Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022

BUỔI BAN MAI

 

Buổi sớm bầu trời rạng phía đông
Vầng dương chói lọi chiếu mây hồng
Tô ngời khắp nẻo hằng mong đợi
Tỏa ngát nhiều nàng vẫn ngóng trông
Mọi chốn ồn ào nơi cuối hẻm
Từng đôi dí dỏm cạnh ven đồng
Bài ngày phấn khởi khi đều thấy
Buổi sớm bầu trời rạng phía đông..
24-4-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2022

CHIỀU THĂM THÀNH PHỐ

 

Theo đê xuống tận triền sông
Cảng tàu nhộn nhịp giữa dòng vào ra
Đổ than đổ đất chan hòa
Xuất đi cả nước thắm hoa chí tình
Đồng Lạc bến cảng Phà Bình
Đường xi măng trải, phố xinh hàng cờ
Tân Dân dọc tuyến bến đò
Quán hàng san sát mấy cô chào mời
An Lạc vẫn cũ xưa thôi
Qua khu Trại Lẻ tuyệt vời văn minh
Nhà văn hóa nhất quê mình
Tầm nhìn qui hoạch ắm tình tương lai
Giữa nông thôn lạc hậu thời
Văn Đức cầu mới xong rồi mố bên
Vĩnh Đại ngỡ nhựa bê tông
Nào hay cũng chỉ đi măng láng hoài
Nhà anh Ngữ kiểu lâu đài
Sầm uất nhộn nhịp tương lại kết đoàn.
28-4-19
Văn Nhã

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

XIN ĐỪNG QUÊN NHỮNG NGƯỜI TỪNG VƯỢT TRƯỜNG SƠN

\

Hội của tôi vốn trong làng thưở trước
Vượt Trường Sơn với hẹn ước mang về
Dòng sông thương khúc hát vọng miền quê
Buổi tiễn biệt nhớ câu thề đỏ ngực

Khắp mọi nẻo còn đậm hồng ký ức
Hiên ngang cùng chiến sỹ bước quân hành
Ba ba người với mái tóc đang xanh
Tạm biệt nhé niềm mong manh trở lại

Mười một sỹ đã ra đi mãi mãi
Cùng năm anh cánh hạc trải mây tr baời
Hai mươi thằng gắn bó nét tinh khôi
Vẫn họp mặt ngày ba mươi lịch sử

Ôn chuyện của một thời quá khứ
Lần xung phong phải tìm khử việt gian
Tiến công lên diệt bốt chặn pháo băng giàn
Khi vận động dân trấn an tin giải phóng

Nhớ tuổi nhỏ xung phong làm trận giả
Hô to lời chiêu giặc giã đầu hàng
Đuổi theo đường còn lập kế xua ngang
Khi thắng lợi vẫn mơ màng khoe ảnh

Nay đỉnh Trường Sơn nhiều khi tự hãnh
Say bài hát vọng vang lảnh đất trời
Trạm giao liên tăng võng mắc muôn nơi
Suối nước chảy nghe lời em tiếng gọi

Dẫu Quảng Trị đạn bom thù ngạt khói
Quảng Nam dù đạn nát cõi cây rừng
Hay Tây Nguyên nào nhuộm máu cùng xương
Bình phước giữa đời thường lo chính nghĩa

Đâu Quảng Đức sắc cờ bay vạn phía
Nhớ Nhân, Liên, Sán tỏa vầng dương
Cả Khánh Hòa niềm chua xót trào dâng
Thương Bác Hoạt khăn vành tang nức nở

Biên giới Tây Ninh Lò Gò Xóm Giữa
Thương anh Đông trảng cỏ nắng vàng hanh
Nén nhang thơm mãi vẫn tỏa hương lành
Ngào ngạt cả nỗi niềm dâng triệu thưở

Về đất mũi Cà Mau sông lạch ngỡ
Cùng bơi thuyền du hý ở bên nhau
Xuống Gò Công thích buổi vượt qua cầu
An Thạch Thủy cắm cờ nêu giữ đất

Giữa Tháp mười hoa sen hồng chân thật
Say cây tràm cỏ mật trải màu lăn
Cô dân công tải đạn mấy trăm lần
Yêu đắm đuối mang ân chàng bộ đội

