Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

MONG NHỚ

 (Họa nguyên vận bài đợi chờ của Nguyễn Thị Vin)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang ngồi và kính mắt
Vẫn ngõ ngày xưa, vẫn cảnh đây
Hàng tre cong vút nắng xanh gầy
Chờ mong dáng mẹ mòn thân liễu
Đợi ngóng cha về đỏ tóc mây
Gạo tám thơm lừng còn vị đắng
Hoa vàng trắng muốt vẫn đang cay
Đêm rắm tháng bảy bao thương nhớ
Xóm vắng đìu hiu thật đọa đầy

                             Tháng 8-2017


Phụ Chép:          ĐỢI CHỜ
( Thơ mời họa)
Đường quen ngõ vắng cảnh xưa đây

Nắng sớm soi nghiêng bóng trúc gầy
Chờ bạn tâm giao vàng tóc liễu
Mong người tri kỉ trắng màn mây
Trà thơm đậy lại môi còn đắng
Rượu quý thu vào mắt vẫn cay
Một tiếng chim kêu chiều não nuột
Bâng khuâng nhìn gió dạ vơi đầy

                  Tháng 7-2017
                            Nguyễn Thị Vin

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

NGHĨA TÌNH

Hình ảnh có liên quan
Buổi ấy chèo thuyền giữa sóng kênh
Dòng Hai Tám nước dập duyềnh xanh
Đoàn xuồng chở nặng chum vại gốm
Mấy chú nhìn theo giữa thác ghềnh

Ngã sáu đùng đoàng tiếng pháo nổ
An Cư giải phóng rộn đường thanh
Hàng dừa thắm nghĩa đang đơm trái
Nhớ mãi người xưa thật nặng tình.

                             HD/30/8/17

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

MÙA NA LẠNG SƠN

Trong hình ảnh có thể có: núi, thực vật, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: thực vật và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời và thiên nhiên
Đến ải Chi Lăng ngắm núi cao
 Rừng na xanh thắm nắng hồng đào
Trên chèn dốc đá ai vun xới
Để trái dâng đời đẹp biết bao


Dốc dựng dây leo theo núi đá
Theo tời ròng dọc đưa về xuôi
Bao người chờ đợi nơi chân dốc
Đến chợ hòa vui với tiếng cười

Chín ngọt cho đời một qurả thơm
Là muôn kỳ vỹ suốt trong năm
Người trồng tiến hành nào tỉa lá
Vào vụ xuân cho dinh dưỡng tập trung

Cho cây chống chịu cùng giông gió
Để na không va đập khốn cùng
Bón phân thời vụ cho chu đáo
Điều khiển cho hoa kết đúng xuân

Đã một thời tôi thích trồng na
Quả tròn múi lớn ngọt cùng thơm
Ăn vào nhớ mãi vùng quê Lạng
Giữa núi đèo trùng điệp bao la

Lịch sử ngàn năm còn chiến tích
Liễu Thăng hung hãn phải đầu rơi
Vẹn toàn bờ cõi giang sơn Việt
Độc lập hòa bình một góc trời

Bành trướng xua quân vào lấn chiếm
Non sông đại Viêt sẵn lòng nhân
Cấp cho lương thảo cùng hoa trái
Để chúng trở về với vợ con

Chiến địa năm nao nay tốt xanh
Một vùng đặc sản thực thơm lành
Chi Lăng, Hữu Lũng trời mây núi
Rợp bóng na cây được tạo hình
                       HD_30-8-17

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

KHẾ


Khế ngọt ai trồng giữa cứ đây
Vàng thơm quá đấy ước mơ này
Ngồi xem muốn hái về kho cá
Đứng ngó mò vào tận gốc cây

Dẫu có canh chua thèm múi mỏng
Dù hay thịt chó lá mơ thầy
Vô vàn tướng lĩnh cùng quân lính
Thưởng thức cùng nhau được đắm say,

                              HD/28/8/17

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

CÂY VÚ SỮA

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật, thiên nhiên và ngoài trời
Vú sữa vườn em trái chín hường
Vài chàng cứ ngó định chài chôm
Cây xanh lá nhuộm vàng ong ánh
Trái ửng treo cành ánh nắng vờn
Muốn hái leo cao nào có dễ
Đành trông ngắm mãi mộng mơ luôn
Niềm vui trải rộng nơi thôn xóm
Được hưởng muôn phần trái ngọt thơm
                                    HD-28-8-17

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

SẦU RIÊNG

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, ngoài trời và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: hoa và thực vậtKết quả hình ảnh
Mổt buổi rong chơi chợ Bến Thành
Cô em vồn vã mua đi anh
Thơm ngon trái ngọt sầu riêng đấy
Vị đắm vườn nhà quả tạo thành

Dẫu có buồn lòng xin gửi lại
Dù không thỏa nguyện vẫn tươi xanh
Muôn vàn gió táp cùng sương lạnh
Đá dựng cho đời vạn ngọt lành.

                            HD/25/8/17

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

TRÊN ĐƯỜNG THƯỞNG VỊ CHÔM CHÔM

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, cây, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật, hoa, thiên nhiên và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và ngoài trời

Ngày đến Đắc Lấp xe đỗ lại
Bên đường quốc lộ cạnh bìa rừng
Chôm chôm chín đỏ vươn cành lá
Dưới nằng hè đang tỏa chói chang

Mấy chị đem ra cả trái vàng
Gai lông lớm chởm lá tươi nguyên
Mời anh thưởng thức quả thơm lành
Của Đắc Nông mình mấy dịu êm

Tiếng suối tuôn đều reo róc rách
Vang về mọi ngả gọi ngàn thương
Hường trời, gió núi, sông dào dạt
Quyện cả vào trong dáng trái hường

Vẫn đó mùi hương vị trái ngon
Còn mang vạn dặm khắp giang sơn
Chôm chôm đặc sản miền nam đấy
Sẽ trọn dâng đời vị ngọt thơm.
                        HD-25-8-17

MÍT TỐ NỮ

"Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm

Xoài ngon, mít ngọt, chuối thơm nghìn trùng"
Trong hình ảnh có thể có: thực vật, trái cây, món ăn, thiên nhiên và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: món ăn
Chuyến đi Đà Lạt đẹp sao
Xuống đèo ngắm trái mít đào thơm ngon
Một vùng quả ngọt hoa thơm
Xem người bán với người buôn mời chào
Thỏa tình con mắt ca dao
Chuyện xưa ngang trái vận vào gần xa
Trên mồ cô gái đơm hoa
Cho loài quả nhỏ đậm đà vị hương
Chỉ hai mươi múi lạ thường
Cùi dầy mỏng vỏ tình thương dạt dào
Mấy nàng dạo gót đổi trao
Mua dăm ba quả bổ khao cả đoàn
Lần đầu thưởng thức liên hoan
Mít tố nữ ngọt thơm tràn niềm vui
Đồng Nai- Long Khánh tuyệt vời
Chuyến tham quan thật thảnh thơi, rộn ràng
                                                                  HD-24-8-17

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

NHỚ HỒNG NGỰ

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: bầu trời, cây, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Thăm quan Hồng Ngự sáng ngày thu
Nắng trải mênh mang lượn sóng xô
Tấp nập thuyền bè người rộn rã
Hoa thơm trái ngọt bốn phương về

Pây Viêng nước bạn cùng say mê
Hữu nghị anh em đã ước thề
Đẹp gánh giang sơn tình xóm láng
Xây đường biên giới vững hơn xưa

Ngày nao cỏ vút xanh màu thắm
Giữa buổi hành quân nước ngập tràn
Lại bị lính Sài Gòn phục kích
Mênh mang bắn trả thắng liên hoàn

Trải qua mấy chục năm đằng đẵng
Thống nhất non sông đã vẹn toàn
Hồng Ngự mừng vui giờ gặp lại
Thỏa lòng tháng đợi với năm chờ

Bao ngày khao khát nhớ về nhau
Kỷ niệm môt thời cùng chiến đấu
Nếm trải ngọt bùi vẫn thắm sâu
Như đầm sen khoe vạn sắc màu.

