi 
Bình ngô đại cáo giặc Minh hàng 
Tuyên ngôn đại Việt hồn non nước 
Khói tỏa thơm nồng vạn nghĩa nhân

Chiếu đá êm đềm tự thửơ xưa 
Suối vang khúc hát điệu đàn ca 
Chùa hun đạm bạc thời tu đức 
Giữa hội vui sao điệu xướng hòa.
HD-13-9-17

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

BƠI THUYỀN HÁT QUAN HỌ

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, ngoài trời và nước
Lại khéo bơi thuyền ở giữa sông
Hát câu quan họ gió đưa dòng
Liền anh ngọt lịm người ơi nhé
Liền chị vang lên tiếng ước mong
"Gió Mát Trăng Thanh" đêm "Gĩa Bạn"
"Hừ La" "Cái Ả" cho vui lòng
"Tình Ta" "Đường Bạn Kim Loan" quý
"La Rằng" "Lên Núi" lại "Xuống Sông"
                          HD-14-9-17

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

MÙA NGÂU

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Mùa thu đã đến vẫn chờ ngâu
Cánh lúa vàng ươm mới chớm màu
Nõi nhớ còn khua trời sấm động
Mưa tràn rặng núi mãi vùng sâu


Cuộc tình dẫu muộn ngàn nhung nhớ
Ngóng đợi chờ nhau suốt tháng mong
Suối vẫn cằn khô chưa nước chảy
Ngâu còn tít tắp ở phường hồng

Ngày thu bão gió còn đang đến
Chẳng hiểu bây giờ ngâu tính sao
Cạn nước lòng hồ buồn tủi phận
Bao phương ngập lụt, hạn riêng chào...

Mưa đều mỗi buổi hai ba bận
Để tháng ngày dài ngóng đợi nhau
Ước muốn tình ta luôn thấm đậm
Dạt dào thắm nghĩa mỗi mùa ngâu
                      HD-13-9-17

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

THỚI LAI

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa
Thiếu nữ ôm hoa để tặng ai
Mà trông mải miết giấc mơ hoài
Vòng tay thắm thiết buông làn tóc 
Ánh mắt đen huyền mộng néo mai
Ngực trẻ căng tràn đầy sức sống
Đôi môi đón đợi chặng đường dài
Muôn loài thắm mãi hương thơm ngát
Chứa đựng đời tình ánh thới lai!!!

                             HD-12-917

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

KHÉO ĐỂ...

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng
Dưới ánh trăng vàng mái tóc buông 
Trong veo mắt ngọc vẻ mơ buồn 
"Giơ tay với thử trời cao thấp 
Xoạc cẳng..."mà đo đất liệu hơn 
Vẫn muốn đôi môi đầy cảm xúc 
Còn mang cổ ngấn để khoe hờn 
Người tình mộng ước vời xa lắc 
Để bận lòng ai giữa xóm buôn. 
                            HD/5/9/17

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

LÃO NGUYỆT

(Họa nguyên vận bài thiếu nữ dưới trăng)     
 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Trăng vàng óng ánh đáy hồ đây
Nhuộm thắm tơ lòng nữ dệt bày
Trắng muốt khoe hàng tươi nhú biếc
Buông hờ rỡn gió thắm lần quây
Thi nhân mải ngắm căng đôi mắt
Tráng sỹ mê nhìn đắm nỗi say
Lãng tử mơ màng theo với sóng
Vòng tơ lão nguyệt mộng trong ngày.

HD/8/9/17

 Phụ chép THIẾU NỮ DƯỚI TRĂNG
******
Óng ả trăng vàng nhuộm chốn đây
Chườm thân thiếu nữ khỏa như bày
Buông hờ cặp nhũ lơ hồng phủ
Hé ngỏ đôi bồng dải thắm quây
Lữ kiệt qua nhìn mê mẩn đắm
Anh hào lại ngó thẫn thờ say
Vòng tơ lão nguyệt còn chưa vướng
Lãng tử tình si mộng tối ngày.

              Nguyễn Thành Công
                  Ngày 07/9/2017

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

BẾN TẮM

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Bến Tắm ngày nao anh có nhớ
Hay quên rồi năm tháng chia xa
Tay trong tay nước mắt đầm nhòa
Tiếng nói ai đầu môi chót lưỡi

Nơi suối nước tiếng cười vẫy gọi
Thiết tha trong trẻo gió thầm thì
Chút yêu đọng lại ở bờ mi
Đằm thắm ngọt ngào đến vậy

Tìm lại suối xưa lòng khắc nhớ
Bóng hình người cũ mấy mong manh
Trời mùa thu trong lành...
Bỗng vớ vụn dưới nàn nước biếc...?
                           BT-1988

CHUYỆN VUI...

Kết quả hình ảnh cho uống rượu cùng anh
Sáng mưa đến uống rượu cùng anh
Thảo luận đề tài thưở chiến tranh
Lại đến Trung Hoa thời họ Đặng
Sang Nga, với Mỹ buổi hòa bình


Bên Căm pốt đã đứng hàng đầu
Đổi mới con đường cải thiện mau
Đường lối sẽ làm nên sự nghiệp
Nhân tài trọng trách gánh dài lâu

Khư khư bảo thủ sẽ ôm sầu
Tụt hậu càng lùi lại phía sau
"Định hướng..." gì đây càng kệch kỡm
Con đường phải đổi tiến theo..tàu

Văn minh...thế giới cùng đồng loại
Cuộc sống phồn vinh thắm đẹp mau
Sản xuất nâng cao nhiều, tốt, rẻ
Nhà nhà tỷ phú nước thêm giàu
                             HD-9-9-17

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

NGÔI NHÀ THÉ KỶ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời
Nhà thờ thưở Pháp còn đây
Người dân Nam Định tháng ngày cầu kinh
Giê Su với tấm lòng thành
Giáng tay cứu độ chúng sinh muôn vùng
Nhân từ bác ái khoan dung
Các con chiên nguyện nhà chung hàng tuần

Trăm năm trải cuộc phong trần
Ngôi nhà bát ngát gió xuân cho đời
Cao thanh đứng trọn giữa trời
Ngổn ngang tự sự một thời đã qua
Vì sao gió táp mưa sa
Vươn mình vững chắc nguy nga kiên cương
Hiên ngang hứng chịu đủ phường
Đắng cay bùi ngọt muôn phương xô vào

Ngắm nhìn yêu quí biết bao
Càng thêm ân nghĩa tự hào Việt Nam.
HD12-7-16

Thứ Năm, 7 tháng 9, 2017

VUI...

(Họa thơ Nguyễn Kim Tuyến)
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Xưa nay vẫn thế có chi bà
Cuộc sống bình thời của chúng ta
Hết trẻ...xông lên đà bận rộn

Khi tàn...giữ thế trải từng qua
Luôn cười mở rộng lòng nhân ái
Mãi nói niềm vui nhộn tuổi già
Cuốc bộ trên đường vào mỗi sáng
Trà thơm. bạn hữu, chuyện thơ ca

                              HD-8-9-17

ĐÁM CƯỚI NGÀY XƯA

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà
Nghi lễ cưới xin tự buổi nào
Để người dáng vẻ thật thanh tao
Đôi bên lễ mọn cau trầu ườm
Bốn họ dâng hương thắm tiếng chào
Đám trẻ chăng giây ngăn ngõ trước
Ông già chữ ngũ khoanh chân mao
Thuần phong mỹ tục lên gìn giữ
Tuyệt tác gia văn phãi thấm vào

                          HD-12-6-16

TẤM HÌNH

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi
Tấm hình tình nghĩa lâu dài
Muôn đời gắn bó tuyệt vời văn nhân 
 Chữ thày in đậm trong tâm
Trò mang theo mãi trong ngần lời ca
Dân gian "nhất quỷ nhì ma"
Một thời lưu giấu thiết tha thày trò
Bức hình kỷ niệm thời thơ
Mãi còn ghi lại ước mơ tím hồng

                              HD-17-6-16

NHÀ TRẺ

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Thời pháp trông trẻ manh nha
Gom vào mỗi sớm bung ra buổi chiều
Cậy nhờ trông đám trẻ nhiêu
Giúp cha mẹ làm điều nghĩa nhân.

