Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2023

THĂM ĐIỆN BIÊN

 

Ngày thăm Điện Biên Phủ
Đi vượt ngả Hòa Bình
Đỉnh dốc Cun ngồi ngắm
Thấy xa thẳm rừng xanh
Gió vẫn vi vu hát
Gợi non nước ân tình
Nơi thung sâu dào dạt
Dải nắng đỏ càng xinh
Màu hoa ban rực rỡ
Khắp nẻo đường Sơn La
Đất nước mình đây đó
Đúng một dải thiên hà
Trên triền cao lấp loáng
Đèn xe những đóa sen
Uốn lượn ngang một khoảng
Sáng chói giữa màn đen
Nhớ dân công hỏa tuyến
Dưới bão đạn mưa bom
Vẫn gùi lương chi viện
Mặt trận chiến công rền
Thương chiến sỹ xông lên
Trải năm sáu ngày đêm
Quân thù rên rỉ hãi
Cơm vắt ngủ hầm bền
Bắt đám tù binh liền
Mười sáu ngàn rong theo*
Ngỡ ngàng lòng nhân đạo
Của Việt Minh nước nghèo
Nâng tầm cao thời đại
Chiến thắng hồng năm châu
Trong niềm tin thế giới
Nghĩa tình mãi xanh mầu
Điện Biên trang lịch sử
Mãi anh hùng liệt oanh
Sẽ sáng bừng ngọn đuốc
Của nhân loại vẻ vang.
* Điện Biên Phủ ta bắt sống 16 ngàn tù binh
24.3-17
Văn Nhã

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét