Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

LỌT RƠI

Nước Việt Nam ta lắm tấn cười
Nhà xây ngất ngưởng tận lưng trời
Hàng ngày đã duyệt cùng phê chuẩn
Sao để bây giờ chót lọt rơi.
                                   VN

HẸN BẠN

Ngày nao hẹn bạn đến đền sinh
Ngắm núi non cao thật hữu tình
Đỉnh ngọn thông reo ngàn bóng tỏa
Lưng đồi liễu rủ vạn cây xanh
Lời ca quan họ như thầm ước
Tiếng hát chầu văn gợi lá cành
Tiên cảnh bồng lai say thực ảo
Ngàn năm truyền thuyết được xây thành.
                                                        VN

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

NHỚ THI NHÂN

Người về khuất tận nẻo xa vời
Nước mắt ai buồn vẫn lặng rơi
Vĩ Dạ thôn chờ trong não ruột
Mai đình thiếu phụ ngóng chờ người
Tàn đêm lạnh buốt lòng nhung nhớ
Khắc khoải thâu canh tủi lệ rơi
Lạnh vắng hoài mong Hàn Mạc Tử
Mang sầu dặm liễu dạ bùi ngùi.
                                            VN

VƠI ĐẦY

Nâng ly rượu ngọt miệng tươi cười
Biết ngỏ cùng ai nỗi đắm say
Cảnh sắc thiên nhiên sao khéo tạc
Non hồng, núi biếc, biển vơi đầy.
                                           VN

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

NHÌN EM


Chăng dây kéo lấy trăng về
Bầu trời xanh nỗi đam mê cháy lòng
Trung thu mang nặng ước mong
Hòa bình hạnh phúc đại đồng năm châu.
                                                     VN

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

MÙA THU QUÊ HƯƠNG

Đường quê rực rỡ nắng vàng
Em thơ đến lớp rộn ràng niềm vui
Sân trường vang nhộn tiếng cười
Khăn quàng đỏ thắm, hoa đời ngát hương.
                                                      VN

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

ĐÓN QUÀ


Chiều hôm dưới núi ngắm quê ta
Đẹp cảnh sương buông lúc xế tà

Ruộng lúa phơi màu tươi ánh ngọc
Rừng cây mướt lá mấy ngôi nhà
Đàn bò gặm cỏ chừng thong thả
Lũ sáo ngang trời rộn hót ca
Cánh trẻ tan trường đua chạy nhảy
Trung thu đón đợi được trao quà.
                                       VN

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

VẠN KIẾP

Kiếp Bạc mùa thu đẹp nắng mai
Sông thương lấp lánh bóng thuyền chài
Nam Tào náo nức người dâng lễ
Bắc Đẩu tưng bừng rộn thới lai
Tiếng trống đền trung như dục giã
Tù và dưới bến gọi chân ai
Nguyên Mông một thưở chui đường ống…
Chẳng lẽ bây giờ… cố bước sai.
                                               VN

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

THU CUỐI


Nắng nhạt trời thu giữa núi ngàn

Ta nhìn bóng rủ lá cây sang
Sườn non sáo hót vang bao khúc
Dưới đập hồ in đáy mấy trang
Kẻ khéo mang về lưng giỏ cá
Người ngoan kéo lưới nửa khuôn bàng
Trong hồ nước bạc in mây biếc
Ngớ ngẩn nỗi buồn chỉ tớ mang
                                           VN

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

ĐÊM BUỒN



Đêm dài thăm thẳm đến ngàn cây

Không tiếng gà đánh thức trời sáng lại
Nàng Hằng Nga thường đi vắng mãi
Suốt mùa mưa chưa thấy mặt bao giờ

Trong đêm dài tôi bạn với nàng thơ
Nàng thơ với tôi tâm đầu ý vị
Thơ đằm thắm, thơ nồng nàn, tri kỷ
Thơ cùng tôi là đôi bạn tâm tình

Nàng cùng tôi đi suốt cuộc hành trình
khắp buôn làng bạn cùng cây cỏ
Lúc bên suối nàng thì thầm nỗi nhớ
Khi đỉnh ngàn nàng hát khúc tình ca

Trong đêm buồn
Tôi có bạn nàng thơ

                                                     VN

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2015

HỘI ĐỀN KIẾP BẠC


Tháng tám mùa thu gọi những ai
Về vui với hội đẹp chân hài
Đoàn thuyền phấp phới cờ theo gió
Sóng đổ bờ ngang chạm cánh vai

Hát sẩm bài thơ vui mấy chị
Câu chèo khúc tấu đượm anh hai
Nam Tào rộn rã đường lên núi
Bắc Đẩu đường quê ánh nguyệt dài

Góc núi đèo cao hẹn với ai
Cho chờ đợi mãi thẹn thêm hài
Ba tầng nón ngả lòng e thẹn
Áo chẽn khoe hồng hở nửa vai

Đẹp quá đầu trò cho mấy chị
Say nồng cuối hội chúc anh đài
Trên sông giã bạn câu quan họ
Dưới bến lời mời hẹn một hai.
                                       VN

TỰ SỰ

Năm năm nghỉ việc tại quê nhà
Dạo khắp làng gần đến xóm xa
Mới thấy nông thôn dân vất vả
Xem ra mọi việc đến tay mà
Trên đồng bán mặt nơi mưa dãi
Dưới núi phơi mình chốn nắng sa
Đất nước phồn vinh đành đứng ngó

Giang sơn gấm vóc nở mùa hoa.
                                          VN

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

ĐÀ NẴNG


Qua đèo buổi sớm trời trong xanh
Bán đảo Sơn Trà sóng  lượn quanh
Lảng vảng mây trôi trên núi thắm
Xa vời cánh én đẹp mong manh
Trên sông nhịp sống cầu xây mới
Dưới phố nhà cao đón gió lành
Đà nẵng vươn mình cùng thế giới
“Năm không”” ba có”*
một điển hình.
                                              VN
*Năm không 
không có hộ đói
không có người mù chữ,
không có người lang thang xin ăn,
không có người nghiện ma túy trong cộng đồng
không có giết người cướp của.
*Ba có
- Có nhà ở
 có việc làm
 có nếp sống văn hóa văn minh đô thị. 

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

ĐẠI LỘC


Vào thăm Đại Lôc của Đà Thành
Vượt Hải Vân đèo ngắm biển xanh
Lượn sóng khơi xa, hòn đảo nhỏ
Đông vui phố chợ, giục chân nhanh
Trồng cây xuất khẩu dân giàu mạnh
Du lịch hướng đời tới hiển vinh
Học tập muôn người cùng gắng sức
Xóa tan nghèo túng dựng công bình.
                                          VN

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

TỈNH ĐÔNG YÊU QUÍ


Mảnh đất Thành Đông của lòng tôi
Ngàn xưa dáng ngọc đã tuyệt vời
Dòng sông uốn lượn bao làng xóm
Núi biếc nhành tơ điểm nắng ngời
Bát cổ linh thiêng nơi thủy mạc
Mao Điền sỹ tử đắm lòng người
Mười hai huyện thị cùng vươn tới
Dựng tỉnh quê mình thật sáng tươi.
                                           VN

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

MÙA NƯỚC NỔI

Hàng ngày với Bảy lái thuyền bơi
Thả lưới, giăng câu, bỡn gió trời
Hái muống, nhìn hoa, nghe vọng cổ
Nhớ hoài phương bắc nhớ khôn nguôi

Tràm xanh  thắm biếc nẻo xa vời
Nước nổi theo mùa tựa biển khơi
Tiếng hát xa đưa hay gợn sóng
Say tình thính giả khắp muôn nơi

Lòng sao bận rộn nhớ dầy vơi
Long Khốt, Tà Lu buổi đẹp trời
Chiến trận ra quân mùa nước nổi
Cầm tay bịn rịn nhớ thương người

