Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017
NGÀY ĐẦU ĐỜI LÍNH
Liên hoan tạm biệt mái trường
Bạn bè lưu luyến, quê hương vẫy chào
Lời khuyên tiếng dặn gửi trao
"Bởi đàn chuột phá phải đào bới hang"
Cổ Thành một buổi hợp quân
Qua phà Phả Lại vượt sông Lục Đầu
Dòng xanh soi ánh trăng thâu
Con đường hun hút gợi sầu làng quê
Côn trùng rỉ rả tứ bề
Râm ran tiếng gọi tái tê đất lành
Đêm dài Hà Bắc đồng quanh
Đông Du, Phố Mới, Ninh Thành, Yên Phong
Chân đau, vai mỏi rộp phồng
Mồ hôi đẫm áo, nhớ trường nôn nao
Phúc Yên nắng lửa tuôn trào
Hướng miền Yên Lạc tiến vào luyện binh
Xóm thôn nhỏ bé hữu tình
Ao sâu rơi súng mò rinh thấy buồn
Thương dân ngoài bãi mưa tuôn
Ngô vàng lá úa, đường trơn tuột dày
Núi Đinh tập bắn đêm ngày
Hợp Châu canh gác, muỗi bay,bánh mỳ
Đại đội mười tên đã ghi
Trung hai, tiểu một phải đi hàng đầu
Trên đồi con lợn bên nhau
Đánh công kiên, vượt hàng rào kẽm gai
Bạn Phòng, Đường, Niên miệt mài
Trông về Tam Đảo nhớ hoài Tam Dương.
VN
NHÌN ẢNH ĐỀ THƠ
Anh đi chợ sớm mưa giăng bụi
Lại phải xòe ô để chắn trời
Cạnh dãy hàng bầy sao đẹp mắt
Nhìn xem cùng thấy bạt che rồi
VN
Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017
NẺO XƯA EM TRỞ LẠI
Ta về nẻo cũ chốn quê hương
Ngắm cảnh hoa rơi trải dọc đường
Chút nghĩa vơi đầy vương thắm dạ
Bao tình ắp cả dõi muôn phương
Con thuyền dáng cũ đang vào bến
Mái đẩy đò xưa thưở học trường
Dẫu có lời nguyền từ dạo đó
Bây giờ vẫn khắc giữa lòng thương
HD/29/3/17
HỘI LIM
Xuân đã về lộc biếc hoa tươi
Thuyền ai sóng vỗ tiếng lả lơi
ngọt ngào là hỡi chàng ơi
Miềng trầu ăn với miếng vioi mặn nồng
Trèo lên quán giốc gốc cây đa
Tiếng hát giao duyên thật đậm đà
Chi hai đon đả câu ca
Anh về mắt dõi hẹn ba bốn lần
Tiếng hát giao duyên thật đậm đà
Chi hai đon đả câu ca
Anh về mắt dõi hẹn ba bốn lần
Ngược xuôi ngơ ngác với bước chân
Miếng trầu cánh Phượng đã gieo mầm
Bao người đã biết hóa thân
Mớ ba mớ bảy trong ngần thiết tha
Miếng trầu cánh Phượng đã gieo mầm
Bao người đã biết hóa thân
Mớ ba mớ bảy trong ngần thiết tha
Người ơi cứ ở đường xa tít
Yếm đào ước hẹn nón quai thao
Trống dồn mõ thúc vui sao
Chân xoay tay nhịp biết bao ân tình.
Yếm đào ước hẹn nón quai thao
Trống dồn mõ thúc vui sao
Chân xoay tay nhịp biết bao ân tình.
VN
Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017
TIẾNG HÁT QUAN HỌ BÊN SÔNG CẦU
Sông Cầu nước chảy cứ lưa thưa
Tiếng hát ngân nga lạc bãi bờ
Chị cả buông chèo nơi cuối bến
Anh hai thả lưới dọc dòng thơ
Leo lên quán dốc người quan họ
Xuống quán mời trầu ả Bắc...ơ
Ở lại chung vui lời của gió
Sông Cầu nước chảy cứ lưa thưa
VN
Ngày Giải Phóng
Lại nhớ năm nào ở Bến Tre
Dừa xanh ngút mắt giữa trưa hè
Cùng nhau hái lượm tăng gia giỏi
Đếm chục thu tiền quả thật mê
Chi cả ca vang lời vạn dặm
Anh hai hát vọng khúc tình quê
Giang sơn khải vọng câu toàn thắng
Hiệp định Pa Ri Mỹ ủ ê
VN
HD28/3/17
Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017
NGHĨA ĐỆ HUYNH
(Kính tặng bác Nguyễn Văn Thủ người ngồi trong ghế hàng thứ nhất từ trái sang
đồng hương,đồng ngũ xuân mậu thân)
Mấy chục năm trường nghĩa sắt son
Cùng nhau gánh vác việc giang sơn
Nẻo vắng ba miền đều có mặt
Đường vui bốn phía vững bàn chân
Hoàn thành nhiệm vụ trên giao phó
Giữ vẹn tâm tình đức đệ huynh
Bột đậu thêm đường lên vị đậm
Cho đời sắc thắm mãi mùa xuân
Cùng nhau gánh vác việc giang sơn
Nẻo vắng ba miền đều có mặt
Đường vui bốn phía vững bàn chân
Hoàn thành nhiệm vụ trên giao phó
Giữ vẹn tâm tình đức đệ huynh
Bột đậu thêm đường lên vị đậm
Cho đời sắc thắm mãi mùa xuân
VN VĂN AN 27/3/2017
NGỦ VÕNG
Đung đưa chiếc võng tựa tiên bồng
Để mặc thiên nhiên giữa tĩnh không
Một mảnh soi vào tia nắng dọi
Bao mành ánh chiếu cạnh bên đồng
Mưa ngàn cõi hạ dâng tròn khắp
Nắng cuối thời xuân đợi tới đông
Đám hội vui vầy muôn sắc thằm
Tình say ảo tuyệt áng mây hồng
Để mặc thiên nhiên giữa tĩnh không
Một mảnh soi vào tia nắng dọi
Bao mành ánh chiếu cạnh bên đồng
Mưa ngàn cõi hạ dâng tròn khắp
Nắng cuối thời xuân đợi tới đông
Đám hội vui vầy muôn sắc thằm
Tình say ảo tuyệt áng mây hồng
VN
Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017
BÀI THƠ NGÀY ẤY
An Cư tháng chín ấy
Vẫn đọng mãi mơ say
Bên mái trường bãi cỏ
Tà áo trắng tung bay
Hàng dừa cây trĩu quả
Gió từ đâu chuyển lay
Phất phơ tàu lá
Con thuyền bơi trên sóng
Mang hoa quả miệt cồn
Đi Sài Gòn đô thị
Bài thơ anh viết tặng
Có cả cây ngô đồng
Em có nghe và thấy
Tấm lòng ai đợi mong
Bên mái trường bãi cỏ
Tà áo trắng tung bay
Hàng dừa cây trĩu quả
Gió từ đâu chuyển lay
Phất phơ tàu lá
Con thuyền bơi trên sóng
Mang hoa quả miệt cồn
Đi Sài Gòn đô thị
Bài thơ anh viết tặng
Có cả cây ngô đồng
Em có nghe và thấy
Tấm lòng ai đợi mong
VN
ĐẾN SÔNG LAM
Gánh đất lên đê dưới nắng thưa
Cùng nhau ngắm mãi nước sông thừa
Dòng Lam lũ cuộn đâu trong đục
Xứ Nghệ câu thề buổi hạ mưa
Nhớ buổi hành quân đi khắp nẻo
Thương ngày lặn lội nước quên chưa
Trên bờ vắng vẻ bao tâm sự
Cứ nhắc anh hoài chuyện thưở xưa.
VN
Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017
ANH HÙNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Khu mình họp cựu chiến binh
Để bàn xây dựng nghĩa tình giúp nhau
Vượt khó tìm cách làm giàu
Xây khu văn hóa đẹp màu quê hương
Khoa học áp dụng giỏi giamg
Làm vườn nuôi cá... kết đoàn dưới trên
Vệ sinh giữ sạch môi trường
Xứng danh chiến sỹ tiền phương anh hùng.
VN
LỜI GIÓ SƯỜN NON
Sườn non hưởng chút gió trên ngàn
Hỏi chú chơi trăng rỡn sắc nhan
Kiếp cuội nhìn mây bay khắp nẻo
Hằng Nga ước vọng nguyệt không tàn
Khuôn ngời ánh ngọc phơi hồng sáng
Tỏa rạng muôn trùng nét nụ trang
Giữa hạ tươi màu hoa thắm nở
Bài hay gửi tặng đến tay nàng
HD26/3/17
Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017
RÉT...TRÁI MÙA
Mưa rào gọi gió bắc về
Làm cho đồng lúa tái tê cả lòng
Chênh chao cái rét mặn nồng
Héo hon ngọn lá cuối xuân úa tàn
Tiết thanh minh sợi nắng vàng
Chiêm bao khát vọng mênh mang tình người
Đẹp muôn mơ ước thắm tươi
Cớ chi mưa rét ngược đời vậy ru?!
Làm cho đồng lúa tái tê cả lòng
Chênh chao cái rét mặn nồng
Héo hon ngọn lá cuối xuân úa tàn
Tiết thanh minh sợi nắng vàng
Chiêm bao khát vọng mênh mang tình người
Đẹp muôn mơ ước thắm tươi
Cớ chi mưa rét ngược đời vậy ru?!
VN
BUỔI ẤY CHIA TAY ...
Bốn hai năm rồi buổi chia tay
Dòng kênh hai tám với vơi đầy
Bao nhiêu kỷ niệm đong thương nhớ
Tát cá, mò tôm đẹp tháng ngày
Ngã Sáu đồn thù đêm đạn pháo
Mỹ Trung lúa mướt cánh đồng xanh
Buồn vui thưở ấy cùng dân chúng
Thả lưới, chèo thuyền giữa giáp ranh
Mỹ Trung lúa mướt cánh đồng xanh
Buồn vui thưở ấy cùng dân chúng
Thả lưới, chèo thuyền giữa giáp ranh
Mỹ Lợi chênh vênh cầu độc mộc
Hành quân bộ đội vượt đường dài
Càm canh pháo ngụy đua nhau nổ
Lộ bốn đèn dù ánh khắp nơi
Hành quân bộ đội vượt đường dài
Càm canh pháo ngụy đua nhau nổ
Lộ bốn đèn dù ánh khắp nơi
Tạm biệt Tiền Giang về xứ Hải
Trời mưa đổ lệ suôt bờ kênh
Bài thơ nhắc nhở tình thao thức
Để rặng bần thưa lượn gió tình ...
Trời mưa đổ lệ suôt bờ kênh
Bài thơ nhắc nhở tình thao thức
Để rặng bần thưa lượn gió tình ...
VN
Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017
LỜI THÈ NGÀY NHẬP NGŨ
Nhớ về hai bảy tháng ba
Chúng tôi nhập ngũ, chan hòa bình minh
Trên đồng cây lúa lên xanh
Kinh Thầy sóng vỗ, gió lành xôn xao
Bốn chín năm, tưởng hôm nào
Tiếng người xưa ấy gửi trao ân tình
Ra đi giữ trọn lòng mình
khó khăn gian khổ trung trinh lời thề
Đạn bom gây cảnh lê thê
Chưa tan hết giặc chưa về quê hương.
VN
NHỚ...
Nhớ buổi xa xưa thưở đến trường
Bao lần muốn nói chữ thân thương
Chia tay mỗi đứa theo vào hướng
Cách trở con đường tới vạn phương
Mãi giữ trong mình muôn kỷ niệm
Lưu hình giữa dạ mối tơ vương
Trăm ngàn gắn bó còn tâm khảm
Thấp thoáng hồ mơ áo nụ hường.
VN
Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017
DỰ LỄ TIỄN HỌC SINH SANG NHẬT
Lại viết vần thơ mừng các cháu
Học hành thành đạt dựng xây đời
Đi sang nước bạn ham lao động
Gắng sức làm nên cuộc sống vui
Hạnh phúc trong tay mình tất cả
Hăng say quyết chí tạo cơ đồ
Tầm cao thời đại đang chờ đón
Kỹ thuật riêng mình phải tự đo
Hăng say quyết chí tạo cơ đồ
Tầm cao thời đại đang chờ đón
Kỹ thuật riêng mình phải tự đo
Tự buổi xa xưa nước Nhật nghèo
Hung thần sóng dữ vốn kèm theo
Tài nguyên thiếu thốn cần không có
Dè xẻn đồng tâm tiết kiệm nhiều
Hung thần sóng dữ vốn kèm theo
Tài nguyên thiếu thốn cần không có
Dè xẻn đồng tâm tiết kiệm nhiều
Trí lực gom thành lòng dũng mãnh
Gian nan khổ hạnh luyện con người
Tài nguyên dẫu lắm không gìn giữ
Lãng phí đua đòi cũng hỡi ôi?!
VN19/3/17
Gian nan khổ hạnh luyện con người
Tài nguyên dẫu lắm không gìn giữ
Lãng phí đua đòi cũng hỡi ôi?!
VN19/3/17
NHỚ ĐÀ NẴNG
Dáng nhỏ thân quen giữa khoảng đường
Trời xanh nắng đỏ chói màu gương
Vài cô hóng gió cười hoan hỷ
Giữa phố đông người vẫn lạ thường
Đà Nẵng Sơn Trà bán đảo xinh
Cầu xây bắc nhịp thuận quê mình
Hải Vân dãy núi bên bờ biển
Thắm đượm mây vờn quyện biển xanh
Nhớ buổi du hành tự thưở xưa
Thăm làng đại núi vốn trồng dưa
Mà đưa hợp tác lên giàu mạnh
Khắp xứ người dân đẹp ước mơ
Lại đến Ngũ Hành xem đẽo đá
Thăm vùng cổ kính những ngôi chùa
Mênh mông biển biếc bao la quá
Lượn sóng rì rào gió nhẹ đưa
Mấy chục năm rồi trong ký ức
Hôm nay Đà Nẵng lại quay về
Bồi hồi rạo rực bao thương nhớ
Ngõ nhỏ đường quan vạn đắm mê
VN
SUỐI MƠ
Vòng quanh suối biếc với non duyên
Cảnh đẹp mê hồn bởi dáng huyền
Róc rách dòng tuôn nơi cánh nhạn
Rì rào lượn gió tưởng chim quyên
Thiên thai lộng lẫy lòng sao động
Biếc tận xanh rì cỏ Thảo Nguyên
Nẻo nước chân đèo ôi tắm mát
Trăm năm thao thức suối Mơ Tuyền
VN/ HD/22/3/17
NHỚ SEN
Được thấy bông sen lại nhớ em
Trên kênh hai tám buổi bơi thuyền
Thường trêu bộ đội dân miền núi
Chẳng biết đua chèo chỉ thích men
VN
Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017
ƯỚC MONG
Ánh chiếu chan hòa vẽ mộng xa
Mông mênh cánh lúa buổi chiều tà
Bao nàng cắm cúi vui làm cỏ
Mấy chú mơ màng chuyện nước ta
Giống tốt cao năng thu gấp bội
Tiền về vượt mức chỉ tiêu mà
Reo mừng khắp chốn cùng ca hát
Thắm thiết tình xuân thật thiết tha
VN
THÍCH LEO
.
Thường vui thích được đến trên cao
Ngắm ngía cành hoa thắm cánh đào
Hé nụ ban mai chờ nắng dọi
Tơ lòng cảm mến được cùng trao
Lòng mừng thuận lẽ trong dông tố
Dạ tủi khi tình bận gió ào
Ánh mắt mơ màng nơi núi mộng
Đang còn sức trẻ biết làm sao
VN
Thường vui thích được đến trên cao
Ngắm ngía cành hoa thắm cánh đào
Hé nụ ban mai chờ nắng dọi
Tơ lòng cảm mến được cùng trao
Lòng mừng thuận lẽ trong dông tố
Dạ tủi khi tình bận gió ào
Ánh mắt mơ màng nơi núi mộng
Đang còn sức trẻ biết làm sao
VN
BÉN SAY
Bao lần đã đén bến sông say
Khắc khoải chờ mong nỗi nhớ này
Tiếng sóng ầm ào trên mặt nước
Nghe lòng vỗ lượn gió bay bay
Màu xanh bãi sú như đằm thắm
Sắc đỏ đồng quê tựa nắng dày
Đã muốn trao tình vào mộng ái
Con thuyền vội bỏ có nào hay
VN
Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017
NẮNG XUÂN
Trên đồng vạt lúa nắng vàng chiều
Đỏ ánh hồng soi ngọn lửa khêu
Vạn cánh bừng lên tràn gió quyện
Muôn hoa nở biếc gợl bao điều
Cho lòng thỏa nguyện bài ca hát
Để dạ hương tình thắm mộng yêu
Khát vọng chao lời thêm thắm thiết
Bình yên sáo thổi khúc mơ diều.
HD/19/3/17
HOA THỦY TIÊN
Đỏ thắm xòe bông dãi trước hiên
Khoe hương sắc thắm mộng mơ tiền
Lung linh nụ biếc cùng trời đất
Lúng liếng màu tươi tựa cánh miên
Giữa nắng phơi mình trông rực rơi
Trong mưa dấu biệt nỗi u triền
Ngàn xa gió thoảng thơm hương vị
Lặng ngằm thương hoài cánh thủy tiên
VN
Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017
NGẮM
Rạng rỡ khuôn tròn dạ sắt son
Trông em cứ ngỡ tuổi trăng tròn
Vầng hồng mắt biếc làn môi thắm
Tóc suối mây bay áo tím non
Má ững đồng tiền xinh núm vẽ
Lưng ong dáng ngọc sắc chưa mòn
Khuôn hình trí tụê như sao tỏa
Đẹp tựa vàng dương cánh vai thon
VN
BỨC ẢNH
Ảnh chụp hình ai đẹp thế này
Thân Kiều diễm lệ má hồng ngây
Lưng ong mái tóc theo chiều gió
Mắt Phượng mi cong tựa suối ngày
Nghĩa đức chênh chao theo thế cuộc
Muôn tình vững trãi đẹp rồng bay
Non sông thấm đậm lòng mong ước
Cuộc sống ngời lên bức ảnh này..
VN
CUỐC NHÀ EM
( Họa nguyên vận bài CÁI CUỐC HIỆU CON GÀcủa Phan Văn Vàng)
Cái cuốc nhà em hiệu chữ " gà"
Vừa hay cán mới đẹp thơm tra
Thơm tình thắm thiết tròn tre mộng
Gắn nghĩa thêm thương dáng gỗ già
Rẫy cỏ vườn ươm lên sạch sẽ
Chăm cây thửa dưới quả sai ra
Lâu bền thả sức người chăm chỉ
Cái cuốc nhà em hiệu chữ " gà".
HD7/3/17
PHỤ CHÉP
Cái cuốc hiệu con gà
Cuốc em chính hiệu chữ con gà
Cán cũ hỏng rồi, mới chửa tra
Quý bạn chân thành tìm gỗ tốt
Tìm người tử tế kiếm tre già
Làm vườn rẫy cỏ còn bền chán
Sới đất trồng dưa lại đẹp ra
Đũa sẽ có đôi người có bạn
Cuốc em chính hiệu chữ con gà
Phạm Văn Vàng
Cái cuốc nhà em hiệu chữ " gà"
Vừa hay cán mới đẹp thơm tra
Thơm tình thắm thiết tròn tre mộng
Gắn nghĩa thêm thương dáng gỗ già
Rẫy cỏ vườn ươm lên sạch sẽ
Chăm cây thửa dưới quả sai ra
Lâu bền thả sức người chăm chỉ
Cái cuốc nhà em hiệu chữ " gà".
HD7/3/17
PHỤ CHÉP
Cái cuốc hiệu con gà
Cuốc em chính hiệu chữ con gà
Cán cũ hỏng rồi, mới chửa tra
Quý bạn chân thành tìm gỗ tốt
Tìm người tử tế kiếm tre già
Làm vườn rẫy cỏ còn bền chán
Sới đất trồng dưa lại đẹp ra
Đũa sẽ có đôi người có bạn
Cuốc em chính hiệu chữ con gà
Phạm Văn Vàng
Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017
NGƯỜI GIÚP DÂN
Tạ Đình Huy tấm gương tiêu biểu
Sáng tạo ra cày máy chức năng
Có thể gieo vun xới thả phân
Làm công việc đỡ người gieo hạt
Sáng tạo ra cày máy chức năng
Có thể gieo vun xới thả phân
Làm công việc đỡ người gieo hạt
Học hành giang dở sợ chi nghèo
Gắng vượt gian nan nuôi chí bền
Ngiên cứu tìm tòi xây kế hoạch
Tu rèn dựng nghiệp sẽ làm lên
Gắng vượt gian nan nuôi chí bền
Ngiên cứu tìm tòi xây kế hoạch
Tu rèn dựng nghiệp sẽ làm lên
Tâm lòng quyết chí giúp nông dân
Chế tạo máy nồng tám chức năng
Đỡ việc chân tay nhiều vất vả
Tăng nhanh sản lượng của cây trồng
Chế tạo máy nồng tám chức năng
Đỡ việc chân tay nhiều vất vả
Tăng nhanh sản lượng của cây trồng
Trăm ngàn bác học với kỹ sư
Sáng tạo làm ra giỏi có anh
Dũng cảm thông minh cùng phấn đấu
Nêu gương sáng chói Việt Nam hùng.
Sáng tạo làm ra giỏi có anh
Dũng cảm thông minh cùng phấn đấu
Nêu gương sáng chói Việt Nam hùng.
VN
MƯA THÁNG BA
Đón hạt mưa xuân tự chốn nào
Nghe lòng phấn chấn biết vui bao
Lâu rồi chẳng thấy ngày mong rắc
Lắm bận thương hoài gió bắc gào
Lắc rắc canh thâu tôn mái gõ
Nỉ non tối vắng món quà trao
Lâm thâm trắng xóa đồng xanh lúa
Biết vạn tình yêu đã gửi vào.
HD14/3/17
Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017
MÀU ÁO ĐƠN SƠ
Nhớ hoài chiếc áo tôi yêu
Nâu non nhuộm sầc nắng chiều nghiêng buông
Duyên đầu lòng dạ bao vương
Băng băng mọi nẻo xa trường dọc ngang
Gian nan khổ hạnh thử vàng
Sắt son chung thủy nặng mang nghĩa tình
Giản đơn nộc mạc tao thanh
Yêu thương chỉ lối buông mành thắm tơ
Trăm năm hẹn ước mong chờ
Khát khao đôi lứa mãi mơ chung tình.
VN
Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017
ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
(Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà)
Ở phố Đà Thành núi gió xa
ĐÂY rừng biếc thắm, bóng mây mờ
SƯƠNG vòm trắng biếc chiều mây phủ
KHÓI ngọn vươn dài, nắng trộn pha
MỜ ảo đồi cây thông lá tỏa
NHÂN đào vạn ánh mấy cành hoa
ẢNH cho gợi lại muôn niềm nhớ
AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ
VN
Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017
TÌM QUÊ CỤ TỔ
Đi về nẻo ấy xứ Tường Phiêu
Lận đận phong sương cả dặm dài Cụ tổ ngày nao về phượng nhỡn Khai thiên lập địa xứ non Đoài Mấy trăm năm ấy nhiều công đức Khai phá ruộng vườn lập xóm thôn Gia phả mười hai đời đã trải Tri ân nghĩa đức được bao lần Tìm về chốn tổ xứ Tường Phiêu Lận đận long đong suốt mấy chiều Nhớ buổi làm than cùng cụ Pháo Thương ngày lội suối với ông Nông Quê hương nghĩa cả chưa đền đáp Tổ mẫu ơn dày chửa báo công Phúc đức mười hai đời thụ hưởng Nay dâng tộc nguyễn cả tâm lòng. VN |
HẠNH PHÚC
Tự buổi trên đồng gội gió sương
Cày bừa cấy gặt suốt canh trường
Mồ hôi lã chã ra như tắm
Bão tố tầm chan gội nhớ thương
Khó khổ chung tay mình dựng nghiệp
Gian nan gắng sức tạo lên hường
Phu thê vẹn nghĩa tình chung thủy
Hạnh phúc thơm nồng vị sắc hương
10/3/17
Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017
DẤU ẤN THỜI GIAN
Thời gian dấu ấn dẫu phai mờ
Kỷ niệm in đằm tuổi ấu thơ
Nhớ mãi ngày xuân đang náo nức
Thương hoài buổi hạ vẫn mong chờ
Say nồng cảnh đẹp tình quê thắm
Thỏa ước phong ngàn giữa chốn mơ
Rộn rã chim kêu trong núi phượng
Mùa vui khúc hát nỡ ai hờ.
VN
Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017
MƯA XUÂN
Đã mấy năm rồi xuân chẳng mưa
Tuy trời lạnh chút vẫn không thừa
Cho cây nảy nụ chồi thêm biếc
Để quả to hồng thêm ngọt, chua
Cảnh thắm muôn nơi chờ hạ đến
Khoe hàng lửa lựu đợi hè vừa
Đồng xanh lúa tốt vui hoan hỷ
Vạn lộc chồi tươi đón hạt mưa
VN
CÔNG DUNG NGÔN HẠNH
Chu toàn việc nước với công nhà
Đượm thắm hương nồng đẹp sắc hoa
Tiếng nói lời ăn luôn nhã nhặn
Trong êm ngoại ấm nghĩa chan hòa
CÔNG
Thân đào phận liễu kém chi tài
Đánh giặc trăm phương nào khác trai
Mạn bắc xua quân trăm vạn đến
Đành thua thiếu phụ phải băng dài
DUNG
Nghiêng thành đổ quán bởi thân mai
Má thắm môi hường bóng nguyệt đài
Cá lặn chim sa hồn tưởng vọng
Hương thơm tỏa ngát núi Thiên Thai
NGÔN
Lời ăn tiếng nói được dua mài
Thấm dạ vừa lòng lại lọt tai
Chẳng thể cho nhau tiền bạc mãi
Lời xưa hẹn ước vẫn theo hoài
HẠNH
Nhân tình thế thái nặng đôi vai
Đối xử cho cân trong với ngoài
Vạn sự muôn lòng đều hợp lẽ
Bao thời vậy đó hướng tương lai
VN
Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017
CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI PHỤ NỮ
Mùa Xuân rực rỡ nắng tươi hồng
Đại hội tưng bừng rộn chiến công
Phụ nữ Việt Nam vui thắng lợi
Rộn ràng ca hát đẹp muôn lòng
Non sông đổi mới trên toàn diện
Xây dựng phồn vinh, hạnh phúc đời
Độc lập, tự do cùng thịnh vượng
Kết đoàn một dạ với thật tinh khôi
Muôn người chung chí trong ngời sáng
Sẽ tạo quang vinh lấp lánh soi
Nửa nước yêu thương trong gánh vác
Làm lên sự nghiệp nước non vời
Tầm cao thời đại gửi chị em
Đại hội thành công náo nức chờ
Trí tụê thông minh người đóng góp
Dâng cho tổ quốc những vần thơ.
VN
Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017
CHỊ EM PHỤ NỮ
(kính tặng ngày quốc tế phụ nữ)
Thế giới danh thơm nhất chị em
Đảm đang trung hậu cả bao miền
Việc nhà việc nước đều tròn vạnh
Ruộng rãy chiến trường vẫn tiến lên
Nhân ái yêu thương nhiều bạn hữu
Thủy trung nghĩa cả chí tâm bền
Đất nước quê hương lòng sắt đá
Tôn vinh phụ nữ bậc cao hiền.
VN
Thế giới danh thơm nhất chị em
Đảm đang trung hậu cả bao miền
Việc nhà việc nước đều tròn vạnh
Ruộng rãy chiến trường vẫn tiến lên
Nhân ái yêu thương nhiều bạn hữu
Thủy trung nghĩa cả chí tâm bền
Đất nước quê hương lòng sắt đá
Tôn vinh phụ nữ bậc cao hiền.
VN
THƠ LỤC ĐẦU GIANG HỌP MẶT
Thi nhân gặp gỡ buổi mùa Xuân
Đọc vạn bài thơ giữa nắng ngần
Ý đẹp say sưa vần xướng họa
Lời hay gửi gắm nghĩa tương thân
Trà ngon nhấm nháp từng ly thắm
Rượu ngọt đưa môi chạm chén vần
Rộn khúc ca vui nghe sóng vỗ
Dòng Thương đẹp lắm Lục Đầu Giang
2/3/17VN
Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017
NGÀY GIỖ HAI BÀ TRƯNG
Kỵ Nhật hai bà Trưng, ngày phụ nữ
Toàn dân nườc Việt đã hân hoan
Mít tinh cờ đỏ treo rực rỡ
Khẩu hiệu bừng soi sáng núi sông
Khởi nghĩa vang lừng Tô Định khiếp
Hai ngàn năm tiếng trống dục lòng
Biên cương, hải đảo loài bành trướng
Vẫn cứ lăm le muốn vẽ rồng
Phụ nữ cháu con của bà Trưng
Mang theo truyền thống đất anh hùng
Nhớ mồng tám tháng ba dũng mãnh
Đoàn kết hăng say được thỏa lòng
Giặc bắc phương trăm ngàn kế hiểm
Tự chui vào lọng cổ mà thôi
Nước nam ta với dòng máu bà Trưng
Sẽ nhấn chúng nơi đáy mồ biển cả.
VN
MÁI TÓC
Mái tóc buông dài tự buổi xưa
Còn lưu tuổi ngọc đến bây giờ
Trong hàng ngũ duyệt binh ngày đó
Có dáng em hình thằm ước mơ.
VN
Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017
QUẠT ĐIỂN...
Quân sư quạt điện dựa bên tường
Mấy tháng qua rồi mấy kẻ thương
Bụi bám đen sì tầng lớp lớp
Màng giăng nhện quấn phủ vương vương
Mong chờ hạ tới ra chào khách
Đợi đón hè sang đến mé giường
Ngẫm sự tra dầu cho phải phép
Lau chùi sáng bóng tựa màu gương
25/2/17
Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017
ƯỚC MỘNG
Ánh chiếu chan hòa vẽ mộng xa
Mông mênh cánh lúa buổi chiều tà
Bao nàng cắm cúi vui làm cỏ
Mấy chú mơ màng chuyện nước ta
Giống lúa cao năng thu gấp bội
Tiền về vượt mức chỉ tiêu mà
Reo mừng khắp chốn cùng ca hát
Thắm thiết tình xuân dưới nắng hòa
VN
Mông mênh cánh lúa buổi chiều tà
Bao nàng cắm cúi vui làm cỏ
Mấy chú mơ màng chuyện nước ta
Giống lúa cao năng thu gấp bội
Tiền về vượt mức chỉ tiêu mà
Reo mừng khắp chốn cùng ca hát
Thắm thiết tình xuân dưới nắng hòa
VN
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)