Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013


Qua chiến cuộc
(Họa nguyên vần bài tự sự của Nguyễn Gia Sơn)
Mừng Bác trải qua cuộc viễn trinh
Phong trần nếm trải rõ lòng mình
Hoa niên trận mạc đầy hào khí
Tuổi hạc vui cùng cựu chiến binh
Làng xóm đi đầu trong gánh vác
Phố khu coi trọng chữ thâm tình
Đào hoa quí phái ai hơn được
Ngâm vịnh thơ ca sáng Chí Minh
VN
Phụ chépTự Sự
Đời người bươn trải cuộc trường trinh
Dầu dãi phong sương mới hiều mình
Tuổi trẻ hăng say anh lính chiến
Nay già mẫu mực bác thương binh
Năm hai tuổi đảng rèn tâm trí
Tấm tám mùa xuân trọng nghĩa tình
Hoa quế đầy sân vui tuổi hạc
Vần thơ ngâm vịnh buổi bình minh
Nguyễn Gia Sơn

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Cảm nghỉ về con số 30%         

(Nhân đoc bài phải đuổi 30% công chức ăn hại về nhà)_

Phải nhanh đuổi cổ loại ruồi
Chuyên ăn hại của, khinh người như rơm
Bất tài, nhòm ngó, bới lông
Tỏ ta quan trọng, lực hơn mọi người
Quan liêu hách dịch mọi nơi
Gặp trên nịnh hót, tô bôi nhiều điều
Kêu ca, đòi hỏi bao nhiêu
Lý Thông rình cướp công nhiều Thạch Sanh
Sớm đi tối lại đã đành
Một nền hành chính đã hành ai đây
Mong nhà nước hãy mạnh tay
Bỏ đi miếng thịt thừa mây vô hồn
Làm cho bộ máy sạch hơn
Toàn là tri thức vì dân hết lòng
VN.

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013


Mừng ông

(Họa đảo vần bài tuổi bảy mươi của Tạ Anh Ngôi)

Mừng ông tuổi bạc thật huyền kỳ

Tai thính, mắt tính, chẳng ngại chi

Mỗi bữa cơm còn vài bận xới

Ngày ngày rượu nhắm bốn năm ly

Chị hai thị trấn mời còn... đến

Em gái làng bên gọi cũng...đi

Răng khỏe, tóc xanh, hồn lãng tử

Xem ra ông chưa hỏng điều gì

VN

Phụ chép TUỔI BẢY MƯƠI

               (Mời Họa)

Cứ tưởng bảy mươi sẽ yếu đi
Không ngờ sức”lão”thật thần kỳ
Cơm ăn một bữa hai ba bát
Rượu uống hàng ngày sáu bảy ly
Ra quán chị hai mời vẫn…duyệt!
Về làng em út gạ là…chi !
Mắt tinh,tai thính,răng còn khỏe
Gối chắc, xương gân chửa hỏng gì!
                        Tạ Anh Ngôi

Đi Bộ
Vào bộ đội hành quân
Đọc chiều dài đất nước
Mang trên lưng mùa xuân
Của một thời tuổi trẻ

Về hưu lại hành quân
Quẩn quanh vùng quê mẹ
Mang trên lưng kỉ niệm
Ngọt ngào và say mê

Cả đôi lần đi bộ
Cùng trong một bầu trời
Một lần trong khói súng
Một lần đầy hoa tươi
VN

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013


Bí thơ
(Họa bài làm bí thư của Nguyễn Xuân Hiểu)
Mừng bác trúng chức" Bí" rồi
Nghiệp quan lại tái thế vui nào ngờ
 Phất cao đảng lại trao cờ
Cố làm dân đợi, dân chờ, mong dân
Đã mang sự nghiệp vào thân
Cũng mong được bác đến gần hái sao
Dẫu rằng chẳng thiết quyền cao
Vẫn mơ chức trọng công vào công ra
Lần nữa ta vẫn như ta
Chờ ba năm nữa vẫn là ông thôi 
VN 
phụ chép
Làm bí thư

Thế là lại “Bí thơ” rồi
Nghiệp quan tưởng mãn mãi thôi nào ngờ
Đảng tin Đảng lại trao cờ
Làm chi bõ sự trông chờ của Dân
Thôi thì nghiệp đã vào thân
Quyết tâm thêm nữa một lần xem sao
Chẳng màng chức trọng quyền cao
Chẳng mơ tài lộc tiền vào tiền ra
Một lần ta lại là ta
Chỉ mong giữ được như là mình thôi.
01012013
Nguyễn Xuân Hiểu