Tháng năm qua đi níu tình đời
Gợi lại niềm thương đẹp lứa đôi
Ngắm mãi bông hoa đồng tím biếc
Nhớ mùa nước nổi với em tôi.
                                    VN



Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

MỜI BẠN

Mời bạn về thăm đất Chí Linh
Non xanh núi biếc cảnh sinh tình
Côn Sơn Ngũ Nhạc người đô hội
Vạn Kiếp dòng Thương gợn sóng xanh
Núi Phượng thờ thày Chu tỏa bóng
Đền Cao ngũ tướng dáng oai linh
Thanh Mai tháp cổ nơi lưu dấu
Đạo phật từ đây đã thịnh hành.
                                       VN

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

CẢNH ĐẸP CÔN SƠN

Ai về ngắm cảnh núi mây xa
Hãy đến Côn Sơn sớm thiết tha
Dưới nước hồ trong con cá lượn
Rừng thông ngả dốc tiếng chim ca
Đồi cao trắng nõn ngàn mây bạc
Ngũ nhạc thông reo tiếng gió hòa
Vạn vật tươi hồng đều ngưỡng mộ
Quê mình thắm thiết bản tình ca.
                                              VN

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2015

MƯA THU


Lắc rắc suốt ngày giọt lệ ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ cũng u sầu
Bầu trời đặc quánh tầng mây phủ
Cánh lúa mù dăng xám một màu
Đám thợ nhanh chân vào xưởng máy
Nhà nông tất tưởi ruộng nông sâu
Trăm ngày vất vả cùng lăn lộn
Một trận mưa rơi cuốn sạch lầu
                                    VN

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

KHAI GIẢNG


Ánh nắng tươi hồng đẹp sớm mai
Đàn em đến lớp sáng tương lai
Bầu trời thắm thiết khăn quàng đỏ
Lớp học ròn vang tiếng trống dài
Tiếng hát chào cờ sao rộn rã
Lời ca gọi đến bước chân ai
Khai trường tất thảy đều vui vẻ
Niên khóa này đây thật tuyệt vời.
                                         VN

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

DUYỆT BINH

Nữ khối trưởng Quân y được đề nghị tặng bằng khen

Tóc dài mướt cả trời xanh
Nụ cười xinh để khối anh mơ màng
Bao ngày phơi nắng giữa đàng
Vẫn xinh như một cô nàng trong mơ.
                                                  VN

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

NGÂU

Sớm nay ngưu chức gặp nhau
Ôm tình suối lệ kể sầu sông tương
Nước tuôn thấm đẫm đoạn trường
Cây vươn nhành tỏa ngát hương sự đời
Bốn phương rộn rã nói cười
Tự do độc lập lòng người hân hoan
Ngâu về thu bội mùa màng
Non sông giàu đẹp ngập tràn niềm vui.
                                      VN

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

TIẾT KIỆM


Tháng chin mồng hai hội nghĩa tình
Họp bàn xây dựng quỹ nhân sinh
Ngày ngày tiết kiệm chi tiêu bớt
Tháng tháng cần cù lượm bội tinh
Gửi quỹ thêm công lần đến xã
Đưa người chén tạc với hư vinh
Cùng  nhau  mỗi tháng đôi trăm lẻ
Góp sức cho mình mãi mãi xinh.

                                             VN

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

NƯỚC NON ĐẠI VIỆT

Kết quả hình ảnh cho lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm
Buổi sớm hồng tươi ánh nắng mai
Em thơ đến lớp đẹp hoa cài
Đường khu rợp bóng người chen bước
Lối phố tung bay ánh đỏ ngời
Mọi chốn cờ sao vàng phấp phới
Nơi nơi thắm sắc nhuộm hồng phơi
Non sông Đại Việt cao muôn trượng
Đất nước anh hùng lấp lánh soi.
                                            VN