Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

NGÀY THĂM ĐẤT QUẢNG

 

Ngày xưa cùng bạn đến Quảng Nam
Học tập cách làm của Đại An
Trồng dưa hấu dựng công trình thủy lợi
Quản lý tài thịnh vượng giàu sang

Ra ngắm biển từ đồi cao non nước(Ngũ Hành Sơn)
Thăm dân nghề đục đá tạc tranh
Cảnh đẹp chùa hang động linh thiêng
Bước chân nhẹ với bạn tình mãi nhớ

Dòng sông nhỏ uốn mình quanh ngọn núi
Mây lững lờ phủ trắng quãng rừng xa
Nắng khoe vàng nơi bãi cát sóng đà
Biển lặng lẽ gửi tâm tình vạn nỗi

Bác thợ đá gò mình cưa mảnh nhỏ
Khảm bức tranh chú tễu giữa lưng đèo
Bà huyện thanh quan buổi vượt dốc cheo leo
Câu thơ cũ gắn tấm lòng cố quốc

Thủy điện nhỏ nơi chân đồi tự chủ
Nền văn minh trí tuệ của người dân
Tạo cho nguồn hứng khởi xoay vần
Để cuộc sống nhà quê cải thiện

Bốn sáu năm trời nửa thế kỷ qua
Xứ sở vươn cao đổi thay nhiều tiến bộ
Quảng Nam ngời sáng đẹp quang vinh
Đại An giờ dáng ngọc đã thay hình
Chùa Non Nước(Ngũ Hành Sơn) bụt thiêng linh phù trợ
Văn Nhã
2-4/2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét