Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

THU VÀNG

(Họa nguyên vận bài úa mi của HANSY)

705
ÚA MI
(Ngũ vị hương)

Thu chùng đuổi sắc vợi tình đi 
Chẳng nữa mà mơ ước vọng gì 
Thảng thốt cung trầm đau lẫn nghẹn 
Tan tành nốt huyễn mộng cùng si 
Điù hiu tuổi ngỡ ngàng hương phấn  
Khắc khoải đường duyên lặng lẽ thì 
Trở gối hờn chăn thầm dỗ nguyệt
Chau buồn sẫm giọt úa rèm mi

HANSY

NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI

Nắng trải hanh vàng tiễn Hạ đi
Rừng thưa lặng lẽ vấn vương gì
Cho cành nhớ cội ru hồn ngẩn
Để gió mong chiều dỗ mộng si
Dỗi bóng thời gian rời tuổi ngọc
Hoài trang kỷ niệm tiếc xuân thì
Bao mùa lá đổ trông người mãi
Chỉ thấy sương sầu dệt đẫm mi

Phượng Buồn

SẦU THU

Thu dần trải bước dỗ hồn đi
Ủ rũ đường mơ ước nguyện gì
Những tưởng xa rời hương ái vọng 
Đâu ngờ giã biệt mối tình si
Đường mê vẫn đọng tràn mơ thuở
Ngõ luyến hoài vương phủ mộng thì
Dẫu biết thời gian nào ủy mị
Cung sầu lệ đẫm ướt nhòa mi.

Khánh Mỹ Trần
Sắc lá thu tàn đuổi mộng đi
Em còn ước muốn được điều gì
Nàn mây nhẹ tễnh bao mơ tưởng
Lượn gió vờn bay mấy khối si
Luyến ái mơ vàng đang tuổi ngọc
Thương cùng tiếc ngọc lúc xuân thì
Theo chân hẹn ước bao nhung nhớ
Mỗi đợt thu về bớt lệ mi.
                                             VN
Phụ chép   ÚA MI
(Ngũ vị hương)
Thu chừng đuổi sắc vợi tình đi
Chẳng nữa mà mơ ước vọng gì
Thảng thốt cung trầm đau lẫn nghẹn
Tan tành nốt huyễn mộng cùng si
Đìu hiu tuổi ngỡ ngàng hương phấn
Khắc khoải đường duyên lặng lẽ thì
Thẹn gối hờn chăn thầm dỗ nguyệt
Chau buồn sẫm giọt úa rèm mi
                                                      HANSY

BÈO TÂY


Tụ lại ria đường bèo cánh ơi
Bồng bềnh kết mảng ở trên đời
Cho xanh thảm lụa bên đường thắm
Để tím màu hoa nước nổi trôi
Ấp ủ lòng người từng tiếng gọi
Miên man ngóng kẻ mấy câu mời
Bao nhiêu bão gió em còn đó
Ứơc hẹn vẫn tìm chẳng thể vơi.
                                      VN

GOM DÀNH

                                                          (Bài Họa)

Lang thang ngọn gió giữa thu xanh
Rực rỡ bình minh trước mắt anh
Nụ biếc bồn chồn nơi góc suối
Chồi tơ lấp lánh chốn thân cành
Sườn non bước tới lòng se sắt
Đỉnh núi nghe chừng tiếng sáo thanh
Rặng liễu đìu hiu trời chớm lạnh
Trên đồng nắng sớm lại gom dành.
                                                                             VN

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

MỪNG ĐỘI DƯỠNG SINH


Quê mình mở hội dưỡng sinh
Chăm sóc vóc dáng, ân tình tuổi cao
Năm sáu động tác thể thao
Nâng tầm sức khỏe, hồng hào thịt da
Cuộc đời là một bài ca
Chan hòa trời đất, bao la cánh cò
Nhiều tiền bạc phải dắn đo
Tuổi cao khỏe mạnh đó là niềm vui
Tập luyện cho bạn cho tôi
Thêm ngày lãi đó cho đời phồn vinh
Một ngày sống đẹp nghĩa tình
Dựng xây hạnh phúc cho mình đẹp tươi
Niềm vui ẩn chứa trong lời
Bao việc lớn nhỏ góp đời niềm tin
Kinh lạc thuần thục mọi miền
Múa quạt long phưựng điểm thêm tiếng cười
Giàu nghèo thôi vốn lẽ đời
Chẳng ai mang đến cho người "kim ngân"
Đồng tiền vốn vật ngoài thân
Nữa... rồi ai nỡ ai cần mang theo
Nếu cần giúp đỡ người nghèo
Cũng lên sẵn mở hầu bao vui nào
Giúp người một chút đẹp sao
Để mua lấy chút tự hào lòng ta
Vui thay giữa cõi thiên hà
Dưỡng sinh rực rỡ quê ta khu Phường
Năm năm một bước phi thường
Đội mình chói sáng tấm gương kết đoàn.
                                                   VN

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

TÓC BẠC

\
Tuổi cao tóc bạc đã pha màu
Một chút tơ lòng lại đắm sâu
Lóng lánh tình thương càng thắm thiết
Hương thơm tỏa rộng đẹp vàng thau.
                                            VN

MÃI Ở BÊN LÒNG



Sao lòng cứ nhớ ngày xưa
Em vừa mới đến, nắng vừa ban mai
Cuộc đời rực rỡ tương lai
Chòm hoa nở biếc, lòng ai mơ màng
Bài ca em hát trên đàng
Tâm hồn phơi phới rộn ràng yêu thương
Gió thu ngào ngạt mùi hương
Bóng hình em mọi con đường thênh thang
Thuộc về em nỗi đá vàng
Tình ta ngày tháng anh mang bên mình.
                                                VN


Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

NGẮM TRĂNG

Tóc bạc trăng thề vẫn thích mơ
Cho tình lặng lẽ mỗi câu thơ
Tuổi cao vóc dáng càng cao đẹp
Vẫn vậy tinh thần sáng tự xưa
                                    VN

ĐIỆU MÚA DƯỚNG SINH


Các cụ phường mình vẫn đẹp thay
Hương trà chén rượu đậm tình say
Vui bầu vui bạn thêm điều nghĩa
Tự thưở khai thiên đã thế này.
                                   VN

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

BÃO...


Hôm qua bão đến ở trên phà
Lả lướt rừng cây, đường lại xa
Xối sả làn mưa vai áo trẻ
Dầm dề lượn gió giữa thân già
Dồn dồn lốc xoáy mong tình mẹ
Sóng sóng xô bờ lại nhớ cha
Lúa đổ nằm xoài đồng trắng nước
Trên phà quặn thắt nỗi thương nhà.
                                           VN

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

BÌNH MINH


Mùa thu trải sớm giữa đồng xanh
Rực rỡ bình minh gọi lá cành
Mắt ngọc em cười trông lúng liếng
Mênh mang trời đất ngọn gió lành
                                      VN

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

CHỜ ĐỢI


(Họa bài  MỘNG ƯỚC cảu tiểu thư họ Dương)
Bao ngày vẫn đợi với trông chờ
Ấp ủ tình anh đẹp ý thơ
Buổi sớm ngồi mong trời hửng nắng
Ban chiều đứng ngó nước xanh mờ
Hoài mơ lượn gió dòng sông biếc
Ước mãi mây vờn kết dải tơ
Hạnh phúc con thuyền nơi bến đậu
Phong ba bão táp vượt vô bờ.
                                   VN
Phụ chép MỘNG ƯỚC
Khát vọng trong em nỗi đợi chờ
Bên nhau ấp ủ mối tình … thơ
Sáng ra đứng ngóng chân trời rực
Chiều đến ngồi trông dải núi mờ
Vi vút rừng thông trao khúc nhạc
Long lanh ánh mắt kết đường tơ
Con thuyền hạnh phúc chung tay lái
Vượt mọi phong ba cập bến bờ.
                       tiểu thư họ Dương

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

CHÉN RƯỢU ÂN TÌNH


cách biệt xa vời bppns bốn xuân
Thày trò hội ngộ buổi tri ân
Nâng ly rượu ngọt vui hoan hỉ
Trọng nghĩa cao dày với nước non
                                             VN

CHI NĂM THUNG

CÂU CHUYỆN Ở KÊNH MƯỜI...(Nguyễn Mạnh Bình)
(Ngày 11/9-2014, chúng tôi lại về với KÊNH MƯỜI ở vùng 20/7, Cai Lậy Tiền Giang để cảm nhận nghĩa tình quân dân sâu đậm ...
Nếu kể lại nghĩa tình quân dân trong kháng chiến thì nhiều lắm. Tôi chỉ kể về một con người, bằng xương bằng thịt của hôm nay. Đó là cô Năm Thung. Năm 1971, cô từng yêu anh giải phóng Phạm Văn Dùng. Cô đã từng đường kim mũi chỉ may áo cho anh, từng đợi chờ, hy vọng...
Ngày 25/9//71, anh cùng anh Mai đã hy sinh khi bom địch bỏ trúng hầm tại ấp Phú Hòa, Phú Qúy, Cai Lậy...
Vậy mà tới nay đã hơn 40 năm, cô Năm Thung vẫn ở vậy không lấy chồng... Vừa qua, cả gia đình của LS Phạm Văn Dùng từ Hải Phòng đã vào thăm... Chị gái của LS Phạm Văn Dùng đã khóc nghẹn khi tặng Năm Thung cặp kính lão
- Em ơi, 60 tuổi rồi, mắt đã mờ rồi, còn hy vọng gì đâu mà em chờ em đợi...
Tất cả chúng tôi cùng nghẹn lòng trước hình ảnh Năm Thung run run gỡ cặp kính lau nước mắt)

CHỊ GÁI LS PHẠM VĂN DÙNG VÀ ANH CHƯƠNG, D269 ĐANG SOẠN LỄ...
CÔ NĂM THUNG ĐỨNG GIỮA CHỊ EM LS PHẠM VĂN DÙNG
E24, Anh Chương, P90 và gia đình LS PHẠM VĂN DÙNG
KÊNH MƯỜI ngày nay, lục bình vẫn chảy, nhưng không nhiều cá sặc như xưa..
Bốn mươi năm vẫn đợi chờ
Sao người đi mãi bây giờ gió mưa
Mắt nhòa lệ đẫm câu thơ
Trung đoàn hai bốn năm xưa hẹn thề
Sen hồ vẫn ngát bộn bề
Cây dừa nước giữ trọn về nhớ thương.
                                                      VN

.

.

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

VẪN ĐỢI



Tháng chín ngỡ ngàng tiếng lá rơi
Nghe đâu tưởng tận cuối chân trời
Bên đường gốc phượng hoa chau mặt
Góc núi rừng sim chín đỏ ngời
Vàng vọt nhành cây vào cuối hạ
Nhạt nhòa cuộng cỏ chốn ngàn khơi
Âm thầm mãi mãi hình trong mộng
Ghi dấu ân tình chẳng thể vơi
                                                           VN
 Phụ chép  NGƯỜI XƯA
Thu về thoáng khẽ lá vàng rơi
Vọng mãi người xưa ở góc trời
Vẫn đượm nẻo chờ hương lý đợi
Còn vương ngõ hẹp ánh trăng ngời
Môi hường nhuộm đỏ quầng mây gió
Mắt ngọc xanh hòa gió biên khơi
Lối cũ thơm ngàn hoa cỏ nội
Âm thầm nỗi nhớ chở đầy vơi

Ngày 10/9/2014
Tác giả: Vũ Song
  

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

TỔNG TƯ LỆNH

 (kính nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp)

 Một thế kỷ thôi non nước mình
 Ngôi sao tỏa sán thật anh linh
 Giáo sư sử học muôn trang sách
 Mưu lược thần kỳ giỏi việc binh 
Con trẻ nên người nhờ trí lớn 
Giặc tan hoảng hốt dạ hồn kinh 
Quảng bình tiếng hát còn vang mãi 
Tư lệnh ngàn đời vẹn nghĩa tình 

VN

 Phụ chép TƯỚNG CỦA LÒNG DÂN
 (Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

 Thêm một ngôi sao cháy hết mình 
Trên mười thập kỷ sáng lung linh 
Chép dòng quốc sử trao con trẻ 
Phát lệnh tiến công gửi chiến binh
Đánh Pháp, Pháp hàng lòng vẫn sợ
Đuổi Sam, Sam chạy dạ còn kinh 
Lấy văn làm võ, văn thành 
võ Tướng của lòng dân mãi trọn tình


                                                          Lê Trọng Hồng

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

RẰM THÁNG TÁM Ở PHỐ TÔI


Buổi tối trăng buông khắp phố đồng
Mùa thu đang lại dọc triền sông
Thuyền ai xuôi nẻo theo dòng biếc
Chở nặng tình khuya cuộn sóng lòng

Lành lạnh gió lùa trên thảm lúa
Tiếng cười lảnh lót giữa màn sương
Ánh trăng bàng bạc, trời xanh thắm
Đón tết trăng rằm, trẻ đợi mong

Mân cỗ bánh thơm cùng trái ngọt
Cổng chào, khẩu hiệu, đỏ cờ sao
Phố phường rộn rã mừng đêm hội
Xe kéo…băng cờ đẹp biết bao 

Chú Cuôi chị Hằng với ước ao
Gốc đa tình tự chuyện thưở nào…
Đèn lồng, hộp bánh… xe đèn kéo
Phố chợ quê mình tết đếm sao.
 VN

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

TÌNH NGÂU

(Họa nguyên vần bài tình thu của Ngô Thái)
Đen kịt bầu trời, giọt lệ buông
Hình như ngâu muộn để ai buồn
Chàng Ngưu đến chậm còn ngơ ngác
Ả Chức đợi hoài cứ vấn vương
Dưới bãi sen tàn còn tiếc lá
Trên đường phượng héo rụng tàn hương
Thế gian sao nỡ đem tình muộn
Ngăn bến sông hoài tại tám phương…!
                                        VN
Phụ chép TÌNH THU
Chiều Thu tắt nắng đã sương buông
Chợt thấy bâng khuâng một nỗi buồn
Nhớ lúc bên nhau lòng xáo động
Thương khi vắng mặt dạ sầu vương
Em - bông Sen trắng vừa khoe nhụy
Anh - trái Thơm vàng mới ngát hương
Tưởng mối tình đầu duyên chớm định
Ai ngờ lỡ nhịp ở hai phương ,! 

                                  Ngô Thái

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

TRUNG THU VỚI EM GÁI NHÀ NGHÈO


Xúc động clip "Trung thu" của em bé nghèo - 6

Em gái đếm mãi tiền lơn đất
Tinh ra không đủ sắm đền lồng
Đành lòng tình chuyện đi mò ốc
Mưa nắng dãi dầu chẳng quản công

Bắt được ốc rồi lại đợi mong
Bao ngày phơi mặt đứng bên sông
Chờ người mua trong mòn mưa nắng
Kiếm chút tiền rơi dưới nắng hồng

Ba bốn ngày thôi giữa ánh trăng
Trung thu mâm bánh, chiếc đèn lồng
Em mời người cha ngàn yêu quí
Ăn tết trông trăng thỏa tấm lòng

Trông cảnh bây giờ nhớ đến xưa
Khi mình nhỏ dại với ngây thơ
Có đâu biết trung thu là tết
Một chút buồn tình nghĩ vẩn vơ.
                                        VN