Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

TƯỞNG VỌNG

 
Nuôi mộng đêm dài ánh nguyệt soi
Nỗi buồn lửng thửng bước chân rời
Mưa hờn rót lệ vào đông úa
Gió lạnh se lòng kẻ đứng chơi

Em muốn quên đi những tháng ngày
Vơi đầy nỗi nhớ mắt thơ ngây
Chiều nao qua ngõ nghe mời gọi
Gió thoảng xa xôi mộng ước đầy

Mộng ước đưa em đến lối này
Vầng trăng lơ lửng giữa trời mây
Mùi hương hôn nhẹ theo làn gió
Để tưởng cho lòng trong ngất say

Anh biết lòng em trong ngất say
Âm thầm ôm giữ bấy lâu nay
Tâm hồn nhớ mãi thời yêu dấu
Ký ức tưởng về những đắm say

Quyến luyến lòng ai những bước chân
Nào đâu dám nói một câu chào
Bao năm tình vẫn mang màu nắng
Sau trước ôm lòng với khát khao
                                                                      VN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét