Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

TUYỆT VỜI HOA SÚNG

Kết quả hình ảnh cho TUYỆT VỜI HOA SÚNGỞ KÊNH BÍCH
Kênh Bích một chiều bơi hái hoa
Mênh mông đồng cỏ ngút ngoài xa 
Rừng tràm phảng phất mùi hương lạ
Cạnh hố bom thù thắm cánh hoa

Thẳng đứng vươn tầm cao tỏa ánh
Xòe bông hưóng tới đỉnh vinh quang
Thu trời gói đất trong hồn cánh
Vạn tấm chân tình vẫn nặng mang.

                                           VN

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

VƯỢT ĐÈO GIÓ

hhttps://youtu.be/fE9phxw58pQ
Vượt qua đèo gió đến Cao Bằng
Gặp lại em đây má ửng hồng
Vẫn bộ màu xanh dân tộc thái
Thả dài mái tóc giữa đèo buông
Trên cao gió lộng tiếng khèn vang
Gọi khắp muôn nơi đẹp nắng hồng
Mướt lá rừng xanh chim gọi bạn
Tiêng khèn rộn rã vượt biên cương
                                   VN

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

BỨC ẢNH NGÀY XƯA VÀ BÂY GIỜ


Năm mươi năm cuộc chiến đôi miền
Giặc Mỹ khom lưng, thiếu nữ hiền...
Khẩu súng chừng như e ấp lắm
Vòng tay vẫn cứ tựa thần tiên
Muôn xưa nước Việt từng nhân nghĩa
Vạn kiếp dân nam thắng dẹp phiền
Trái đạo càn khôn loài quỷ dữ
Muôn vàn quả ngọt ắt làm tiên.
                               VN

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

KHÚC NHẠC CỦA EM


Ngàn xanh nhảy múa với non ngời
Thánh thót cung đàn điệu ca vui
Lấp lánh tơ hồng khoe ánh ngọc
Bình minh hé rạng phía đông trời
Reo mừng rộn rã giữa ngàn tươi
Khúc nhạc tưng bừng mọi chốn nơi
Thiếu nữ khoan thai trong nắng sớm
Lời ca vút bổng áng mây trời
Thi nhân hứng khởi đàn cao vút
Mượn gió đưa về tận nẻo khơi
Lữ thứ mơ màng bên suối biếc
Còn duyên vẫn kẻ đón người mời
Nơi rừng thắm biếc màu hy vọng
Mới thấy đôi mình mộng thắm xanh
Áo đẹp em mang trong điệu múa
Làm say khúc hahs mãi trong anh
                                     VN

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

NHỚ MÃI MÙA HÈ


Mùa hè năm ấy anh và em
Hẹn đến Côn Sơn bên suối êm
Dưới gốc thông già từng hẹn ước
Một trời đầy nắng với thơ quen
Những chùm mẫu đơn mang màu thắm
Đỏ rực bên bờ và dịu êm
Nắng nhẹ vờn trên cây đại trắng
Cho đàn bướm nhỏ vội bay lên
Chúng mình tình tự trong rừng biếc
Hoa cỏ dường như cũng lặng yên
Một thoáng đàn chim về hướng bắc
Bên hồ giữa nắng đỏ chang chang
                                                     VN

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

EM SẼ TÌM ANH

Kết quả hình ảnh cho em se tim anh ở biên cương hà giang
Đôi trẻ gặp nhau bên suối
Phút im lặng kéo cả buổi thêm dài
Anh nhỏ nhẹ thư nhà mẹ gửi
Em buông lời về cưới vợ nhanh
Chiến tranh ngọn lửa chiến tranh
Đang ngầm dọa ở chân thành Hà Giang
Mong ngày chủ nhật sợi nắng vàng
Em dành đến thăm chàng thân yêu
Nào ngờ tiếng súng trời liêu
Nổ tung mơ ước giữa chiều tháng hai
Ngày mười bảy cứ nhớ hoài
Bạn anh kể lại gương người chiến binh
Quê miền Phú Thọ quên mình
Ngăn thù dũng cảm hy sinh trận đầu
Chiếc ba lô gửi cho nhau
Hẹn về bên bến sông Cầu hội lim
Nghe lời quan họ đi tìm
Ngày mai em hứa niềm tin sắt cầm
Biên cương yêu quí muôn lần
Giữ yên trách nhiệm con dân nước nhà
Mãi còn vang một bài ca
Tìm anh em hẹn muôn hoa thắm hồng.

                                   VN

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

NHÀ CÔNG TỬ BẠC LIÊU


Trông nhà công tử Bạc Liêu đây
Có lẽ đơn sơ loáng thoáng bày
Bức ảnh đôi người treo giữa vách
Bàn thờ một chiếc khói hương bay
Non sông nườc Việt dân đều vậy
Hải ngoại âu phương bợm tớ thày
Học lấy điều hơn cùng lẽ thiệt
Chớ có phô oai nghĩ lắm hay.

                                        VN

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

SAY THƠ

(họa thơ Hoa Lê)

Tiền Giang giọt rượu rỡn chơi
Ta say say cả, không mời bạn đâu
Khó chi chén được dạo đầu
Dù thêm chén nữa kệ dầu vẫn say
Mơ màng bùi ngọt chua cay
Nhớ quên quên nhớ tháng ngày bon chen
Lửa hồng dù mới được nhen
Cũng soi ánh những đỏ đen ở đời
Càng thêm ruột rối bời bời
Gỡ ra không nổi buộc lời xa yêu
Ngổn ngang trăm mối liêu xiêu
Heo may lành lanh bóng chiều không mưa
Chợt buồn lại nhớ thửơ xưa
Cùng anh dốc cả bầu chưa cạn nồng
Khuyên nhau đây chén cuối cùng
Cho mình mãi viết muôn dòng say thơ

                                        VN

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

ĐỪNG CHUI LỦI NỮA...


Người bán khoai cho họ Trịnh đây
Dù nghèo phận mỏng đức cao dày
Còn hơn lũ chuột chuyên chui rúc
Khắp chốn mùi hôi bốc đọa đầy
Dẫu ở nơi đâu chuyên găm nhấm
Lòng dân vẫn muốn sẽ băm vằm
Cái thây họ Trịnh ra trăm mảnh
Bỏ xuống cho ngao xé vạn phần
Bạc lắm tiền nhiều ở bất nhân
Nay sang tận xứ sống lưu vong
Thì như rác rưởi sao bằng chị
Chỉ bán khoai môn kiếm chút đồng
Bảo Trịnh mấy lời cho phải đạo
Mau khai cánh hẩu đợi khoan dung
Đừng chui lủi mãi thêm to tội
Nhớ chị mân khoai sáng đẹp cùng
                                     VN

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

ĐỒNG LÚA


Tôi thẩn thơ đi trên đồng lúa
Hoàng hôn đã xuống núi nơi nao
Ánh vàng le lói chiều hoang đổ
Cánh én chao nghiêng một khoảng nào
Thổi giữa mênh mang mây trắng cao
Trời xanh bất tận, gió rì rào
Đàn chim tung cánh trên đồng biếc
Thắng lợi đem về muôn ước ao
Dẫu có nép mình nơi kẽ lá
Căng tròn hạt mẩy vẫn bung ra
Đem tình ấp ủ bao ngày tháng
Hấp thụ hương trời kết tráng ca
Sóng lúa cuộn mình trong nắng hoa
Bội thu khao khát vẫn reo hòa
Một mùa gấp bội cao năng xuất

Nở thắm lòng người vạn khúc ca
                                VN

ĐẠP XE QUANH HỒ


Chiều chiều đạp lượn vòng quanh
Đường cây rợp mát sóng xanh mặt hồ
Phượng Đình nhà mới cao to
Vườn cây hoa thắm nắng xô gió đùa
Mấy cô nuôi cá trong hồ
Rãy cây cỏ mọc bên bờ hát nghêu
Thợ xây chuồng lợn hò theo
Ai khai thác đất cho chiều núi phơi
Hoang vu đồi mật tả tơi
Mấy chòm đá dựng chơi vơi đỏ lừ
Gió tung bụi cát mịt mù
Để hồ sinh thái hững hờ cảnh quan.
Bao chiều xe đạp miên man
Mấy lời quê đã nhuốm vàng sắc quê
                                         VN

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

NHỚ DÁNG HÌNH

Nhìn hình lại nhớ đến em
Trên kênh hai tám bơi thuyền cắm câu
Em cười tóc xõa mái đầu
Mất xanh tỏa sáng ánh màu yêu thương
Áo hồng môi thắm má hường
Đôi bàn tay lụa gió sương một thời
Rặng bần thưa ngắm dòng trôi
Lục bình tím nhạt dạt nơi bến bờ
Ôi câu vọng cổ buồn mơ
Em ca vọng mãi ngẩn ngơ mái chèo
Hố bom nước vẫn trong veo
Hoa sen thơm ngát hương theo lòng người
Nhớ em nhớ lắm nụ cười
Như hoa sen nở thắm tươi sắc hồng
Cầu An Cư buổi nắng trong
Bên hiên em hạt "dòng sông tự tinh"
                                              VN

TẾT TRUNG THU PHỐ TÔI


Gió thả heo may giữa buổi chiều
Trong lòng thổn thức nỗi cô liêu
Trung thu tất bật bao bà mẹ
Tết thiếu thong dong vạn trẻ diều 
Phố Phượng cờ treo soi bóng nước 
Khu Tường cổng ngõ kết hoa thêu
Trăng rắm sáng tỏ đoàn xe rước
Điệu múa kỳ lân khắp ngả nhiều

                                   VN

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

NGẮM HOA


Ngẩn ngơ hoa cúc thơm vàng
Véo von chim đã gọi đàn giữa thu
Biếc xanh trời thắm ước mơ
Rừng thông dạo gót câu thơ nỗi buồn
Heo may ngọn gió lách luồn
Mang theo cả giọt nắng hồng trời mây
Hằng Nga ngắm cảnh vui vầy
Vẫn mong mai trúc có ngày trúc mai

                                   VN

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỶ NIỆM HAI NHĂM NĂM NGÀY RA TRƯỜNG CỦA LỚP A VÀ B (KHÓA 1988-1991)


Các thầy gặp mặt nhân dịp lớp a và b khóa 1988-1991 kỷ niệm hai nhăm năm ngày ra trường


Thày giáo chụp hình lưu niệm với nguyên học sinh lớp a và b khóa 1988-1991 trường phổ thông Chí Linh tỉnh Hải Dương


Một số thầy dự kỷ niệm hai năm năm ngày ra trường của học sinh lớp a và b khóa 1988-1991          
                                                                            ảnh Bùi Trác Trường

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

NGŨ ĐÀI

Buổi sớm cùng nhau thăm Ngũ Đài
Nắng hồng chiếu rọi ánh ban mai
Núi cao Đống Thóc* bao kỳ vỹ
Thất bát mùa màng thóc thới lai

Vọng lại ngày xưa núi Bát Hương*
Trên cao ngó xuống thật phi thường
Hoa trâm nở trắng thơm ngào ngạt
Tĩnh mịch núi rừng gà gáy phương

Cằm cặp* cao vời hòn đá cuội
Hình thù tuyệt tác vẻ thanh ngơi
Trên đồi Con Lợn* trại eng éc
Thách thức người đi đến Cổng Trời*

Khám phá nơi đây núi Ngũ Đài
Thầm mong bạn đến một ngày vui
Phô bày cảnh đẹp miền hoang dã
Kim quang tọa lạc chốn rừng đồi
                                       VN

* Các đỉnh thuộc Ngũ Đài

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

HỒ NƯỚC KHU EM

Vầng trăng thu tỏa ánh ngời
Hồ xanh soi bóng lả lơi nô đùa
Mấy hôm trời rắc hạt mưa
Nước đầy sóng sánh xem vừa tắm reo

