Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012


càng đau
(họa bài nỗi niềm đêm vắng của tạ anh ngôi)

Nỗi  niềm gửi bạn, bạn nơi đâu
Có thấy đêm thâu đoạn bể dâu
xao xac Tiếng gà đêm thánh thót
Lặng nghe gió đạp nỗi đêm thâu
làn sương mờ mịt trong đường xóm
chim gọi tàn đêm gợi nỗi sầu
Đèn điện sáng choang ta nhủ bóng
Đêm trường thao thức lại càng đau!
                            VN

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Uống...

rượu không uống cũng thấy say
bởi chăng lại nhớ tháng ngày xa xưa
mặc cho bão tố gió mưa
say tình say cả sáng trưa tối ngày
đã qua năm tháng đắng cay
cuộc đời dâu bể đổi thay xoay vần
mặc cho thế sự đánh trần
đời ta và rượu có ngần yêu thương
rượu không uống mới khác thường
...
...
                                            VN

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Đến

bãi tắm dọc dài theo biển xanh
Thiên Cầm khu nghỉ đẹp trong lành
trên chùa Yên Lạc nơi thờ phật
ngày đến trông xem lượn biển tình
đảo ở khơi xa ngàn sóng vỗ
dạt dào rặng liễu dọc bờ xinh
Cẩm Sơn đền đó  trời mây đỏ
Hòn Én, Hòn Bờ biển mỏng manh
                  VN



Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012


Chuyện cá thần

xe đưa chúng tôi vào Thanh Hóa
xem chuyện thực hư suối cá thần
xóm vắng cầu dây văng chật hẹp
quãng đồng lúa chín đỏ đầu thôn
ngắm nhìn ngoài vẻ đầy kỳ thú
cá lượn ngược xuôi triệu vạn con
bao chuyện dệt thêu đều lạ lẫm
bắt nguồn suối Ngọc tự Lương Sơn*

                                               VN
* Lương sơn ý nói núi Lương

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012



kỷ niệm trường xưa

(tặng các bạn đồng môn khóa 1 cấp 3 Chí Linh)

mấy chục năm ấy xa thương
Bao nhiêu nỗi nhớ tựu trường ngày xưa

Ngẹn ngào gặp lại tuổi thơ

Tim tôi rộn rã ngẩn ngơ đi tìm


Dưới vòm hoa phượng cháy tàn

Tìm đâu cái tuổi mười năm bây giờ

Ngẩn ngơ trang sách học trò

Mái đầu đã bạc vẫn ngờ còn xuân
                             VN

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Cháu đi mẫu giáo

cháu đi lớp mẫu giáo
ở nhà ông buồn tênh
không có tiếng trẻ nhỏ
nắng mùa thu thiếu tình

mây nhởn nhơ lưng trời
gió vương ngang nhành liễu
đôi cánh chim chiền chiện
cũng nỗi buồn cô liêu

mong sao cháu học giỏi
để thành người mai sau
làm rạng danh mảnh đất
đã mang nghĩa tình sâu
                             20/8VN

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Long khốt

Lâu rồi không về thăm Long Khốt
dòng sông biên giới có bình yên
em gái Tà Lu chiều dạo mát
theo dọc bờ sông in gót tiên

Mộc Hóa đồng xanh màu hoa cỏ 
Plây Viêng  trảng lớn đất bạc khô
giữa đồng ngày ấy bầy pháo đuổi
để hôm nay anh viết bài thơ

biên giới khát khao tình hữu nghị
ngày nào hai đứa chẳng bên nhau
hạt muối, cọng rau cùng san sẻ
ấm lạnh Tà Lu có Gò Dàu

Plây Viêng đỏ đêm vào trận
nhớ chăng em cháy lửa Tầm Luông
khóm tre gai che người chiến sĩ
bịt mắt quân thù đạn bom rung

Long Khốt tình ta tươi sáng quá
lòng em không vương chút bụi mờ
dẫu cho bom đạn bay tàn phá
ngọt ngào muôn thưở vạn câu thơ
                             VN

Long Khốt huyện Mộc Hoá tỉnh Long An

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Tình thu

Mưa thu rơi ở đâu
làm ướt mái tóc em
dẫu có phải là ngâu
để cho tình xa cách

hat mưa rơi tí tách
như tiếng em thì thầm
cho tình ai muôn thưở
mãi mãi ở trong tâm

mưa thu là vậy đó
như tình em dịu êm
ngoài trời dù xe lạnh
mưa thu vẫn êm đềm
                   VN


Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

ngỡ

đã đến Phong Nha cũng mấy lần
mà sao lòng cứ thấy băn khoăn
trạm năm có phải đây không nhỉ
đường mòn, núi đá, gõ kiến vang 
xao xác sông son thuyền múc cát
đỏ vàng lọng tía ở trong hang 
triệu ngàn nhũ đá khoe muôn sắc
thực cảnh bồng lai chốn Kẻ Bàng
                                  VN

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Núi Bà

đỉnh núi Bà Đen ngắm cảnh chiều
một vùng non nước thật phì nhiêu
cáp treo lơ lửng hồn mây gió
chùa dựng nắng xiên suối mỹ miều
người xuống khe sâu xem cá lượn
kẻ lên thượng đỉnh mộng cầu xiêu
Tây Ninh  thánh địa miền sơn cước
giặc đến biết thua cũng phải liều

                               VN

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Doanh Nhân
(thân tặng Nguyễn Văn Nam)

anh trở thành doanh nhân
giải rồng vàng đất Việt
anh là Nguyễn Văn Nam
quê điạ linh nhân kiệt

đã từng vào bộ đội
thi sĩ quan lục quân
vẫn nuôi hoài giấc mộng
vệ sĩ của nhân dân

đi lên theo từng bậc
từ tổ trưởng, đến vùng
rồi chỉ huy khu, xứ
nay thành tổng chi huy

có mấy ngàn vệ sĩ
lo đủ đầy mưu sinh
ân cần và chu đáo
khiêm tốn cùng công minh

viêc xã hội lo toan 
các khó khăn giải quyết 
chăm lo làm nhân đạo 
nghĩa tình vẹn trước sau 

cùng nhau lo đoàn kết
nhiệm vụ lên hàng đầu
an toàn cho mọi cuộc
nộp đủ đầy chỉ tiêu

thật xứng danh anh hùng
người thanh niên dũng cảm
say mê một tấm lòng
cho công ty thành đạt 
                      VN

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Chỉ Có

muôn hồng ngàn tía đó Chùa Dơi
lộng lẫy uy nghi một góc trời
cảnh sắc tươi vui người tấp nập
cây cao xanh mát tự ngàn đời
nhà rồng uốn lượn theo mây gió
sư sãi khăn vàng đứng dạo chơi
cảnh đẹp chùa đây đà hiếm gặp
non sông gấm vóc có  vài nơi
                                  VN

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

     Ngày nay đâu khác

ngày nay đâu khác ngày xưa
dân ta yêu nước giặc lừa được sao
dù cho bọn chúng gầm gào
ngàn thuyền xô đến sóng chao rập rình
kết đoàn ta hãy phân minh
cha, con, chồng, vợ đinh ninh lời thề
đánh cho chúng phải cút về
lưỡi bò chín đoạn hay bè Tam Sa
biển là biển của chúng ta
bọn tàu chớ tưởng ao nhà chúng bay
                                     VN

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Mùa Hè Đỏ Lửa

chúng tôi từ Tây Nguyên
qua Stung Treng
rồi Kratie
ngày 30.3
ngày mai bắt đầu
một mùa hè đỏ lửa
trận Xa Mát đồn thù kiên cố
hai bên lộ 22 được phát quang
các trận pháo Lò Gò, Trại Bí ngày đêm yểm trợ
máy bay từ Thiện Ngôn dò xét suốt ngày

thám báo biệt kích chuyên dò la
để bảo vệ trung đoàn 49 ngụy 


nhiều ngày đêm trinh sát điều nghiên
cả Xa Mát, Thiện Ngôn và Cần Đăng nữa
quốc lộ 22 chạy sang Căm Bốt
ta cùng 271 kiên cường
có xe tăng , h12 , pháo 105 cùng nhiều hỏa lực
lính dù trăm đứa xếp thành boong
chúng lượm tin không biết từ đâu
lên thay đổi hàng rào dây thép
khi xung phong một tiểu đoàn bị kẹt
làm mồi cho pháo đạn quân thù
cả tiểu đoàn bị hảm, bị vây
chúng tôi ở ngoài lòng như lửa đốt


mồng hai được thêm quân chi viện
đồn thù bị xóa khỏi ngã năm
hơn một trăm liệt si anh hùng
mãi mãi với Xa Mát kiên trung

sau ba ngày nổ súng
ta tiêu diệt trung đoàn 49
bắt sống tù binh
thu nhiều chiến phẩm\

bò cây sai, phum soai, khum trapeang phlòng
ngời sáng chói lọi một chiến công

sẽ sáng mãi một mùa hè đỏ lửa
những anh hùng chiến thắng
đoàn 24 mãi đi vào sử sách
trận công đồn Xa Mát hiển vinh
                          VN



Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

 Mĩ Quý Đông* 

một chiều tôi đến Mĩ Quý Đông
trời xanh nắng đỏ gió lượn vòng
dòng Vàm Cỏ thuyền bè xuôi ngược
dặng dừa xanh ai hát giữa dòng

sông Vàm Cỏ hiền hòa xuôi chảy
theo thủy chiều lên xuống hôm mai
đàn chim về đâu bay mải miết
nhớ ai mà ngấn lệ đầm dài

Cầu An Thượng dài như nỗi nhớ
Của tình ai năm tháng chờ mong
dẫu Bến Cầu nặng tình mây nước
nhớ thương hoài đất Mĩ Quý Đông

ơi Vàm Cỏ một dòng sông lặng lẽ
nặng nghĩa tình đồng chí bao la
Nhiều kỷ niệm gói trong ký ức
Cù lao thơm, thơm ngọt tình ta
                                       VN
* Mĩ Quý Đông một xã thuộc Đức Huệ - Long An

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012


Sầm Sơn

Thanh đón Hải vào thăm biển biếc
Sầm sơn sóng nước đẩy xô nhau
một hòn trống mái trên bờ cạn
Trường Lệ cô tiên đẹp nhuốm màu

trai gái rủ nhau cùng tắm biển
vô tình sóng gió đứng gọi nhau
Hải Thanh bè bạn thêm nồng thắm 
mãi mãi yêu thương đến bạc đầu


                               VN

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012


Mưa Hà Nội

bao nhiêu ngày Hà Nội mải mê
Ngắm những chùm phượng nở
Đường Nghĩa Đô, mùa hè đỏ
Tiếng ve
Học viện đây bốn bức tường khổ lạnh
Những chương trình tu luyện khô khan
...

Gió thì buồn không có chốn lang thang
mưa rơi... đầy nước dồn các phố
Trưa lững thững , đường Thuỵ Khuê
Tôi đi áo quần ướt đẫm
Hà Nội mùa hè...
bao trận mưa chan

                            VN


Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Cô gái dân công


trời mưa như trút nước
em chèo thuyền về đâu
mà chở đầy đạn dược
giữa tháp mười đêm thâu


tiếng vang miền đồng nước
lòng em thấy bồn chồn 
phải làm gì góp chút 
cho ngày vui non sông


trận Đức Hòa, Đức Huệ
Vàm Cỏ Tây anh hùng
quân giải phóng vừa xuống
cần đạn để tiến công


sống trong vùng tạm chiếm
du kích gọi xung phong
em vào đoàn dân công
phục vụ cho hỏa tuyến


ngày đêm nào quản ngại
chở đạn ra chiến trường
chỉ mong ngày giải phóng
được hát mừng quê hương
                              VN

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012


Về Mỹ Lợi

Ba bảy năm chưa thăm Mỹ Lợi
Hôm nay mới trở lại chốn này
Một vùng sông ruộng mênh mông quá
Gió nồm mát rợi những hàng cây

Có nghe thôn xóm tiếng sáo bay
Chiều thủng thẳng đàn trâu về ấp
Cánh cò nào nhẹ nhàng mải miết
Rặng châm bầu tiếng hát vọng vang


ủy ban xã nay ngay ngã sáu
anh chủ tịch chào đón vui mừng
những mái thuyền ngược xuôi Hai Tám
cho chiều buông lơ lửng nắng vàng


(ngày xưa ngã sáu bao lựu đạn
Lộ bốn có nhiều lính tuần đêm
Thì ta vẫn cứ về Mỹ lợi
Vẫn hát ca nhảy múa cùng em

Dù ngụy có cầm canh đạn pháo
Mỹ Lợi mình vẫn cứ hiên ngang
Vẫn đi chợ tiếp thêm gaọ muối
Để lòng dân cách mạng vững vàng)


một ngày vui thăm vùng Mỹ Lợi
gặp bao người nuôi dưỡng chở che
mừng mừng tủi tủi dòng lệ đẫm
ba bảy năm rồi lại về nghe
                           VN