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013


Chuyện xuất khẩu gạo
   Nước nam xuât gạo đầu công
Anh Ba Ni thiếu đất trồng vì sao
   Dẫu là không miếng đất nào
Quanh năm cấy mướn cày thuê kiếm tiền
   Vừa rồi đổi ngọc lấy thêm*
Phải chi bệnh tật chịu liền đớn đau
   Cháu Hồ Thị Ly thì sao
Những cơn ngất sửu vì đâu đến cùng**
   Nói ra còn thấy đau lòng
Không ăn thịt cá cả năm nay rồi
   Phóng sự nước mắt đầy vơi
Ngẫm cho cơm nấu trong nồi không vung***
   Gạo không thiếu, thiếu tinh thần
Những người trách nhiệm xoay vần ra sao?
VN
*anh Ba Ni đi triệt sản để lấy tiền bồi dưỡng
**Cháu Hồ Thị Ly hay bị ngất vì thiếu gạo ăn
***Học sinh vùng cao thiếu gạo phải ăn thịt chuột

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013


Đền thờ Phạm Ngũ Lão
Vượt ba kèo tôi xuống Kênh Giang
Một khúc sông xưa nhớ Bạch Đằng
Thủy mạc trận đồ dòng nước bạc
Anh hùng Phạm Ngũ của non sông
Đền thờ tráng sỹ ngang sườn núi
Lưu danh tướng giỏi diệt nguyên mông
Thơm phức khói nhang bay phảng phất
Kênh giang muôn thưở đất anh hùng
VN 

ĐÓN XUÂN
(họa nguyên vần tự sự của Kim Cúc câu lạc bộ nhà giáo Chí Linh)
Xuân này tớ cũng sáu mươi ba
Cũng thích văn chương, thích nguyệt nga
Nhiều lúc lòng vui cùng xướng họa
Khi buồn lặng nhớ đến người xa
Trong nhà hạnh phúc nhờ ơn mẹ
Ngoài ngõ ấm êm nợ nghĩa cha
Trí thức vun trồng lo tích đức
Đón xuân quý tỵ nở đầy hoa.
VN
TỰ SỰ
Kim Cúc xuân này tuổi sáu ba
Yêu thơ đường luật thích ngâm nga
Khi vui xướng họa cùng thi hữu
Lúc vắng gieo vần kết bạn xa
Hạnh phúc ấm êm dày nghĩ mẹ
An khang mạnh khỏe nặng tình cha
Ươm mần trí thức trồng cây đức
Đón tết nhâm thìn thắm sắc hoa
KIM CÚC

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Phả Lại
Hào quang rực rỡ tỏa muôn phương
Thành Cổ Phao Sơn thật kiên cường
Một thời vàng son còn lưu giữ
Nổi sóng ầm vang lục đầu giang

Đâu rồi Dốc Lác bắn may bay
Lặng lẽ dòng Thương khói cuộn say
Bến Nhạn mắt ai còn đắm đuối
Đâu chùa Vĩnh Lạc đất vùng này

Khánh Hựu cổ xưa dấu tích dày
Nhà Lê, nhà Mạc chốn lưu đày
Cảm khái leo lên nhìn xa tắp
Dãy núi xa cao, nước sông đầy

Cầu bắc ngang đôi bờ sông nước
Lục Đầu Giang chung thủy mặn mà
Ống khói vươn cao nhà máy điện
Sáng mãi tình hữu nghị Việt Nga
VN 

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013


MỪNG
Nửa tháng bận việc ít ngó ngàng
Hôm nay trông đến mấy người quan
Một ông "tổ trưởng dân" ngoài phố
Một bác "bí thơ bộ" giữa làng
Dẫu có đầu chày dầu dính  thịt
Còn hơn đít thớt dán vào thang
Đã làm thì cố làm cho tốt
Chớ có nhì nhằng lại mắc oan
VN

Tìm em
(Thân tặng VTL nhân vào Mỹ Tho)
Mấy chục năm rồi chưa gặp nhau
Nhớ thương làm bạc trắng mái đầu
Vượt ngàn cây số anh tìm lại
Nào biết bây giờ em ở đâu

Dòng sông vẫn ngày ngày lên xuống
Rặng bần sầu tủi với nhớ thương
Khóm dừa nước bên bờ kênh hát
Những lời buồn sao lắm vấn vương

Em có thấy nỗi lòng anh trong đó
Bài thơ anh viết tặng năm nao
Ơi tà áo người học trò mơ ước
Kỉ niệm trong ta mãi ngọt ngào

Cuộc chia ly thời cuộc bấy giờ
Anh về với quê hương xứ sở
Mỹ Tho thắp vào tim nỗi nhớ
Em ngẹn ngào đêm cuộc chia ly

VN

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013


Tân Dân
Ngày xuân thong thả đến Tân Dân*
Vầng dương rực rỡ nắng tươi hồng
Bến vạn đò ngang người vôị vã
Giang Hạ đã vào cuối vụ đông

Giang Thượng sớm nay vui rộn rã
Vọng thúc cò bay trắng núi rừng
Thôn Nội xóa nghèo vươn giàu có
Muôn hoa nở biếc giữa đồng bưng

Thôn Triều đàn bò trên đê vắng
Sông Kinh nước dào dạt về xuôi
Mạc Động ai xây chùa bề thế
Tọa đỉnh non cao dáng ngất trời

Công viên mười mấy năm xây dựng
Có niềm hy vọng được ươm mần
Cầu quan có một thời tưởng vọng
Giờ chỉ còn như một cố nhân

Bắc Hưng Hải công trình vĩ đại
Trạm bơm tiêu còn đứng chốn này
Năng xuất lúa đã từng đầu bảng
Xã anh hùng mãi mãi còn đây.
VN
*Tân Dân một xã thuộc Chí Linh




BẾN TRIỀU DƯƠNG
(Họa đảo vần bài thăm chấn phong tích cổ của Vũ Thanh Thao CLB hưu trí Chí Linh)
Triều dương cổ độ chốn thanh loan
Bãi cát trên sông đốc kiếm vàng
Hổ phục phượng quy lòng hướng thiện
Chấn phong tích cổ ở phương nam
Nắng chiều thế sự mong hoài niệm
Hồn đá còn xuyên hương dạ lan
Bất động giã từ âm tiết mới
Triều Dương cổ độ chốn thanh loan.
VN
Phụ chép
 Chấn Phong Tích Cổ
Điạ ốc thanh lâu bến nhạn loan
Chấn phong tích cổ cõi trời nam
Long chầu minh nguyệt hồn xuyên đá
Hổ phục Phượng quy đốc kiếm vàng
Hoài niệm hướng ngàn vương thế sự
Chiều thu nắng nhạt dạ hương lan
Giã từ âm tiết danh còn động
Địa ốc thanh lâu bến nhạn loan
Vũ Thanh Thao

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013


XUÂN MỚI
(Họa nguyên vần bài trước thềm năm mới của Thanh Dạ)
Đông đi xuân tới nghĩ buâng khuâng 
Được, mất năm qua thấy ớn lòng 
Nông nghiệp mất dần vai chủ đạo
Nghề ngư giặc lấn biển ngoài đông 
Học đường trẻ nhỏ còn nhiều vở 
Nhà ở bình dân bán chửa thông 
Có thấy nỗi nhiều nên gắng sức
Thấy rồi, liệu có sửa cho không?! 
VN

Phụ chép
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI
Trước thềm năm mới dạ bâng khuâng
Được,mất năm qua nghĩ nhọc lòng
Công nghiệp,giao thông ăn đất ruộng
Láng giềng ,thù nghịch lấn biển đông
Kinh bang,tế thế còn thua kém
Quốc kế,dân sinh chửa thoát thông
Cái được năm qua là thấy lỗi
Thấy rồi có dám sửa hay không ? !
Làng Hóp  14-12-2012  T.D

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013


MẸ ƠI
   Mẹ đi vào cõi vĩnh hằng
Lòng con nhỏ máu đôi hàng lệ rơi
   Tháng năm đau đớn rụng rời
Vòng hoa xếp dọc đất trời tang thương
   Xóm làng, bè bạn, họ nương
Vành khăn phủ trắng, đoạn đường chia phôi
   Trăm năm tròn một kiếp người
Lo toan gánh nặng mẹ thời cưu mang
   Căm căm cái giá mùa đông
Bao nhiêu mưa nắng nhọc lòng mẹ ơi
   Tiếng kèn ai oán đất trời
Quê hương tiễn biệt ngậm ngùi xót xa
   Mẹ đi để lại nỗi nhà
Nén hương con thắp lệ sa mịt mờ
   Xe mây bóng hạc ngàn thơ
Trần gian để lại cháu con phúc dày.
VN

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013



Trằn trọc canh trường nhớ tuổi thơ
Mẹ về bên võng tiếng ầu ơ 
Lời ru tha thiết tình mẫu tử
Câu hát nhịp nhàng nhịp võng đưa
Mẹ đến ào về chưa kịp đón
Mẹ vào xô vội có đâu chờ
Vẫn còn trong mộng trời chưa tỏ
Sáng rõ mà hồn vẫn cứ mơ.
VN

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013


Xuân về
Rực rỡ bình minh cả đất trời
Muôn hoa đua nở khắp nơi nơi
Cành đào nhà bạn tươi màu nắng
Cây quất chợ bên quả rạng ngời

Rổ táo được mang từ núi xuống
Quả bòng vừa hái trái còn tươi
Pháo hoa đang chờ mùa xuân đến
Hạnh phúc ước mơ của mọi người
VN