Thứ Hai, 28 tháng 2, 2022

DICH ĐÊN KHU MÌNH












Gió đã chuyển sang hè
Đường xanh rộn tiếng ve
Muôn nhà lo cô vid
Lặng lẽ cả khu nghè
Ngõ vắng không người lái
Đồng xa khuất rải tre
Quê nghèo đang vất vả
Chống chọi lũ găm bè.
25-2-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

MỪNG CÔNG

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Niềm vui thắng trân ban chiều
U hai ba nước Việt yêu thắm tình
Lần đầu giữa bảng ngôi vinh
Vươt qua trở ngại đưa mình tiến lên
Dù cô vid bệnh tăng miền
Không ngăn cản nổi chân tiên quyết thành
Mười ba chiến sỹ nêu danh
Thủ môn tiền vệ cũng giành bóng đây
Tài năng đội Thái run bầy
Hai bàn mất gỡ từ nay phục mình
Nhất Đông Nam Á quang vinh
Hào quang tỏa ánh soi hình Việt Nam
26 - 02 - 2022
Văn Nhã

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

NGÀY

 (thủ nhất thanh)

Ngày xuân đến hội cảnh tươi ngời
Ngày nắng tươi hồng dao bước chơi
Ngày đẹp màu son tình trải thắm
Ngày vui thắm vẻ nghĩa yêu đời
Ngày cùng lượn khắp muôn vùng mãi
Ngày rộn trên đường rất thảnh thơi
Ngày khởi làm lên ky vỹ đại
Ngày mang tuyệt phẩm đến cao vời.
                               27-2-22
                              Văn Nhã

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2022

THƯỢNG SƠN

 

Về đây ngắm đỉnh thượng sơn
Tim người cũ thưở mà đâu thấy mình
Rừng xanh thăm thắm non xinh
Nhớ ngày trai trẻ thương tình núi sông
Tâm hồn lắng đọng ước mong
Vài ngàn bậc đá trong lòng mộng mơ
Nhìn ra vạn hướng mây chờ
Cùng em đọc những vần thơ tự tình
25-2-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2022

ĐẦU XUÂN THĂM CẢNH

 (Giao đối cổ)

Nắng tỏa hoa hồng tạo dáng xuân
Đồng quê ruộng ải trắng phau ngần
Muôn người đợi nước về cày cấy
Vạn kẻ chờ mong được vãi phân
Hạt mấn càng xanh vào rắc vụ
Màu cây rảnh nhánh muốn thêm mần
Dân mừng thuân tiết trong mùa lúa
Tạo dáng chăm làm với thế nhân.
                       25-2-22
                    Văn Nhã

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

HOA CÚC TRÊN ĐỒI

(Ngữ độ thanh)

Nhìn bông cúc nhỏ mọc ngang đồi
Bướm nhẹ bay vòng vỗ cảnh đôi
Cánh vẫy vờn hoa hòng rủ bạn
Cành lay giỡn nhị muốn trao mồi
Hồng xanh rộn rã luôn chào đón
Tím đỏ tưng bừng cũng lượn trôi
Thắm quyện màu tươi thời đã điểm

Lòng ta mãi nguyện bởi yêu rồi.
                           24=2-22
                           Văn Nhã

Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

ĐỢT RÉT

 












Vài hôm trận gió tự phương nào
Nhiệt thấp theo vời quãng hỏi sao
Mõi buổi nghe đài loan nhiệt xuống
Còn trên báo chuẩn bị thêm vào
Nâng tầm máy sởi cao vài độ
Đóng chặt phòng the lỡ tổn hao
Ruộng lúa vừa reo cần dưỡng đủ
Màu xanh thẳm mướt đẹp hơn chào.
22-2-22
Văn Nhã

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

VĨ ĐẠI QUÁ









Ta đã trải qua một thời oanh liệt nhất
Vượt dãy Trường Sơn để hiểu mình hơn
Đức hy sinh lòng dũng cảm phi thường
Đẹp sáng mãi niềm tự hào chân thật
Đêm đến trạm giao liên cùng mắc võng
Cô đưa đường hát tặng một bài ca
Khi qua phà sóng vỗ dưới chân ta
Bom đạn giặc tứ bề gieo ác hiểm
Trạm bảy mốt cho người cơn run rảy
Theo con thuyền đến tận stung treng
Du kích miên vững lái nhảy xuôi dòng
Nằm đơn lẻ riêng mình trôi dạt chốn
Vượt Sê Pốc theo thuyền bắng thác dữ
Hai Máy bay 4 H lộn tung nhào
Vào nhà chùa ở thị xã stung treng
Làm sư trẻ Tụng kinh cùng gõ mõ
Sang Phum Mới xê ka xăng tần tảo
Cùng trồng ngô tỉa lúa mộng tháng ngày
Xanh trùng trùng khắp nẻo bãi đỗ tương
Trận ẩu đả cướp mạng thằng đồng đội
Trận Sa Mát thê đội hai làm bãi
Bị hàng rào cũi lợn cản đoàn quân
Đám ngụy sài bọn gái đĩ cản ngăn
Ta vây hãm bắt tù binh cả mảng
Lũ ngụy vốn gian manh cùng xảo quyệt
Đem binh viện qua mạn suối cần đăng
Lửa thiêu truị Thiện Ngôn mùi thịt khét
Trên cánh rừng lặng lẽ bộc phá mang
Phá cầu ngăn triệt để thắng quân thù
Đất căm pốt ta tiến vào xiêm riệp
Thành mi mốt nửa đêm nhà đồn trưởng
Phá rương hòm thấy lộng lẫy vàng ria
Bốt Xa Tưng bao cát chất miến rong
Của Trung Quốc loại ngon hảo hạng
Có gà thịt mang nấu sào tạo dáng
Lên mọi người phấn khởi ngỡ đời sang
Khi xung trận chống càn thù phục kích
Cơm khê rồi báo hiệu cảnh giác hơn
Lệnh của tư din phải lùi ngay trở lại
Quả rây mo hứng trọn tiểu đôị chờn
Lúc Gò Công Tây đi xuống ấp thu tiền
Lại bình tĩnh thoát qua vòng nguy hiểm
Lừa lính ngụy đồn đại liên sai hướng
Giữ cho đoàn tất cả được bình yên
Dưới rừng dừa giữa ấp bắc trong đêm
Rất tĩnh lặng lính sài gòn ầm ĩ
Đục nước ngọt nơi căm hầm bí hiểm
Mặc quân thù ruồi nhặng chạy bên trên
An Thành Thủy cắm cờ chờ giải phóng
Chiến dịch da beo lượn bắn đêm ngày
Bên rạch hầm rơi miểng pháo găm
Lòng dũng cảm vẫn băng làn lửa đạn
Đồn cây me lộ hai bốn lạc đường
Nhà trưởng bốt nhờ vợ người chỉ hướng
Chuột chiên vội ăn lưng cơm cũng vội
Mà nhớ hoài mãi mãi vẫn yêu thương
Mới bình minh bên thửa ruông thơm mùi
Đoàn trai gái hát vang lời đối ngãu
Trong bụi dứa riêng mình ta suy ngẫm
Lũ trẻ trèo lên bắt gọn tổ chim
Theo chiến thuyền Bình Đại đến Giồng Trôm
Vượt sóng dữ trên dòng sông cửa đại
Rặng bần hát giữa cồn khuya phẳng lặng
Tiếng ai đàn thổn thức gọi người ơi
Bài thơ hay "nước non ngàn dặm"
Vượt quá khứ vượt thời gian sao chẳng
Thuộc lớp có công vì non nước việt nam
Lên lòng người chút hiềm tỵ nào chăng???\
                                         22-2-22
                                         Văn Nhã