Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

ĐỢI CHỜ

Áo cởi lưng trần tóc xõa vai
Em ngồi như thế để chờ ai
Tay nâng sen ngực trần hoa lệ
Chân duỗi chân co thổn thức hoài
Miệng thế biết đâu người vẫn đợi
Lời thề ngày ấy đọng trong ai
Thủy chung son sắt và chờ đợi
Năm tháng còn mong chẳng nhạt phai.
                           VN

1 nhận xét:

  1. Hỡi cô con gái tóc ngang vai
    Em cứ mơ màng tưởng tới ai
    Ngan ngát bông sen, tay níu giữ
    Mát lành làn nước, chân khua hoài
    Lưng trần nà nuột đâu cần áo
    Miệng thế đò đưa mặc kệ ai
    Son sắt thủy chung em vẫn đợi
    Thắm nồng, hương sắc chẳng mờ phai./.

    Thấy bài thơ hay học họa với đồng hương (Mình quê Gia Lộc) cho vui, có gì góp ý nhé.
    Chúc Văn Nhã vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa