Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022

QUÊ NGHÈO

 

“Sương ngập nẻo, trăng mờ viễn xứ

Quê nghèo ngõ quạnh, gió luồn song”
QUÊ NGHÈO
SƯƠNG mù dải lúa cảnh chờ trông
NGẬP nước bờ mương giữa cánh đồng
NẺO cũ nhà, con đường ánh điện
TRĂNG rằm sáng tỏ, ngõ thời mong
MỜ chân dấu, phố khu thời trẻ
VIỄN ảnh ngày nao, đẹp tấm lòng
XỨ sở theo về bao cảm mến
QUÊ NGHÈO NGÕ QUẠNH GIÓ LUỒN SONG.
                                       28-10-22
                                      Văn Nhã

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

CÂU THƠ CÒN MANG NỖI LÒNG NHÂN TÌNH

 

Câu văn buổi ấy chửa nào mờ
Thơ dệt nhiều vần thỏa ước mơ
Còn vẫn bền gan đời thắm mải
Mang luôn vững dạ phúc dài chờ
Nỗi niềm những buổi hòa chăn gối
Lòng đất bao mùa luyến chỉ tơ
Nhân chữ tâm đồng dâu hiếu thảo
Tình sâu đức hạnh nối con khờ.
23-10-22
Văn Nhã

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2022

CUỘC SỐNG

 

Gánh nặng đời thường mải miết theo
Đồng cao bãi thấp cứ lăn vèo
Hôm còn hụi cúi trên bờ ruộng
Buổi mãi lơ khờ lượm thức heo
Cuộc sống xem ra nhiều vất vả
Đời sao ngó lại cứ đang nghèo
Nhờ lương lĩnh tháng sài cho đủ
Tiết kiệm tiêu dùng phải đúng veo !
Văn Nhã
21-10-22

DẠO CẢNH











Những muốn xem mà tự buổi xưa
Bàn xong chuẩn bị kể không thừa
Thôi đành lại để sang mùa nữa
Cũng thể vui niềm cách vụ thưa
Cuộc sống thường say màu sắc đẹp
Đời thanh lằm vẻ chẳng sao vừa
Con đường mới tạo miền tao nhã
Giáp biển khơi trùng phật sẽ đưa.
Văn Nhã
14.10. 22

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2022

ĐÔI CHÂN

 

Mấy bận qua rồi bạn có hay
Người sang cỏ rậm vướng chân này
Bên rừng vắng vẻ loài chim hót
Cạnh bãi eo sèo lũ én bay
Muốn cảnh luôn tươi nhiều ngõ đợi
Chờ duyên sẽ thắm khắp nơi bày
Đi về ước mộng nàng ra đón
Theo dáng yêu kiều vẫn đắm say.
                                     15-10-22
                                    Văn Nhã

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2022

NHỚ MIỀN QUÊ

 

Giữa núi miền cao đẹp nắng hồng
Vui đời chiến sỹ mải cùng trông
Thương từng rẫy dậu cha hằng giữ
Mến cảnh vườn cây mẹ vẫn trồng
Đất rẫy trưa về chăm luống cải
Quê mùa buổi lại ngắm rìa sông
Theo bè dạo ấy đi vài ngả
Khắc mãi vào tim quyện ấm nồng.
                              17-10-22
                              Văn Nhã



ƯỚC MƠ

 

Xây niềm mộng ước sẽ hồi hương
Thắm đươc cùng ai phận má hường
Dệt chữ tình duyên miền vạn buổi
Thên màu nghĩa bạn giữa vài phương
Rừng hay cảnh suối reo lời ngọc
Ruộng muốn bờ cây hát vị tường
Đẹp thấu dòng văn ngời mới tỏ
Cơi niềm hạnh phúc ở ngàn thương.
                               20-10-22
                                Văn Nhã 

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2022

***TÌNH KHÚC PHỤ NỮ ***

 (Chúc mừng 92 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)


Gửi lại tình ca giữa cuộc đời
Tháng mười đẹp lắm tuổi hai mươi
Chín hai năm khoảng nghĩa tình sâu nặng
Vị nước quên thân cả triệu người
Phụ nữ danh lừng với núi sông
Trường Sơn khúc hát mãi thơm nồng
Sườn tây gửi chị sườn đông ấy
Nổi lửa lên em hạnh phúc hồng...
Thiếu nữ giao liên miệng hát vang
Bao lần khó nhọc vững thân vàng
Quân thù quyết đuổi giành dân chủ
Hạnh phúc hòa bình độc lập mang
Tổ quốc phồn vinh mãi sẵn sàng
Vì non nước tỏa ánh hào quang
Lòng yêu trọn vẹn dâng sông núi
Bậc nhất thiên đường gái Việt Nam.
9/10/2022
Văn Nhã

BIỂN CÀ MAU MONG ĐỢI

 ( Tặng người tình trong thơ )


Trải chục năm rồi xa đất mũi
Ngày vô rặng đước cảnh xanh hoà
Con thuyền lạch đến dõi miền sa
Sóng ập xô thành như bến bãi
Đất mũi trên giàn em sảnh bánh
Vui đùa buổi sớm ánh bình minh
Ngoài khơi sóng vỗ nẻo sinh tình
Kỷ vật yêu thương lời vương vấn
Xị đế cho lòng ai giữa trận
Trong trời biển rộng nắng hè trao
Mầu sông lạch mướt xanh rừng thẳm
Đẹp giải dòng khơi cuộn nước về
Mải miết đo hoài cân nhắc mãi
Mua gì ở tận mũi xa xôi
Chào phương bắc kẻ mong người đợi
Xứng với tầm cao mãi sáng ngời
20-7-2009
Văn Nhã