                              HD-16-5-16

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

NGÀY HỘI RUỘNG BẬC THANG


Mù Căng Chải đẹp vô cùng
Ruộng bậc thang xanh mướt giữa bưng
Cô gái địu con lên cấy lúa
Bàn chân nhẹ bước đến muôn trùng

Dàn cao ống dẫn bắc qua khe
Mạch máu lưu thông chằng chịt chè
Lúc nắng khi mưa đều phải có
Cho nương dãy lúa thắm tình quê

Cho tươi tốt mãi Mù Căng Chải
Ngày hội dân mình vui hát ca
Miền núi miền xuôi cùng tạo dựng
Văn minh lúa rãy Việt Nam hòa

Bài ca điệu múa xòe muôn người bước
Tiếng trống lùng tùng rộn ước mong
Hội lớn mang niềm vui bất tận
Cho Mù Căng Chải thế tiên rồng.

                               HD-6-9-17

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

LỤC BÁT MẾN YÊU


Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, bầu trời và ngoài trời 
Bao người lục bát mến yêu
Để cho nhung nhớ, bao điều thân thương
Người đi bao nỗi vấn vương
Vẫn mang theo mỗi bước đường hồn quê

Lời thề hẹn lúc đi b
Đánh tan hết giặc mới về cùng em...
Đẹp duyên hai đứa thề nguyền
Câu thơ lục bát gợi miền thương ai

Thơ đem theo ánh sao trời
Côn Sơn Kiếp Bac sóng khơi Lục Đầu..
Hịch tướng sỹ ngàn năm sau
Còn vang sát thát điệt bầu xâm lăng.

Bình ngô đại cáo sánh bằng
Tuyên ngôn độc lập muôn lòng hân hoan.
Ca dao mãi ở trong dân
Thường là lục bát trong ngần yêu thương
.
Ba mươi năm ở chiến trường
Ấm lòng thơ bác chúc xuân thắng thù
Câu thơ lục bát thiên thu
Mang hơi !hở của nước nhà Việt Nam 
                                  HD-5-9-17

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

DỊCH VỤ MỚI SANG...


Dáy tai dịch vụ gắng thêm tài
Đường phố cho que chọc ngoáy oai
Phát triển nâng tầm cho sức khỏe
Thương tình gượng nhẹ chớ loai thoai
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và ngoài trời
Vừa làm lại nói chuyện rông dài
Để bớt người lo thủng nhĩ tai
Khéo lái mua vui cùng tán gẫu
Dù tiền đắt chút vẫn cười hoài

Mong ngày gặp thợ sửa duyên tai
Chọc ngoáy cho nhau chữ miệt mài
Lấy hết hòn to cùng cục nhỏ
Cho lời thấu lý đạt tình mai

Thông niềm tỏ rõ vạn thiên tài
Sự nghiệp anh hùng mới biết ai
Dịch vụ cần chi to tát lắm
Làm lên nghĩa trọng đẹp hình hài
                       HD-5=9=17

CHUYỆN NGÀY XƯA


Kết quả hình ảnh cho vườn bách thảo hà nội
Anh còn nhớ buổi chiều thu đó 
Hai đứa mình xe đạp đến phố Hà
Tấp nập công viên vườn bách thảo 
Bao đôi trai gái cặp kè yêu 

Những gốc cây chùm lên ghế đá 
Tâm tình thắm thiết đắm nàn môi 
Xung quanh hết thảy đều im ắng 
Chỉ có hai người nửa thế gian 

Quyến luyến bên nhau chẳng nỡ rời 
Đôi tay bịn rịn khát thèm đôi 
Đã cùng khổ nạn nơi đồng ruộng 
Bão táp mưa chan lũ ngập trời

Trên dưới kêu ca trách nói cười 
Như là chuyện rỡn quá xa xôi 
Nào ai thấu hiểu câu bè cánh 
Lật đổ lăm le kiếm ghế ngồi 

Một buổi lang thang khắp đó đây 
Tòng teng xe đạp gió heo may 
Công viên bách thảo hồn mơ mộng 
Ghế đá hàng cây vẫn đủ đầy. 
                      HD:4/9/17

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

BÁC ƠI

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Bốn tám năm Bác vắng xa
Non sông thống nhất, quê nhà dựng xây
Ngước nhìn lồng lộng trời mây
Bác về hưởng trọn phút giây vui mứng
Muôn phương lấp lánh cờ hồng
Trường Sơn hùng vỹ, biển đông sóng trào
Cửu Long đồng lúa khát khao
Sông Hồng Hà muốn gửi vào ước mơ
Hòa bình, độc lập, tự do
Tiến lên hạnh phúc dân chờ đảng mong


Hỡi bầy tham nhũng biết không
Hãy ra thủ tội để hòng khoan dung
Đảng, dân ta vốn anh hùng
Rộng tình tha thứ, rộng lòng từ nhân
Vì giang sơn vừng tinh thần
Theo gương của Bác quyết tâm vươn mình
Khó khăn gian khổ hy sinh
Tự làm tự lập tự vinh tự hào

Bác ơi tin tưởng gửi trao
Giang sơn gấm vóc cho đàn con yêu.
                        HD-2-9-17

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

LUNG LINH

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Nghe đàn thánh thót gọi niềm tin
Gợi chút xa xưa mãi dõi tìm
Ánh mắt xa xăm màu tím biếc
Lời ca vọng đến khúc ân tình
So dây nhịp phách bao tha thiết
Nâng phím hòa cung giữa ánh minh
Dạo khắp non cao vùng núi thắm
Muôn trùng láp lánh thật lung linh

                            HD-2-9-17

CÂÙ CAO LÃNH

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, cầu, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Xưa hành quân dưới ánh sao trời
Người chiến sỹ vững vàng tay súng
Đêm Tháp Mười thơm hương chàm
Thủ trưởng mình chống gậy bao toong

Cả một đồng nước trắng mênh mông
Rau muống bắc kỳ xanh cùng điên điển
Lũ cá rô ngao mình đớp sóng
Trời xanh soi bóng với sông Tiền

Những sớm chiều cùng nhau chài lưới
Bơi mủng đi cắm câu
Kênh Tè, Kênh Bích thẫm mầu
Kênh Năm Ngàn rặng châm bầu ca hát

Những buổi chống càn quân thù vãi đạn
Bên bờ kênh ta giữ thế trận đồ
Giữa vùng lăn lác, nước lô xô
Xác giặc nổi trương phềnh thảm bại

Bốn mấy năm rồi chưa trở lai
Nay nghe tin cầu Cao Lãnh bắc rồi
Cả một vùng rộng lớn Tháp Mười
Sẽ không còn tách rời cô lập

Giao thương làm lên muôn phồn thịnh
Để mọi người gần gũi chung vai
Hạnh phúc trong tay nhiều ước vọng
Một vùng đứng dậy sáng tương lai.
                               HD-2-9-17

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

BIỂN XANH VÀ CHÂN TRỜI

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đại dương, bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Mê mải ngắm chân trời xa xanh
Biển xô ghềnh trắng sóng mênh mông
Áng mây bay nhuộm nắng hồng
Bầy chim sải cánh về buôn vội vàng

Từng cơn gió lang thang trên bãi
Biển dịu dàng khuyên bảo điều chi
Gió như hiểu được điều gì
Xôn xao cứ lặng bước đi giữa trời

Mình em trưa nắng đứng chơi vơi
Nghe sóng biển bao lời ân ái
Lòng mơ ngoài khơi bơi trải
Có bóng đôi mình buông thoải niềm mong

Bao la quá khoảng không xanh thắm
Sóng và mây chen lấn vào nhau
Biết nhìn đâu sự phân màu
Trong vòm trời biển hòa câu ân tình

Mây lang thang khoe hình dáng thể
Sóng xô ghềnh oai vệ tung tăng
Đảo níu lại để cào bằng
Gió mơn man nhớ, vầng trăng hẹn hò

                                  HD-01-09-2017