Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013


HỨA HẸN
Qua tiết thanh minh cuối tháng ba,
Trong vườn nhãn vải nở đầy hoa,
Đàn ong tìm mật, bay muôn chốn
Bầy bướm say hương, điệu thướt tha.
Đồi núi thắm xanh, cây biếc lộc
Ruộng đồng vàng rán, lúa ngời ca
Phố phường rộn rã người đi hội,
Hứa hẹn một mùa thơm trái hoa.
VN 

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013


TIẾNG SẤM CUỐI XUÂN
Chưa sáng con tìm vịt
Đã gọi vang xóm mình
Trời chưa sang đầu hạ
Cái nóng đã rập rình

Mưa xuân rắc huyền ảo
Trên cánh đồng lúa xanh
Đàn chim về chấp chới
Mang  theo tiết thanh minh

Tiếng sấm vang đầu vụ
Lúa chiêm đã vươn mình
Nhà nông vui cày cấy
Thấy rực rỡ bình minh
VN
,    

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013


RỪNG QUÝ CỦA LÀNG
Đền cao rừng biếc gỗ lim xanh
Đã quý lại thêm một chữ tình
Sinh thái giữ gìn cho xứ sở
Cảnh quan làng Đại mãi trong lành.
Ngàn năm còn nhớ công bô lão
Muôn thưở nặng tình nợ mấy anh
Cả nước làm theo lời Bác dạy
Trồng cây tạo cảnh giữ môi sinh.
VN

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

HỌP HỘI
Bốn nhăm xuân trước vào quân ngũ
Hai mươi năm lập hội mùa xuân
Ý chí làm lên ngày lịch sử
Nghĩa tình gắn bó tựa keo sơn.
VN

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013


Vịnh Tú Bà
Cò kè bớt một lại thêm hai,
Nhờn nhợt màu da,  cố nỉ nài,
Vắt noóc lên giường ngồi chỗm chệ.
Sỗ sàng thịt cá hứa nay mai,
Buôn người một vốn thành mười lãi,
Một Mã, một Kiều vẻ tạo lai.
Mới phận cháu con thành cậu mợ.
Đảo điên như vậy mới là tài.
VN

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013


RAU NGẢI CỨU PHỐ TƯỜNG
 (phỏng theo ý bài rau muống Phố Bèo của ĐĐT)
Ngải cứu rau trồng của  địa cho
Phố Tường nuôi, xới cả tư mùa
Ven đường quốc lộ gieo thành bãi
Góc núi chân đèo, góc ruộng thua
Uống rượu, ăn cơm đều có thể
Nhức đầu, sổ mũi..., khỏe hơn vua
Tối ngày xứ sở dân tìm kiếm
Chen chúc hỏi mua, chẳng có thừa.
VN

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013


NGŨ ĐÀI SƠN
Lâu lắm mới được về Hoàng Tiến
Đến thăm cảnh đẹp ngũ đài sơn 
Chân đồi "Núi Thóc" chùa cao rộng
Những gốc đại già đã ngát hơn

Năm ngọn núi cao đến cổng trời
Tây nam hướng đẹp phía hai đồi
Thanh Long, Bạch Hổ uy nghi đứng
Bốn phía rừng xanh vẻ tốt tươi

Cây lộc đến mùa cho trái ngọt
Thăng trầm biến đổi của thời gian
Các pho tượng phật dân lưu giữ
Tạo dáng cho cảnh đẹp thượng ngàn

Trong dãy Hoành Sơn phái Trúc Lâm
Chốn này sư tổ đức Huyền Quang
Trên đường về Côn Sơn ghé lại
Ngắm cảnh bồng lai, vãng cảnh chùa

Vui quá hôm nay đỉnh Ngũ Đài
Ngắm trời ngắm núi ngắm mây bay
Cửa thiền chốn ấy sao đông đúc
Ngày hội bốn phương ở xứ này
VN

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013


CHẬU MẪU ĐƠN
Đã chớm nở rồi chậu mẫu đơn
Trong vồng xanh lá, ngát hương thơm
Nụ hoa chúm chím đôi môi trẻ
Tím biếc, chói ngời, rạng ánh son
VN

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013


HỎI...?
Làm quan nhiều vị bụng tròn căng
Riêng bác tại sao lại sụt cân
Hay bởi đêm hôm nhiều... dí dỏm?
Mười tuần bị tụt những hai cân!
VN

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013


HỘI XUÂN CÔN SƠN
Đi trong rừng Côn Sơn
Bầu trời như xanh hơn,
Mây lượn lờ bên suối,
Hoa vải ngạt ngào hương.

Đôi tình nhân say hát
Những lời thơ chứa chan.
Nắng hồng tươi màu mật
Trên đỉnh đồi xanh thông.

Ngay cửa chùa hội vật
Những thanh niên đua tài,
Đoàn quan họ vừa hát
Lời mời trầu một hai.

Đoàn chị khăn mỏ quạ,
Xe khách xếp hàng dài,
Thợ ảnh lăng xăng đón,
Bác bán bia miệt mài.

Đàn chim hót véo von
Hòa vang vào tiếng suối
Sáu trăm năm còn vọng
Nỗi oan khiên một thời.
 VN

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013


NHỚ...
Mai là ngày nhập ngũ
Hôm nay buổi chia tay,
Bí thư đoàn của lớp
Phát biểu lời thật hay:
Mỗi người con đất Việt
Không muốn cuộc chiến này
Vì chuột vào phá lúa
Lên phải xuống ruộng dày,
Dù lúa bị xéo nát...,
Cũng phải đuổi chuột ngay.
Bao nhiêu bạn đi trước
Đã ở trong chiến trường
Thư viết về nóng bỏng
Khói lửa và yêu thương.
Trường sơn đèo vực thẳm
Hoa thắm cùng gió vương,
Chiếc ba lô trĩu nặng,
Lòng hướng về một phương.
Dành hòa bình độc lập
Áo cơm và tình thương.
VN

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013


CẢ XÓM RAU SẠCH
    Muốn vào thăm cảnh Nha Trang
Để mua lấy một ít hàng rau tươi,
    Của em trồng tận đỉnh trời.
Bụi không ô nhiễm, nước thời sạch tưng
    Thuốc sâu cũng chẳng phải dùng
Thơm, ngon, mát, bổ ăn chung cả làng.
    Ước mong toàn hội tri ân
Đều trồng rau sạch, góp phần gia tăng.
VN

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013


   CÁNH CHIM MÙA XUÂN
(Kỉ niệm ngày nhập ngũ)
Bay dài theo dọc bờ sông
Cánh chim đến lớp ước mong...
Lệnh trên động viên nhập ngũ
Trai trẻ phải đến chiến trường

Tháng ba mùa xuân rực rỡ
Tia nắng khoe vàng sắc hương
Bạn bè bao người đưa tiễn
Hẹn ngày trở lại cố hương

Tiếng cười trong trẻo trẻ thơ
Mang theo ấm áp dọc đường
Buổi đầu hành quân bỡ ngỡ
Súng vai, ba lô trên lưng

Đồi cao vào mùa hoa sim
Tím cả một vùng Phượng sơn
Ngọt ngào tiếng chim chiền chiện
Gọi hè vời vợi nhớ thương
                                       VN 

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

CỬA PHẬT
(Họa nguyên vần bài thú bồng lai của Tạ Anh Ngôi)Cùng em lạc bước chốn tương lai
Thấy lão thầy tu đứng trước đài
Chùa vắng tiểu đồng đi xách nước
Đồi cao lũ mục bới long khai
Mải mê ta ngắm trời mây biếc
Say đắm em nhìn hoa lá cài
Mình dắt tay nhau vào cõi phật
Tu hành chân chính cửa thiền ai
Phụ chép
THÚ BỒNG LAI
Em đưa anh đến chốn bồng lai
Lạc thú tiêu dao trắng dạ đài
Rừng vắng đồi hoang chờ khám phá
Khe sâu suối lạ đợi đào khai
Anh mê mải ngắm vùng non trải
Em ngất ngây say cảnh nước cài
Ta dắt nhau vào trong cõi mộng
Làm tiên huyền ảo dưới trần ai

                 Nhân Hưng,ngày 12-3-2013
                             Tạ Anh Ngôi

 

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013


Một ngày thăm chợ
Hôm nọ đi chợ mua sức khỏe
Hàng dài người mua đã như rồng 
Vẫn ngồi người bán ung dung chuyện,
Hỉ hả, hà ơi rất bão bùng.

Bác sỹ trong vai người bán chợ,
Người dân chữa bệnh: kẻ mua chờ,
Xếp hàng rất sớm người mua đợi,
Kẻ bán trong này vẫn ngẩn ngơ.

Trên đời có loại chợ này ư,
Người bán kẻ mua có đâu ngờ,
Thượng đế, phong bao mong đến lượt,
Người thày..., bì nhận để thờ ơ.    

Trong phòng chật hẹp năm người bệnh,
Ngoài cửa võng treo mấy chục ngồi.
Ơi hỡi các người làm quản lí,
Dạy thêm y đức kẻ hành nghề!
VN

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

MỘT NGÀY ĐÀ LẠT
Một ngày dạo bước quanh Đà Lạt,
Thung lũng Tình Yêu đẹp diệu kỳ,
Mơ mộng Thác Voi cùng gắn bó,
Thủy chung bền chặt nghĩa keo sơn.

Lên đồi cao Mộng Mơ nhìn ngắm
Mây núi ngàn thông đến sững sờ,
Khúc nhạc ngân nga buồn não ruột
Vọng vang Thác Cọp khối tình thơ.

Trong dinh Bảo Đại đi tìm mãi
Mấy bản đồ chẳng thấy Hoàng Sa,
Có phải còn lo thân bán nước,
Lên quên chủ quyền của quốc gia. 

Thiền Viện Trúc Lâm núi Phượng Hoàng
Nghe lòng vọng tưởng tiếng chuông vang,
Một Hồ Tuyền Lâm mênh mông quá,
Dạo gót đứng nhìn dưới bóng thông.

Đà Lạt vườn hoa, đủ sắc màu
Ngàn loài khoe sắc tựa đua nhau,
Bên hồ Than Thở tình cay đắng,
Muôn thưở Xuân Hương đặng nhuốm sầu.

Trên đỉnh LangBiAng ngó xuống
Phố thành mờ ảo ở trong sương,
Phố thành của ngàn thông ca hát,
Thành phố ngàn hoa đậm sắc hương.
VN

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013


GÓP CHUYỆN VỚI PHỐ BÈO

Phố bèo hết mất bèo rồi
Chỉ còn vài đám nổi trôi ven bờ,
Hết bèo nhưng vẫn có thơ
Thày Tuân tài giỏi mộng mơ đủ chiều.

Hè về bèo nở thêm nhiều
Và dân hàng phố lại kều bèo chơi,
Thày Tư, Xuân Hiểu, Anh Ngôi
Cùng thày Thânh Dạ lại ngồi cắm câu.

Nạ dòng mấy mụ từ lâu
Ngày ngày vẫn hái bèo rau cám gà.
 Giữa mùa tím biếc nụ hoa
Nhiều phô ảnh lại mượt mà lên trang.
VN

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013


HOÀNG TÂN
Lâu rồi mới về đình làng Đọ
Dự tết trồng cây, tết Bác Hồ
Đứng ngắm trời mây, dòng nước biếc
Thấy lòng sao xuyến những ước mơ

Hoàng Tân dọc theo đường mười tám
Nắng sớm, lúa xanh, sải cánh cò
Rực rỡ cờ hồng từng ngõ phố
Chói ngời ánh điện, sáng hồn thơ

Bấy nhiêu năm ấy trong tranh đấu
Đánh Pháp, Nhật hàng, đuổi Mỹ thua
Ân nghĩa biển trời sao sánh được
Con đường gặt hái vạn thành công

Quê hương lộng lẫy tầng cao thấp
Bệnh viện, nhà trường đẹp biết bao
Thị xã, đô thành thời đại mới
Kết đoàn vươn lên tới tầm cao.
VN
ĐÓA HOA ĐƠN ĐỒI CAO
(Họa đảo vần bài gốc đào già của Cẩm Tú)
Sáng sớm lên đồi thắm sắc hoa
Cạnh bên đống đá đóa đơn già.
Lá xanh mơn mởn đung đưa gió,
Hoa nở tươi cười dáng thiết tha.
Nứ tú xã bên còn muốn tặng,
Nam thanh phường bạn viết lời ca.
Đẹp thay sỏi đá dù cằn cỗi.
Sáng sớm lên đồi thắm sắc hoa.
VN

