Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023

NÓNG

 

Vài hôm nắng đỏ trên đường
Trẻ đi thi cử niềm thương dạt dào
Người ra ruộng cũng lao đao
Nghe lòng rộn rã nơi vào thoáng hơn
Đồng xanh ngọn lúa lụi hờn
Thương ngày giữa hạ mưa vờn nóng khô
Chênh chao nhuộm đỏ muôn trồ
Còn soi rọi mãi vào lô lá vàng
Vương tàn mấy rạch mương ngang
Dòng không giọt nước gọi đàn cá bơi
Khổ ai hỏi tận ông trời
Mang thùng xách tưới giữ tươi cây trồng
Vườn rau tốt rợp cùng trông
Mang về hạnh phúc mặn nồng nghĩa nhân
Dù trời vẫn nắng mưa vần
Nâng cao biện pháp phòng thân việc đời ...!
30/5/2023
Văn Nhã

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2023

CẢM ƠN BỨC HÌNH














Tài năng thợ ảnh giỏi hơn người
Tạo cảnh vui nào rất đẹp tươi
Sải bước sân chùa ham giọng nói
Chân đi gốc phượng thích mê cười
Trong niềm hồ hởi xây bền chặt
Giữa khúc hân hoan được thảnh thơi
Buổi gặp ân tình bao hạnh phúc
Hình ghi dựng nghĩa rộng thêm đời .
28 / 5 / 2023

Văn Nhã

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

THẢM LÚA QUÊ MINH

 

Trên đồng thảm lúa trổ vàng thơm
Lượn gió mênh mang óng ả vờn
Phất dải bên bờ sông phượng vỹ
Theo hàng phía dọc bãi lay ơn
Màu xanh phủ kín vùng cây đẹp
Vạn sắc tô thêm ruộng cấy rờn
Ngắm mãi xa càng luôn thấy vẻ
Ân tình sản xuất được nhiều hơn.
15-5-23
Văn Nhã

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

MƯA VÀNG

 

Trận mưa ngọt quả thêm vàng
Nhà nông phấn khởi mênh mang nghĩa tình
Vì bông lúa trổ ngời xinh
Đem nhiều hạt mẩy thắm hình núi sông
Điểm tô xứ sở tươi hồng
Càng thêm sức mạnh sáng trong rạng ngời
Cho dù vất vả mấy mươi
Thu về thắng lợi muôn người ấm no
Vững tin nghiệp lớn cơ đồ
Xây nền tự chủ màu cờ ánh sao
Đứng đầu xuất khẩu năm châu
Nông phần góp của thiên cầu mối duyên
Nhờ công sức đạo thánh hiền
Thiên thời địa lợi làm lên nghiệp thành
Trời cao dẫu nắng mưa chanh
Xây đời hạnh phúc đẹp lành ước mơ.
24-5-23
Văn Nhã

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

BỨC ẢNH THỜI XƯA VÀ NAY*

 

Nguyễn Huy Tạo giải phóng quân hồng
Bùi Trọng Nghĩa kia phản núi sông
Bức ảnh ghi hình khi cuộc chiến
Dừng yên súng đạn lúc ca đồng
Vai choàng quý thật lòng vui sướng
Tay khoác muôn vàng trí rộn hơn
Cuộc sống hài hòa cho kiến dựng
Càng nhau khởi lập cảnh tiên rồng.
30-4-23
Văn Nhã
* Một bức chụp năm 1973
Một bức chụp 2018 (45 năm sau)

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2023

NHỚ NGÀY LÊN BẮC NINH

 

Cùng nhau đến tỉnh Bắc Ninh hồng
Vọng tiếng "người ơi..." có hiểu không
Hát điệu "La Rằng" câu cái ả
Ru lời "Giã Bạn" muốn tình chung  


"Đường bạn Kim Loan" đẹp vô cùng
"Tình Tang" thấy cả nghĩa bên sông
"La Hời" ngược dốc câu mời rượu
"Gió mát trăng thanh" cảnh gọi lòng


"Tứ quý" mùa chèo thỏa mái buông
"Hừ la" đẹp giáng kiểu mây buồn
"Cái hờn" gợi cảnh bèo trôi dạt
"Cây gạo" đem hình nhuộm sắc thôn


"Lên núi" ai trèo quán rượu luôn
Trầu cau gửi gắm cả tâm hồn
Yêu nhiều khắc đậm theo về núi
Kinh Bắc say miền "quan họ" hơn...!
                                   14-4-17
                                   Văn Nhã

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2023

NHỚ HÈ NĂM ẤY

 

Năm bẩy năm rồi nhớ hạ xưa
Hồ xanh bọn trẻ vẫn nô đùa
Trường xưa mái lợp mành tre nứa
Lớp cũ phên tường bãi cỏ mua
Trước cửa thông hào bao bọc thiếu
Sau thềm hố rãnh miểng bom thừa
Cây bàng ngọn biếc chồi tơ mảnh
Buổi tiễn chân vào đẫm lệ mưa.
15-5-23
Văn Nhã

HÈ SANG

 

Dải nóng thêu hồng rực thế gian
Đồi không ngọn gió cỏ cây vàng
Thương rừng lặng lẽ keo chồi đến
Nhớ vũng ồn ào cuốc gọi sang
Đỏ phượng trên cành ve khản tiếng
Vàng chim dưới trảng sáo mơ màng
Mây tầng lởn vởn chân trời lạc
Lúa trổ khoe mình chuỗi dọc ngang.
12-5-23
Văn Nhã

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2023

NGÀY CỦA MẸ

 (Thủ nhất tự, thủ vỹ ngâm)


MẸ là tất cả nỗi đầy vơi
MẸ bậc tài cao nhất cuộc đời
MẸ sức nhân dành cho mọi chốn
MẸ vì đạo nghĩa khắp ngàn nơi
MẸ ham lúa ruộng thêm bông mẩy
MẸ mải đồi cao tạo phúc ngời
MẸ biển bao la lòng rộng lớn
MẸ là tất cả cuộc đầy vơi.
14-5-23
Văn Nhã

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2023

THỦY TỔ NHÀ TRẦN

 

Bàn nhau sang nẻo Thái Bình
Thăm đền phụng hiếu Trần minh Hưng Hà
Thái đường phát tích đời vua
Đây là tổng thể nơi thừa tự xưa
Bảy trăm năm trải nắng mưa
Ban đầu phát triển dựng cờ tổ tiên
Công trình xếp hạng nhất miền
Vương triều xứng thể vùng thiên đất trời
Long Hưng đại lễ là nơi
Mừng công tổ chức muôn người tung hô
Tam Đường lưu giữ thi hài
Từ Trần Kính... tổ uy nghi vĩnh hằng
Trần Thái Tông Trần Nhân Tông...
Trần Thủ Độ...., đến Chiêu Lăng dự hoàng
Muôn sau lại thấy cha ông giống nòi.
                                 15-5-23
                                 Văn Nhã

VÀO PHÚ QUỐC

 

