Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Chuyện Tình Mây Gió


(Họa bài mây lang thang của Trần Hoành)
Muốn được lang thang tự bấy giờ
Để còn thở thẩn với vu vơ
Trắng hồng muôn nẻo cùng trời thắm
Xanh đỏ dặm đường bởi ước mơ
Một kiếp sum vầy bao mến mộ
Trăm năm tri kỉ dạ sao ngơ
Tình nhân vương vấn nên hòa hợp
Mây gió giữa trời đẹp mộng thơ…!

                                      VN
phụ chép MÂY LANG THANG..!

Lang thang gặp gió tự bao giờ…
Mây uốn gồng mình vẽ nhạc, thơ 
Đắm đắm vì duyên quên phận tủi 
Nồng nồng bởi nghĩa vẹn niềm mơ
Hồng nhan một kiếp còn yêu dấu 
Tri kỷ bên đời... mãi ngẩn ngơ 
Nợ cũ tình nhau... nên hội ngộ 
Mưa lòng… khóe mắt lệ vu vơ..! 
                       Trần Hoành

GỌI NẮNG


Giá lạnh bụi bay buổi sớm đông
Giữa trời le lói đám mây hồng
Đứng trông chim lượn từng đôi nhỏ
Lặng ngắm cá bầy quẫy giữa sông
Đường mới trên đồng vừa trải nhựa
Hàng cây ven lộ bị mưa lồng
Khát khao sợi nắng gom cho ấm
Để chút tơ lòng đỡ trống không.
                                   VN

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

HỘI THƠ HỌP MẶT


(CHIA SẺ BÀI NGÀY HÔI LỤC BÁT CỦA ĐỖ VĂN QUỲNH)
Ngày đông gió bấc thét gào
Sương rơi đem lạnh thấu vào câu thơ
Mến tình em thả niềm mơ
Vào trong xa tít nắng trưa ngập tràn

Ước sao tia nắng rực vàng
Khắp miền quê lúa đón nàng mạ xuân
Đem câu lục bát tần ngần
Trên cầu ngóng đợi bao lần chờ anh

Bắc nam bao nghĩa bao tình
Nước mây non biển thập thình hội thơ
Câu quan họ, hát đò đưa
Chầu văn, hát ghẹo, ngựa ô đón chồng

Vui sao câu hát lồng tồng
Ngàn sau việt bắc vẫn cùng hội vui
Mùa đông lơ lửng đất trời
Câu thơ bất tận sáng ngời Văn An.
                                 VN


Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

XƯƠNG RỒNG


Không lá toàn thân, uốn tựa long
Nhiều gai xương xẩu túa như chông
Sân chùa tạo dáng khoe mình giỏi
Ngõ vắng lai hình tạo giữa đông
Khô nóng để hoa càng thắm sắc
Cỗi cằn chồi nụ thỏa niềm mong
Khe núi nẻ khô hay rắn hạn
Vươn mình tỏa sáng đó xương rồng.

                               VN

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

ĐẢO SƠN TRÀ



Ngày nao tôi đến đảo Sơn Trà
Nghe vọng sóng dồn bãi biển xa
Lũ khỉ nhởn nhơ ngồi hóng gió
Bến sông đủng đỉnh khách qua phà
Dập dềnh mái đẩy người ca hát
Nắng chiếu sườn non long lánh ngà
Mặt nước dát vàng theo lượn biếc
Biển trời Đà Nẵng đẹp bao la.
                            VN

Hoa bát tiên

Có một loài hoa nở giữa đông
Đẹp xinh rạng rỡ tựa hoa hồng
Tám màu tươi sáng mà thanh bạch
Bông bát tiên hiền mấy ước mong

Đặc biệt loài hoa rất dễ trồng
Thần tiên tám vị chọn phương đông
Đem về may mắn cho nhân loại
Ít nhận riêng mình sự đục trong

Sáng chọn nơi nhiều ánh nắng soi
Để trưa chiều dọn chốn giàn phơi
Thường xuyên có nắng hoa đua nở
Trên kệ kê cao sẽ vững trời

Ôi giữa đông tàn có cánh hoa
Bao lòng sẽ thấy ấm muôn nhà
Vậy nên mỗi người dăm ba chậu
Sẽ thấy mùa đông vạn tiếng ca.
                                 VN

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

VỀ VỚI NGŨ RỒNG

Cầu Vĩnh Tuy.JPGHình ảnh untitled.JPG - Cầu Thanh Trì
Sớm đông đến với sông Hồng
Cầu Chương Dương được bắc cùng Long Biên
Thanh Trì thẳng hướng ba miền
Vĩnh Tuy vào thẳng rồng tiên thưở nào
Thăng Long vẫn mộng trời cao
Con đường quốc tế ra vào mộng mơ
Năm cầu cùng một ý thơ
Sớm mùa đông với gió đưa sông hồng.
                                        VN                       

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

CÔ GAI HÀ GIANG

Hình ảnh
Ơi em cô gái Hà Giang
Ngắm chi gió núi mưa ngàn mênh mang
Niềm vui vi vut mây ngàn
Bao nhiêu mơ ước ngập tràn lòng em
Giản đơn sống giữa êm đềm
Em mang theo cả niềm tin cuộc đời
Quê hương chợ quả đầy vơi
Mũ khăn ánh mắt nụ cười hồn nhiên
Bao nhiêu thiếu nữ ngoan hiền
Địu em địu cà một miền nước non
Dòng sông nho quế vòng len
Vực sâu dưới Mã Pì Lèng mộng thơ
Mắt ai như thể thẫn thờ
Ngắm nhìn em gái vai thồ sọt rau
Nặng lòng sợi chỉ váy thêu
Đỏ xanh tím lợt mãi yêu đất trời
Hà Giang tổ quốc ta ơi
Nàng thơ say đắm nụ cười loài hoa.