Rừng cây như cũng ùa theo
Chú cuội nhỉ nhót lưng leo ả hằng
Gốc đa chia kẹo dưới trăng
Đêm nay phố phượng ai bằng thiếu nhi

Đèn lồng áo mũ long ly
Rước vòng trống ếch vang thi quanh hồ
Tròn mân bòng bánh trung thu
Vui lời ai hát trăng đu giữa trời
Bồng bềnh nhà nổi dòng trôi
Mặt hồ lóng lánh sóng cười cá chao
Chị hằng tít tận trên cao
Có nghe chú cuội lẩn vào gốc đa.
                                      VN

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

TÂN TRÀO


Chiến sỹ tranh hùng gánh nước non
Giang sơn gấm ngọc của cha ông
Muôn lòng gửi gắm cùng đồng đội
Vạn tấc mong chờ nghĩa sáng trong
Một chuyến về thăm rừng việt bắc
Bao tình tưởng nhớ đất tiên rồng
Tân Trào cách mạng nuôi già ké*
Hội nghị toàn dân cứu núi sông

Đốt cháy Trường Sơn cũng phải dành
Tự do độc lập nước non xanh
Ghi lời Bác dạy Tân Trào hội
Khởi nghĩa đồng lòng cứu nước nhanh
Từ bắc rừng sâu... cờ cách mạng
Đến nam vựa lúa... bước quân hành
Tinh thần chiến thắng bừng sôi động
Tất cả cùng nhau quyết đấu tranh

Độc lập hòa bình với bại thành
Diên hồng hội nghị Bác nêu nhanh
Cờ hồng bách chiến dương cao phất
Khúc "Tiến quân ca" nhạc quốc... hành
Tiếng Bác vang lên lời hiệu triệu
Non sông gợi ý kết đoàn nhanh
Nông thôn thành thị dâng cờ nghĩa
Một thưở cây đa lá thắm xanh

Lán trại Nà Lừa bên gốc cây
Ghi hình chiến sỹ đến nơi đây
Tuyên Quang gắn bó ngày thăm Bác
Suối Nậm
** keo sơn buổi nhớ vầy
Thiếu nữ thuyết minh câu chuyện kể
Chàng trai lắng đọng nỗi vừa khoây
Thân đa gắn bó cùng thời vận
Buối ấy bây giờ rợp bóng mây....
                                 VN

* "già ké" tên Bác khi ở nán Là Nừa Tân Trào Tuyên Quang
** "suối nậm" Dòng suối Khuôn Pén từ núi Khau Nhì chảy qua một mé rừng. Từ đây có đường mòn qua đèo De đi chợ Chu (Thái Nguyên).

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

LÀNG QUÊ


Thanh bình nhà dưng bờ ao
Vườn cây trĩu quả ngọt ngào trái thơm
Lang thang gió thổi vui buồn
Lênh đênh lũ vịt điệu đờn tài danh
Bồng bềnh khúc hát ru tình
Làng quê một sớm bình minh chan hòa
Lúa vàng trĩu hạt thiết tha
Quyện hồng công sức mẹ cha tảo tần
Đêm ngày thương lắm bàn chân
Long đong khắp nẻo bón chăm cấy trồng
Nắng mưa bão táp cuồng phong
Không làm chùn bước nhà nông tuyệt vời
Mái che dịu mát lòng người
Cần chi biệt thự vẽ vời nhiễu nhương...

                                       VN

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

PHONG CẢNH CHÍ LINH


Sớm thu ngắm cảnh hồ xanh
Quê mình tuyệt diệu thắm tình Côn Sơn
Vòng cung thông biếc núi non
Nhà xây, khách sạn, mây vờn nhởn nhơ
Bóng ai trên đỉnh bàn cờ
Ngắm nhìn bờ cõi cơ đồ rồng tiên.

                                  VN

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

TRUNG THU



Tháng tám trung thu tết thiếu nhi
Mừng vui viết vội mấy vần thi
Tình mang khối trẻ theo lời hát
Nhạc đệm ru hồn thắm thiết ghi
Trăng sáng lung linh ngời tỏ rạng
Bầu xanh lấp lánh gọi màn thi
Mênh mông núi biếc đồi cao rộng
Thắm đỏ màu khăn đẹp dáng đi...!

                         VN

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

MỸ NGHỆ THỜI XƯA




Tự thưở ngày xưa các tủ bàn...
Tài ba chạn khắc thật cao sang
Bao nhiêu mỹ nghệ đồ tinh xảo
Được bấy nghệ nhân khắc nét vàng
Thỏa chí tang bồng người nước Việt
Danh thơm vượt biển cõi trời nam
Ân nồng vĩ đại năm châu lục
Đồ dùng tuyệt tác tỏa hào quang
                                VN

CHỚ NGHĨ MÌNH NƯỚC LỚN

(Tại hội nghi G20 pu tin thản nhiên công bố ủng hộ trung quốc trong vấn đề biển đông phản đối cả phán quyết của tòa Lahay)

Cứ tưởng thằng ni cũng giõi giang
Đâu ngờ chỉ cỡ mọi ăn nhằng
Tham lam thích thói ham lừa đảo
Bạc bẽo đua đòi kiểu nhố nhăng
Cái thói điêu ngoa thèm nịnh hót
Mồn kêu mượn thế để giây phằng
Tài chi lũ bợm quen đồ đểu
Nước lớn cho mình được tuyết băng.

                          VN

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

THÂY KỆ.

.
.
Cổng làng ngày nắng đẹp sao
Xe người tấp nập gửi trao tự tình
Mỗi bên năm mét định hình
Dự mai mở rộng sẽ trình cấp trên

Số ba cơn bão một phen
Biến đường thành thác lội trên phũ phàng
Suối xưa lấp kín ứ tràn
Làm vườn cây trái, làm sàn gạch banh
Xây nhà, xây ngõ, tường quanh
Nước không chốn chảy lượn vành đến thăm
Cán bộ chỉ biết băn khoăn
Kêu ca oán thán lòng dân ngó trời...!!!

                                  VN

GOM HOA..


.
Mười ba năm học đã qua
Cháu luôn là một bông hoa tuyệt vời
Giảng đường khóa học xa sôi
Phải luôn cố gắng sứng người trò ngoan 
Tầm cao thời đại huy hoàng
Vươn lên giành lấy vinh quang rạng ngời
Xa nhà trọ học xứ người
Cơm đường ngủ quán ắt thời long đong
Đừng đua với lũ lông nhông
Phí thời gian lại đau lòng mẹ cha
Mỗi môn học một bông hoa
Gom thành đóa lớn gói quà bốn năm..

                                     VN

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

LUNG LINH


Nghe đàn thánh thót gọi niềm tin
Gợi chút xa xưa mãi dõi tìm
Ánh mắt xa xăm màu tím biếc
Lời ca vọng đến khúc ân tình
So dây nhịp phách bao tha thiết
Nâng phím hòa cung giữa ánh minh
Dạo khắp non cao vùng núi thắm
Muôn trùng láp lánh thật lung linh

                               VN

Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

TẤM ẢNH ĐẸP

(Tăng người trong hội)

Bức ảnh thời xưa đẹp thế ri
Chí Linh cảnh sắc thật mê ly
Trắng đen kỷ niệm thời thơ trẻ
Giữ khoảnh vàng son mãi diệu kỳ.

                                    VN

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

NGƯỜI TẠO DÁNG CÂY


Dáng thế cây này thực quá hay
Cao xanh rễ bám giữa trời mây
vồng to trẻ mạnh trông oai vệ
Lá nhỏ da sù nghĩ đã say
Khéo tạo hình hài sao tuyệt diệu
Khuôn sinh nét ngọc quả tình ngây
Cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tầm đẹp
Mới thấy muôn người đáng quý thay

                                      VN