                              HD-22-8-17

HẦM ĐÈO CẢ

Xe khách qua hầm Đèo Cả, chiều Bắc - Nam.
Ôi hầm đèo cả
Tôi chưa đi qua
Lên lòng náo nức
Như muốn về nhà

Từ Phú Yên Đông Hòa
Đến Vạn Ninh đường xa
Dốc cao cùng vực thẳm
Hiểm nguy vẫn rình mà

Mười ba cây số hầm
Kết đôi miền gần lại
Biển xanh, rừng thương thân
Nối vòng tay ân ái

Hào hùng và kỳ vỹ
Phú Yên cùng Khánh Hòa
Đây công trình thế kỷ
Đẹp nhất Việt Nam ta.

HD-24-8-17

BẾN QUÊ



Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Bến nước ngày xưa một chuyền đò
Đi về ngắm cảnh đẹp sông quê
Trong dòng thắm đỏ phù sa chảy
Giữa ánh xanh lơ phượng đợi chờ

Dải dọc bờ đê ngô mướt lá
Theo triền sóng cuộn lũy tre mơ
Kinh Thầy rộn rã niềm vui mới
Kỷ niệm thân thương mấy hẹn hò

                                   HD-23-8-17

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

EM GÁI NHÀ NÔNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng
Thiếu nữ nhà nông đẹp nhất vùng
Siêng năng, đảm việc, giỏi lo chung
Đơn sơ áo vải, quần đen sợi
Nón lá nghiêng che, sởi lởi lòng.

                         HD-21-8-17

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

CÂY BÌNH BÁT Ở TÂN HỒNG

Kết quả hình ảnh cho CÂY BÌNH BÁT Ở TÂN HỒNG

Cây bình bát giống trái na xiêm
Nhớ lúc gian nan giữa cánh đồng
Nước nổi mênh mông làn sóng vỗ
Lính ngụy dàn hàng càn quét đông

Vãi đạn đì đoàng súng nổ vang
Kinh hoàng lũ giặc bắn lung tung
Dã tâm cướp lấy vùng Đồng Tháp
Chúng tiếc gì đâu mạng lính quèn

Bình bát hiên ngang chống chọi cùng
Bên kênh ngát thắm vẫn anh hùng
Tươi xanh trái lớn cười xung trận
Giữ trọn kiên trinh sáng tấm lòng

Nước ngập càng vươn mình ngạo nghễ
Càng cho lá thắm trái xanh trong
Muôn ngàn khổ hạnh không lùi bước
Để mãi Tân Hồng sáng chiến công
                                HD/21/8/17

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

NÁN TRẠI GIẢI PHỎNG

Hình ảnh có liên quanKết quả hình ảnh cho căn cứ địa củ chi
Ngày nao đan liếp buộc phên
Nán lợp dừa nước thắm thềm cây hoa
Tiếng cười rộn rã hiền hòa
Giàn bầu mang trái reo ca hát mừng
Đỏ cờ ngã sáu bên sông
Khắp nơi phấp phới cờ hồng tung bay
Cái Bè, Cai Lậy giặc bầy
Đã tan tác chạy xác thây đầy đường
Kênh Hai Tám ngọt yêu thương
Tiếng loa giải phóng ấp phường vẻ vang
Trên kênh sóng nước rộn ràng
Tàu thuyền xuôi ngược Tiền Giang sớm chiều
An Cư, Cầu Xéo mến yêu
Mỹ Trung, Mỹ Lợi đẹp điều nước non.
                                         HD/20/8/17

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

TÁT CÁ Ở MÊ KÔNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thiên nhiên và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trái cây, thực vật và thiên nhiênTrong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, hoa, ngoài trời và thiên nhiên
Một buổi theo em bắt cá sông
Bên cồn quýt mọng đỏ ai trồng
Trong veo đáy nước trời in bóng
Lấp lánh dòng sâu sộp lượn vòng

Mấy chị khơ me cười khoái khẩu
Vài chàng lính Việt hát lời vang
Trên cồn hái quýt cùng chao cá
Rộn rã cùng vui khúc kết đoàn

                            HD/19/8/17

                           

MÙA THU VÀ CÔ GAÍ

 Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản
Mẹ gió bồng mây đến xứ yêu
Môi hồng má thắm đẹp thêm nhiều
Ngưu Lang đứng đợi bờ Tương lặng
Chức Nữ mong chờ nước bến phiêu
Bão đến mang theo bao khát vọng
Mưa về ước muốn thật cao siêu
Muôn cây trĩu quả cùng tươi lá
Cuộc sống phồn vinh đẹp mỹ miều.

                                   HD-20-8-17

TÍM HUẾ

Kết quả hình ảnh cho thiếu nữ huế trên cầu tràng tiền
Tim Huế em mang chữ thủy trung
Mênh mông sóng nước ở Hương Giang
Trường Tiền mấy nhịp soi dòng thắm
Thiều nữ ôm đờn gẩy rộn ràng
Bến Ngự con thuyền đua mái đẩy
Tao đàn vọng mãi khúc ca vang
Trăm năm khát nhớ thời thơ trẻ
Giữa Huế thầm mơ một bóng nàng.

                              HD-19-8-17

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

BÓNG AI...

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Áo trắng em bay dọc phố dài
Cho bao ánh mắt ghé theo hoài
Đen huyền mái tóc thơm hương bưởi
Chúm chím môi cười gợi nhớ ai

Lượn gió vờn mây chừng thắm thiết
Đường xanh cỏ níu bước chân dài
Nghe thu tháng tám lời ngâu vọng
Để Chức bồng bềnh mưa sớm mai.

                                         HD/15/8/17

CÀY RUỘNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, văn bản, thiên nhiên và ngoài trời
Vụ gặt vừa xong, lại phải cày
Đừng lười bỏ mặc vợ kêu ngay
Dăm hôm giữa hạ oi nồng nắng
Mấy bữa vào thu lượn gió say

Nhổ cỏ vườn thơm hay đáo để
Cày lồng ruộng rạ hứng heo may
Dù mùa trúng lúa cao năng xuất
Vẫn cứ chăm nom thật đủ đầy

                         HD-16-8-17

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

BẠN TÔI

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà
Nhà thơ Phạm Dức Nghiên Văn An 
Nhiệt huyết tài năng Lại tận tình 
Cống hiến thanh xuân cho đất nước
Khi già điếm đẹp chốn quê hướng

Làm ruộng nuôi con học đại học 
Chăm vườn tạo cảnh đẹp hình cây 
Làm thơ tặng bạn dăm ngàn chữ
Vẫn giữ cho mình dáng tuyệt hay...

                              HD-17-8-17

CỔNG KHU TƯỜNG

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
Cánh cổng khu này nhất Chí Linh
Đôi bên dựng cột vững như thành
Dâng hàng chữ biểu cùng trời đất
Tụ nghĩa muôn phương thật hữu tình

Văn hóa chung xây khu tuyệt tác
Văn minh lịch sự với giàu sang
Nhà cao hè thoáng luôn đoàn kết
Gắn bó muôn dân dựng xóm làng

Xóa túng nghèo nàn cùng lạc hậu
Chuông chùa vọng mãi tiếng xa ngân
Sân văn hóa thể thao chiều sớm
Trẻ học về ca hát rộn vang
                             HD-17-817

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

ĐƯỜNG HAY SÔNG

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Vào thu tháng tám đổ mưa rào
Nước chảy trên đường tưởng rãnh ao
Lũ cá bơi qua xem trẻ chạy
Đàn bò lặng đứng ngó mời chào

Bao phen kẻ lấn vườn xây ngõ
Mấy bận nhà kía chiếm lộ trao
Biến của khu làng thành cá thể
Cho vườn gói cả mép đường vào.

                            HD/15/8/17

TÌNH BIÊN

Kết quả hình ảnh cho bãi biển vũng tàu
Gió hoang dại, nắng vàng trên cát
Sóng rập rờn, thuyền hát, biển reo
Lũ dã tràng kéo nhau lên bãi cát
Muốn xây thành lũy thật cheo neo

Biển chiều êm ả nước xanh lơ
Bãi tắm cồn cào thắm ước mơ
Trên đảo tiếng cười vang rộn rã
Hoàng hôn lượn xuống biển xa mờ

Biển xanh yêu quí đẹp ngàn lần
Bát ngát trong lành theo gió ngân
Ước nguyện vòng tay ôm lây biển
Nghìn trùng sóng vỗ bóng mây vân

Một mình lặng ngắm biển mênh mông
Óng ánh ồn ào dưới nắng trong
Ai đó lời ca vang vọng mãi
Ru tình dưa hấu thưở vua hùng
                              HD-16-8-17

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

THƯƠNG CẢI

Kết quả hình ảnh cho ờn rau cải mới mọc bị mưa
Luống cải vừa lên trời đổ mưa
Cây non mới đứng bị xô bừa
Ngả ngiềng xiêu vẹo không hàng ngũ
Chẳng hiểu thiên thời hiệu quả chưa
                               HD/15-8-17

TỨOI RAU

Kết quả hình ảnh cho tưởi rau
Thường ngày dậy sớm tưới vườn cây
Luống cải vừa gieo đã mọc dày
Mấn nhỏ li ti chừng muốn trỗi
Mần rau nước rỏ cứ như say
Cần chăm bón khéo cho mau tốt
Để cuối kỳ thu kết quả bày
Dẫu nắng dù sâu non phá hại
Tăng cao sản lượng thỏa mơ nay
                                HD/13/8/17

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

HOA SÚNG

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiên
Nhớ lắm bông hoa súng Tháp Mười
Bơi xuồng thả lưới tuổi đôi mươi
Xem đàn cá lội trong kênh rạch
Muốn được cùng ai khỏa sóng trời

Dưới rặng trâm bầu gió hát ca
Trên đồng vọng mãi khúc tình quê
Nghe như thủ thỉ lời em Tám
Buổi mải chèo xuồng giữa sóng mơ

Bủa lưới, dăng câu cá bắt về
Đôi mình náu vội bát canh chua
Cùng say hương vị nơi Đồng Tháp
Đẹp thắm màu hoa súng...nhớ thương!
                                        HD-14-18-17

ĐẸP LÂU



(Họa)
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Bé hỡi nghe anh...nói một câu
Mong nhau má thắm mãi tươi mầu
Đừng phơi giữa nắng ân tình cũ
Chớ để trong mưa chút nghĩa sâu
Cánh bướm mùa hoa về hướng nụ
Loài chim đến hạ...mới xây cầu
Tình yêu cũng vậy qua gian khó
Trải vạn cơ hàn sẽ đẹp lâu.
                                HD-14-8-17

SỰ TÍCH CHỨC NỮ NGƯU LANG

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Chàng Ngưu mê mải cùng nàng Chức
Đến nỗi đàn trâu lạc giữa đồng
Ả chức mải mê quên dệt vải
Thiên đình nổi giận phải ngăn sông

Sông Tương cách mặt lòng thương nhớ
Mỗi bận gặp nhau thêm tủi sầu
Ả chức khóc nhiều nên nước mắt
Trần gian rơi xuống để thành ngâu

Sông Ngân thưở ấy có chi cầu
Thượng Đế cho mời thợ thế gian
Chỉ mải cãi nhau làm chẳng được
Bắc cầu ô thước quạ bay sang 

Mỗi năm một bận vào ngày bẩy
Ả Chức chàng Ngưu gặp một lần
Thương lúc chia tay lòng bịn rịn
Trần gian hứng chịu giọt mưa tuôn

Chuyên xưa loài quạ bắc ô kiều
Chúng cắn mổ nhau đến xác xơ
Chức Nữ, Ngưu Lang buồn với nhớ
Bắc cầu tháng bảy để dầm mưa
                             HD1-12-8-17

MÒ HẾN Ở PHÁ TAM GIANG

 Trong hình ảnh có thể có: đại dương, ngoài trời, thiên nhiên và nướcTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên      Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày, ngoài trời và nước   Trong hình ảnh có thể có: nước                                                                                                               
Trên phá Tam Giang em bắt hến
Đôi tay chai sạn nắng mưa dầm
Màu xanh của biển thương yêu lắm
Trải rộng lòng mình với nước non
Lượn sóng rung rinh vờn ngọn nắng
Mênh mang gợn gió tiếng ru hời
Bóng người nhỏ bé trong màu nước
Lặn lội thân cò mờ mịt soi
Hết nắng vòm trời đã xẫm đen
Em mang rỏ hến mới đày lèn
Niềm vui hiện rõ từng khuôn mặt
Phiên chợ ngày mai hứa hẹn thêm
                                     HD-12-8-17

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

BÌNH BÁT

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời và món ăn
Cây bình bát tán xòe trên sóng
Dòng nước về xuôi lá bập bềnh
Giống quả na ngon hình trái mộng
Nồng nàn hương vị đẹp tình xanh.

                             HD-12-8-17