   GỐC ĐÀO GIÀ

 Mỗi độ xuân về lại nở hoa,
Xù xì nâu thẫm gốc đào già.
 Nõn nà lộc biếc còn e ấp,
Duyên dáng hoa hồng đã thướt tha.
 Bốn hướng nam thanh mê mẩn ngắm,
Mười phương nữ tú ngợi ngời ca.
 Đẹp thay những gốc đào già cỗi.
Mỗi độ xuân về lại nở hoa
                           Hà Nội : xuân 2013
                                   Cẩm Tú

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013


Tặng Hoa Mồng Tám Tháng Ba
      
Một đóa hoa hồng tặng lục giai...
Đảm đang, đẹp sắc lại đa tài,
Thơ ca vui nhộn đời thi sĩ,
Thêu sắc, viền hoa có mấy ai.
VN

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013


NHỚ NGÀY Ở TAM ĐẢO
Tam Đảo trời, mây, núi hững hờ
Nắng hồng tươi sáng đẹp vần thơ
Thao trường luyện tập bao ngày tháng
Mỏ Quạ gồng mình vạn ước mơ

Bảo Phác xây lên tình bạn mới
Núi Đinh tay súng luyện dưới cờ
Trên đồi Con Lợn say binh pháp
Yên lạc tình ai chẳng hững hờ

Trận chiến luyện tài ngày nhập ngũ
Miệt mài, mải miết với say xưa
Nhớ đêm bão gió lùa tăng võng
Ta vẫn kiên cường đứng dưới mưa
  
Một giọt mồ hôi ở xạ trường
Giảm bao máu đổ chốn tai ương
Các anh Đượm, Thà người hướng dẫn
Nhớ mãi mặn nồng một tình thương
  VN 

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH

Cửa lầu Ngưng Bích khóa ngày xuân 
Vời vợi non xa, với nguyệt gần
Bát ngát bốn bề cồn cát nọ
Bẽ bàng mây sớm, ngọn đèn mong
Nửa tình chia sớt lòng đòi đoạn 
Nửa cảnh bơ vơ dạ chén đồng
Góc bể đơn côi, trời lạ lẫm 
Gửi về cố quốc nỗi tơ vương.

                                             VN

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Mùa xuân 
Mưa phùn rắc dài nỗi nhớ
Làm say lướt khướt con đường
Bên cánh đồng xanh vừa cấy
Mùa xuân tháng ba yêu thương

Đi dưới làn mưa ấm áp
Mùa xuân trải rộng phố phường
Năm tháng đời người hy vọng
Tình yêu, lao động,  kỷ cương.

Ta quên sao ngày nhập ngũ
Nắng chói ngời lên bước chân
Hành quân đi cùng non nước
Long lanh ánh mắt người thân.

Đậu xanh mẹ hiền rang vội
Còn nóng bỏng trong hành trang
Đói, no thảo thơm tình mẹ
Trên mọi nẻo đường con mang.
VN


CÔ GIÁO VÙNG CAO

Gặp lại em cô giáo rẻo cao
Nhặt từng con chữ dạy đồng bào
Ngày ngày đi tới bao buôn soóc
Tháng tháng giúp người đỉnh núi cao

Mong ước muôn người không thiếu chữ
Mơ màng trăm xứ sáng ngời sao
Non sông gấm vóc lên giàu có
Tổ quốc anh hùng đẹp biết bao
VN

Vui  Xuân
(Họa nguyên vần bài đón xuân của ĐĐT)
Đi tìm khắp chốn hái hoa xuân
Mồng tám tháng ba đến mấy lần
Vạn vật dịch vần theo vũ trụ
Tháng ngày vẫn thế chẳng xoay vần
Nhâm thin  đem bông hoa cho bạn 
Quý tỵ hái hồng dây vướng chân
Muốn hái hoa xuân nào hái được
Đi tìm khắp chốn hái hoa xuân.
VN

Phụ chép đón  xuân
Đã đón xuân rồi lại đón xuân
Xuân đi xuân lại biết bao lần
Cỗ xe nhật nguyệt còn xoay bánh
Thế cuộc nhân gian cũng chuyển vần
Năm ngoái liên gia còn khoác cổ
Năm nay trưởng xóm lại quàng chân
Muốn già đời chẳng cho già nhỉ
Đã hết xuân rồi lại phải xuân
Đỗ Đình Tuân