Thứ Năm, 31 tháng 8, 2023

MUỐN VÀO VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

**********
Hoàng hôn nắng dịu biển khoe vàng
Đảo Yến xanh rờn sóng rộn vang
Dãy núi Hoành Sơn chòi xuống bể
Trùng dương hòn gió gọi lên đàng

Mũi rồng lượn gió giữa ầm vang
Núi thọ chòm mây lướt rộn ràng
Thắng cảnh tuyệt vời nơi bạn ngắm
Đây vùng du lịch góc đèo ngang

Vũng chùa- đảo yến Thọ Sơn làng
Hướng biển nhìn ra thoáng đãng khang
Đại tướng về đây càng vỹ đại
Một nhân cách lớn tựa non vàng

Theo đoàn mộng mãi chuyến hành trang
Được tỏ cầu xin phúc lộc càng
Có hiểu gia đình đang khởi tạo
Thôi đành gác lại hẹn ngày sang,
31- 8-23
Văn Nhã

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

TRỞ LẠI HUẾ THƯƠNG

 


Hai mươi năm trở lại Huế yêu thương
Chùa Thiện Mụ ngắm dòng Hương sóng cuộn
Nhìn Núi Ngự xanh màu cây nắng nhuộm
Vào Đông Ba chợ khách rộn bán mua

Giữa Ngọ Môn cổng đá lạnh trong mùa
Cửa cung điện tượng lính, vua chầu nguyệt
Trên thái miếu thờ chín đời diễn thuyết
Những lư đồng cửu đỉnh tuyệt vời sao

Nơi bài thơ Hàn Mạc Tử vọng vào
Thôn Vĩ Dạ ơi vườn cam chín mọng
Lăng Tự Đức hồn thi nhân gợn sóng
Lăng Gia Long dẫn hoa cải về trời

Ai vẽ rồng lăng Khải Định tả tơi
Tài thiên bẩm của cuộc đời trao gửi
Buổi tiếp khách cung vua ngày bao cấp*
Cuộc thăm miền kinh tế thập niên xưa.

Hôm xích lô trên mọi ngả đường dừa
Thăm nhà Bác của thời mưa gió cuộn
Chốn dinh thự quan tư đồ** Triều Nguyễn
Mà đắng cay phận nho sỹ yêu dân.

Nay cháu vào học tập luật trong ngần
Phải gắng giỏi để thành nhân xứng phận
Dẫu khó sự tháng ngày luôn cần mẫn
Sẽ làm lên nghiệp lớn vẫn cao vời
Văn Nhã 29-8-23
* năm 1985 theo đoàn vào Quảng Nam học tập phương pháp đổi mới HTXNN

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

CHÀO MỪNG THÁNG TÁM

 

Mùa thu cách mạng thành công
Tung bay phấp phới cờ hồng bốn phương
Ba miền nghiệp lớn chung đường
Xua đàn giặc giã một chương giỏi tài
Trong Hà Nội Pháp quái thai
Mưu đồ phá hoại theo bài rẽ chia
Đưa quân Tưởng đến bên rìa
Gây ra nạn đói thúng lia rỗng mòn
Hai triệu xác gục héo hon
Vùng lên tự cứu mãi còn Việt Nam
19.8 quyết tâm
Bắc bộ phủ đẹp muôn phần chiến công
23.8 Huế hồng
Ấn tín Bảo Đại trao ông họ Trần*
Sài Gòn Gia Định toàn dân
Treo cờ đỏ đón đoàn quân Bác Hồ ./.
Văn Nhã
10 h 35 - 15 - 8 - 23.
*Trần Huy Liệu đại diện Việt Minh nhận ấn tín triều đình nhà nguyễn.

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

ĐANG HÈ

 

Mải ngắm cảnh khi hè sang nắng đỏ
Cành phượng hồng say đắm ngỏ vần thơ
Niềm bâng khuâng thiếu nữ vẫn mong chờ
Nghe rộn rã tâm hồn mơ mộng thắm
Có vạn thứ trong yêu nồng sâu đậm
Cho muôn lòng để dấu ấn theo hè
Tiếng sáo diều thêm rộn rã đàn ve
Lời lũ trẻ bên nương chè thơm ngát

Mùa hè đến tô cánh đồng bản nhạc
Ríu rít bầy chiền chiện gác hàng me
Khóm lộc vừng đơm ngát nụ mải mê
Trên mảnh núi đượm câu thề sim mọng

Ở khắp nẻo bướm say vòng bên lõng
Chim theo về hót mãi giọng ngân nga
Trên mặt hồ cá nhảy điệu quê nhà
Vườn trái đỏ nhãn vải na thơm thảo

Tiếng loa gọi gieo lòng ai láo nháo
Lại luân phiên cúp điện bão mồ hôi
Vừa tăng tiền cửa đã khép giữa hồi
Hàng xóm vậy vẫn dư dôi thỏa mãn

Điện năng lượng điện mặt trời điện gió
Từng nhà dân sản xuất đủ tiêu sài
Phá độc quyền đoàn kết bởi ngày mai
Đem mát mẻ cả trong ngoài tỏa sáng

Đồng chuyển vụ mong nước tràn mương máng
Khó khăn nhiều theo cờ đảng niềm tin
Quyết tiến lên sản phẩm xuất trăm miền
Làm xuất khẩu để nàng tiên thắm vẻ

Làn quan họ luôn thấu tình trọn lẽ
Điệu "la rằng" điệu "cái ả" "đường ban" ...
Câu mời trầu ở nhé bạn đừng sang
Sẽ đẹp mãi thêu nắng vàng gió khởi
Văn Nhã
13-8-23

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

ĐÀN REO CỦA PHƯỢNG

 

Giồng Trôm buổi ấy đàn vang
Nghe lòng rộn rã mơ màng nhớ ai
Nước non ngàn dặm thương hoài
An Thành Thủy giữa hôm mai nắng hồng
Vượt qua Cửa Đại dòng sông
Đêm trăng sóng dội theo vồng xuống lên
Chèo thuyền gối đẹp trên miền
Rặng bần lặng cõi bình yên giữa cồn
Cầm canh súng nổ càn khôn
Mỏ Cày Khánh Hiệp đáy buồn cá ngơ
Tình tang nhịp gảy thẫn thờ
Cho ai mắc phải sợi tơ tấm tình
Đường sang lúc tỉnh khi minh
Bao lần vẫn gửi phận mình bởi nghe
Tiếng đàn khoảng tối não nề
Canh khuya gửi gió càng mê mẩn thời
Tiếng đàn Phượng mãi muôn nơi
Thiết tha phảng phất nụ cười yêu thương ...!
Văn Nhã
4.8.23

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

ĐẸP QUÁ MỐI TÌNH

 

Chuyện chàng Ba nàng Út
Ngày Mèo Vạc thăm quan
Chợ tình nơi Hà Giang
Đã khắc vào tâm thức

Hai dân tộc Nùng Dáy
Một bức tranh thưở ấy
Hang Khau Vai (dải mây)
Nhuộm máu ngày hai bảy

Mỗi năm vào tháng ba
Cặp trai gái đến chợ
Điểm chuyện trải thời qua
Mãi tô hồng duyên nợ

Rồi trở về chốn cũ
Cùng lao động mặn mà
Xây vùng biên giới đẹp
Đúng xứ rồng tiên ta
Văn Nhã 11/8/2023

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

MÙA THU














Vẫn gửi mãi vào nơi lòng thương quả
Thời cuộn trôi bao vất vả đi tìm
Khắp chân trời nơi góc bể lặng im
Thèm lượn gió heo may ghìm nẻo bước

Nức thoảng vị trong vườn ai thược dược
Hương nồng làn cúc biệt được chiều ru
Niềm xốn sang nàng Chức Nữ bay vù
Ngưu Lang đợi bắc cầu Ô Thước vượt

Suốt cả tháng giọt lệ sầu sướt mướt
Đeo vần thơ gửi đến cuộc thân tình
Bởi niềm yêu thảo nghĩa đẹp bình sinh
Sẽ hạnh phúc như bóng hình quyến luyến

Dẫu say đắm còn nghẹn ngào thắm quyện
Giữa muôn ngàn cảnh đến noãn tơ vàng
Những cánh rừng nơi đèo suối chèn ngang
Nàn gió thổi như vô vàn khúc nhạc

Con nai nhỏ có điều chi ngơ ngác
Vượn hú dài lá xào xạc rừng khuya
Ngoài thềm mưa nhà văn hóa trẻ đùa
Hồ sinh thái ánh điện chưa kẻ tắt

Cuộc sống mới đang rộn ràng tất bật
Một trang hồng của lịch sử non sông
Bảy tám năm ngày cách mạng thành công
Sáng rực rỡ mùa thu bừng khí thế.
15-8-23
Văn Nhã

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

TÌNH EM GẶT LÚA

 

Mượn 2 câu thơ làm bài khoán thủ:

"MÂY VỜN KHUẤT VẠN ÁNH SAO
GIÓ NÂNG SỢI TÓC BAY VÀO BẾN MƠ"
TÌNH EM GẶT LÚA
MÂY vàng lởn vởn đồng xanh
VỜN quanh thửa ruộng xem nhành lúa non
KHUẤT xa rặng liễu véo von
VẠN lời chim hót điệu hờn dỗi chi
ÁNH hồng le lói gọi gì
SAO vàng năm cánh khắc ghi tấm lòng
GIÓ trời thổi vạn ước mong
NÂNG tầm thế kỷ tươi hồng nước non
SỢI thơ luyến giữa vuông tròn
TÓC vương đến nẻo màu son nghĩa tình
BAY ngang xứ sở ngời xinh
VÀO trong mỗi hộ xây hình giáng quê
BẾN này tạo nghiệp say mê
MƠ đồng sản lượng mọi bề mãi cao
MÂY VỜN KHUẤT VẠN ÁNH SAO
GIÓ NÂNG SỢI TÓC BAY VÀO BÊN MƠ.
12-8-23
Văn Nhã

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

THĂM NHA TRANG BUỔI ẤY

 

Tháp bà Ponagar buổi nắng
Bờ biển xanh nhộn nhịp khách lại qua
Chiếc cầu ngang sông rộng gửi đậm đà
Tháp chàm đó đã trải qua thiên kỷ.....

Lịch sử văn minh diệu kỳ hoàn mỹ
Dựng lâu đài khắc vạn lý lòng dân
Mãi sáng soi in rõ nét tuyệt trần
Một thời đại bậc vĩ nhân tạo nghĩa

Mỗi viên gạch xây cho đời những vỉa
Bền vững thay đẹp như thể thiên đường
Mang hào quang chiếu tỏa rộng muôn phương
Để người đến không coi thường kẻ trước.
......
8.8.23
Văn Nhã

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

CHUYỂN TIẾT

 

Bình minh mới rạng Chàng Ngâu
Đã mang Chức Nữ gửi sầu chốn quê
Ngày xưa vẫn ngỡ não nề
Buồn thương liệt sỹ mà lo chở đò
Ân tình gửi mấy niềm đo
Trong rừng khóc mãi Cụ Hồ cõi xa
Những năm đường chín xông pha
Diệt thù quyết thắng theo đà tiến công
Mây buồn lượn khắp tầng không
Rắc mưa mọi nẻo theo vòng quẩn quanh
Ngập đồng bởi lúa ươm mành
Bờ cao nước cuộn đạp banh phá tàn
Trong rằm tháng bảy vong nhân
Tràn băng ngập lối bước lần vẫn đi
Cứu đê trống dục gấp thì
Rào tre mỗi hộ cùng ghi sẵn sàng
Bây giờ thời thế đổi trang
Trên nguồn chặn lũ vững vàng dài lâu
Dòng ngăn thủy điện hàng đầu
Không còn giặc nước tràn mau bất ngờ
Dù rông bão đến sớm khuya
Thêm mừng ngọn lá trao mùa quả ngon
Cầu ô thước bắc qua dòng
Ngưu Lang Chức Nữ về trong một nhà.
04- 08 -2023
Văn Nhã

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2023

CẢM TẠ ƠN CHA

 

Sinh thành dưỡng dục nhớ người ơi
Bán mặt phơi lưng giữa đất trời
Cấy ruộng trên đồng luôn cố gắng
Trồng khoai giữa núi vẫn không ngơi
Bão nguồn chặn giữ ngăn cuồng rẽ
Nắng hạn đưa vào dạ vững ngời
Cả tuổi thơ ngây vòng bế ẵm
Ghi lòng sẽ mãi khắc ngàn nơi.
18-6 23
Văn Nhã

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2023

MỐI TÌNH THƯỞ ẤY

 

"Thời gian ơi hãy ngừng quay
Cho ta trở lại những ngày năm xưa"*
Sáu mươi năm nhớ thưở ban đầu
Thơ ngây khắc đẹp chữ bên nhau
Bừng lên ánh mắt gửi trao
Mà yêu như thể nuốt vào con tim

Chiến tranh đến niềm tin tổ quốc
Gọi thanh niên thỏa ước tòng quân
Lên đường nhập ngũ mùa xuân
Mộng anh hùng vững bước chân giỏi tài

Người ở lại hôm mai thổn thức
Mang câu thơ thường trực trong lòng
Bao điều gợi nhớ niềm mong
Trở về thưở ấy tuổi hồng gọi lên

Vẫn xao xuyến nhân hiền đất học
Tuổi thơ trò thấu tỏ cùng ai
Thúy Kiều đến tận thuyền đài
Lẽ nào Kim Trọng đơn sai nghĩa tình

Nước loạn lạc đao binh khói lửa
Vẫn mái trường từng bữa yêu thương
Khát khao lớp cũ thiên đường
Gửi vào kỷ niệm ngát hương đợi hoài

Dòng chữ khắc hồn mai sâu nặng
Để thêm dài khoảng vắng người yêu
Biết sao sáng hiểu ra điều
Bao giờ lại đến càng siêu sắc trời.

(* Trích lời thơ trong thư gửi bạn hậu phương của Nguyễn Xuân Liên k1c3 Chí Linh) — tại Thị Xã Chí Linh Hải Dương. Văn Nhã
1/8/23