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

NÀNG THƠ ĐẸP MƯỢT THẢ CƯỜI ĐONG ĐƯA

 

NÀNG yêu thắm đượm ý xuân tình
THƠ viết cho chàng gửi lặng thinh
ĐẸP ngữ lời hay cần tạo vẻ
MƯỢT câu tiếng ấm chảy theo hình
THẢ trong vạn kiểu hoài tâm sáng
CƯỜI giữa ngàn dòng vẫn cảnh tinh
ĐONG hận buồn lòng nơi cửa đón
ĐƯA thoi gửi phận muốn cùng mình.
10-10-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

ANH HÙNG BẤT KHUẤT TRUNG HẬU ĐẢM ĐANG

 


ANH nhớ ngày xưa được thưởng vàng
HÙNG cường trấn giữ bắc phương sang
BẤT muôn kiểu dáng không hề điểm
KHUẤT của tiền nong chả ngó màng
TRUNG nghĩa núi sông bừng tiếng ảnh
HẬU tình hải phận giữ lời vang
ĐẢM công xã hội cùng gia quyến
ĐANG nhụy đơm hoa thực sẵn sàng.

                               13-10-22
                               Văn Nhã

BỘI THU

 (Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập HND Việt Nam)


Đúng vậy bây giờ các bậc dân
Làm chơi chén thật giỏi hơn thần
Trên đồng lúa mẩy do nhiều nước
Thửa ruộng bông dày bởi lắm phân
Tháng tám đêm rằm trông bóng nguyệt
Nhìn trăng sáng đỏ ngắm tươi lần
Dù chi cũng hỏi cho tường tận
Hạt thóc to dài mẫu mấy cân,
12-10-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2022

CHUYỆN NÀNG

 (Bát cú khoán thủ)

NÀNG sao ẩn bóng ở nơi này
XƯA dấu trong cồn chẳng liệu hay
KHẮC chữ điều mong vườn quả đặt
ĐOẠN câu lẽ hẹn trái xanh bày
TIM đâu có nghĩ thèm duyên ngọt
EM lại coi sầu rớm lệ cay
MỘT gánh đôi vai quằn quại tủi
ĐỜI in mộng vỡ lạnh bao ngày .
                                  2-10-22
                                 Văn Nhã

NGUYỆN VẸN TRÒN

 (Bát cú khoán thủ)

NGUYỆN có con tim mãi ngọt ngào
RẰNG mình khổ luyện vững không nao
NĂM dài nghĩa mộng hình sông trải
THÁNG rộng tình si giữa biển rào
THỂ sánh bao ngày trông gió bão
MUÔN kề những buổi ngắm trời sao
VẸN câu ước thệ mùa vui quá
TRÒN giấc mơ xinh hạnh phúc chào .
                                   4-10-22
                                  Văn Nhã

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

___ GIẢN DI CON NGƯỜI ____

 (Trong cuộc đàm phán để gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), các nước phương tây có đưa ra một yêu cầu về nhân quyền. Ông đã đứng lên đập bàn, nói lớn "vào WTO chỉ là phương tiện, XHCN mới là mục tiêu". Chính câu nói và thái độ dứt khoát của ông đã khiến họ phải xuống nước và chấp nhận đồng ý Việt Nam được gia nhập vào tổ chức này.)

Trương Đình Tuyển bộ trưởng người dân
Quý trọng tình sao thật quá gần
Giữa chợ thương nhân bình đẳng ý
Luôn vì nghĩa lớn rõ từng phân
Bàn tay đảm nhiệm ngài yêu lắm
Đập mạnh bàn đàm phán mấy lần
Miệng nói to: các vị này nhớ kỹ
WTO cũng chỉ tiện theo chân .

Bàn tay nặn giỏi bánh chuyên cần
Quán cóc vui cùng chén rượu ân
Một dáng tâm hồn lưu loát khỏe
Người gương cộng sản ánh trung thần
Con đường chủ nghĩa luôn cường thịnh
Dẫn lối dân lành mãi mãi thân
Thủ lĩnh tài ba làm dũng chí
Niềm tin chói lọi góp thêm phần
                                   _ Văn Nhã _
                                    30.9.22

UỐNG CAPE Ở VŨNG TÀU

 (Ảnh minh họa)


Bên bờ dọc núi Vũng Tàu khơi
Một tách cà phê ngắm khoảng trời
Sóng biển ngoài xa ngàn lớp vẫy
Cây trồng giữa phố điểm miền chơi
Cười vang phấn khởi điều vui hát
Kể chuyện buồn đau trải quãng thời
Vạn nỗi cho mình suy ngẫm lại
Trăm vùng chiến sự muốn vào nơi.
20-6-20
Văn Nhã

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

SÔNG HỒNG

 

Sợi nắng trưa vàng điểm lá vông
Ông đang tựa cửa ngắm cành hồng
Nhìn mây phủ núi tin lành quyện
G hé rẫy xem rừng bạn khéo trông
Hàn gắn bờ bao chờ gió lặn
Ôm be chỗ sạt giữ vườn trồng
Nông nhàn dạo cảnh thuyền trôi mãi
Gửi trọn thương về sóng lượn không.
2-10-22
Văn Nhã