Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

SÁNG QUÊ

Sáng sớm đàn chim đã rộn ràng
Đứng ngay đầu ngõ hót vang vang
Nắng vàng lấp ló nàn mây mỏng
Lượn gió đùa cây vẻ ngỡ ngàng
Giữa cánh đồng xa người hối hả
Làng bên khói bếp tỏa mênh mang
Khói trên Phả Lại đang cuồn cuộn
Đem đến muôn nhà ánh điện quang.

                                         VN

ĐỌC LAI THƠ XƯA


 
Đọc lại các vần thơ năm cũ
Lòng bồi hồi bao cảm xúc lâng lâng
Một chuyến du hành khắp miền xứ sở
Đất nước dạt dào cảm xúc mùa xuân

Anh bộ đội về quê nghèo tất bâtj
Với ruộng vườn khoai săn lúa ngô
Người thương binh chắt chiu tần tảo
Mái nhà giờ ngói kín sao mơ


Em bán hến một đời lam lũ
Bởi con thơ đã đến giảng đường
Trong vườn núi người hưu trồng nhãn
Đã hàng năm thu cả triệu đồng

Làng xóm trên con đường đổi mới
Điện đường nhà văn hóa khang trang
Hồ sinh thái cải tạo từ con đập
Đã sớm chiều lũ trẻ ca vang

Hội trường sơn đã mang tên giải phóng
Lính cụ hồ bản chất thanh cao
Làm trụ cột kết đoàn dân cả phố
Vững niềm tin dưới ngọn cờ đào.

                         VN 28/2/2014

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM







 (Tặng các thày thuốc thị xã chí Linh)
Người chiến sỹ trong chiến trường áo trắng
Nụ cười luôn thương trực trên môi
Mỗi người nhập viện một loài bệnh
Tuổi tác  mọi tầng cũng khác nhau

Người cáu kỉnh người vui đủ lẽ
Nguyện cầu bệnh tật sẽ lui mau
Ngườicùng  khỏe mạnh vui ca hát
Rộn rã niềm vui bớt khổ sầu

Mõi mũi kim tiêm mang hạnh phúc
Cho muôn nhà trong đợi chờ mong
Cảm ơn lắm lắm người thày thuốc
Từ mẫu lương y rực ánh hồng.
                                        VN


Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

DU XUÂN

Chuyến đi lịch sử tuyệt vời
Vòng quanh thị xã lòng người mênh mang
Sớm vào thăm cảnh chùa làng
Xe bon thẳng tuyến lên đàng Đại Thôn

Sáng còn mưa bụi chờn vờn
Thanh Mai rong ruổi dốc lên mây mờ
Nước non tráng lệ bài thơ
Ngắm nhìn làng bản ngẩn ngơ tấc lòng
Nửa ngày Trại Chín thong rong
Bánh xe bùn bám, gió lồng kính gương

Đền Sinh xanh đến lạ thường
Lại nhằm ngũ nhạc thiên đường cùng leo
Đâu hòn đá nứt trẻ theo
Thiên bồng cứu nước một chiều thăng thiên
Ngày nao Hưng Đạo vọng miền
Hỏi sách giúp nước một đêm thưa trình

Côn sơn non nước hữu tình
Rừng thông vi vút gió lành xôn sao
Mấy cô thợ ảnh len vào
Chụp hình chưa thể đổi trao đôi lời
Nhớ về Nguyễn Trãi lệ rơi
Ánh sao khuê mãi giữa trời quê hương
Khe sâu dòng chảy vô thường
Bóng người xưa tiếng tơ vương đàn cầm
Tưởng bên tai tiếng thì thầm
Suối tuôn róc rách nỗi niềm ức trai

Phất phơ ngọn gió hoang dài
Đem về se lạnh để ai diện dàng
Khăn hồng, áo biếc khoe khoang
Đường qua Thanh Tảo thênh thang cánh đồng

Bãi xe qui hoạch thi công
Giữa ngày hội lớn hẹn hồng nay mai
Nam Tào, Bắc Đẩu hẹn ai
Xe đưa xe đón miệt mài sớm trưa

Trên sông thế trận rợp cờ
Lục Đầu, Cồn Kiếm thuyền xưa tung hoành
Tiếng hô còn vọng sông xanh
Bảy trăm năm cũ thất kinh giặc thù
Dược Sơn, Cổ Lĩnh thiên thu
Bao loài thuốc quý được trồng nơi đây

