Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2021

XUÂN LẶNG LẼ

 

Mùa xuân lặng lẽ bên thềm
Loa phường vọng đến cùng lên ở nhà
Vì lan dịch khắp gần xa
Phòng lo nhiễm phải hơn là vạ lây
Qua năm nữa bị như rày
Từ Thanh Miện điện sang đây hỏi lời
Vào thăm hội của quê tôi
Côn Sơn Kiếp Bạc xanh đồi nước non
Dòng thương thắm đỏ thuyền rồng
Đoàn thuyền biểu diễn mừng công thắng thù
Ngàn năm "sát thát" còn hô
Bắc phương nhớ lấy cơ đồ việt nam
Bình ngô đại cáo vinh quang
Nhắc thêm bành trướng học làm bạn thôi
Đừng vì lợi nhỏ hám mồi
Bạch đằng đáy biển là ngôi vị gì

Vườn hoa rực rở làm chi
Cho lòng nỗi nhớ thầm thì bạn ơi
Mùa xuân cảnh sắc tuyệt vời
Mà sao dịch giã ngăn nơi cản đường
Mong rằng vạn sự tình thương
Mang về mọi nét thắm hường nghĩa nhân.
1-1-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

DỊCH TRỞ LẠI CHÍ LINH

 

Hai ngày đã bốn mấy ca
F1 F2 quá thể
Không hiểu từ đâu lại thế
Hay do thói rởm la cà
Toàn dân thực hiện năm k
Góp sức thành công chống dịch
Tao nghĩa cùng nhau tới đích
Niềm vui rạo rực chan hòa
Trải qua buổi trước khó khăn
Đến thưở bây giờ vẫn sợ
Thảo viết vần thơ than thở
Yêu nhiều cuộc sống nhân văn
Thăm tinh xã hội hào quang
Sáng đẹp năm châu bốn biển
Vươt thác ghềnh xây vĩnh viễn
Miền quê tỏa ánh sao vàng.
28-12-21
Văn Nhã

Thứ Tư, 29 tháng 12, 2021

NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG

 

Đến xem văn nghệ chào mừng
Vui ngày hội lớn quốc phòng toàn dân
Chị em múa hát tưng bừng
Giọng ca cao vút đến lưng... ngỡ ngàng
Áo xanh nai nịt chẽn ngang
Cho lưng thắt đáy mơ màng mấy anh
Phải đâu quan họ sập sình
Sớm lao động tối tập tành đời vui
Cả khu văn nghệ yêu đời
Các nhà già trẻ thắm tươi mặn nồng
Say văn nghệ, yêu nghề nông
Xây quê hương mới khu, phường văn minh.
17-12-2017
Văn Nhã

Thứ Ba, 28 tháng 12, 2021

TRÊN ĐƯỜNG THỦ ĐÔ

 

Hà nội bây giờ thoáng đãng
Đường xe chen lấn đâu còn
Nhà hàng khách sạn héo hon
Dịch giã ngăn người ngắm cảnh
Vắng vẻ ven hồ thợ ảnh
Bên vườn bách thảo người thưa
Tây hồ bóng dáng ai vừa
Chốn cũ về trên tiền sảnh
Phố chợ trời xưa buổi sáng
Đông vui nhộn nhịp tiếng cười
Nay buồn lặng lẽ chơi vơi
Hẳn miếu bà đanh khoái đản
Chủng rút Delta thực mán
Lan nhành lây nhiễm hồn kinh
Phòng tiêm mắc cả lỗi tình
Biết chặn đỡ thành mẫn cản
Bài học Sài Gòn chưa cũ
Thủ đô vững bước quân hành
Xây đời thỏa mộng ước xanh
Thắm đẹp năm châu bốn biển.
28-12-21
Văn Nhã

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2021

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

Xuân về hội cựu chiến binh
Tổ chức thăm miền vãng cảnh
Mạn ngược Hà Giang giáp cạnh
Vùng cao cuộc chiến đẫm tình
Men rừng vách đá ngời xinh
Thoảng gió trao lời nhớ bạn
Hé lộ bao điều đã cản
Vàng thêu sáu chữ tượng hình
Vạn ngàn bom đạn Bắc Kinh
Nước Việt hiên ngang vững bước
Đẹp giáng danh người trong cuộc
Bài hay "Dương, Đặng" buộc mình
Cờ hồng phấp phới cựu binh
Chiến thắng mang niềm kiêu hãnh
Vĩ đại biên cương lớn mạnh
Năm châu thế giới hòa bình.
28-12-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2021

TRỞ LẠI LẠNG SƠN

 

Lạng Sơn cửa khẩu giáp biên cương
Ngăm cảnh lòng vui khác lạ thường
Trước mặt thù hay là bạn nhỉ
Theo đà hiểm độc lắm phiền phương
Dung hòa mất chút thôi đành vậy
Phát triển nhiều thêm phải mạnh cường
Giỏi thế cùng nhau nền thịnh vượng
Vươn mình kết vững khối còn vương.
22-12-20
Văn Nhã

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

CẢNH ĐẸP

 

Nhớ mãi ngày nao vẫn ước mơ
Cùng ai thỏa thích nẻo tôn thờ
Lim rừng cảnh sắc xanh vàng ánh
Khóm thị trông vời chữ biếc thơ
Suối vọng đàn reo miền nước chảy
Đồi ngân gió nhạc giữa mong chờ
Đường lên thượng đỉnh tiền Lê chúa
Ngẳm ảnh chiều hôm dải lụa tơ.
20-5-21
Văn Nhã

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

CUỘC CHIẾN NGÀY XƯA












Cuộc chiến vừa qua trải một thời
Bao niềm kỷ niệm đã nào nguôi
Trường sơn dốc dựng đèo cao vút
Quảng Trị đem bom lửa dội tồi
Mọi chốn quân thù dăng bão đạn
Muôn vùng giải phóng vững thành đôi
Rừng xanh biển rộng đồng tâm chiến
Thăng giặc làm lên sẽ tuyệt vời.
30-4-17
Văn Nhã

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

NGỌT NGÀO TINH QUÊ

 

Tuổi thơ gửi lại quê hương
Tôi vào quân ngũ trên đường hành binh
Nhớ sao Hố Kiến Phượng Đình
Chơi khăng chơi đáo cướp đinh trốn tìm
Lùa trâu kiếm củi hái sim
Chia bè đánh giặc đào lăn củ mài
Mì son mủa sập cho ai
Điệu cười tiếng hát ngân dài giữa khuya
Niềm mong tưởng đến ngu ngơ
Mang theo cho mãi bây giờ vẫn mang
Đêm trường sơn cứ mơ màng
Lời ru mẹ hát xốn xang nghĩa tình
Sườn đồi môt đóa hoa xinh
Đôi câu quan họ có mình có ta
Mời trầu đắm thăm mượt mà
Trèo lên quán dốc bài ca tuyệt vời
Trăng nghiêng đổ bóng chơi vơi
Khoe vàng ánh rọi khắp trời
Lung linh nhuộm sắc màu tươi xóm làng.
27-3-16
Văn Nhã

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

THẮP HƯƠNG LIỆT SỸ

 (Nhân 77 năm ngày thành lập QĐND

chúng tôi k1 cấp ba chí linh đã thắp hương các liệt sỹ của khóa đã anh dũng hy sinh vì nước)

Ngày xưa một khóa học chung trường
Dũng cảm xông vào cuộc viễn phương
Giặc Mỹ ta lùa ra khỏi nước
Cùng nhau tớ bạn trọng sau mường
Lên đồi vượt dốc không hề chí
Xuống biển qua trùng sáng tấm gương
Chói lọi anh hùng vì tổ quốc
Ngàn năm tưởng nhớ nghĩa kiên cường.
22-12-21
Văn Nhã

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2021

NO EN 21

 

No en đã gõ cửa từng nhà
Vọng tiếng chuồng thờ nẻo chợ xa
Con chiên xếp dãy lời cầu đạo
Cha xứ đàng trên giảng thuyết mà
Ban phước lành dân mừng có lộc
Ân hồng đức chúa gửi bài ca
Giê Su bức tượng trong hang đá
Nghiệp lớn trời cho thực đậm đà.
22-12-21
Văn Nhã

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

THĂM QUAN PẮC PÓ














Giữa buổi đông về ngược tỉnh Cao Bằng
Hang Pắc Pó nơi đề cương hội thảo
Dương ngọn cờ phải quyết thắng đồng tâm
Giành tự do cùng độc lập thịnh cường

Bên núi Mác rừng xanh ngàn dào dạt
Đàn cá bơi rộn rã suối Lê Nin
Mộ Kim Đồng nơi trùng khánh bài ca
Tầm cao mới sắt son tình nghĩa đảng

Những đá tảng ông Ké ngồi câu cá
Đọc Lê Nin chủ nghĩa Mác từng lời
Ba bôn cùng hải ngoại khắp năm châu
Vì dân tộc xây cuộc đời hạnh phúc

Nước hòa bình độc lập muôn năm
Yêu tổ quốc ánh trăng rằm tỏa rạng
Vĩ đại quá đức hy sinh cao cả
Xây tương lai vững trãi mãi tươi hồng.
15-12-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2021

HÀO QUANG

 

Mấy chục năm rồi nhớ thưở xưa
Niềm vui bạn hữu đẹp không thừa
Ngôi trường kỷ niệm thời thơ ấu
Mái lớp đeo hoài tuổi trẻ đưa
Cặp sách bên mình nhiều mông ước
Đèn khuya mỗi đứa lắm mong vừa
Đời yêu trí tuệ lên gồng gánh
Cuộc sống phong trần trải nắng mưa.
4-12-21
Văn Nhã

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

GỬI CHO AI...

 

Mấy hôm chỉ nhớ một người
Ra vào đi đứng lại ngồi suy tư.
Ruột gan như bị giam tù .
Vẩn vơ vơ vẩn, mặc dù bảo quên…
Nghĩ về những chuyện huyên thuyên
Mở ra mạng ảo . ngó miền xa xôi.
Nhớ nhung tít tận đâu vời
Dòng sông cuộn nước cuối trời bèo lênh …
Phận ai trôi nổi bồng bềnh
Lang thang vạn nẻo bấp bênh sóng trùng......
3-12-21
Văn Nhã

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2021

NHA TRANG

 

Vào Nha Trang ngắm biển sáng trời vàng
Lượn sóng trải ầm vang quàng bãi cát
Trên đường say điệu múa hát mấy cô sang
Mang áo mới khoe màu hàng ngào ngạt
Vai choàng khăn thẫm đỏ ngát hoa đào
Đẹp rực rỡ ước làm sao có được
Cho đôi mình trọn vẹn thước tình trao
Nguyện mãi mãi ngắm trăng sao sóng nước.
2-12-21
Văn Nhã

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2021

TUẦN GIÁO

 

Vượt dốc sang Tuần Giáo giữa đêm
Đèo cao ngược núi cảnh êm đềm
Đèn xe nhấp nhoáng triền ngang đỏ
Gió thổi rì rào dưới lũng thêm
Phố vắng thưa người không kẻ lại
Hàng khuya hỏi chủ khách thêm tiền
Vào nơi ngủ tạm ngày mai tiếp
Trên đồi A một cảnh bồng tiên.
2-12-21
Văn Nhã

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

DỐC PA DIN

 

Các chiến sỹ điện Biên
Ở tuyến đầu chống giặc
Rực rỡ trời tây bắc
Lá cờ đỏ khắp miền
Trên dốc vực Pa Đin
Gánh gạo thồ vĩ đại
Đoàn dân công nhẫn nại
Quyết thắng vững tâm nhìn
Cùng lịch sử niềm tin
Làm lên điều kỳ vỹ
Phải đi cùng thế kỷ
Đánh đuổi lũ thực dân
Trải bom đạn phá dần
Ngăn lòng người cách mạng
Đem lá cờ soi sáng
Mọi hẻm núi mon sông
Tuyệt vời giữa núi đèo
Đoàn dân công hỏa tuyến
Nặng gánh gồng trách nhiệm
Dũng cảm tiến hò reo.
1-12-21
Văn Nhã

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

ĐƯỜNG ĐẾN SA PA

 

Cảnh đẹp Sa Pa quá tuyệt vời
Mây ngàn đỉnh núi ngỡ trùng khơi
Nhà dân hẻo lánh ngang triền dốc
Lúa rãy xanh mơn ở giữa trời
Suối chảy rì rào treo ngược vách
Quanh đường lượn áo dọc vào nơi
Miền mây trắng nõn bay lơ lửng
Thảm lụa dâng tình ngát cuộc đời.
30-11-21
Văn Nhã

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021

THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC

 

Chưa bao giờ có thuận lợi như vầy
Những thửa ruộng cùng rừng cây vươn sắc
Lực lượng mới sức tưng bừng mọi vẻ
Dựng nước non gìn hạnh phúc tháng ngày

Dù khó khăn vẫn ngao ngán bủa vây
Càng khoấy động kết đoàn toàn xã hội
Góp chung của tạo xây nền tiến tới
Kịp Đại Hàn bằng Nhật Bản châu âu

Chọn phương châm thật cần kiệm chí công
Xây đội ngũ xứng tiên rồng hết dạ
Chống tham nhũng nhiệt tình không sa ngã
Trước đồng tiền, giỏi tri thức bay xa.
1-12-21
Văn Nhã

CHUYẾN SANG TỈNH BẠN

 

Chuyến thăm quan tỉnh bạn
Xe leo dốc ngang đèo
Đến Yên Bái nhìn theo
Vượt qua lên vào quán
Tỉnh Lào Cai suối cạn
Hoa thắm nở bên bờ
Rất thả đẹp hồn thơ
Những ảnh hình sung mãn
Gió triền cao thổi xuống
Trên đỉnh núi vi vu
Nghe rộn rã ca trù
Gợi bao điều ý tưởng
Dòng sông hồng vẫn chảy
Dội nước mãi tận đâu
Mà thắm đượm một mầu
Đỏ phù sa tưới rãy
Trên Sa Pa khách vãng
Dạo khắp cả đồi xanh
Khúc nhạc vẫn gợi nhành
Nơi chợ tình phiêu đãng.
29-11-21
Văn Nhã

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2021

KHUNG CỬI

 

Hoa Mường rực nở giữa hừng mai
Buổi sáng màn sương phủ trắng đài
Rảo bước trên đường vui tấp nập
Vui mừng xưởng máy đẹp riềm nai
Nào anh nhớ gọi nhiều ưu ái
Bởi muội cầu mơ được áo dài
Cắt vẽ thêu may nàng thật khéo
Tay nghề thắm sợi nghĩa tương lai.
28-11-21
Văn Nhã

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2021

BÀI THƠ TUYỆT TÁC














Đẹp lắm vần thơ
Sáng chơi nhà bạn
Được mời buổi sáng
Tiếp cốc cà phê
Kể chuyện muôn bề
Khó khăn từng trải
Bền tâm gắng mãi
Son sắt đợi chờ
Quyết chẳng thờ ơ
Làm lên nghiệp bá
Cuộc đời vất vả
Lao động quên mình
Tạo vật tươi xinh
Xanh đồng tốt núi
Chân thành cặm cui
Tần tảo siêng năng
Vạn khó ngàn trăm
Kiên trì bám trụ
Qua rông bão lũ
Tạo dựng cơ đồ
Sóng biển dù to
Không ngăn cản nổi
Trải muôn ngàn lỗi
Sự nghiệp anh hùng.
27-11-21
Văn Nhã

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021

XA MẸ

 

Ngày chiến đấu Đồi Và
Vì non sông vất vả
Vượt lũng suối đèo xa
Qua rừng già vật vã
Nghe vượn hú đồi trong
Giữa ngày mưa bão tạt
Vẫn xứng đáng bền lòng
Trên môi cười điệu hát
26-11-21
Văn Nhã

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

THĂM BẠN

 

Sáng nay thăm bạn
Xa cách bao ngày
Trong vạn đắng cay
Của thời kháng chiến
Hiện ngang trước biển
Dũng cảm giữa rừng
Vượt suối trèo bưng
Gian nao khổ hạnh
Thiếu cơm rách áo
Nấu đỗ thịt voi
Vãn sáng nụ cười
Thắp niềm hy vọng
Quyết tâm lẽ sống
Chiến sỹ anh hùng
Giết giặc lập công
Tuyệt vời ý chí
Giang sơn kỳ vĩ
Độc lập hòa bình
Muôn vạn hoa xinh
Ngát tình dân tộc
26-11-21
Văn Nhã