Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

GẶP BẠN...


Vui câu chuyện cũ tự ngày xưa
Chiến trận miền tây đươi bóng dừa
Đánh Mỹ xua loài quân ác quỷ
Xây nền độc lập vẫn hằng mơ
Da beo lập tuyến làm căn cứ
Xác hổ tùng xèo để giặc ngờ
Giải phóng bao la vùng rộng lớn
Pa Ri Mỹ Ngụy chịu hàng thua
HD31/5/17

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

CHÀO MỪNG ANH NHẬP HỘI

(Tặng anh Đỗ Đắc Điềm nhập hội thơ Văn An)
Hôm nay bạn đến rủ đi chơi
Dịp tết mồng năm đoan ngọ rồi
Rực rỡ bầu trời khoe nắng sớm
Nhơn nhơn lượn gió vẻ thanh thơi
Vui câu lạc bộ anh ra nhập
Thích nội san thơ bạn có lời
Sáu bảy mùa xuân cùng chiến đấu
Cho thơ tỏa sáng khắp muôn nơi.
HD30/5/17

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

HẠ CHÍ



Hạ chí trong veo giọt nắng hồng
Mây choàng núi Phượng phía phương đông
Chim bay mải miết trời xanh biếc
Bướm lượn mê chao cảnh nhược bồng
Kẻ lái con thuyền trên bến nước
Người chèo mủng cá ở bên sông
Ngô xanh trổ bắp đang vào hạt
Nhuộm ánh vàng tươi lúa trải đồng
HD29/5/17

MẶC


(Họa bài AN NHIÊN của Nguyễn Văn Đối)
Mặc kệ ai kia vui chén khà
Riêng mình lặng lẽ  chuyện bôn ba
Tiền tài dẫu lắm rồi tiêu hết
Chỉ áng thơ văn mãi chẵng già
HD29/5/17
phụ chép AN NHIÊN
Nào ai xuôi ngược ai bôn ba
Ta vẫn thành thơi vẫn chén khà
Tiền của bao nhiêu nào dễ đổi
Tuổi xuân mấy chốc đã lên già
HN/29/5/17
Nguyễn Văn Đối

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

GIAN MƯỚP HƯƠNG



Lung liêng quả mướp treo trên giàn
Lủng lẳng mang niềm vui chứa chan
Vị đậm thơm tho luôn tỏa ngát
Hương nồng thoảng phức xứ non ngàn
Trong vườn bóng rợp người ca hát
Giữa ngõ lung linh trẻ đùa vang
Lắm trái càng thêm điều phấn hạnh
Niềm vui mãi mãi rộn cung đàn
HD29/5/17

HÈ VỀ


Nắng sớm soi hường ở phía đông
Trên đồng ngọn lúa đã khoe hồng
Màn sương trắng lượn tan theo vệt
Vạn vật vui mừng giữa khoảng không
Đất tặng nhiều hoa người gắng sức
Trời ban lắm lộc ruộng chăm trông
Muôn nhà phấn khởi vào thu hoạch
Hạt lúa ngời tươi vẻ sắc rồng
HD28/5/17

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

MỘT BUỔI CHÙA HUYỀN


Chiều hè cùng bạn lên chùa
Thăm di tích của ngày xưa lưu truyền
Bảy trăm năm ấy Huyền Thiên
Bên chân núi Phượng tọa thiền trúc lâm
Bao la trời đất chuyển vần
Long lanh giọt nắng vàng ngân giữa chiều
Gió đưa cành lá liêu xiêu
Mái tôn mới dựng vọng điều nắng mưa
Chênh vênh tháp cổ gạch xưa
Viên còn viên mất bây giờ tính sao
Hang dơi sườn dốc leo vào
Nhà ai chùm vải gửi trao tâm tình
Ri rầm suối đá bên ghềnh
Dấu trầm tích cũ ghi hình cố nhân
Núi mân sôi đẹp tuyệt trần
Tinh phi cổ tháp bước chân hội hè
Hồ xanh hoa trắng như khoe
Đàn cò xế nắng tụ về cùng nhau
Vui thay buổi ngắm muôn màu
Huyền thiên cổ tự thắm câu ân tình
HD27/5/17

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

VẤN VƯƠNG CHIỀU NẮNG


Nao nao hạt nắng xế chiều
Phơ phơ mái tóc điểm tiêu màu ngà
Bối hồi nhớ lại ngày xa
Con đường đến lớp đã qua giữa thời...
Bây giờ bước thả trong đời
Buâng khuâng quạnh quẽ thương người nắng mưa
Bao tâm tình ngỏ trong thơ
Chênh vênh hạt nắng ngẩn ngơ trao hoài
Xôn xao đàn cháu đọc bài
Con tim thổn thức đậm phai đỏ hường
Dù xa thửơ ấy giảng đường
Bóng hình thày bạn vẫn vương đến già
Nắng vờn tiếng hát bay qua
Buâng khuâng sợi nắng chiều xa dọi về.
HD25/5/17

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

NGẮM CỔNG QUẢNG NINH


Một buổi cùng nhau thăm Quảng Ninh
Qua muôn cánh cổng thắm ân tình
Nhìn đâu thấy được miền du lịch
Ngó mãi mà không Yên Tử xanh
Bạc tỷ đầu tư xây lớp học
Tiền trăm trợ giúp trẻ trường... hành
Lòng dân sẽ thấm điều nhân nghĩa
Di sản thiên nhiên thế giới vinh
HD26/5/17

THĂM NHÀ THÀY GIÁO



Thăm thày giáo toán một ngày mưa
Thị xã vùng quê đẹp bóng dừa
Ruộng lúa trỗ đều đang hứa hẹn
Phơi màu thăng lợi vẫn hằng mơ


Nhà xây mộc mạc cùng đơn giản
Ngói lợp tường che ngăn gió sương
Khói cuộn hương thơm nghi ngút tỏa
Bàn thờ các cụ chữ thiêng liêng


Mưa rơi hạt nhỏ tắc ngoài sân
Điện mất cho người nóng nực thêm
Mấy tệp chữ nho thày tự học
Hàng ngày cuốn lịch cứ dày lên


Truyện Kiều chép bản chẳng hề sai
Khó nhất chủ nôm luận nghĩa tài
Thất thập vào thời xưa vẫn hiếm
Mà say học luận tựa đương trai


Bao câu chuyện kể xưa và nay
Lẽ thiệt điều hơn cảnh sắc bày
 Dẫu có ngàn lần yêu ,mến, kính
Ghi lòng tạc dạ chữ ơn thầy.
HD25/5/17

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

CỔNG CHÀO TỈNH QUẢNG NINH


Vãn cảnh Đông Triều Quảng Ninh
Qua cổng chào xã Bình Dương tuyểt vời
Hàng cao cọc thép màu tươi
Lung linh ánh nắng sằc ngời không gian
Ý người thiết kế rõ ràng
Hạ Long thế giới vẻ vang cánh buồm
Trúc lâm tam tổ ánh dương
Cùng nhau điểm ngọc tỏ tường Quảng Ninh
Mải nhìn vận hết nghĩa tình
Chữ V xếp ngược đệ huynh lộn nhèo
Hao tiền bạc tỷ vẫn treo
Cổng chào đón khách biết chèo lái sao
Ý đồ thiết kế tự hào
Khi thi công để đẫy bao túi tiền
Hạ Long, Yên Tử thánh hiền
Ai bày cái cổng nhiễu phiên lắm trò.
HD24/5/17

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

GIÁO DỤC MẦN NON


Mần non giáo dục đẹp trang thơ
Khởi dựng lên cao lắm bất ngờ
Đất nước cần bao người sáng tạo
Nhân tâm chói sáng vạn niềm mơ


Tài năng phẩm hạnh phãi từ đây
Luyện đừc rèn tài tự chốn này
Bác sỹ kỹ sư hay thạc sỹ
Chung lòng gánh vác nghiệp cao xây


Muôn điều cậy cả vào cô giáo
Nét đẹp hồn nhiên được tạo thành
Trách nhiệm quang vinh vì thế hệ
Đem về vạn ánh sáng tươi xanh
VN24/5/17

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

THIẾU NỮ NGỦ NGÀY

( Họa bài gái ngủ ngày của Ngon Phamvan)
Chuyện gái ngủ ngày tựa gốc mơ
Ngả lưng như thể ý đương chờ
Thả lòng phấp phỏng đôi bồng đảo
Buông dải yếm đào thả gợi ngơ
Lượn gió vô tình đi tới ngắm
Bồn chồn thiếu nữ biết sao cho
Mỹ miều quá lắm văn chương lỗi
Chọc ghẹo vài lời tỏ thẩn thơ
HD22/5/17

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

CHUYÊN VÁ KHÂU


Cái thời áo rách qua lâu
Làm chi còn có vá khâu bây giờ
Để còn tâm sự vần thơ
Để còn náo nức đợi chờ yêu thương
Đễ cho sợi chỉ thắm hường
Để cho khoe khắp phố phường tình quê
Để xin em một câu thề
Để cho đôi đứa mãi mê cuộc tình
Vá may lại đẹp tái sinh
Nghĩa nhân nhân nghĩa sáng hình nước mây
Không còn những cuộc đỏa đầy
Bởi chưng lắm cảnh chia tay vợ chông
Ông tơ bà nguyệt biết không
Giao cho ai sợi chỉ hồng vá khâu.
VN22/5/17

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

CHỤP HÌNH


Các cụ hôm nay chụp ảnh mừng
Gia đình gương sáng tuổi cao chung
Xứng danh mẫu mực ông bà giõi
Đẹp dáng chăm ngoan cháu thảo hiền
Luyện dạy vào khuôn ngời đạo đức
Rèn thân đúc ngọc sáng nghĩa nhân
 Bao năm phấn đấu nay vinh hạnh
Mỗi bức hình lưu một chữ tâm
VN20/5/17

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

PHỐ VUI


Xóm núi chiều buồn dạo khắp nơi
Đồi vàng nắng xế nhạt khung trời
Vườn cây trĩu quả tươi chòm lá
Bãi cỏ xanh mần gió lướt chơi
Tiếng hót bầy chim như gọi bạn
Lời ca rộn rã nẻo xa vời
Muôn nhà chuẩn bị mùa thu hoạch
Tấp nập tưng bừng giữa phố vui.
VN20/5/17

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

SẮC THẤM


Màu nắng hè vươn đẹp sắc hồng
Ban mai rực rỡ trải phương đông
Chim reo khúc nhạc ngày vui mới
Tiếng máy vang rền cạnh bến sông
Cà quẫy trong lồng nghe rộn rã
Hồ sen hoa nở ngát hương đồng
Bình minh tỏa rộng trời xanh thắm
Thắm thiết ân tình lúa trổ bông.
HD18/5/17

SAY...


( Họa nguyên vận bái GẦN...XA)
Biết rồi em rất say thơ
Tháng năm đắm đuối yêu hờ với anh
Đã cùng ôm một chữ thành
Dẫu không muốn vậy vẫn đành cho im
Tình thơ cháy tự nơi tim
Bỗng nhiên ngẫu hứng bởi nhìn rõ em
Má hồng mắt biếc ngây hiền
Tóc dài buông xõa êm đềm gọi ta
Rất gần nhưng cũng rất xa
Với thơ mãi vẫn chỉ là ước mơ.
Phụ chép: GẦN... XA
Vì em chẳng mến yêu thơ
Tháng năm em sống hững hờ bên anh
Dù lòng anh rất chân thành
Thơ em không thích anh đành lặng im
Tinh yêu ngọn lửa trong tim
Bỗng như bùng cháy khi nhìn thấy em
Xinh xinh cô gái dịu hiền
Tháng năm em sống êm đềm bên ta
Bên nhau mà vẫn vời xa
Với anh em vẫn chỉ là mộng mơ.
ĐỀ KHÁNG

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

HỌA VỚI SONG THU


(Họa theo "Ngẫu Hưng" của Song Thu đăng trong tri ân cuộc đời ngày 17/5/17)


TỰ SỰ 1
Kệ họ mua quan với bán tiên
Ung dung tớ chỉ có ham tiền
Thân già lắm bệnh còn ngang nữa
Tủi phận nên đành ngậm thuốc viên
TỰ SỰ 2
Nẫu ruột buồn tình tớ thích thơ
Nghĩ hoài mãi được cái vần thờ
Mênh mang vạn ước loanh quanh lượn
Lượn khắp mà tôi vẫn cứ mơ
TỰ SỰ 3
Tháng năm quạnh quẽ ở trong nhà
Chỉ thích ti vi ngóng bạn xa
Buổi sáng hôm nay đi thăm ruộng
Mưa to lại phải trở vào nhà.
VN18/5/17

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

LẼ SỐNG


(Họa nguyên vận bài chuyện đời)
Loanh quanh luẩn quẩn cũng nên cười
Chức chức quyền quyền nào kém ai
Buổi vẫn thu thu phát phát đấy
Mai đà lỗ lỗ bù bù rồi
Còn còn được được may thua thiệt
Kém kém hơn hơn chuyện hết đời
Dẫu chỉ lơ lơ ngác ngác thế
"Quan quan" "tướng tướng" nói mà chơi
VN16/5/17
Phụ chép CHUYỆN ĐỜI
Vất vất cơ vơ cũng nực cười
Căm căm cúi cúi có hơn ai
Nay còn chị chị anh anh đó
Mai đã ông ông mụ mụ rồi
Có có không không là hết kiếp
Khôn khôn dại dại chết xong đời
Chi bằng láo láo lơ lơ vậy
Ngủ ngủ ăn ăn nói chuyện chơi
NGUYỄN CÔNG TRỨ

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

NGHĨ VỀ CHÙA HUYỀN


Chiều nay vãn cảnh Huyền Thiên
Con đương nay trải rộng miền sơn khê
Bảy trăm năm lại hiện về
Chênh vênh tháp cổ suối khe hát chào
Bước chân Tiểu Ẩn xôn xao
Vân Tiên Cổ Động vẫy chào muôn phương
Thông reo rung ngọn nắng hường
Cán sân dựng lán dọn đường khách đi
Khó khăn nào có ngại gì
San đồi bạt dốc lắm khi khổ nàn
Trúc lâm: tam đệ Huyền Quang
Pháp Loa Đệ nhị, Trần Nhân...nhất hoàng
 Chào mừng chủ sự vẻ vang
Được hội phật giáo Việt Nam cử về
Từ đây chùa sáng mọi bề
Tên trong kinh phật tràn trề yêu thương
Huyền Thiên chùa cổ đẹp phường
Động Vân Tiên mãi sáng gương tu hành
Văn An quê của màu xanh
Tiểu Ẩn Cổ Bích xứng danh đền thày
Tinh phi tháp gạch hồng xây
Đền Quốc Phụ bến Kinh Thày dòng sông
Lúa thơm đôi vụ cánh đồng
Khu, phường êm ả một lòng dựng xây.
VN15/5/17

Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2017

KẾT DUYÊN



Mấy tháng cày gieo giữa cánh đồng
Bây giờ lúa chín gặt vừa xong
Xe duyên nguyệt lão tình ao ước
Kết chỉ ông tơ nghĩa thắm nồng
Chú rể cơi trầu tay sắm lễ
Cô dâu cau bổ bước chân đông
Lên chồng kết vợ thành duyên nợ
Mãi đẹp bến lâu sợi chỉ hồng
VN14/5/17

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

HAI VUa MỘT NƯỚC


Một nước hai vua thực nhiễu phiền
Đó là Hàn Quốc với Triều Tiên
Hạt nhân phía bắc đem ra dọa
Tên lửa phường nam chuyến đến liền
Nhật Bản dâng trào cơn thịnh nộ
Bên Nga thỏa thuận cốt cho yên
Hòa bình thế giới luôn mơ tưởng
Một nước hai vua thực nhiễu phiền.
VN14/5/17

HÃI HÙNG



(Họa nguyên vận)
Lũ giặc hoành hành chiếm biển đông
Po Mo thải độc chất Sa...lùng
Bao người có mắt mà chưa thấy
Vạn kẻ làm thinh tưởng vẫn không
Bốn tỉnh dân tình ngơ ngác hỏi
Muôn phương xấu hổ cảnh mon sông
Đền bù tạo hóa chăng hay chớ
Chất thải vào nơi quá hãi hùng
VN13/5/17
phụ chép:
ĐÊM TỐI
Ù ù gió thổi bắc tây đông
đêm tối nhìn ra tối lạ lùng
Tạo vật khôbg tay mà hóa có
Phàm trần có mắt hóa như không
Mơ màng đâu đó bao dân chúng
Tô điểm nào ai với núi sông
Đốt đuốc đi tìm ai khắp nước
Kiếm đâu cho thấy mặt anh hùng.
TẢN ĐÀ

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

VUI


Hôm nay đến họp tổ thơ vui
Nắng sớm khoe hồng sáng nụ cười
Lấp lánh trên cao ngàn sợi bạc
Long lanh dưới lũng lượn mây trôi
Vườn cây trĩu quả lưng đồi giốc
Bãi cỏ xanh rờn ánh tuyệt vời
Thả bước đàn bò say cảnh ngắm
Hè về đẹp lắm núi sông ơi.
HD13/5/17

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

THÈM MẮC ÓNG

Bài xướng: MỜI MẮC ÓNG
Mảnh vườn nhà tớ chửa cần cày
Mền mại đất màu lại tốt cây
Đủ nước ngô xanh đôi bắp mẩy
No mùn bí đẫy quả đeo dây
Rau non đang lúc chờ tay hái
Mướp mới leo dàn ngại gió lay
Chờ tớ thu xong mời mắc óng
Cày cùn trâu yếu đuổi đi ngay.
NGUYỄN VŨ SONG THU
Bài họa
THÈM MẮC ÓNG...
(Họa nguyên Vận)
Thửa ruộng nhà bên đến lúc cày
Nhiều màu lắm nước cỏ ken cây
Thường ngày tỉa tót bầu to quả
Suốt tháng trừ sâu mướp trái dày
Ngọt đắng rau ngon chờ kẻ nếm
Thơm nồng mỹ vị đợi người lay
Chờ mình gặt hái thu xong đã
Sẽ có cày tông trâu khỏe ngay
VN12/5/17

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

GIẶC BIỂN...


Tập Cận...đem quân chiếm biển đầu
Hoàng, Trường đảo đá biến sân... đau
Tàu bay chiến hạm thi nhau đậu
Lính bộ xăm xoi súng nhả màu
Dẫu Mã Ô Nhi dù sống lại
Đành chui theo gót Thoát Hoan sâu
Trời xanh biển bạc ta yêu quí
Quyết giữ biên thùy mãi thắm câu.
HD10/5/17

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

HỒ CHÍ MINH


Bóng Bác mênh mông giữa khoảng cao
Năm châu bốn biển cũng nghiêng chào
Bao nhiêu thứ tiếng người đều có
Vạn chữ muôn lời giỏi thuộc nao
Yếu lược thâm công tình trọn vẹn
Binh thư kim cổ thuộc làu làu
Phong ba bão tố tin đường lối
Cách mạng thành công đẹp biết bao..
HD10/5/17

TRƯA HÈ


Nồng oi vờn gió nhẹ
Giọt mồ hôi má em
Nắng vàng ngọn lúa mền
Giữa trưa hè nóng phả
Chập chờn giấc ngủ thơ
Đang mơ về đồng xanh
Đuổi chim và bắt bướm
Hái sen hường tặng anh.
HD9/5/17

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

KHU TƯỜNG


Khu Tường tự cổ đã khang trang
Ngõ Cổng Toang chờ đón khách làng
Phố giữa ngôi chùa to ngất ngưởng
Xóm ngoài thể dục lưới dăng ngang
Đêm vui nghệ thuật cùng ca múa
Buổi hát lùng tùng chúc tuổi vàng
Náo nức con đường nơi xứ sở
Khu Tường tự cổ đã khang trang.
HD9/5/17

THỦY ĐIỆN SƠN LA

Trên thuyền rỡn sóng dọc sông Đà
Đến suối vòng vèo xứ Nậm La
Đập nước mông mênh bao dáng  vẻ
Hồ trong cá lượn khắp bơi là
Con cầu tự thưở chưa xa lắm
Mố cũ hằn in vẫn thiết tha
Mắc lưới mò tôm dân bản xứ
Chăng giây thắp điện tỉnh reo hòa.
VN8/5/17

Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

GẶP BẠN..


Sáng sớm thăm đồng dạo cảnh chơi
Đang nhiên gặp bạn nặng thề bồi
Bàn chân lội ruộng ngày thơ trẻ
Mài tóc bồng bềnh quyện lứa đôi
Ánh mắt đam mê chiều nắng đỏ
Đôi môi mọng chín tựa câu mời
Cho lòng quí mãi tình trong sáng
mãi màu son hoa thắm tươi.
VN7/5/17

....CÁO QUAN



Cáo phận về nhà chăm việc nông
Cày bừa cuốc xới ở ngoài đồng
Ngày lùa lũ vịt ra mương lội
Sáng đuổi đàn trâu gặm cỏ đông
Đọc mấy bài thơ cùng bạn hữu
Ngân nga chén rươu giữa thơm nồng
Dù ai khoấy động nơi thôn xóm
Mặc kệ coi là vẫn tựa không
HD/28/4/17

SIÊU THỊ


Ngó mãi mà trông siêu thị cao
Muôn tầng đủ loại đứng đang chào
Hoa thơm đỏ trắng khoe thân ngọc
Quả ngọt xanh hồng tạo dáng sao
Vải lụa trăm màu trêu cánh trẻ
Tơ tằm vạn vẻ gọi già vào
Thong dong một buổi trong siêu thị
Mới thấy giang sơn thỏa ước ao
HD5/5/17

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

CHIẾN THẮNG PHÁT XÍT

Tháng năm mồng chín đẹp trang vàng
Lịch sử oai hùng chiến thắng vang
Phát xít buông cờ treo ủ dột
Liên bang xô viết thật rộn ràng




Mác Lê chủ nghĩa ánh hào quang
Chiếu rọi vừng hồng khắp thế gian
Đánh gục muôn loài quân ác bá
Hít Le muốn chạy phải xin hàng




Quê hương rực rỡ Liên Bang...viết
Chién thắng cho hòa bình thế giới
Nhân loại muôn đời còn nhớ mãi
Tháng Năm ngày chín giặc xin hàng
VN7/5/17

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

ĐIỆN BIÊN SÁNG MÃI


"Chín năm làm một Điện Biên
Lên vành hoa đỏ lén thiên sử vàng"
Nông dân người lính vẻ vang
Thông minh, sáng tạo, vượt ngàn khó nguy
Na Va giở chước quỷ gì
Máy bay, chiến hạm, bom bi quay cuồng
Đem quân đến tận núi rừng
Thép gai, lô cốt lùng bùng dựng xây
Quân ta tướng Giáp đón ngay
Đánh chắc, tiến chắc diệt bày xâm lăng
Pháo vào lại kéo pháo... trăng
Đêm Mường Thanh  với Him Lam rạng ngời
Pháo binh dàn trận khắp nơi
Bao vây đânh lấn Giặc thời khiếp run
Lê dương mười sáu ngần quân
Cũng đành bó gối xin váng lệnh người
Đờ Cát hoảng hốt rụng rời
Tù binh hạng một hét thời vênh vang
Thực dân cũ đã vội vàng
Xếp vào kho lý luận mang bảo...tình
Điện Biên chiến thắng quang vinh
Sáu ba năm ấy bóng hình vàng sao.
VN6/5/17
"" thơ Tố Hữu

Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

NHỚ BẠN

Hôm nay tề tựu về trường
Năm mươi năm buổi giảng đường cấp ba
Chí Linh trang sử quê nhà
Tự hào muôn vạn bài ca sáng ngời
Luyện rèn đạo tạo con người
Xung phong, trận mạc muôn nơi vứng vàng
Các nhà khoa học giỏi giang
Bao nhiêu tướng vị, bao nhà văn thơ
Bao học trò mãi trong mơ
Vẫn nguyên câu hát dưới cờ thứ hai
Ngày vui vắng bạn nhớ hoài
Năm mươi năm ấy ban mai mái trường.
VN

BẾN PHÀ NGÀY ẤY


Sáng xuân Phả Lại bên phà
Tiễn tôi ra trận mình xa nhau rồi
Em về đường cũ bồi hồi
Nhớ thương nẻo ấy nụ cười chiến binh
Người đi non nước hữu tình
Người về hiu hắt đồng xanh lúa màu
Hẹn lời chung thủy cùng nhau
Chờ ngày thống nhất vẹn câu đá vàng
VN

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

MỪNG...

(Tặng nhà thơ Vũ Hữu Trác)
L’image contient peut-être : 1 personne, debout et fleur
Tập thơ hay tuyệt, rượu vân vi
Tiếng chúc hân hoan, nói những gì
Mãi tận Lai Châu miền gió núi
Từ bên tỉnh Điện xứ xanh ry

Về vui với xã thơ vừa xuất
Đến họp nhà văn hóa đúng kỳ
Chúc hội thơ ca ngày lớn mạnh
Kim Thành vạn sự nở hoa tươi

                       VN2/5/17

NHÀ BÈ

Kết quả hình ảnh cho nhà bề trong hồ
Nhà bè nổi giữa bến hè nguyên
Mặt nước hồ trong, cá quẫy huyền
Lóng lánh tia hồng nơi sóng gợn
Long lanh ánh ngọc chốn trời yên
Vườn cây mướt lá bầy chim hót
Mải ngắm dòng xa sóng mạn thuyền
Lũ nhạn chao mồi khua đợt rỡn
Cho lòng huyễn mộng bén tình duyên

                        VN- 18/4/17

Thứ Ba, 2 tháng 5, 2017

ĐẮNG VÌ LỢN Ế

Kết quả hình ảnh cho ĐẮNG VÌ LỢN Ế
Sáng sớm ngang qua chợ thấy sầu
Người nuôi lợn lỗ vốn thêm sâu
Nhìn ông bán cám giá đâu giảm
Ngắm chị hàng bèo có dám bâu

Mấy khúc tiền vay chưa giảm lãi
Nhiều công khất nợ cũng không nhàu
Trong khu hỗ trợ ăn sao xuể
Đắng ruột đành thôi phải đợi ngâu

                     VN29/4/17

CHÀO MỪNG ĐAỊ HỘI THƠ ĐƯỜNG


Đại hội thơ đường tỉnh Nghệ An
Qua muôn vạn dặm vượt ngàn trùng
Đoàn thơ Lục Đầu Giang đâu ngại
Đến dự mang về hương tỏa thơm

Các bạn ân tình đón thiết tha
Đưa ngàn nỗi nhớ thắm quê nhà
Thành Vinh rộn rã màu cờ đỏ
Bến thủy mênh mang những điệu hò

Cuộc sống muôn màu khoe vẻ đẹp
Bài thơ đoạn mở thật rất chân tình
Ung dung thực luận lời hay dở
Kết lại nồng say vẻ mộng xinh
                              VN

Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

MÙA HÈ

L’image contient peut-être : arbre, terrain de basketball, ciel et plein air
Nào đây hoa gạo nở rồi
Cháy bừng sắc đỏ phương trời quê hương
Tím treo trên khắp phố phường
Màu hoa yêu mến, ngọt vương, thắm tình
Ửng hồng đôi má em xinh
Ngây thơ đuổi bướm bên ghềnh nắng trưa
Tìm ai mà dáng ngẩn ngơ
Quê hương yêu mến, vần thơ ngọt lành

                                        VN

VÀO THĂM XỨ NGHỆ

(Nhân dịp Hội thơ đường Nghệ An mở đại hội)
L’image contient peut-être : une personne ou plus, personnes debout, mariage, foule, plein air et nature
Đến xứ Nghệ An bước dạo quanh
Đồng ngô mướt lá, Lúa dăng thành
Hoàng Mai thị xã ngay đầu tỉnh
Cầu Dát trông ngoài đượm nắng hanh
Sóng vỗ quỳnh lưu vang khúc hát
Thông reo Diễn Ngọc rộn quân hành
Thương hoài nẻo đất mang truyền thống
Cách mạng anh hùng thật xứng danh

                                                VN             
                                 1/52017