Thứ Tư, 30 tháng 11, 2022

NÀNG YÊU



 






" Lược trúc chải cài trên mái tóc

Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Đôi gò bồng đảo hương còn ngậm
Một lạch đào nguyên suối chửa thông. "
( Trích Thiếu nữ ngủ ngày
Của Hồ Xuân Hương )
*******
NÀNG YÊU
.
LƯỢC đan kiểu mới ngỡ tiên bồng
TRÚC lả bên đình cứ đợi trông
CHẢI diễn chèo hay bài thị kính
CÀI triền điệu múa nở kiều bông
TRÊN dàn nhạc nhảy muôn ngàn khúc
MÁI gõ đàn ngân đoạn thánh bồng
TÓC xõa bên thềm đưa cánh võng
YẾM ĐÀO TRỄ XUỐNG DƯỚI NƯƠNG LONG
.....
ĐÔI quả đồi nhô nắng ửng hồng
GÒ vừa nở thắm đủ loài bông
BỒNG mơ cảnh đẹp làn mây đến
ĐẢO bướm vờn bay thoát cửa lồng
HƯƠNG nức thơm mùi say mãi tưởng
CÒN ngào vị thỏa có vui không
NGẬM hòn ngọt trái yêu tràn mật
MỘT LẠCH ĐÀO NGUYÊN SUỐI CHỬA THÔNG.
..
Văn Nhã
30.11.22

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

MÙA ĐÔNG NỖI NHỚ

 

Trên đồng lúa gió êm đềm khúc nhạc
Gọi xuân về đem tiếng hát say mê
Giữa mênh mang những vất vả bộn bề
Cứ tất bật cả vùng quê yêu mến

Cái thay đổi mùa đông này rất hiểm
Chưa bao giờ nắng hiện điểm bão rông
Trên vùng cao cuộn đá lở tung vồng
Ngược ngạo nữa nước lũ chồng lên lũ

Dân chết lặng vì bão mưa vần vũ
Vùng Quảng- Thừa đến tận xứ Nghệ An
Phá nhát đường gây đổ vỡ hoang tàn
Xót của mất Gio Linh dân giúp đỡ

Gió bão lớn rồi cũng qua dù khổ
Trong gian nan dân làng vượt khó đi lên
Tình yêu quê khởi sức mạnh lâu bền
Lại rộn rã đêm thềm hiên chè đọi

Mến phong tục xứ vùng xưa để hỏi
Mà ân tình vời vợi đất miền trung
Đòn gánh oằn vai xứ sở nặng gồng
Khi đổi tiết càng oai phong lẫm liệt...
24-11-22
Văn Nhã

CHÂN NÚI ÔNG SƯ

 

Mùa đông rét lạnh bâng khuâng
Vào thăm bạn cũ xa gần chuyện xưa
Mưa dầm giữa vụ dẫu thừa
Làm thêm gió thổi đong đưa nhiễu phiền
Chừng như nẫu khắp nàng tiên
Lên trời vẩn đục trên triền núi mây.
23-11-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

KỶ NIỆM KHÓ PHAI



Vào thăm Phú Quốc thiên thần
Hòn mây rút rỡn làn vân ngỡ ngàng
Xanh dừa biển lượn tàu sang
Bàn chân khập khiễng theo càng khó mơ
San Hô nụ đá tôn thờ
Vù cao tốc giữa bài thơ thắm tình
Cáp treo lơ lửng đảo xinh
Nhà dân phố thị nhìn quanh tuyệt vời
Quây quần vạn ánh muôn nơi
Công trình mới dựng chọc trời mãi cao
SunGroup vốn đầu vào
Tô thêm đảo ngọc tình trao mặn nồng
Bao ngày nước bạn hằng trông
Chiến tranh thắm giọt máu hồng ước xưa
Vimhem khéo tạo mong chờ
Bao đường trải nhựa niềm mơ nước nhà.
21-11-22
Văn Nhã

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2022

TRÀ CỔ PHÚ QUỐC

 

"Từ Trà Cổ rừng dương
Đến Cà Mau rừng đước"
Trên con đường cao tốc
Tổ quốc mình đẹp sao
Cẩm Phả khi qua vào
Thương ngày dốc vẫn cao
Rừng cây còn cản bước
Núi Bụt* đá ngăn hào
Kỹ thuật giờ lớn lao
Qua đồi núi tự đào
Trang hoàng thêm bóng điện
Đẹp ánh hồng trăng sao
Phú Quốc vào phương nam
Hòn mây rút trong ngàn
Đảo san hô hoa kiểng
Giữa cáp treo ngỡ ngàng
An Thới thỏa mãn sang
Muôn ân nghĩa rộn ràng
Thắm tình nơi đảo ngọc
Nhớ mãi ngày Kiên Giang
Dõi mắt nhin qua bạn
Trung hoa và khơ me
Kiên Giang cùng Trà Cổ
Thắm mãi tiếng câu thề.
21-11-22
Văn Nhã
* đèo Bụt ở Cẩm Phả Quảng Ninh

THĂM CẢNH ĐƯỜNG CAO TỐC

 

( Ngũ độ thanh - Nhất vận )
Với bạn theo cùng giữa biển khơi
Con đường mới mở dọc vùng trời
Ngày xưa Bãi Cháy phà ngang khởi
Bữa sớm Hòn Gai cầu thảnh thơi
Lấn dải xanh rờn cây vẫn đợi
Cờ treo đỏ phố rợp trên đời
Tình yêu xứ đảo không mờ cưỡi
Dẫu lũ tham tiền phải khéo xơi
CL , ngày 21/11/2022
Văn Nhã

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

ÁO BÀ BA

 

Buổi ấy cùng em dạo Cái Bè
Trên dòng sóng rỡn phía hàng me
Bờ sông rộn rã nghe lời hát
Lớp học i a nhộn bốn bề
Kiểu áo bà ba hồn nước Việt
Nâu sồng gửi dáng lắm người mê
Đời yêu giản dị cùng dân giã
Khỏe mạnh ngàn phương trọn chữ thề
12-7-12
Văn Nhã

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2022

VÙNG THAN CHÓI LỌI

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Thú cảnh trên đường đẹp thế gian
Ngày xưa trận mạc ngoại xâm tàn
Qua miền ngắm mãi nơi rừng chắn
Đến mạn trông chừng ngó thiệt gan
Gửi chị đùa vui lời cộng gió
Nào anh chớ cợt tiếng trên ngàn
Một bằng* một đúng cùng đôi lứa
Phép cộng huy hoàng giữa mỏ than
21 - 11 - 2022
Văn Nhẫ

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

THĂM CAO TỐC HẠ LONG MÓNG CÁI

 

Vành đai biên giới nhìn sang
Phương trời nước bạn xanh vàng trắng nâu
Từ xa vượt lắm cơ cầu
Đường cao tốc trải đêm thâu ngày dài
Tiên Yên Móng Cái vươn vai
Trùng khơi sóng vỗ thương hoài cửa ông
Một đời giữ nước tiên rồng
Còn mang tiếng phải lưu gông kiếp đày
Trần Quốc Tảng nghĩ niềm cay
Sương mờ gửi phận rừng cây đại ngàn
Cái Bầu hôm bước chân sang
Nhớ ngày đảo khỉ trưa vàng chuyện yêu
Quang Hanh Cẩm Phả mỹ miều
Hoành Bồ buổi ấy, Bình Liêu biên thùy
Cái Lân bãi sú Rạn* suy
Mà giờ thẳng dãy đường phi đến cầu
Cửa Lục hai** mãi dài lâu
Hạ Long mở rộng thêm màu núi sông
Đường lấn biển mở tâm hồn
Cho người ngắm cảnh càng thêm tự hào.
20-11-22
Văn Nhã
* Con Rạn một loại con giống cáy ở bãi sú
** cầu cửa lục 2

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG







(19/11 là ngày quốc tế đàn ông)
















Mai ngày quốc tế đàn ông
Hai hai năm trải gánh gồng thế gian
Bây giờ hiểu việc vui tràn
Càng lên thấu rõ màu sang cuộc đời
Nào mơ kỷ niệm nàng ơi
Chị em cứ vậy cho thời ấm êm
Dù sao cũng xứng bao miền
Theo bài lập chiến công thiên sử vàng
Lừng danh bác học vinh quang
Anh hùng dũng sỹ huy hoàng xông pha
Gia đình tổ quốc reo hòa
Trung thành sáng tạo bài ca tuyệt vời.
18-11-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2022

TRÊN CHÙA LONG SƠN



Buổi ấy vào chiêm ngưởng dáng thầy
Càng nhìn mải thấy cả mơ ngây
Cao danh phật pháp nền trời tận
Thiết độ thiền sư quả xứng đầy
Mẫn cảm quanh vòng trông khoảng gió
Sao vì bậc hẻm ngó vùng mây
Theo đoàn lễ đặt soi cầu não?
Chắp lạy nam mô giữa những ngày!
13-7-20
Văn Nhã

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022

CHÚC MỪNG CHUYẾN THĂM QUAN (Thtk)

 

Kiên nhẫn thăm cồn đảo ngọc xa
Giang sơn hạnh phúc trẻ thương già
Kết vần khởi ý êm dòng biển
Nghĩa trải hương tràn rang nhănh hoa
Hợp giữ luân thường câu thắm dạ
Hòa theo xã hội cảnh vui nhà
Bậu châm đạt lý khi bàn luận
PHÚ QUỐC GIAO TÌNH ĐỐI ĐÃI TA.
11-11-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2022

NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO (điệp từ)

 

Hôm trường đại lễ đến trường vui
Chúc tuổi thầy cô thọ tuổi bùi
Năm sáu năm rồi năm sáu lượt
Trang ngời kỷ yếu sáng ngời vui
Bao trò tóc bạc phô trò diễn
Vạn lớp đầu tiên cựu lớp bùi
Nét rạng hân hoan đều rạng rỡ
Đem niềm kính tặng chúc niềm vui.
12=11-22
Văn Nhã

TRONG RỪNG THÚ LẠ

 

-Tung hoành trục khoán
"THEO ĐOÀN DẠO NGẮM ĐỦ LOÀI CON
NAI BÒ HỔ NGỰA, GẤU, ĐƯỜI ĐƯƠI"
THEO vào Phú Quốc đảo trùng khơi
ĐOÀN chuyến thăm quan rất tuyệt vời
DẠO chốn rừng xanh đàn ác dữ
NGẮM ngoài bãi cỏ lũ hiền nơi
ĐỦ muôn thú vật lừng danh hãi
LOÀI cả phiền hoang dã góc trời
CON quá hung tàn luôn gầm vọng
NAI, BÒ,HỔ, NGỰA, GẤU, ĐƯỜI ĐƯƠI...
10-11-22
Văn Nhã

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2022

THĂM QUAN

 

🍀
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Cuộc sống nhiều khi cũng bộn bề
Thăm vùng Phú Quốc thật niềm mê
Phương nam sóng cuộn bao hòn đảo
Mạn bắc rừng thiêng thú đủ nghề
Đến Hải Dương nàng tiên cá múa
Sang Hòn Thơm cáp dọc ga thê
Nhớ thời tuổi trẻ tranh ngồi mũi
Để buổi bây giờ sợ lướt thề
09 - 10- 2022
Văn Nhã

CHÀO MƯNG ĐẠI ĐOÀN KẾT

 

Mặt trận nay mừng tuổi chín hai
Toàn dân kết mạnh tỏa hương nhài
Xua loài giặc giã xây đời sống
Dựng nước tươi màu rực ánh mai
Vạn cảnh bừng soi cùng thế giới
Ngàn quê thỏa mãn ảnh thiên tài
Oai hùng đất Việt luôn ngời vạn
Kiến tạo huy hoàng nghĩa thới lai.
12-11-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022

NHỜ XE ĐẠP VỀ PHÉP


(Năm 1968 tôi từ Hà Nội về phép chuản bị đi nam về đến Bắc Ninh đã tôi may nhờ xe đạp của cô dân quân về đén Phả Lại)















☘☘☘☘☘☘
Nẻo vắng con đường chẳng có xe
Nhờ em giữa khoảng tối qua nghè
Sang phà nghỉ phép về quê mẹ
Đến phố thăm trường vãng cảnh e
Quế Võ đêm trời sao lấp lánh
Dòng Thương sóng cuộn ánh xanh nè
Ngồi sau chỗm trệ yêu nhiều lắm
Cảm tạ ơn mình đã giúp nghe.
10-12-1968
Văn Nhã