                    VN

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

HỒ XUÂN

(Họa đảo vần bài Xuân Cảm của Kim Cúc)
Nở rộ muôn hoa khắp đất trời
Đón xuân hồ nước của quê tôi
Long lanh gợn sóng xanh màu biếc
Thấp thoáng chao mình bạc cá bơi
Mây trắng vờn bay trên đỉnh núi
Cây xanh đùa gió ánh vàng phơi
Đào mai rực rỡ cười trong nắng

Má thắm em xuân đón cuộc đời.
                                      VN
phụ chép Xuân Càm
Ngỡ ngàng xuân đã đến bên tôi
Đáy nước long lanh gợn sắc trời
Ríu rít cành cao chim xướng họa
Tung tăng mặt nước cá vờn bơi
Xanh non thảm lúa đồng quê trải
Vàng rộm phố phường giọt nắng phơi
Phơi phới đào xuân cười gió sớm
Ngẩn ngơ liễu thắm đón xuân đời.
                                     Kim Cúc



Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

ĐẶC SẢN


Năm nay tháng chín mất mùa rươi
Buồn bã làng bên chẳng nụ cười
Đặc sản một vùng nay biến mất
Chiều chiều bọt nước dập dềnh trôi

Sông ngòi ngăn đắp xây hồ chứa
Thủy điện khoanh vùng khắp mọi nơi
Đào núi chặt rừng trăm kế sách
Đổi thay sinh thái khắp bầu trời

Anh chị ra thị thành trở lại
Đơm rươi mọi chỗ cũng không còn
Bời nguồn con nước giờ thay đổi
Sông lạch cạn bong chốn nước dồn

Nậm rượu ngắm trăng nào thấy được
Gió buồn dạo khắp nẻo thôn quê
Lưới chài xếp lại gian đầu bếp
Quên món chả rươi vơí rượu khề.
                             VN

KHÁM BỆNH MIỄN PHI

                 "MỘT XÓM DÂN CHỜ KHÁM BỆNH MIỄN PHÍ"
Ngành y họ biết bảo nhau
Khám bệnh miễn phí ở đâu cũng làm
Tiền công nặng nhẹ chẳng ham
Bời vì thuốc đã bội hàm nâng lên
Nông dân lấy lúa làm nền
Thời cơ khám bệnh không tiền vui sao
Giá thuốc có chút…hơi cao
Cùng nhau gom góp vài hào gắng mua
Thày thuốc y đức có thừa...
Kiếm gì xu lẻ... gió mưa ruộng đồng
Mang thêm dịch vụ… nhà nông
Cũng là chiến dịch mang hàng về quê.
                                      VN



Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

TRÊN ĐỀN THÀY GIÁO MUÔN ĐỜI

Ngày như là huyền thoại
Mặt trời cao chói lòa
Anh lang thang sườn núi
Người vào đền ôm hoa

Hai mươi tháng mười một
Ngày tri ân thày cô
Học sinh khăn quàng thắm
Trên đường đỏ sắc cờ

Trên sân đền ngày hội
Xanh rừng bóng thông reo
Phượng hoàng loa trầm bổng
Vang lời thày hòa theo

Giọng ai đọc văn tế
Vượt qua cả dốc đèo
Người dâng thất trảm sớ
Xin chém kẻ làm điêu

Muốn nước mạnh dân giàu 
Phải đoàn kết cùng nhau
Từ cổ kim vẫn vậy
Luôn lấy học làm đầu.
                          VN

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

NHỚ MÃI THÀY CÔ



Còn nhớ mãi một thời đến lớp
Mộng mơ theo cặp sách vào trường
Bình minh nắng tỏa hương ngào ngạt
Bài giảng lời thày những mến thương
Kỉ niệm qua đi cùng tháng năm
Ngọt ngào lưu mãi ở trong lòng
Thày cô trầm tĩnh từng bài giảng
Giáo án miệt mài mấy ước mong

Trường lớp nứa tre nơi xóm vắng
Con đường lầy lội dọc bờ mương
Thày cô no đói ngày qua bữa
Vẫn tận tình chu đáo mến thương

Dìu dắt đàn em dưới mái trường
Bao gian nan nào đâu ngần ngại
Ân cần chăm chút chồi măng nhỏ
Hứa hẹn vào đời sáng một mai

Bốn bảy mùa thi mấy lớp người
Cổng trường thay cánh đã bao lần
Đóa hoa hồng thăm mừng nhà giáo
Xin được dâng người để tạ ơn.
                           VN

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Kim Bôi


Tôi về thăm huyện Kim Bôi
Đường xe thăm thẳm gió trời mênh mang
Quanh quanh núi dựng mây ngàn
Thác hồ thủy điện đập tràn reo vui
Vào khu du lịch Kim Bôi
Thăm người đồng đội một thời chiến tranh
Cùng ôn kỉ niệm hùng anh
Bước chân đi giữa thị thành thôn quê.
                                    VN

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

ĐỢI CHỜ

Áo cởi lưng trần tóc xõa vai
Em ngồi như thế để chờ ai
Tay nâng sen ngực trần hoa lệ
Chân duỗi chân co thổn thức hoài
Miệng thế biết đâu người vẫn đợi
Lời thề ngày ấy đọng trong ai
Thủy chung son sắt và chờ đợi
Năm tháng còn mong chẳng nhạt phai.
                           VN

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

MƯỜI TÁN


Lãng đãng sương dày buổi sớm nay
Trên đồng lúa chin, trắng cò bay
Mấy nàng thiếu nữ đang xe lúa
Bao gã thanh niên hối hả cày

Năng xuất bội thu nhờ giống mới
Có công anh sức chị sum vầy
Thuận hòa trời đất cùng chung góp
Mười tấn mùa vàng cả xóm say.
                           VN

MỘNG

người đẹp thả rông ngực bên hồ sen

Thoang thoảng gió lùa trước ngõ sân
Nguyệt soi đầu tháng đẹp bao lần
Màn sương phủ trắng đồng vừa gặt
Khói tỏa đêm dài sải bước chân
Lạc cõi hồn thơ trong trĩu nặng
Ngàn hoa tỏa ngát ánh trăng ngân
Hương sen xóm nhỏ còn vương vấn
Ao ước dáng người đẹp Thúy Vân
                      VN

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Hồ trên núi


                                                                 Một góc hồ Bến Tắm quê tôi
Chiều nay hồ núi nước buồn trôi
Cây cối đầu non lá nhẹ rơi
Thanh thản đàn em cười với gió
Lơ ngơ lũ kiếu dọc hồ bơi
Cuối thu trời đã vào se lạnh
Đông sớm vẫn hồng ánh nắng tươi
Chống cuốc ông Từ ngồi nhổ cỏ
Hát chèo thiếu nữ giọng vang trời.
                            VN

HOA MUA


Lạnh lẽo chiều đông đợt gió mùa
Nắng vàng tím biếc góc bờ mua
Bông hoa thắm đượm tình chung thủy
Câu hát xót lòng kẻ bán, mua

Yêu em tự thưở còn tranh chiến
Bão đạn mưa bom rắc mọi miềm
Mẹ gửi tâm tình câu vọng cổ
Đắng cay
 chan chứa nỗi ưu phiền

Hoa mua ai bán để ai mua
Ngã giá mẹ ơi được chữ vừa
Chia sẻ lòng quan cho thuận nẻo
Tình đời ai bán để ai mua

Chiều hoang tím nhạt gió lơ mơ
Tàn nắng đồi mua bướm hững hờ
Ai đếm bước dài trong ảo mộng
Để chìm khát vọng cõi hồ mơ.
                              VN

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

CÕI LÒNG


Mơ màng ngọn gió ở bờ sông
Lơ lửng vầng trăng cuối xóm đông
Đôi bạn lửa tình vừa mới thắp
Đôi bờ ngăn cách lứa đôi không

Bên thềm trăng tỏ lời tâm sự
Xào xạc nỗi lòng đến xác xơ
Mơ cõi lòng về miền quá khứ
Âm thầm ngọn gió nỗi bơ vơ

Ánh trăng nào đâu phải xa hờ
Chôn chặt tâm hồn cõi mộng xưa
Gió thổi hôn trăng, trăng vỡ vụn
Cõi lòng ai đã vỡ đâu chưa

Đỉnh trời ngọn gió vẫn theo trăng
Nhuộm đỏ tình si với chị Hằng
Có lẽ chị Hằng quên bến đợi
Dấu mình trong bao đám mây chăng...?

                                                     VN

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

NGẮM TRĂNG

Mơ màng trăng sáng tối hôm qua
Ánh trải bao la tựa ngọc ngà
Sương mỏng nhẹ buông như mảnh lụa
Gió thơ thẩn ghẹo nguyệt ngoài xa
Chìm vào giấc ngủ mơ mây lượn
Nổi giữa trần ai mấy điệu ca
Xóm núi cuối tuần ôi đẹp lạ
Hỏi lòng sao chẳng ngắm trăng xa.
                                   VN

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

DỐC BÌNH


Mùa đông hạt nắng nhạt như ngây
Hương cỏ thơm thơm tỏa ngát đầy
Mây lượn trắng bay màu bạc nhuốm
Non xanh ngọn gió lướt cây lay
Lạnh lùng sương phủ hồ sinh thái
Men rượu vô tình má đỏ hây
Cạn chén dốc bình say túy lúy
Hồn thơ lai láng thả hồn quay.
                              VN