Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

MUÔN NẺO ĐƯỜNG XUÂN

Dạo bước đường xuân ngắm sắc hoa 
Mai đào lộng lẫy đẹp muôn nhà 
Chồi non lộc biếc rừng xanh thắm 
Tiếng hát, lời thơ vọng thiết tha
Cánh lúa mầm tươi vươn lá tỏa 
Đàn chim chấp chới dọc ngang trời 
Đường xuân vạn nẻo êm đêm quá 
Thánh thót bên lề giọt nước rơi.
                                                                    VN

HOA TRÀ


Nhè nhẹ hương bay thật cao vời
Nở vào dịp tết thỏa người chơi
Phớt hồng, cánh uốn hương thoang thoảng
Độc đáo hoa trà đỏ, đẹp tươi
Lặng nghe tác phẩm trà hoa nữ
Bày tỏ tình mình cách gắn thư
Sặc sỡ, trắng tinh trên áo mỏng
Thú chơi hoa đã được định hình

Cây trà lắm hoa và hoa lớn
Nở đối nhau trên tất các cành
giản dị, đơn sơ cùng mộc mạc
Dâng đời ý nguyện thật cao thanh.
                                         VN

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

LẠI TẾT

(Họa nguyên vần bài xuân về củả  Đỗ Mỹ Loan) 
Mùa xuân lại tết cháu con về
Tụ họp muôn nhà chuyện thỏa…xuê
Nụ thắm cành đào ươm ước mộng
Mai vàng dệt lụa vẹn câu thề
Đàn chim hót líu trên đường phố
Chị cấy đang hò rộn xóm quê
Nụ biếc cành tơ đang trỗi dậy
Mùa xuân lại tết cháu con về.
                                VN
Phụ chép Xuân về
Mới đó mà xuân lại trở về
Mai xoè đào trổ cúc xum xuê
Mây ngồi đan áo ươm mơ mộng
Gió hát ru cây dệt ước thề
Rộn rã mùa vàng vang xóm núi
Tưng bừng vụ mới ngập đường quê
Tháng giêng hoa cỏ ngời trong nắng
Mới đó mà xuân lại trở về

               Đỗ Mỹ Loan

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

NGÀY XUÂN

Ất mùi xuân đến đẹp đồng quê
Ruộng lúa lên xanh, nắng mới về
Chúc tết muôn người còn dạo gót
Đường khu rộn rã tiếng còi xe

Trước thềm xuân thắm vạn điều mơ
Sức khỏe, tình thân, vẹn ước thề
Hạnh phúc, niềm vui, dâng trọn vẹn
Cho hoa nở biếc chốn sơn khê.
                                    VN


Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

ĐÓN TẾT

(Họa nguyên vần bài cảm tác tết mùi)
Ảnh của Văn Nhã Nguyễn.Ảnh của Văn Nhã Nguyễn.Ảnh của Văn Nhã Nguyễn.
Mừng xuân cả phố đón năm mùi
Dựng cổng cờ hoa lộng lẫy vui
Khẩu hiệu trang hoàng lên vẻ đẹp
Lời hay mở khắp tiến không lùi
Vui xuân góp sức làm điều thiện
Đón tết chung lòng tránh việc xui
Bạn hữu vui tình thêm quý mến
Muôn đời xóm núi nghĩa thơm bùi.
 XUÂN ẤT MÙI 2015
       VN
CẢM TÁC TẾT MÙI 
(Cùng Phạm Huy Thông)

Cả nước hân hoan đón Ất Mùi
Tưng bừng cảnh sắc rộn ràng vui. 
Nước xây dân chủ niềm tin vững
Đảng giữ kỷ cương tham nhũng lùi
Đón tết cùng nhau làm việc thiện
Vui xuân hợp sức tránh điều sui
Ấm nồng chia sẻ tình thêm đậm
Nghĩa bạn tâm giao mãi ngọt bùi..!
Xuân Ất Mùi 2015
N.T

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

CÔ GÁI NHÂN HUỆ

Lâu rồi không về thăm Nhân Huệ
Bến Nấu bây giờ có đợi anh
Con đò khua sóng đêm khuya vắng
Một tiếng tịch liêu ngọn gió hanh

Trên đồng ruộng bắp đang vào vụ
Luống cải xanh rờn đã trổ hoa
Trà bí vươn dây vừa chớm nụ
Vùng quê đổi mới thật hiền hòa

Bao nhiêu phấn khởi còn chờ đón
Ánh nắng tươi hồng của bình minh
Để cánh màu ngày càng tốt thắm
Con đò chở nặng mãi xuân tình

Ngoài sông lặng lẽ thuyền ai đó
Phận gái lênh đênh giữa sóng đời
Gánh cả long đong vào mái đẩy

Xây lên hạnh phúc đẹp ngời ngời.
                                             VN

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

ĐÓN TẾT ẤT MÙI



Phố mình đón tết ất mùi
Cờ hoa rực cả bầu trời mùa xuân
Đào mai khoe sắc trong ngần
Trẻ thơ múa hát trong sân rộn ràng
Nắng xuân rực rỡ ánh vàng
Tình xuân tươi thắm muôn vàn yêu thương
Nhớ người xa vạn dặm đường

Có về quê chút sắc hương tết này
Thăm hồ sinh thái vừa xây
Thăm chùa to đẹp thơm say hương lòng
Chỉnh trang lô thửa rộng đồng
Nhà văn hóa đỏ cờ hồng vàng sao
Đón xuân giọng hát câu chào
Chứa chan lời chúc ước ao muôn đời.
                                               VN

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

HỌP BẠN


Bốn bảy năm thật là mau
Hôm nay ta lại gặp nhau đã già
Kinh Thày vừa đó hôm qua
Cùng ai cắt cỏ nhổ hoa thẹn thùng

Khăn quàng chung tuổi nhi đồng
Đến trường mũ rạ nón rơm che mình
Tiếng ca mong ước hòa bình
Véo von rộn rã tâm tình tuổi thơ

Vườn sinh vật giữa ngày mưa
Quả bầu chớm lớn đã vừa ngọt canh
Rủ nhau hái vội bỏ giành
Bắn chim, soi ếch, nắng hanh xúc đìa

Chiến tranh đòi đoạn chia lìa
Đứa nam, đứa bắc, Pu Chia, thượng Lào
Đạn bom muôn thưở biết sao
Đắng cay muôn nỗi trời cao có tường

Hôm nay họp mặt rưng rưng
Tóc xanh giờ đã chớm rừng muối tiêu
Da hồng chuyển mấy nhăn nheo
Nụ cười gượng gạo, răng bèo lợi khoe.
                                      VN

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

NÍU GIỮ TÌNH THƯƠNG

 

(họa nguyên vần bài trả lại nhớ thương của học cách quen một người)
Trong lòng vẫn thấy nhớ và thương
Mỏi mắt trông theo mấy đoạn đường
Kẻ đợi mòn tơ lòng cứ tưởng
Người mong đắm đuối dạ mơ vương
Hoa thơm bướm lượn đời hưng thịnh
Quả đẹp chim về hót chín hường
Có mấy đôi lòng chung một hướng
Đừng nên vất bỏ để sầu thương.
                                      VN
Phụ chép TRẢ LẠI NHỚ THƯƠNG
Trả lại cho chàng những nhớ thương 
Rồi đem kỉ niệm ném ra đường
Đừng nên héo rũ người ta tưởng...
Chớ để đau sầu phận liễu vương...
Sống khỏe ngời xinh đời sẽ vượng
Cười tươi rạng rỡ phước luôn hường
Cần chi phải lụy tình sai hướng
Trả lại cho người những nhớ thương

                 Hoccachquen Motnguoi


Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

MỪNG BÁC NUÔI GÀ

(Kính tặng vợ chồng bác TRÁC TRƯỜNG)
Nhà bác năm nay nuôi lắm gà
Trên đồi ríu rít một vườn hoa
Nghênh ngang trống đỏ tươi mào thắm
Nhí nhảnh mái tơ gọi cục…ta
Tết đến tha hồ ngồi đếm bạc
Xuân về nhộn nhịp khách vào ra
Khang trang cổng mới to vừa đẹp
Đón tiếp trà thơm rất mặn mà.
                                    VN

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

NHỚ BẠN

(trích ngày ký trên đường ra trận)

Tàu chuyển còi vang dục mấy hồi
Nhìn nhau lặng lẽ vậy mà thôi
Tôi đi theo bước đoàn quân ngũ
Bạn ở ra về bóng lẻ loi
Mỗi bước buâng khuâng nhìn rặng liễu
Ngàn buồn thảng thốt lúc chia phôi
Ngày ngày lặng lẽ sầu ly biệt
Man mác thèm nghe một tiếng còi.
                                               VN

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

HIỆN ĐẠI

Ngày xuân đi cây lúa xuân
Niềm vui rộn rã đồng gần ruộng xa
Vọng nghe tiếng hát chan hòa
Đệm theo tiếng máy lòng ta bồi hồi
Chỉnh trang giờ đã xong rồi
Bờ lô thẳng rộng đất trời thênh thang
Hẹn mai đây một mùa vàng

Con đường hiện đại lại càng gần hơn.
                                                VN

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

NGÀY XUÂN

Ngày xuân nâng chén rượu mừng
Bao nhiêu ước vọng tưng bừng sắc mơ
Đường xa nắng nhuộm hông tơ
Để  cho say khướt sóng xô nắng chiều
Hoa thơm bướm lượn dập dìu
Mải nghe câu hát gió xiêu mái đình.
                                              VN

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

MỪNG ĐẢNG VIÊN CAO TUỔI...

Mừng người được thưởng huy chương
Bốn, năm mươi tuổi đảng hoa hương thắm ngời
Bao nhiêu xuân ấy trong đời
Công trường trận địa một thời gian nan
Vượt lên không tiêng phàn nàn
Khó khăn vất vả vì dân chuyên cần
Lòng son với đảng chuyên tâm
Nguyện ghi lời Bác sắt cầm thủy chung.
                                            VN

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

TÌNH BẠN

Ảnh của Văn Nhã Nguyễn.
Tỷ phú nhà nông rất cận kề
Làm vườn cấy lúa với gieo ngô
Trồng rừng hái quả thu tiền tỷ
Triệu triệu nhà giàu đẹp ý thơ,
                                        VN

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

DÂN CHỦ

Chủ luận dân bàn việc chí công
Dù thua hay được chẳng sờn lòng
Toàn khu phấn khởi niềm hy vọng
Cả phố mừng reo chuyện đục trong
Lẽ phải về theo người trọng nghĩa
Công bằng nhẹ gót kẻ vai gồng
Đồng xanh đợi đón người yêu mến
Chí dũng song toàn tuyến thế công.

Thảo luận hôm nay chuyện máy lồng
Toàn dân phấn khởi được reo mừng
Tiền công giảm nhẹ hơn niềm ước
Bớt phí thêm tình đẹp nỗi mong
Xã hội mơ màng niềm bác ái
Gia đình mộng ước được tình thương
Làm dâu lắm họ nên thông hiểu
Chớ có nhiều điều gặp nhiễu nhương.
                                           VN