Trưa 8.11.22
Trên xe bảy chỗ lên đường
Nội Bài thẳng tới một chương mười giờ
Còn ngồi đợi vé quá trưa
Bánh mỳ kẹp chả ngon vừa phải ăn
Lại vào ô cửa số năm
Ta trèo bạn cũng lên bằng bên ta
12.30 ngày 8.11
Phương nam thắng tiến trời xa
Mênh mông phố núi chan hòa biển sâu
Đồng xanh xanh ngắt một mầu
Trắng mây dưới cánh trên đầu trắng mây
Bạn đường ai tỉnh ai say
Có đi Phú Quốc thì bay với mình
14h 8.11
Nỗi niềm sâu thẳm buồn tênh
Hỏi ai giàu có quên tình nghĩa xưa
Tham tiền nhũng nhiễu đâu thừa
Chung đường há dễ mà ưa hợp lòng
Cuộc đời còn lắm long đong
Làm sao mọi nhẽ theo vòng yêu thương
Vời trông Đà Nẵng xanh hường
Singapore hướng chuyển phương xứ này
Thưa rằng đổi mới là đây
Mình chưa được đến vui vầy một hôm
Bà Nà cảnh đẹp mây vờn
Nọ cáp treo, với cầu rồng, cầu quay
Vui cùng nhà quán từng ngày
Món ngon đặc sản đủ đầy rẻ thơm
Xem trong thiên hạ nào hơn
Trên cao nhìn xuống trải lần ước ao
Bên cồn sóng nổi cuộn ào
Hải Vân trùng điệp vòng trao uốn đường
Nắng chiều bãi cát hàng dương
Trên cao đất mũi phố phường nhộn đông
Nhớ khi trên chiếc thuyền rồng
Lênh đênh khúc nhạc thính phòng em ca
Bữa cơm rộn rã hải hà
Cần Thơ sông hậu tiếp ta đãi mình
15.20 ngày 8.11
Kiên Giang đây tuyệt vời xinh
Biên thùy đất nước thắm tình từ lâu
Trải bao thế kỷ âu sầu
Khai sơn phá thạch nhuộm mầu Nguyễn chăng
Tích xưa "hoa cải" cung hằng
"Rau răm ở lại.. ." gió trăng cảnh tình
Tắc xi khách sạn càng xinh
Hỏi tiền đắt quả hữu hình kiểu chi
Nét buồn gương mặt còn ghi
Điện sang đoàn trước rõ thì thưở nao
Thuê xe Vũ nhớ câu chào
Vào "Thành Không Ngủ" tổn hao bữa chiều
7.h ngày 9.11
Bún quậy còn nhủ vài chiêu
Cũng may bạn bảo tiếc liều bỏ qua
Còn mưu nước mắm lại nhà
Nghe tin không chở đành ra phố nhòm
Trại giam "Phú Lợi" thăm nom
Căm loài đế quốc, phục ông cha tài
Mênh mang đảo ngọc ta ơi
Hòn thơm lặng ngẵm đất trời biển khơi
Bao người xuống lặn nhin chơi
Xem hình trong nước dáng người ra sao
Trẻ trai cao hứng vẫy chào
Mình già sức yếu ngêu
ngao mấy lời
Ca nô lượn gấp vào nơi
Hòn mây rút đó trong, ngoài còn đây
San hô đảo giữa sương dày
Vẫn mong tắm gội, mỗi ngày được xem
Nhìn hoa cánh đẹp mà thèm
Trai tài gái lặn mấy phen nổi chìm
Chiều vàng, rộn rã trong tim
Đường vào An Thới cánh chim ngang trời
Cáp treo ngó khắp muôn nơi
Bao hàng cột điện trùng khơi khởi nàn
Đông vui lập phố xây làng
Càng yêu đảo nhỏ vẻ vang sáng ngời.
8h ngày 10.11
Cùng thăm trại thú vật nuôi
Hùm, trâu, ngựa, thỏ, gấu, voi, kỳ đà...
Đại dương cá tựa sao sa
Nàng tiên biểu diễn bài ca tuyệt vời
Chia tay phú quốc đầy vơi
Mang về kỷ niệm khó thời nào quên

Ngày 11.11.23
Văn Nhã

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023

CHUYẾN ĐI LỊCH SỬ

 

Chuyến đi các tỉnh trong nam
Chiến trường xưa đó ngập tràn niềm vui
Sài Gòn dinh thự ngút trời
Biên Hòa xe chật khắp nơi quán hàng
Trung Lương cao tốc Long An
Dừa xanh trải khắp xóm làng yêu thương
Tiền Giang sóng nước miệt vườn
Dòng kênh Hai Tám sáu phương đổ về
Trà vinh mưa đổ cầu quê
Trưa vào sông Hậu còn mê sông Tiền
Cần Thơ cảnh đẹp chợ phiên
Cái Răng tấp nập con thuyền ngược xuối
Bến Tre trưa nắng nụ cười
Cầu Hàm Luông đỏ hoa tươi sắc cờ
Tây Ninh Xóm Giữa Lò Gò
Thiên Ngôn Sa Mát tháng tư đỏ hè
Vũng Tàu buổi sáng cà phê
Cáp treo chạy suốt bốn bề nước non.
15-7-20
Văn Nhã

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2023

HỘI KHÓA BÂY GIỜ











Năm bảy năm
Nhớ lại buổi hè chăng
Làng Đồi Thông giờ đã bằng phố nhỏ
Rợp bóng cờ sao phất phơ rực rỡ
Con đường xưa bóng láng bê tông
Dẫy nhà tầng ngất ngưởng xanh hồng
Cuộc sống mới màu núi sông vẻ đẹp
Lũ học trò đã xưa nay vào tuổi hiếm
Laị quay về vui hát điểm ngân nga
Mảnh đất Chí Linh tươi sáng hiền hòa
Mái trường bao kỷ niệm thời xa trăn trở
Gợi bóng dáng thân thương ngàn nhớ
Vẫn ngọt ngào tựa những bài thơ
Đám thư sinh còn phổ nhạc hát đến giờ
11-5-23
Văn Nhã

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2023

NẮNG HẠ HỒ TƯỜNG

 

Buổi nắng gió buông đầu hè
Trên hồ cá nhảy le te
Bao người đi thể dục sớm
Núi phượng rừng cây đỏ lòe

Xáo động trong vườn chùm quả
Hình như đâu đó mưa rào
Trở về gọi mua áo mới
Để kéo êm đềm ước ao

Cho được làm vui chim én
Nối tình Bắc với nghĩa Nam
Cho tơ phím đàn dặt díu
Gẩy giữa mùa hạ nắng tràn?
Văn Nhã
7-5-23

VĂN AN QUÊ TÔI

 


Núi Phượng cùng nhau buổi nắng hè
Mây ngàn trải thắm đỉnh hàng tre
Đường vui chuyện cũ ngày thơ bé
Suối nhỏ ngân nga điệu hát thề

Đá tảng Sườn Voi(1) đẹp mái nhà
Ngày xưa lúc bão chở che ta
Trong làng lũ trẻ lùa trâu thả
Vẫn rủ cùng chơi nghĩa đậm đà

Tiểu Ẩn(2) ngàn năm phụng miếu thơ
Làm lên phải học chữ không mờ
Thông rừng vạn tiếng còn reo mãi
Dạy trẻ xây hoài những ước mơ

Vượt dốc hang dơi đống lủi qua
Mân sôi tháp gạch(3) mộ thờ bà
Sao Sa tiến sỹ đầu tiên vậy
Đại học(4) do người sáng lập ra

Cổ động Huyền Thiên(5) vẫn chói lòa
Muôn đời sáng lập trải hình qua
Trời cao tọa hưởng thiền sư phật
Phúc đức toàn dân thực đó mà

Quốc phụ(6) trên đông lúa sắc hoa
Thờ vương tể tướng nước non nhà
Oan nhầm giải cuộc càng nung nấu
Điểm ruộng thêm tình nếp tỏa xa

Vạn đóa hồng thơm ngát xứ nhà
Văn an lộng lẫy đỏ cờ hoa
Quê mình rạng rỡ tình sau trước
Bạn hãy vào thăm tuyệt tác hòa
-------------🍁--------------
Văn Nhã 27/4/2023
Ghi chú
(1) Hòn đá hình mái nhà ở núi Sườn Voi
(2) Tiểu ẩn tên tự của Thầy Chu Văn An
(3) Mộ bà Nguyễn Thị Duệ
(4) đại học từ xa do bà Duệ lập ra
(5)Chùa Huyền Thiên
(6) Đền Quốc Phụ thờ Trần Quốc Chẩn