Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

MƯA

Vẫn mong mưa đến lúa trỗ đều
Có ngàn giây phút để thương yêu
Mêmh mang tha thiết chiều đồng lúa
Trên dải bao la những cánh diều

Có hạt mưa rơi giữa sớm mai
Quyện chân lãng tử búp sen đài
Tặng em một đóa hương ngào ngạt
Cho gió nồm nam níu bước ai

Giông tới bất ngờ theo lượn gió
Cuốn theo bụi đỏ phía chân trời
Aỏ mờ xa tít, đồng xanh thắm
Ngọn lúa vàng mơ tựa chân đồi

Sóng sánh trên đồng biển lúa reo
Nhìn tôi âu yếm dưới mưa chiều
Hơi em thở gấp tinh ngây ngất
Anh uống say sưa điệu hát chèo.
                                    VN

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

NGÀY HẠ

Tôi kể người nghe chuyện của tôi
Hôm qua nào đã phải xa xôi
Xuống thăm Bích Nham nhà thơ vắng
Bến Tắm đường xa thật tuyệt vời.

Chuyện kể nhà thơ Nguyễn Trân Trân
Vào thành phố Huế nẻo xa gần
Bài thơ phổ nhạc nên bài hát
Mang cả nỗi niềm đến hạ ngân

Đẹp quá quê hương khắp chốn nơi
Cây xanh, hoa nở, tiếng reo cười
Câu thơ cao vút, mây lơ lửng
Lắng đọng hồn ai một góc trời

Nghe nhạc xem hình khúc hát vui
Hải Phòng, Thành Huế hiện xa xôi
Cầu rào, cầu đất mùa hoa phượng
Thành Huế áo ai tím sắc ngời

Rong ruổi đường xa khắp mọi nơi
Trời xanh, mây lượn, gió lưng đồi
Chè tươi, kẹo ngọt, tình đồng đội
Xoài đỏ, cà phê mát nụ cười

Bến Tắm bây giờ đã khác xưa
Đồi cao thoang thoảng gió hương đưa
Trên đường tấp nập người qua lại
Trường học bản làng đẹp ước mơ

Phố xá rợp hồng cờ phấp phới
Đông vui phiên chợ lấn chen người
Bao nhiêu đặc sản miền sơn cước
Tụ hội về đây đẹp đất trời

Một buổi thong dong khắp xứ người
Nắng hồng óng ánh ở quê tôi
Bao nhiêu lưu luyến nhà thi sĩ
Xin hẹn lần sau nhé tuyệt vời.
                                     VN

BÃI BIỂN SẦM SƠN

Thị xã mùa hè lượn gió khơi
Ngàn con sóng biếc tận chân trời
Núi non Trường Lệ dài ra biển
Bãi tắm mộng mơ dưới phía đồi
Đồng Cước vào đền ai lễ phật
Lưng đèo ngắm cảnh kẻ theo đôi
Nắng hồng chợ thị người mua bán
Bãi biển Sầm Sơn đẹp tuyệt vời.
                                      VN

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

NỤ HÈ

Giữa hè oi ả tiếng ve ngân
Cô gái vội vàng dạo bước chân
Sao hạ mặt trời hồng chói đỏ
Kết hoa rực rỡ đẹp vô ngần

ôm trùm hoa nắng chói rung rinh
Đồng lúa mênh mông cuộn sóng tình
Hây hẩy phất phơ làn lá thắm
Gọi về cò trắng cánh chao xinh

Trên đồng màu chín đã phơi vàng
Ai hãy về nhanh buổi gặt sang
Muôn vạn lá nhành vươn trước gió
Thơm mùi hương thoảng đẹp quê làng

Dưới sông thuyền cập bến đò ngang
Thiếu nữ trong lòng tiếng nhạc vang
Khúc hát say mê bừng má đỏ
Mùa hè chín ửng nắng chang chang

Buâng khuâng em đợi mùa hè chín
Mong ngóng ai về giữa hạ vui
Xứ ấy người ơi câu người ở...
ai về... thiếu nữ ngó xa xôi...
                                VN


Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

HÀNG XÓM

Tau Viet Nam dong loat tien gan khu vuc gian khoan
Anh bạn hàng xóm thật khó chơi
Mối tình đồng chí hẳn quên rồi
Chữ vàng tám chữ chưa phai miệng
Biển bạc mươi phân đã chiếm mồi
Nếm chút của trời cho thỏa chí
Ăn vài gió biển miễn là trôi
Láng giềng gặm nhấm loài sâu bọ
Hãy xếp giàn khoan cuốn xéo thôi.
                                      VN

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

TRĂNG HẠ TUẦN

Đám mây trôi dạt khoảng trời tây
Lở lửng đỉnh vòm trăng ngất ngây
Sương mỏng nhẹ buông như mảnh lụa
Hừng đông ánh sáng chửa vào ngày
Chìm trong ảo mộng mơ nàn gió
Nổi giữa tình ai khúc nhạc say
Trăng núi hạ tuần cong lưỡi hái
Hỏi lòng nhật nguyệt nữa chi đây.
                                      VN

EM GÁI HÁI SEN

Giữa chiều nắng đổ triền sông
Em đi hái búp sen hồng tặng ai
Màu hoa thắm thiết tương lai
Lá xanh tỏa rộng miệt mài ước mơ
Tình ai, ai đợi, ai chờ
Khát khao thoảng chút hương đưa giữa đầm
Lá xanh bông trắng khóc thầm
Búp tơ nắng thắm rì rầm gió mưa
Thương người khuya sớm đợi chờ
Khát khao, khao khát vần thơ tâm tình
“Nhụy vàng bông thắm lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” *


Lá sen phủ kín mặt đầm
Để xanh mơ ước âm thầm lòng ai
Mặc muôn cơn gió nỉ nài
Hương thơm lan tỏa đất trời quê ta.
                                           VN 
* ca dao

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

HOÀNG SA

2-484673-1372675323_500x0.jpg
Hoàng Sa cảnh đẹp tựa bài thơ
Non nước khơi xa tưởng bến bờ
Lượn gió tầng mây muốn sắc thắm
Mặt trời sóng biển đá ngầm nhô
Mát lành tinh khiết từ trong đáy
Phản chiếu muôn màu rõ cảnh mơ
Ở giữa trùng khơi vàng bãi cát
Ngàn con sóng vỗ bãi San Hô.
                                  VN

MƯA

Được trận mưa rào  lúa tốt thêm
Bầu trời trong trẻo, gió êm êm
Đồng xanh mải miết chim bay tới
Em gái lửng lơ với mái thuyền.
                                            VN


Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

THÁNG NĂM VÀ NỖI NHỚ


 


Tháng năm ơi có gì lưu luyến
Mà nắng chói chang đỏ cánh đồng
Hoa phượng nở sân trường sắc thắm
Ngọn cây bàng ánh đậu linh lung

Trên dòng lưu bứt ai ngơ ngẩn
Nhớ mãi chiều xa buổi hẹn hò
Hai đứa bên nhau nhìn bóng nước
Nền trời xanh biếc một niềm mơ

Phượng vĩ sân trường mang nỗi nhớ
Mắt ai đẫm lệ vẫn mong chờ
Tiếng ve nức nở niềm khao khát
Cháy bỏng tâm tình hạ ước mơ

Lẽ nào là nỗi nhớ riêng ai
Dòng nhật kí mở xem mộng mị
Năm tháng ngập ngừng vàng sợi mật
Đợị nhau hoài nỗi nhớ mùa thi.

                                         VN

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

BỢM NON

(Họa nguyên vận bài bợm già của Trần Tế Xương)
xâm chiếm cõi bờ bọn xốn xang
Đem giàn khoan cắm giữa non vàng
Hát hò rầm rĩ ra điều của…
Than thở chó mèo cũng giống lang
Bành chướng chuyên lừa thày phản bạn
Vẽ đường bò liếm giống thành hoàng
Quân tàu chớ cậy nhiều tiền của
Càn quấy bay giờ... đụng phải gang?
                                 VN

phụ chép

Bợm Già (1)

Tác giả: Trần Tế Xương
Thầy thầy tớ tớ, phố xênh xang,
Thoạt nhác trông ra ngỡ cóc vàng.
Kiện hết sở Tuần, vô sở Sứ
Khi thì thầy số, lúc thầy lang.
Công nợ bớp bơ hình chúa Chổm (2)
Phong lưu đài các giống ông hoàng.
Phong lưu như thế phong lưu mãi
Điếu ống, xe dài độ mấy gang ?

(1) Một tay bợm đóng nhiều vai, thầy lang, thầy bói, thầy dùi.
(2) Tên này thường luồn lọt vào các công sở để xui nguyên giục bị kiện nhau.


Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

NẮNG

Nóng bừng bừng lửa cháy
Làm xém lúa ngả vàng
Tiếng ve sầu rỉ rả
Kêu chùm hoa đỏ làng

Cây im lìm chờ gió
Gốc xà cừ người đông
Quán nước bên cổng máy
Bao kẻ còn đứng trông

Quạt điện mở hết cỡ
Máy điều hòa ve ve
Mấy cô hàng kem cốc
Ngừng tiếng rao bên hè

Đàn bò đang gặm cỏ
Bên đường cũng ngáo ngơ
Mặt trời dọi tia nắng
Đến tận chiều sáu giờ

Cô bán hàng dưa bở
Vào mua phải ngồi chờ
Nắng vờn trên ngọn cỏ
Nhuộm vàng mọi bến bờ.
                                 VN




Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

NÓNG HẠ

   
                               
Tiếng cuốc gọi hè nắng chói chang
Đất trời hồ tựa chiếc song gang
Dưới đồng vắng lạnh không người bước
Trên núi trơ trơ chẳng bóng vàng
Trên ngọn cây bàng thiêu sợi nắng
Giữa cành phượng vĩ lửa xôn xang
Mong cơn gió mát nồm nam thổi
Mọi chốn đều vui thật rộn ràng.
                                VN

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

THẠCH SANH

Tôi kể bạn nghe chuyện Thạch Sanh
Mồ côi cha mẹ buổi sinh thành
Gốc đa ngày tháng che mưa nắng
Lo đốn củi cành chốn núi xanh

Lầm lũi một mình trong khó nhọc
Bao nhiêu cơ cực giữa phong trần
Một mình gánh chịu điều thua thiệt
No đói giữa đời tiếng sạch thơm

Gánh củi lo ăn buổi ấu thơ
Kẻ chi ngày tháng vơi chiều trưa
Trong làng Lý Thông chuyên buôn rươu
Kết nghĩa đệ huynh chuyện ám mờ...

Dân lập miếu thờ để mỗi năm
Cúng dâng lễ vật một người dân
Năm nay phiên Lý Thông vào miếu
Nhờ đến Thạch Sanh để đỡ đần

Chiến đấu ngoan cường diệt ác ma
Lý Thông nhờ vậy cướp công mà
Được vua ban tặng phong đô đốc
Buổi kén chồng công chúa ngẩn ngơ

Con đại bàng tha công chúa vội vàng
Gốc đa nhìn thấy mới theo sang
Tỏ tường nơi đại bàng nương náu
Đánh dấu cửa xong, trở lại làng

Để cứu công nương lại phải sang
Nhờ chàng họ Thạch lại vào hang
Thòng dây kéo lấy nàng công chúa
Đem đá lấp đầy chuyện lỡ làng

Lạc đến cung thủy tề tốt vận
Thạch sanh giao chiến, cứu công nương
Để đền công trạng bao ơn nghĩa
Vua tăng đàn thần nghĩa xót thương

Oán Thạch đã giết loài quỷ ác
Hồn chằn tinh giá họa cho chàng
Vào cung kho báu tìm ăn trộm
Trong ngục tống giam nỗi ngỡ ngàng

Không thấy Thạch về công chúa câm
Bỗng từ trong ngục tiếng đàn cầm
Tim nàng thổn thức niềm rung động
Bày tỏ vua cha hiểu nỗi lòng

Vua triệu Thạch Sanh hỏi ngọn ngành
Hiểu rồi, truyền bắt Lý Thông nhanh
Thạch Sanh xin vua tha không giết
Sét đánh mẹ con Lý hóa thành…

Dũng sỹ Thạch Sanh lấy chúa xinh
Thủy tề nổi giận chuyện nôi đình
Kéo mười tám nước chư hầu đến
Đàn gảy rã rời bọn phiến binh

Đất nước thuận hòa, niêu nấu nhỏ
Hàng binh ăn mãi vẫn chưa no
Non sông thái bình vua truyền nối
Mãi mãi muôn đời đất nước thơ.
                                            VN

NGẮM TRĂNG ĐÊM RẰM

Đêm rằm thức dậy ngắm vầng trăng
Một áng thơ hay đến chị Hằng
Nàn gió lang thang ngoài bãi cỏ
khói bay thơ thẩn giữa ao làng
Bầu trời vằng vặc niềm khao khát
Mặt đất phủ che bởi  ánh vàng
Đèn điện lóa lên làm lóa mắt
Nhà may nhịp máy vẫn khua vang

                          Rằm tháng 4 (13/5/2014)