Ước gì xe có cánh bay
Đến Am Tiểu Ẩn gió mây Phượng Hoàng
Bốn giờ chiều bước lang thang
Rừng thông vi vút gió ngàn yêu thương
Chắp tay khấn vái muôn phương
Thày ban phúc lộc được thường hanh thông

Ngày xuân bao đợi, bao mong
Đồi Mân Sôi giọt nắng hồng ưu tư
Chuyện xưa Bà Chúa Sao Sa
Tháp xây gạch đỏ chói lòa quê hương

Một ngày đi khắp phố phường

Nước non non nước bốn phương tuyệt vời
                                   18/2/2014

Thăm khu chim cảnh ở hội

  
Con chim được thả ở trong vòng
Ao ước lượn bay khắp núi sông
Tiếng hót dịu dàng như sáo trúc
Lời ca trầm bổng tựa tơ lòng
Lồng son giam hãm con khuyên nhỏ
Cũi sắt trói đời chú sáo công
Giữa hội bốn bề bao kẻ đến
Trách ai sao lỡ nhốt chim lồng.
                                       VN

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

CHUỘT

Khoét bờ, phá rãy, hại cây xanh
Gặm nhấm thực loài nó hại anh
Ăn lúa xác xơ xơi cả tướp
Chén màu tàn lụi mọi thân cành
Quả non cắn gặm cho đầy miệng
Hạt chín tha lôi hãy để dành
Lũ lụt mênh mông càng kiếm lợi
Đó là loài chuột diệt cho nhanh.
                             VN

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

NGÀY XUÂN VÀO HOÀNG HOA THÁM

(

Kính tặng hương hồn anh Hoàng Minh Nghiễm
Nguyên bí thư đảng ủy, nguyên phó trưởng văn phòng huyện ủy Chí Linh)

Lại vào Hoa Thám sớm mùa xuân
Con đập vòng quanh lượn mấy lần
Dòng nước trong xanh màu thắm biếc
Nhớ người bạn cũ dáng chuyên cần

Tháng năm lặn lội đời công tác
Chủ nhiệm kiêm luôn chức bí thư
Từ yếu trở thành cơ sở mạnh
Bằng khen cờ chính phủ còn lưu

Hiểm nghèo con bệnh đã di căn
Đã cướp anh đi khỏi thế gian
Bỏ lại Con thơ nơi xóm núi
Cùng bao ước nguyện của đời thường

Nhớ ngày Thành Huế cùng rong ruổi
Hai đứa dạo chơi khắp phố phường
Mong muốn mạnh giàu cho xứ sở
Niềm tin lấp lánh ngọn cờ hồng

Vẫn mong học được từ vùng quảng
Cầy cấy ba mùa đượm vẻ vang
Một chuyến tham quan đầy vất vả
Đem về đổi mới để giàu sang

Vĩnh hằng anh về với thiên đường
Thắp nén nhang thơm tỏ nỗi lòng
Muôn nhớ ngàn thương người chí sỹ
Một đời hiến trọn đất quê hương.
                                                 VN



Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

NGHE HÁT QUAN HỌ

Nghe Câu quan họ hội Côn Sơn
Thao thức lòng ai, vọng núi non
Tưởng tiếng đàn xưa còn mãi vọng
Buâng khuâng tha thiết với bồn chồn

Liền anh thánh thót câu la hủ
Gió mát trăng thanh giữa chốn rừng
Lên núi xuống sông cùng cái ả
Bao lời  dạt dào lệ rưng rưng

La rằng giã bạn với la hời
Đường bạn kim loan giữa khoảng trời
 Cây gạo hừ la cùng tứ quý
Anh hùng hào kiệt rạng muôn đời

Câu ca quan họ người lưu luyến
Liền chị nghĩa tình thắm ước mơ
Mỏ quạ quai thao nàn mắt biếc
Ngỡ mình bước lạc giữa trời thơ

Ai xòe quạt múa mừng thi sỹ
Ai đẹp áo khăn với cánh đào
Bao bát hoa hồng tươi nụ biếc
Trên bàn đón khách thật vui sao

Ôi mùa xuân giáp ngọ ngày thơ
Mảnh đất Côn Sơn bỗng chói lòa
Hiển hách chiến công cùng Vạn Kiếp
Lẫy lừng lịch sử của ông cha.
                                         VN





Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Giữa Xuân

(Họa bài thơ cuối xuân cảm tác của Lê Trọng Hồng)
Tháng hai thời tiết giữa xuân rồi
Muôn vạn cánh hoa theo gió rơi
Cây mận xóm ngoài màu lá biếc
Khóm dào nhà bạn lộc xanh phôi
Trên nhành ngọn gạo hoa vừa nở
Dưới bến trăng nhòe bóng lẻ côi
Thắm thiết mấy mươi mùa thắm thiết
Mây vần thơ nhỏ lệ tình nhôi.
                                   VN
phụ chép CUỐI XUÂN CẢM TÁC
Xuân đã dần qua cuối tiết rồi
Gốc đào trước cổng đứng đơn côi
Tiếng chim sau núi lưa thưa hót
Bông gạo trên cành lặng lẽ rơi
Ánh nắng chiều vàng đang tụ lại
Vầng trăng đêm trắng sắp chia phôi
Giật mình một chốc mười năm lẻ
Một áng thơ buồn tỏ khúc nhôi
                             Lê Trọng Hồng

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

DÂNG ĐỜI

(Nhân hôị thơ tỉnh Hải Dương tổ chức lễ khai bút tại Côn Sơn)
Ngày thơ Việt Nam đẹp Côn Sơn
Vọng tự ngàn xưa tiếng suối đờn
Trong động Thanh Hư thông vẫn hát
Bao lời  dào dạt gió mây vờn

Sáu trăm năm lẻ lệ còn tuôn
Trên đỉnh bàn cờ bóng dáng tiên
Sang sảng lời bình ngô đại cáo
Quân thù khiếp vía với kinh hồn

Hôm nay tụ hội giữa non thiêng
Kinh cẩn nghiêng mình trước tổ tiên
Khai bút mừng xuân, mừng đất nước
Dâng đời trái ngọt với hoa thơm.
                                     VN

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

XUÂN GÁNH NẶNG

Lập xuân đã quá  mươi hôm
Trời còn đem rét tưới lên ruộng đồng
Để em đi cấy nhọc lòng
Vươt qua bão tuyết mưa giông ngàn trùng
Cả tuần trời rải mịt mùng
Mạ sân rũ ngọn tưởng chừng héo hon
Lạnh lùng gió rít từng cơn
Bầu trời đen kịt nỗi niềm đắng cay
Tiền nồng, công cấy bấy nay
Tiền phân, thuốc ốc rắc đầy ngẩn ngơ
Rét ơi rét đến bao giờ
Hãy mang nắng ấm tràn về nay mai
Mong trời thấu hiểu cho ai
Tảo tần khuya sớm miệt mài nắng mưa.
                                           VN


TÌM AI

(Họa bài tìm xuân của Lê trọng Hồng)
Đã mấy mùa xuân chẳng lại qua
Để câu thơ cỗi trở thành già
Để hoa rụng xuống bên cành thắm
Để nụ tầm xuân chẳng nở ra
Ngơ ngác bên thềm cây quất đỏ
Bần thần dạo gót ở vườn hoa
Tìm ai rạo rực hồn thi sĩ
Mang cả bầu thơ gửi chốn xa.
                                    VN
phụ chép Tìm Xuân

Đã mấy lâu nay bạn chẳng qua
Để thơ cằn cỗi trở nên già
Giấy điều đợi đó câu không đến
Bút mực chờ kia chữ chẳng ra
Giương kính tìm vần nơi đáy rượu
Thắp đèn kiếm tứ giữa sân hoa
Tìm xuân gặp dịp ai mà chẳng
Gọi chút tâm tình gửi bạn xa.
                                Lê Trọng Hồng

VỚI THƠ


Ai đứng bên sông dáng thẫn thờ
Đôi dòng trong đục tưởng là mơ
Bầu trời lững thững mây vài đám
Góc ruộng lò mò mấy vịt tơ
Theo lượn sóng xô buồm đến bến
Nhờ dòng nước uốn đẹp đôi bờ
Mong chàng thi sỹ đừng hờ hững
Để thiếp trọn tình vẹn với thơ.
                            VN 

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

TẾT XUÂN


(Họa bài xuân tết của Lê trọng Hồng)
Mỗi người một chén lại xoay ngang
Một tiếng chúc mừng lấy vẻ sang
Gõ chén leng teng dăm bốn tiếng
Đánh bàn bộp bộp tựa như đàn
Trẻ già một lứa cùng hô hoán
Trai gái tùm lum hét mấy trảng
Ngày tết vào xuân xuân với tết
Cuộc vui cứ vậy kéo tàng tàng
                                 VN
 phụ chép: XUÂN TẾT
Chén vui cũng đã thấy tàng tàng
Gọi để mừng xuân lấy sự sang
Vỏ gỗ long bong dăm tiếng trống
Dây tơ phừn phựt nửa cung đàn
Đổi già làm trẻ ngân đôi khúc
Lộn cổ sang kim hét một tràng
Hánh mắt dòm xuân, xuân đổ dọc
Bần thần ngó tết, tết xoay ngang
                              Lê Trọng Hồng

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

SÓNG XUÂN

Lớp lớp hoa dăng ôm níu xuân
Ban mai thức dây dáng trong ngần
Đầy vườn ăm ắp hương thơm lạ
Tỏa giữa hồn ai vạn tiếng ngân.
                             VN

LỄ KHAI BÚT TRÊN ĐỀN THÀY...

