Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

HÁT QUAN HỌ...

( HỌA)
Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng
Má hây hây đỏ hồng đào
Cho ai lưu luyến chép vào trang thơ
Ngày đêm mộng mỵ ước mơ
Để ai lững thững lặng lờ chờ lâu
Nhớ thương, thương nhớ giọt châu
Thẩn thơ, thơ thẩn ôm sầu ước duyên
Một mình gánh nặng truân chuyên
Chữ tình đã nguyện đã nguyền gửi trao
Trong tim
thấm đậm
máu đào
Lời xưa
mãi vẫn ngọt ngào
em ơi.
                                           VN

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

NGHE TÁO CƯỜI

Kết quả hình ảnh cho NGHE TÁO CƯỜI 2017
Sáng sớm nghe ti vi hát xuân
Cười vang táo bộ cũng thêm phần
Ba miền nắng hạn đồng khô lẻ
Bốn biển mưa vùi cá giảm cân...
Máy móc mua về không dụng nổi...
Tiền ngân quản lý để toi thân...
Di đà phật tử đem xơi tất
Phá hết ông đâu có ngại ngần...

                         VN

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

MÙA XUÂN HOA NỞ

Kết quả hình ảnh cho mùa xuân hoa nở
Hội thơ họp mặt đầu xuân
Hương thơm hoa lúa thoảng gần men say
Mừng sao bạn hữu đủ đầy
Cùng nghe thi sỹ dãi bày tâm tư
Nuôi hồng thắm vạn ước mơ
Kinh Thày lượn sóng, đôi bờ xôn xao
Phương Hoàng bóng núi hồng cao
Động Huyền Thiên nhớ thưở nào bước chân*
Khách du thăm cảnh phong vân
Non xanh nước biếc xa gần ngợi ca
VĂN AN xứ sở hiền hòa
Hội thơ gắn bó thiết tha một lòng.

                           VN

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

BÓNG NÚI NGỰ

(Họa nguyên vận bài Bóng hoàng hôn của Bichyen Bich Hoa Nguyen)
" Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong"
NÚI tựa tiên sa ở bến sông
NGỰ trên đỉnh thượng chốn non bồng
BÌNH ngang chắn giữa vần trăng khuyết
TRƯỚC hướng ngàn hoa chuyển tới đông
TRÒN trịa hương thầm nơi biển gọi
SAU tím màu dương lại ánh hồng
MÉO chiều bóng ráng trong khu hạ
SÔNG CỰU AN MƯA NẮNG ĐỤC TRONG.
                                                VN
Phụ chép:
 Bóng hoàng hôn của Bichyen Bich Hoa Nguyen

BÓNG HOÀNG HÔN ...
" Núi Ngự bình trước tròn sau méo
Sông An cựu nắng đục mưa trong "
NÚI nằm giữa phố cạnh hồn sông
NGỰ đỉnh nhìn lên gió đảo bồng
BÌNH chắn ngang thành / trên tuế nguyệt
TRƯỚC nghìn hướng / chuyển đến bờ đông
TRÒN trăng biển lặn / nên còn đỏ
SAU khi tím / trở ánh dương hồng
MÉO bóng chiều thôn chìm ráng hạ
SÔNG AN CỰU NẮNG ĐỤC MƯA TRONG
                  Bichyen Bich Hoa Nguyen

Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017

MÙA QUÝT BÊN CỒN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, thực vật, cây, trái cây, ngoài trời và thiên nhiên
Xuân về lại nhớ năm xưa
Ra cồn hái quýt giữa trưa nắng vàng
Bầy chim chèo bẻo hót vang
Mê Kông sóng nước, rộn ràng thuyền bơi
Nhởn nhơ mây lượn bầu trời
Rặng dừa xanh gió, nụ cười mải mê
Đâu rồi cô gái "pum Xê"
Lên chùa từ tuổi vụng về tròn trăng
Năm mươi năm ấy có rằng...
Còn ra cồn quýt đến thăm "lính Hà"
Ngọt ngào chua đậm thiết tha
Hương thơm đọng mãi thắm hòa non sông.

                                 VN

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

TẶNG HOA

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiên
Đinh dậu xuân về, bác tặng hoa
Thắm tươi năm loại cúc chan hòa
Bông vàng, tím, đỏ, xanh... mơ ước
Thấm đậm, ân tình, thật thiết tha.

                               VN

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

CHÚC XUÂN

Hình ảnh có liên quan
Đinh dậu sắc biếc thắm tươi
Đào mai nở rộ đất trời lung linh
Vào xuân tổ quốc chuyển minh
Đường vui vạn nẻo thác ghềnh vượt qua
Kết đoàn xây dựng nước nhà
Phồn vinh hạnh phúc muôn hoa tươi hồng
Vững vàng tiến bước ung dung
Biên cương hải đảo vẹn cùng trời mây
Giặc thù khiếp vía chùn tay
Kiếm đường chốn chạy giữa ngày bình minh
Đường biên hải đảo tự tình
Tự do độc lập hòa bình dài lâu
Ấm no trải thảm địa cầu
Cho toàn nhân loại năm châu một nhà.

                                           VN

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

CHÀO XUÂN ĐINH DẬU(2017)

Kết quả hình ảnh cho CHÀO XUÂN ĐINH DẬU(2017)
Chúc mừng Đinh dậu thắm hoa xuân
Tiếng hát muôn nơi tỏa nắng ngần
Thành phố Chí Linh đang vững bước
Tầm cao thời đại nhịp bàn chân

Hoan hô câu lạc bộ Côn Sơn
Các cụ nhà thơ giỏi vạn phần
Viết cả trăm bài ca cuộc sống
Bắt tay bè bạn khắp xa gần

Đều đều mỗi quý nội san hay
Đẹp dáng tình riêng được tỏ bày
Ảnh vẽ hào hoa ngời nét đẹp
Hồn thơ rạo rực cả trời mây

Quê hương bát cổ chắp hồn say
Bốn biển năm châu biết xứ này
Nhân kiệt địa linh lừng thế giới
Hào quang tỏa ánh khắp xuân nay
                                    VN

VẺ NGỌC

(Họa nguyên vần bài đẹp sạch xanh của Nguyễn Văn Viện)
Kết quả hình ảnh cho cây cảnh phong thủy
Tạo dáng làm thân với uốn nhành
Xây hình đẹp vẻ thực tươi thanh
Xây hàng thẳng dãy lên tao nhã
Tỉa tót non cao tựa nét tranh
Ý gợi Lưu Bình tình bạn hữu
Niềm mong Dương Lễ đáp cây cành
Tình thương gắn bó mai cùng trúc
Vẻ ngọc ngời ngời non nước xanh.

                                        VN
Phụ chép: DẸP SẠCH XANH
Uốn tỉa eo thân, tới ngọn cành
Mỏng mày hay hạt, dáng thanh thanh
Một đôi, duyên dáng, vườn sân cảnh
Hòa quyện non sơn, tựa bức tranh!
Đông giá, vẫn say,tay khéo nắn
Lòng vui tu sửa, nhánh chồi cành
Song hàng, nhị chậu, trước hiên cửa
Cổ thụ trường tồn, đẹp sạch xanh!
                        Nguyễn Văn Viện 

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

VÀO XUÂN


Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trời và thiên nhiên
Sáng nay đến xã Tân Dân
Vẫn làng xưa cũ, ruộng cần tốt tươi
Con đường rộng mở nhân đôi
Người, xe tấp nập, nụ cười hân hoan
Bướm bay, hoa nở, nắng vàng
Nhà ai chím hót rộn vang tình đời
Rặng xoài đang trổ bông tươi
Cảnh xuân như gọi lòng người vào xuân

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

HOÀNG TIẾN QUÊ EM

Kết quả hình ảnh cho xã hoàng tiến thị xã chí linh
Anh về Hoàng Tiến quê em
Nghe vang câu hát say miền đồng quê
Trống chèo Phục Thiện vọng về
Đêm Hoàng Gián cũ cùng nghe điệu hò
Chênh vênh Hoàng Gián mới vô
Câu quan họ vẫn lửng lơ mời trầu
Giữa Đồng Cống nắng đỏ au
Lúa ngô tươi thắm nhuộm màu thời gian
Trung Tâm phố chợ quán hàng
Người mua kẻ bán mở mang cõi tầm
Ngũ Đài dù vẫn ít dân
Bao nhiêu trang trại xa gần tươi xanh
Làm giàu cây trái ngọt lành
Về thăm Tân Tiến chân nhanh dặm đường
Bên đồi Con Lợn yêu thương
Ghé vào Trại Trống thắm hường màu xuân
Đào phai khoe sắc trong ngần
Mơ màng trời đất vang ngân điệu đàn
Khúc ca lời hát âm vang
Cho non nước mãi huy hoàng ngày vui

                                    VN

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

XUÂN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Xuân à vừa đến xuân vui
Muôn hoa đua nở, hát lời mừng xuân
Chim reo giữa nắng trong ngần
Bướm bay phấp phới muôn vàn yêu thương
Hoa đào sắc thắm, sắc hường
Hoa mơ, hoa mận trắng phương trời hồng
Bao chậu quất cảnh tình nồng
Còn bao nhiêu trái thanh long gọi mời
Xuân đinh dậu đẹp nơi nơi
Mừng xuân xin có đôi lời gửi xuân.

                            VN

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

TẾT ĐẾN

(Họa nguyên vận bài NGÀY XUÂN ĐƠI BẠN của Thanh Tình)
Kết quả hình ảnh cho TẾT ĐẾN
Trong khu rộn rã vạn bài ca
Tết đến làng quê cảnh đẹp hòa
Cuối phố bà con đang hối hả
Trên đường trẻ nhỏ đợi mua hoa
Cờ giăng khắp ngõ, treo đèn sáng
Khúc hát ân tình vọng mãi xa
Rượu nếp, trà thơm chờ khách tới
Đào mai ngóng đợi mỗi hiên nhà.
(Phụ chép bài thơ mời họa của Thanh Tình)
NGÀY XUÂN ĐỢI BẠN

Náo nức muôn nơi rộn tiếng ca
Xuân về non nước cảnh an hòa
Đào phai trước ngõ đang khoe cánh
Cúc trắng trong vườn đã trổ hoa
Ngơ ngẩn bên song nhìn nắng sớm
Bần thần sau cửa ngóng người xa
Rượu thơm, trà đượm còn phong kín
Năm mới chờ trông khách tới nhà
                             Thanh Tịnh

Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

NGÀY ĐẾN THỦ ĐÔ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, nhà, ngoài trời và nước
Mấy chục năm rồi xa thủ đô
Thương ngày dạo khắp phố ven hồ
Tìm mua bát phở ngon Hà Nội
Thê Húc bên cầu ngóng trẻ thơ
Cái buổi Tràng Tiền chưa sẵn kem
Hàng còn phân phối phải mua kèm
Từ Tam Đảo xuống đường đâu biết
Dẫn bạn, nhờ người bỡ ngỡ thêm
Nhà hát lớn xây từ nước Pháp
Đông vui rộn rã khúc ca mừng
Bao người tấp nập đi qua lại
Đủ thứ màu hoa của phố phường
Cửa Bắc, cửa Nam bao nhịp bước
Khâm Thiên lửa khói giặc điên cuồng
Rùa vàng thưở trước trao gươm báu
Vẫn sáng ngời nhân nghĩa núi sông.
                                 VN

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

Kết quả hình ảnh cho CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

Hai ngàn mười bảy chúc xuân vui
Manh khỏe, an khang, đẹp nụ cười
Thịnh vượng, muôn nơi cùng hạnh phúc
Hòa bình, độc lập khắp bầu trời

Mùa xuân mười bảy chúc non sông
Mạnh mẽ xua tan với đẩy lùi
Lãng phí, tham mô bầy nhũng nhiễu
Chuyên bòn của cải liếm la thời

Xuân này mười bảy chúc tăng nhanh
Kinh tế phồn vinh của mọi ngành
Chung sức chung lòng phanh tệ nạn
Tiến lên xã hội thật văn minh.
                               VN

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

MƯA

Kết quả hình ảnh cho mưa buồn
Mấy ngày mưa tầm tã
Lộp bộp gõ mái tôn
Nghe lòng ai trăn trở
Mong có giọt nắng hồng
Người thợ cày vội vã
Tháo nước về trắng đồng
Mùa xuân khoe sắc thắm
Trên vạn cánh hoa hồng
Hình như rét líu đông
Lên gọi mưa về sớm
Để con đường chờ mong
Bàn chân ai rảo bước
Đinh dậu đem no ấm
Phồn vinh đến mọi nhà
Sao mưa hoài lạnh giá
Cứ thét gào trong xuân
                               12/1/17
                                 VN

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

SÂNG XUÂN

Hình ảnh có liên quan
Mùa xuân rực rỡ phố phường
Trăm hoa đua nở, muôn phương thắm tình
Bầu trời xanh áng mây lành
Gió đưa, chim hót, yến oanh gọi mời
Khóm đào chớm nụ khoe tươi
Vườn ai quất cảnh đã ngời dáng xuân
Trên đồng màu ải trắng ngần
Đang chờ đổ nước hát vang giọng hò
Máy nồng vừa đến đầu bờ
Một chiêm thắng lợi đợi chờ khát khao.
                                              VN

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

HỒ SINH THÁI MÙA XUÂN

Kết quả hình ảnh cho hồ bến tăm chí linh hải dương
 Hôm nay trở lại thăm hồ
Sóng xanh mặt nước con đò ai kia
Khua chèo mái đẩy nhịp đưa
Em say hứng lấy giọt mưa tài tình
Đồi cây đẹp cảnh thanh bình
Nhà cao mới dựng quê mình đổi thay
Dạt dào con sóng vơi đầy
Bên hồ sinh thái vui vầy đầu xuân
Đàn trẻ thỏa ước niềm mong
Được bơi được lội vẫy vùng ngược xuôi
Các cụ hoan hỷ nói cười
Không phải đến biển có nơi soi mình
Phố rừng ánh đẹp lung linh
Chiều vàng dát ngọc càng xinh đáy hồ
Ngỡ ngàng tiên cảnh như mơ
Phượng Đình phố mới câu thơ gợi mời
                                    VN

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

ĐÂU RỒI...