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Khu dân cư Hồ Mật Sơ

(Tặng anh Nguyễn ăn Cây tổng giám đốc contresim )

Anh ở Hà Thành nhớ chốn quê
Muôn xây dựng đẹp thật tràn chề
Nhà cao bọc trọn quanh hồ nước
Núi dựng lũy che phố tứ bề
Sao Đỏ vươn mình lên thị xã
Chí linh đứng dậy dáng vua Lê
Quê nghèo nhờ cậy vào thành bại
Anh ở Hà Thành nhớ chốn quê.
                               VN

CHỢ PHIÊN BẮC HÀ

chợ phiên Bắc Hà
chợ phiên Bắc Hà 1
chợ phiên Bắc Hà 2
chợ phiên Bắc Hà 3
chợ phiên Bắc Hà 4
Chợ phiên Bắc Hà có riêng một khu để mua bán trâu, bò, ngựa
Anh-3-Thang-co-trau-dac-san-ch-4560-7379

Lại đến Bắc Hà buổi chợ phiên
Hàng bày la liệt lắm ưu phiền
Áo khăn đủ loại khoe màu sắc
Dao búa…trăm loài dễ mấy phen
Thắng cố món ăn ngon đặc sản
Rượu ngô níu giữ khách trăm miền
Ngựa trâu thắm chợ vùng tây bắc
Non nước quê mình đẹp dáng tiên
                                         VN

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

LƯU BÌNH DƯƠNG LỄ


Lưu Bình, Dương Lễ chuyện ngày xưa
Giúp bạn học hành vượt nắng mưa
Tình nghĩa cao vời trời, biển rông
Thủy chung tình bạn vẫn như mơ

Sáng ngời chồng vợ vẫn tôn thờ
Dương Lễ nghĩ suy lúc bây giờ
Mình đỗ làm quan đời hiển đạt
Thương tình bạn trượt nỗi bơ vơ

Lưu Bình phận mỏng trách chi mây
Lười biếng làm sao đỗ đạt đây
Đêm thức giấc bẽ bàng mộng mị
Áo cơm nhờ bạn biết sao vầy

Quả cà cơm hẩm bạn thân đau
Mới thấy đời mình ế ẩm sầu
Chút của bố thí lòng hổ thẹn
Gắng vươn mình dậy giữa thương đâu

Quang vinh sự nghiệp mới thành tài
Bạn gái tảo tần hẹn một hai
Trở lại cùng ai vui vẹn nghĩa
Thủy chung sau trước thật cao vời.
                                                VN

HÈ QUÊ


Đỏ hoe rực rỡ nắng tươi hồng
Đồng lúa đang thì sắp trổ bông
Vết bệnh đạo ôn vàng cánh lá
Con rầy lổn nhổn trắng thân đòng
Nếu không diệt kịp e nguy hại
Cứu cánh lo trừ hết viển vông
Ra sức bón chăm cho vụ đấy
Chiêm này ắt hẳn được mùa rồng.
                                  VN

BÀNH TRƯỚNG LIỆU HỒN

Quân giặc cắm giàn khoan biển ta
Bắc Kinh cứ tưởng đây ao nhà
Ngựa quen đường cũ hay ly lợm
Giả dối lèm nhèm đến tối đa
Hãy dạy ngoại bang bài học mới
Biển đông hào khí nước nam ta
Quyết tâm đánh thắng loài cầm thú
Gìn giữ giang sơn tựa ngọc ngà.
                                  VN

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

NHỮNG DỰ ÁN RỒNG

(Cục trưởng đường sắt vừa bị “trảm” oan)
Biết bao dự án lấy tiền công
Được lập bòn rút cả tỷ đồng
Rồi vẫn bỏ không dân cứ đói
Giải trình đến mức khủng như rồng
Đường Năm, đường Sắt, đường Cầu Giẽ*
Đội gía bây giờ tránh khỏi mông
Vẽ rắn thêm chân sao tránh khỏi
Kiểu ta lạ vậy có sao không.
                              VN
* Một số dự án bạc tỷ

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

CẦU PHẢ LẠI

Trên Lục Đầu Giang dưới bến phà
Chiếc cầu rồng lượn mới bắc qua
Đô bờ quan họ câu tình tứ
Một nẻo chầu văn ý đậm đà
Phả Lại ngời ngời tia điện sáng
Bắc Ninh thánh thót vạn lời ca
Muôn nhà đoàn tụ cùng chung bước
Phả Lại cầu tiên đẹp nước nhà.
                                 VN