Ạnh Khoát, anh Cà, anh Hồi. chú Vịnh
Hiến thân vàng cho tổ quốc tươi xinh
Ánh hào quang chói lọi mãi khu mình
Hạnh phúc sự hy sinh vỹ đại

Buổi họp mặt bốn bảy xuân nhớ mãi
Bao con người trên mảnh đất quê hương
Mỗi lời xưa nhắc nhở buổi xa trường
Sao náo nức tình yêu thương xứ sở...!!!
27-4-22
Văn Nhã
* +Quảng Đức nơi Nhân, Liên cùng hy sinh

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

CHIẾN DỊCH TOÀN THẮNG














Kỷ niệm ân tình chẳng thể quên
Sài Gòn buổi ấy súng vang rền
Xe tăng húc cổng vào dình Thiệu
Tổng thống bù nhìn chọn cách rên

Bó giáp lai hàng bởi thất kinh
Tớ thầy lẩy bẩy biết thân mình
Hân hoan cả nước dân mừng rỡ
Thống nhất hòa bình rợp ánh vinh

Nổi dậy toàn dân quyết lập công
Ngôi sao năm cánh tỏa quanh vòng
Quân thù khiếp đảm lo di tản
Thả lộn bom vào đỉnh nóc tong

Giặc bắc hồn kinh còn hãi sợ
Uy danh nước Việt nổi hơn cồn
Phen này kéo tụt ngai vàng đố
Trung hoa lẽ mạo phải lo chuồn.
26-4-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

CHẶN LŨ

 

Hè sang chớp giật ầm rền rống
Khắp nẻo tràn lan người vỡ mộng
Giữa ruộng bao lần lúa ngập cây
Rìa kênh những bận mùn che cống
Do mưa ấy thả khiến đồng lầy
Tại bão kia sang tuồn gió lộng
Chớ để cơn buồn dẫu gặp dông
Đồng tâm thắng lợi ươm nguồn sống.
                                 19-4-22
                                 Văn Nhã

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2022

MÃNG CẦU

 

Mãng cầu quả đẹp chốn làng quê
Sản xuất làm ra cũng giỏi nghề
Múi rõ trông chừng ngon lưỡi thể
Hương thùa đắm vị khoái hồn mê
Vườn cây ngắm mãi lòng không chán
Trải chín nhìn lâu dạ đắm nề
Ngọt mãi lòng ghi càng đậm nghĩa
Mãng cầu quả đẹp chốn làng quê.
17-4-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2022

HOA CÚC

 

Vãn hạ muôn nhành cứ tỏa hương
Mùa thu nụ nhú ngọn xinh tường
Trồng ươm mấy buổi nhiều thau chậu
Tưới tỉa bao luồng khắp ruộng nương
Đẹp thắm mầu xanh mãi rạng
Ngời tươi sắc đượm luôn hường
Chuyên cần bón đạm mong cành tốt
Vẫn nhớ công làm thật mến thương.
                                   19-4-22
                                   Văn Nhã

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

CANH CUA

 

Nồi cua nổi gạch thêm mầu
Nhớ buổi trưa hè hạt nắng thâu
Đẹp dáng chiều nao người giữa ruộng
Ngời thân sớm nọ kẻ bên cầu
Đêm dài thổn thức càng mỏi
Khoảng ngắn mơ màng vẫn sâu
Dẫu thấy bao ngày cùng vất vả
Chồng chan vợ húp bát canh bầu.
18-4-22
Văn Nhã

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

HOA NGỌC LAN

 

Ngọc lan tuyệt phẩm đúng tên nàng
Điểm sắc thanh ngời kiểu dáng mang
Diễm lệ trang đài ngôi chúa tể
Màu tươi lữ khách trước buôn làng
Trên rừng mọi chốn xanh nhành cảnh
Dưới lũng bao vùng tự vẻ vang
Khổ cực dâng tình cho kẻ khó
Thành danh tự thể ngự ngai vàng.
19-4-22
Văn Nhã

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

THÁNG TƯ TUYỆT VỜI

 

Ba mươi tháng bốn đầy vơi
Cáo chung sụp đổ xong thời ngụy binh
Dòng Hai Tám đẹp ân tình
Trăng tròn giữa buổi tôn vinh điệu hò

Năm Tầm tặng chiếc vi ô
Hai Lụa vọng cổ bến đò giữa trưa
Bắc cầu độc mộc cây dừa
Khoe hồng phượng vĩ mới vừa trỗ bông

Bến đò cũ ở bên sông
Trăng tròn bóng đợi thêu hồng dáng em
Người xưa nẻo cũ êm đềm
Chia tay những giọt sương đêm rỡn bày

Lòng sao thắm đỏ niềm say
Thuyền ai chở vại chum đầy tiếng vang
Sậy lau xanh đến ngỡ ngàng
Cái Bè Cai Lậy tìm sang thắm tình

Ngày ra tận ấp An Sinh
Bên nhà Cát Tuyến xây hình vẽ linh
Theo em Võ Thị Lê xinh
Hàng ngày luyện chữ theo mình với ta

Hẹn nhau buổi ấy trăng tà
Bên cồn tiếng nhạc lời ca say nồng
Gieo thời kể nỗi tây đông
Dù cho vất vả long đong tháng ngày

Bàn tay chạm nhẹ bàn tay
Đèn khuya một bóng reo đầy nghĩa nhân
Dòng đời lạc cả tuổi xuân
Mang theo ước muốn trong ngần sắc hoa

Chờ nhau néo ấy nhạt nhòa
Tháng tư mãi đẹp bài ca... tuyệt vời
Xây non nước đẹp ngàn nơi
Cùng đem hạnh phúc muôn đời xứng danh!
16/4/22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022

TIỄN ĐƯA VONG HỒN 60 LIỆT SỸ ĐỒI AN SƠN BÌNH ĐỊNH

 (Hỷ sinh năm 1966)

An Sơn An Hữu đã xưa thời
Liệt Sỹ anh hùng dũng mãnh ơi
Cuộc chiến đi qua gần sáu chục
Bình yên trải quá nửa thân đời
Xanh rừng khúc nhạc hồn oanh gửi
Đỏ máu bài ca nghĩa vạn nơi
Gió thổi trăng treo vờn lạnh lẽo
Mẹ cha bạn hữu mãi mong người.
                                  17-4-22
                                  Văn Nhã

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2022

VUI HỘI TRƯA NAY

 

Bạn gọi vào ngay cùng đãi khách
Trưa hè nắng đỏ mạch thềm ngăn
Chân đau nhừ xe đạp băn khoăn
Đường ngược dốc đâu cần dạo bước

Tình nghĩa cả vì nhau có được
Trong xóm làng thưở trước thân thương
Ngày tuổi thơ vất vả can trường
Bao kỳ vọng còn vương mỗi buổi

Sim chín mọng vàng thơm bờ suối
Nước lũ dâng ngập đuổi ngăn đường
Trên lưng trâu đàn trẻ sầu vương
Đứa lớn tuổi kiên cường dìu trẻ

Trắng chếch bóng say đoàn múa vẻ
Đêm khuya còn son mí rề đô
Điệu nhạc vui cùng sáng cơ đồ
Cuộc sống đẹp tiền hô hậu ủng

Tuổi Xuân trẻ xây tình thêm vững
Nhớ bao lần Núi Phượng Hố Gia
Trên Nền Chùa bia đá còn ghi
Ai đập vỡ mãi suy chuyện cổ

Gốc thông cũ miếu nghè xưa đó
Ngôi đình làng cây sữa góc sân
Chiếc ao lầy đường vòng lượn gần
Hàng bia đá cố nhân khắc chữ

Ôn chuyện nhắc tự hào quá khứ
Bức tranh hồng vị ngữ niềm tin
Cho người ta mắt nhìn vĩ đại
Sẽ chói ngời mãi mãi ngàn xưa.
Vă Nhã
15/ 4/2022

Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2022

KÝ SỰ CUỘC ĐỜI

 

Cả đời cách mạng vì dân
Quản chi vạn dặm nam phần tiến lên
Con đường giải phóng tâm bền
Trương Sơn xẻ dọc bưng biền rẽ nghiêng
Đèo cao vực thẳm nêu tên
Sông dài biển rộng cũng điền họ yêu
Cần Đăng Sa Mát Thiện Ngôn
Ngăn loài Thiệu Mỹ lập đồn giải vây
Rừng cao su thắm vui vầy
Phục quân bắn cháy tàn thây giặc thù
Xe tăng xác pháo tiểu khu
Heo hầm thịt hộp theo bù chiến công
Gian nao dũng cảm tương đồng
Trong đêm Ấp Bắc ria sông súng rền
Hôm vào Ngã Sáu Mỹ An
Đồn thù bốc lửa tro tàn bụi tung
Cùng nhau tiến tới Gò Công
Gặp quân giặc giữa cánh đồng phục binh
Bờ cao chắn đạn ân tình
Dân thương nộp đủ bình minh rạng ngời
Tư Rin giữa trận thảnh thơi
Kêu lùi một bước vang lời tiến sau
Bên dòng Cửa Đại cơ cầu
Thuyền bơi rẽ sóng sông sâu rặng bần
....
Nửa đời dạt bắc trung nam
Vì non nước trải dặm ngàn khó khăn
Hòa bình thống nhất giang sơn
Vinh quang chói lọi xây nền văn minh.
15-4-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

KỶ NIỆM TÀ LU












Buổi đến Tà Lu hồ rực rỡ
Sen hồng xõa bóng từng hơi thở
Nàng tiên áo đỏ nụ duyên ngời
Chiến sỹ màu xanh hòa nghĩa nhớ
Đậm nét kênh tràm cạnh bãi lăn
Mang niềm giải phóng trên đồng cỏ
Tình say thắm vị của quê này
Ngẫm cuộc ngày xưa thường nhắc nhở.
13-4-22
Văn Nhã

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2022

TUỔI GIÀ

 

Chưa già đã mắc cảnh chân đau
Đi lại vào thăm trải nỗi sầu
Tiếp đãi trao lời cần khổ gẳng
Sao lòng ước khỏi được dài lâu.
                           12-4-22
                           Văn Nhã

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2022

THĂM NHÀ THÀY GIÁO

 \

(Kính tăng thầy Nguyễn Ngọc Khuê đã dạy tại Cấp II Văn An Niên học 1963-1966)

Vượt qua bến vạn giữa ngày đông
Thăm người thày giáo của ước mong
Vẫn ngôi nhà cũ vừa thay ngói
Hàng rào râm bụt thắm hoa hồng

Mấy chục năm rồi cứ nhẹ trôi
Dáng hình thày giáo ở trong tôi
Dông dỏng, cao cao hay cười nói
Mặt chữ điền vuông, mắt sáng ngời

Một đời thanh bạch với bút nghiên
Luyện rèn muôn khó vẫn như tiên
Yêu trò thày kèm từng nét chữ
Uốn từng câu nói để nên thân

Thăm nhà thày sau máy chục năm
Cảnh cũ người xưa chẳng thể nhầm
Mái đàu thày bạc như mây trắng
Vẫn ấm lòng trò mấy chục năm
12-7-2003
Văn Nhã

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

UỐNG CÀ PHE Ở VŨNG TÀU

 

Bên đường dọc biển Vũng Tàu
Hai ông một cháu ngồi chầu cà pê
Ngoài kia mưa gió não nề
Gẫy cây phượng đỏ hường mê học trò
Mênh mang biển sóng lô xô
Thuyền ai lượn tới bên trồ đảo xanh
Ơi cô bán quán hữu tình
Theo đoàn vãng cảnh quê thành Việt Nam.
18-6-20
Văn Nhã

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

"DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ MỒNG MƯỜI THÁNG BA"
GIỖ TỔ
DÙ cho vất vả ngày qua
AI ơi gắng liệu ghi mà chớ quên
ĐI vào Phú Thọ trên miền
NGƯỢC dòng quá khứ rồng tiên giống nòi
VỀ ngàn thưở trước xa xôi
XUÔI đường vạn lý theo thời Cổ Loa
NHỚ cùng lễ giáo sơn hà
NGÀY dân cả nước giao hòa nghĩa nhân
GIỖ vua khởi dựng muôn phần
TỔ hiền phúc lộc mang ân suốt đời
MỒNG gieo khúc triết ngàn nơi
MƯỜI nguyên kính trọng lòng người Việt Nam
THÁNG hè tỏa ánh sao vàng
BA miền hợp lực vinh quang biển trời.
10-4-22(10-4-22)
Văn Nhã