Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012


Hãy yêu thơ
(Họa nguyên vần bài đừng yêu người làm thơ cảu Kim Loan)
Làm chi ra ngẩn lại vào ngơ
Chớ có u hoài kẻ bí thơ
Rồi lại thành ra như mộng mị
Trôi hoài dòng thác tựa trong mơ
Say mê có lúc như ngơ ngẩn
Đắm đuối nhiều khi đến váo vơ
Đừng nghĩ là mình đang thức đấy
Biết lòng ai đó vạn câu khờ
VN
Phụ chép Bài xướng:   
ĐỪNG YÊU NGƯỜI LÀM THƠ

        Chớ có u sầu kẻo ngẩn ngơ
        Xin đừng yêu những kẻ làm thơ
        E rồi đắm đuối trong nhung nhớ
        Sợ sẽ trôi hoài giữa mộng mơ
        Có lúc  say mê chừng ngớ ngẩn
        Nhiều khi  nghĩ ngợi đến vu vơ
        Cớ sao lại ngỡ là đang tỉnh
        Chẳng hiểu lòng ai quá dại khờ!        
                        Kim Loan 

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012


Qua Đèo Ngang
Đèo ngang chiều đến qua đây
Nhớ xưa bà Huyện tháng ngày lênh đênh
Vẳng nghe tiếng cuốc nhẹ tênh 
Chợ phiên xanh đỏ bên ghềnh rất đông
Con da da vẫn gọi chồng
Nước non độc lập cờ hồng tung bay
Mà sao lòng vẫn đắng cay
Ngổn ngang thương nhớ đong đầy biển khơi
VN

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012


Ca Khúc Thu Ruộng
(Năm 2007 huyện Chi Linh có thu hồi mấy trăm ha ruộng của hai xã Văn Đức và Cộng Hòa 
để làm khu công nghiệp nhưng từ đó đến nay vẫn chưa thây tiến hành).

Thu ruông dân rồi để bỏ không
Hỏi người cán bộ có đau lòng
Cỏ bò mặt ruộng tha hồ xén  
Gai trải kín đường mỏi mắt trông
Ruộng đất từng nhà đem bán cả
Cấy cày vì thế phải thành không 
Lút đồng gai cỏ thay màu lúa
Không ruộng lên rừng đốn gỗ thông
VN

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Chiều đông
Gió lạnh rải ran khắp xứ đồng
Nắng vàng thơ thẩn đứng bên sông
Trời yên mây lượn trong thung lũng
Hồ nước lăn tăn gợn sóng hồng

VN


Vịnh chàng tuổi trẻ
(Họa nguyên vần bài vịnh ông đảm đang của Phạm Quang Bình)
Thanh niên tuổi trẻ cứ ngày ngày
Việc khó lẽ nào lại bó tay
Dời núi ngăn sông cùng chí hướng
Giặc thù lấn biển sợ chi mày
Luyện rèn thân thể thêm cường tráng
Xạ kích thao trường cũng khá thay
Bắn súng, võ công đều phải giỏi
Lũ bành nhiều kế cũng vái thày 
VN
VỊNH ÔNG ĐẢM ĐANG
(Thân tặng thi hữu:Tạ Anh Ngôi)\
Thú với điền viên vui tháng ngày
Quốc gia đại sự chịu khoanh tay
Chuyên tâm nôi chợ giùm bu nó
Dốc sức tề gia đỡ mẹ mày
Rèn cặp đàn con nghiêm nghị khiếp
Khuyên răn bà xã ngọt ngào thay
Kỳ lưng, đấm bóp kiêm luôn thể…
Đến cả “Ô sin “cũng chịu thày!\
                    Thày Khoá Phủ Nam
                     Phạm Quang Bỉnh

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

 Thăm Nà Lừa
Sáng nay thăm nán Nà Lừa
Bồi hồi laị nhớ ngày xưa Bác Hồ
"Suối dài xanh mướt nương ngô
Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn"*
Mờ sương rừng núi xóm làng
Cây đa tỏa bóng chứa chan tình đời
Bên nhà lưu niệm thảnh thơi
Bao nhiêu kỷ vật của người còn đây
Quả bầu khô đựng nước đầy
Chiếc máy đánh chữ tháng ngày gian nao
Âu cơm bình dị xiết bao
Hòn đá cuội chẹn gió vào giấy bay
Một đời mộc mạc còn đây
 Nhớ về ông Ké những ngày trầm luân
"Cho dù đốt dãy Trường Sơn..."**
Phải dành cho được nước non hòa bình

 VN
* Thơ Tố Hữu
**lời Bác dặn Võ Nguyên Giáp
THĂM NHÀ THÀY GIÁO 

Vượt qua bến vạn giữa ngày đông
Thăm người thày giáo của ước mong
Vẫn ngôi nhà cũ vừa thay ngói
Hàng rào râm bụt thắm hoa hồng

Mấy chục năm rồi cứ nhẹ trôi
Dáng hình thày giáo ở trong tôi
Dông dỏng, cao cao hay cười nói
Mặt chữ điền vuông, mắt sáng ngời

Một đời thanh bạch với bút nghiên
Luyện rèn muôn khó vẫn như tiên 
Yêu trò thày kèm từng nét chữ
Uốn từng câu nói để nên thân

Thăm nhà thày sau máy chục năm
Cảnh cũ người xưa chẳng thể nhầm
Mái đàu thày bạc như mây trắng
Vẫn ấm lòng trò mấy chục năm
VN

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012


ĐÁ CHÔNG
Qua vượt ngàn trùng đến Đá Chông
Trời xanh, rừng biếc đến lạ lùng
Ngàn vạn cây trò vươn cao thẳng
Bâng khuâng hình bóng Bác mênh mông

Bồi hồi dạo bước quanh đường sỏi
Mải ngắm vườn cam quả xứ Đoải
Cây sung sai trĩu bên hồ rộng
Đàn cá bơi quanh dáng thảnh thơi

Ai đã tạo nên hòn non bộ
Hình dáng mũi chông chọc tận trời
Tủ kính, ô tô, nhà lưu niệm
Mãi ghi lời Bác dặn muôn đời

VN

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012


Nhớ ngày xưa
Côn sơn lơ lửng gió thông êm
Chiếc lá nhẹ rơi chốn cửa thềm
Ríu rít đàn em khăn đỏ thắm
Rộn ràng trẻ nhỏ nhặt hoa thêm
Thông lồng bóng nước soi hồ rộng
Liễu rủ lòng khe gió cuốn lên
Giây phút cầm lòng sao lại nhớ
Bao ngày thơ trẻ thức thâu đêm
VN

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Giáo án
(Họa nguyên vần bài phấn trắng của Minh Huy)
Yêu quí vô cùng quyển sách con
Từ trang giáo án mãi không mòn
Soạn từng câu chữ cho bài học
Thày giảng trò ghi tựa ánh son
Ngày tháng trôi qua đời ước mộng
Biển trời sâu đậm núi cùng non
Đường đời vạn nẻo đi xa mãi
Lấp lánh ngàn năm nguyệt bóng tròn
VN
phụ chép Phấn Trắng
Viên phấn trong tay nhỏ cỏn con
Trồng người, đạo lớn chẳng phai mòn
Tu tâm luyện trí lòng không mỏi
Mến trẻ yêu nghề dạ sắt son
Chẳng sợ nhân tình đen với bạc
Chỉ lo duyên nợ nước và non
Chân trời góc bể dù muôn nẻo
Lòng vẫn lung linh bóng nguyệt tròn.
                              
 Minh Huy

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012



Đèo mã phục

Đá vôi hai khối thành ngựa đá
Canh giữ chân đèo chốn lai qua
Bên dưới ruộng ngô xanh thăm thẳm
Ngào ngạt hương thơm dẻ chùm hoa

Ngựa đứng chầu nhau mắt rõi theo
Đất trời tổ quốc thật thân yêu
Bạt ngàn Trùng Khánh người đi rẫy
Ruộng bậc thang đỏ lựng ráng chiều

Hoa cháy đỏ rừng bên phja boóc
Cơm lam mấy khúc dẻo thơm đều
Đi qua rừng vầu rồi rừng trúc
Bước đá bước mây đến Khau Liêu

Mã Phục chiều hôm khuất nẻo xa
Hồn người thanh thản khói sương mờ
Đâu thành nhà Mạc tàn lửa khói
Bao năm vẫn cứ thấy hồn thơ
VN

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

GỬI
(Họa nguyên vần bài muốn của Tạ Anh Ngôi)


Gửi tới mai sau bức thiếp hồng
Gửi lòng ấm áp suốt mùa đông
Gửi tình đến bạn muôn thân ái
Gửi xóm làng ta lúa vạn bông
Gửi hiếu và trung cho lũ trẻ
Gửi già gắng sức nghĩa nhân nồng
Gửi cho đất nước luôn giàu đẹp
Gửi cả loài người hết tố giông
VN
TIẾC
(Họa nguyên vần bài thương sưu tầm của HDĐT)
Tiếc chi son phấn với môi hồng
Mấy bận tìm tòi vẫn trống không
Công mẹ, cha tảo tần sớm tối
Công chồng, vợ gánh gạo mon sông
Công ai cày cấy trên đồng ruộng
Công kẻ chặn dòng ở phía đông
Người tiếc chỉ tiếc là tiếc vậy
Tiếc chi son phấn với môi hồng
VN
phụ chép THƯƠNG
Há dám thương đâu phận má hồng
Thương vì một nỗi để phòng không
Thương cha, mẹ nhện giăng tơ lưới
Thương vợ, chồng ngâu cách mặt sông
Thương con cuốc rũ kêu mùa hạ
Thương cái bèo trôi dạt biển đông
Học trò có thương là thương thế
Há giám thương đâu chuyện má hồng
( sưu tầm của HDĐT)