(Họa đảo vận bài cố đô HOA LƯ của Cẩm Tú)
Khai xuân mở hội giữa đền vàng
Nắng trải sườn non đẹp ngỡ ngàng
Núi Phượng rừng thông xanh mướt lá
Sông Thương buồm thắm dưới trường giang
Áo hồng thiếu nữ vào thăm hội
Dày trắng nam thanh bước rộn ràng
Thi sỹ bút nghiên ngồi ngẫm nghĩ…
Lập xuân cảnh đẹp chốn Thông* trang.
                                        VN
*KDC Thông Cống phường Cộng Hòa

phụ chép Cố đô Hoa Lư
Bến nước Tràng An thật rộn ràng,
Du thuyền dẫn khách dạo dòng giang.
Một làn thủy tú pha màu ngọc,
Hai dải sơn thanh nhuộm sắc vàng.
Trạng Sách trầm tư bên núi cước,
Quân Vương thư thái giữa thung trang.
Thập phương say đắm hồn non nước,
Phong cảnh Cố đô đẹp ngỡ ngàng.
                                   CẨM TÚ

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

NHẶT XUÂN


Sáng nay thơ thẩn nhặt cành xuân
Chắp chuổi kết thành một đóa thơm
Để có mùa hoa hồng với nắng
Thành cây hương sắc đẹp trong ngờn

Xin ai đừng đoạn rung cành lộc
Để cánh hoa tỏa sắc tuyệt vời
Xin ai đừng đem luồng gió lạnh
Đề hương ngào ngạt đến muôn nơi

Anh nhặt sợi tơ dăng thành lũy
Nối lại thương yêu giữa cuộc đời
Cho khoảng xa vời dần nhích lại
Soi dòng hạnh phúc sáng tương lai.
                                            VN

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

MƯA XUÂN

Xuân sớm trĩu cành sung lắm quả
Quất sai, hồng thắm, cánh đào phai
Mừng năm giáp ngọ mưa rây bột
Đồng lúa vào chiêm đón nắng mai.
                                                    VN

TẾT LÍNH XUÂN KỶ DẬU


(Họa nguyên vận bài tết nghèo của Lê Trọng Hồng)
Tết này thiếu gạo sắn khoai nhiều
Thành thử bánh chưng phải gói theo
Không đậu làm nhân thì luộc sắn
Đầy xoong bếp lửa vẫn vui reo
Phân công trực đơi giao thừa đến
Canh gác luân phiên dưới hố kèo
Qua tết lại say sưa luyện tập
Nghe tin thắng trận thấy veo veo.
                                  VN
  Phụ chép Tết nghèo
Trừ tịch năm nay gió lạnh nhiều
Bồi hồi thông thống bắc luồn theo
Trên ban trống vắng không hoa rượu
Dưới bếp lặng yên chẳng lửa reo
Tết đến thêm lo nhà túng bấn
Xuân sang sợ nợ đến kỳ kèo
Xuân dăm ba bữa nhanh mà hết
Tết mấy mươi ngày chóng để veo
                           Lê Trọng Hồng


CHÚC XUÂN

(Kính tặng anh Nguyễn Văn An)
Năm mới mùa xuân thắm đã sang
Cuộc đời chim nổi lắm gian nan
Anh nam tôi bắc lời thăm hỏi
Câu chúc cầu mong được vẹn toàn.
                                   VN

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

TÌM XUÂN

Trong mơ ta dạo gót tìm ai
Mà bóng vẩn vơ dọc phố dài
Lạc bước giữa xuân đầy túi rượu
Vòm xanh thoảng gió cuốn tương lai

Một rừng hoa thắm hương dào dạt
câu hát lời thơ vọng nước mây
Ngiêng ngả cảnh rừng cây quất cảnh
Hoa ly vừa nhận nỗi buâng khuâng

Giấc mơ nào cho ta mùa xuân
Để mãi cho lòng thêm cháy bỏng
Một kỉ niệm hồng tươi ước vọng
Say nồng giấc ngọc đến mai sau.
                                   VN