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời và thiên nhiên
Có còn một chút chốn nao
Cỏ non trâu nghé lội ào bé thơ
Trên tay cành lá lơ phơ
Gió len vào hát câu hò giao duyên
Niềm mơ này của trăm miền
Lạc đi đâu thưở thần tiên mất rồi.

                                    VN

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

ĐII TÌM MÙA XUÂN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Trong màu ảo đục của màn sương
Em vẫn đi tìm chút sắc xuân
Ruộng ải hanh khô màu được nắng
Mầm xanh thửa mạ đã phơi ngần
Cây xoan rụng lá trơ cành cọng
Ngõ phố mơ màng mấy ước mong
Ngọn gió lang thang ngoài bãi cỏ
Cánh chim bay dọc suốt đường mương
Đồi cao gợn biếc bao thương nhớ
Cỏ lá khát khao nỗi đợi chờ
Có biết bao giờ xuân sẽ đến
Để dài tháng đợi với ngày mơ
                             VN

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

TA CHO NHAU MÙA XUÂN


Kết quả hình ảnh cho Ta cho nhau mùa xuân
Ta cho nhau mùa xuân
Thắm nhành hoa vừa nở
Rợp trời đàn chim bay
Hót vang lời tình tự

Ta cho nhau mùa xuân
Nắng vàng lên rực rỡ
Cho xanh muôn ngàn lá 
Mãi mãi màu non tơ

Ta cho nhau mùa xuân
Nồng nàn từng nhịp bước
Giữa hòa bình hạnh phúc
Trong thương yêu ân cần

Ta cho nhau mùa xuân
Từ tâm hồn dào dạt
Từ môi thơm tỏa ngát
Tự tấm lòng yêu thương

Ta cho nhau mùa xuân
Đắm say từ muôn kiếp
Tình trao trong hẹn ước
Trăm năm đẹp vô ngần
                      VN

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

SẮC XUÂN


Vào thăm em giữa mùa Xuân
Nắng vàng dìu nhẹ, buâng khuâng đất trời
Con đường “BBảy chơi vơi
Làng quê rôm rả, nói cười hả hê
Rừng xanh trải rộng sơn khê
Cao cao núi dựng, tứ bề nước non
Nhà em rực rỡ ánh son 
Muôn hoa tươi thắm sắc hương đón chào
Thênh thênh ĐCốc xuyên vào
Lại lên Chín Hạ thưở nào hát then
Câu ca nặng nghĩa trao duyên
Người Dao, người Sắn, người Miên, người Tày
Vẫn ngày Xuân của xưa nay
Qua thăm Bền Tắm đắm say câu hò
Ngọt thơm chén rượu chuyện trò
Ngổn ngang thế sự đợi chờ khát khao
Nhớ từng câu hát buổi nào
Mang lời tha thiết tình sao mặn nồng

Lâu rồi mình có nhớ không
Ơi người nuôi rắn, ơi ông trồng chè
Ơi người trồng quýt na ve
Ơi người nuôi cá lai trê giữa đồng
Người đi xuống tận Hải Phòng
Đem U17 về trồng đất ta....
Ngày xuân mấy chuyện chan hòa
Thắm tình bè bạn gần xa vui vầy.
                                  VN

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2017

MỜI EM

Kết quả hình ảnh cho Em về thăm đất Chí Linh
Em về thăm đất Chí Linh
Ngày xuân rực rỡ thanh bình nắng hoa
Đồi cao tỏa ngát gần xa
Hương bay thơm thảo đậm đà tình ai
Cầu Bình ngắm bãi ngô, khoai
Hai bên quốc lộ dặm dài xóm thôn
Nhà tầng điềm lợp mái tôn
Phố thành nào đã chi hơn nơi này
Lúa màu trải rộng là đây
Chợ bày hàng hóa đủ đầy văn minh
Đồng quê my khúc ca xanh
Bao người vất vả ngọt lành Chí Linh
Nhớ về em một mối tình
Như màu nụ thắm hoa xinh giữa đời
Bốn mùa hoa lá xanh tươi
Tự hào đất nước con người Chí Linh
                                 VN