Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

ĐƯỜNG KHU

 

Dốc dẫn ven đường vui xóm nhỏ
Làng men dãy núi đậm sương mù
Buồn khi nắng trải phơi chiều hạ
Sợ lúc mưa vày thổi sớm thu
Dạ nẫu quay về trong gió rét
Người đau ngó lại chốn chuôm tù
Quanh chùa các cụ vang lời ước
Sửa đẹp trang thờ cả một khu.
12-5-22
Văn Nhã

SANG HÈ

 

Trên đồng lúa vẫy hè đang tới
Cạnh bãi thông reo gió cũng về
Hớn hở vài nàng trông lũ nhạn
Eo sèo mấy bạn xuống triền đê
Kìa hoa phượng vỹ êm đềm trổ
Nọ cánh bằng lăng khắc khoải kề
Nguyện vải mùa này tăng sản lượng
Ươm vàng cảnh sắc của vừng quê.
14-6-22
Văn Nhã

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

MÙA HẠ

 

Đốt cả triền sông vàng sợi nắng
Gieo đầy dãy núi trắng nàn mưa
Tình ai gửi lại chàng ngưu đủ
Nghĩa kẻ đeo mang Chức Nữ thừa
Ngẫm cuộc bầu trời như cháy quả
Suy điều mặt đất tựa thiều đưa
Hè đem lửa nắng màu trêu khó
Thử sức người ta thưởng nước dừa .
17-6-22
Văn Nhẫ

CON ĐƯỜNG HANH PHÚC

 

Con đường hạnh phúc cùng lên
Dốc cao vực thắm bên triền hiểm nguy
Đeo dây đẽo đá chai lỳ
5 năm 6 tháng không li quyết thành
Thanh niên tám tỉnh đồng thanh
Hy sinh vẫn phải hoàn thành quyết tâm
Đồng Văn Mèo Vạc đâu gần
200 km kể pân cũng liều
Dòng Nho Quế đẹp bao nhiêu
Vòng quanh lượn khửu cánh diều uốn sang
Ai xây bảy tháp sơn vàng
Cho đoàn phượt đến ca vang hát hò.
2-6-22
Văn Nhã

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2022

CÁ VOI VỀ VÂN PHONG

 


Vân Phong biển đẹp Nha Trang
Cá voi rỡn sóng theo đàn múa chơi
Con thuyền mải miết trùng khơi
Ghi hình kỷ vật trên đời khó quên
Ngàn năm khí hậu xanh miền
En ri nô đã thay phiên khổ nàn
Bây giờ hợp cảnh trời ban
Muôn vùng thuận lẽ múa đàng tuyệt hay
Vân Phong cảnh đẹp mùa này
Còn thêm cá điểm voi nay điệu đà.
16-6-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2022

HÀNG RÀO BIÊN GIỚI

 

Lần đi lên tỉnh Hà Giang
Nhìn trên đỉnh núi thấy hàng kẽm gai
Nước tàu giới lập thiên đài
Chắc lo bọn ẩu ban mai trộm đồ
Theo từng ngọn núi lô xô
Cao lên võng xuống eo chồ lượn ngang
Nhà dân ngõ lại kề đàng
Bốn ngàn năm vẫn thường sang chung tình
Bây giờ giở thói xem khinh
Ngăn rào để phá ân tình ngày nao
                              15-6-22
                              Văn Nhã

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

NGÀY CỦA CHA














"Ngày... cha" đã mới được thêm bày
Đẹp nghĩa ân tình ở chốn đây
Lối cũ hào quang trên núi rậm
Đường xưa tỏa ánh giữa sông này
Lòng ghi ước nguyện ngàn muôn kiểu
Trí nhớ mong cầu phúc đức thay
Lặng lẽ bền tâm càng thấu hiểu
Âm thầm giữa nẻo mới ươm dày

Đẹp nghĩa ân tình ở chốn đây
Đời yêu cuộc sống giữa nơi này
Phồn vinh tạo dựng trong gian khổ
Hạnh phúc làm lên ở cánh tay
Vất vả cần lao đời mẫn cán
Bền gan dũng cảm tự nhiên bày
Tinh thần đức độ luôn ngời sáng
Chiếu giữa trên dòng lấp lánh thay

Đường xưa tỏa ánh giữa sông này
Ngọn núi Thái Sơn đỉnh áng mây
Ngẫm sự muôn trùng cao ngất ngưởng
Điều suy thế cuộc để trưng bày
Muôn ngàn cảnh đẹp cha nào biết
Vạn thứ mồi ngon mẹ có hay
Chát đắng chua cay người thụ hưởng
Ngào thơm đắm ngọt của con này.

Trí nhớ mong cầu phúc đức thay
Tình yêu sáng đẹp của nơi này
Trên đồi Báo Đức lưu trần thế
Đỉnh núi bàn cờ rực cảnh bay
Thắm cảnh bao ngày đi cứu nước
Ngời sao những tháng nghĩa ơn dày
Ân tình biển rông trùng dương buổi
Đạo nghĩa sông dài dải sóng nay.

Âm thầm giữa nẻo mới ươm dày
Đạo lý ngàn xưa truyền tới nay
Chỉ ước an nhàn ngày tháng đẹp
Hằng mơ hạnh phúc những năm này
Căn hiền để dạ còn lo gửi
Gốc thiện cho hồn giữ trọn đây
Tựa Thái sơn vầng cao nghĩa bậc
Đời ân mãi mãi sánh lên bày.
18-6-22
Văn Nhã

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2022

LŨNG CÚ

 

Dốc ngược cờ treo đỉnh núi rồng
Xe đoàn chở tới chốn đèo trông
Ngồi yêu nắng hạ bên hàng quán
Đứng chụp trời cao giữa cảnh hồng
Tất cả thành viên đều phấn khởi
Riêng mình lẻ phận phải ngồi không
Nào chân nhức mỏi đành ưu ái
Dốc ngược cờ treo đỉnh núi rồng
31-5-22
Văn Nhã

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2022

NÚI ĐÔI QUẢN BẠ

 

Quản Bạ xe vòng khoảng dốc cao
Nhìn xem bốn hướng Mộc Sa* chào
Gian hàng đợi khách mua đồ gửi
Nẻo núi mong chờ kỷ vật trao
Giữa lũng nhân tình chừng ái mộ
Đồi xanh ruộng lúa gió len vào
Đôi người đứng giữa trong trời đất
Mãi tuyệt vô cùng vạn ước ao.
* cây Sa Mộc
31-5-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2022

ĐẠI ÁN

 

Suy đồi đạo đức gọi lòng tham
Việt Á toàn năng thực giỏi làm
Kéo cả vài trăm ăn trộm kít
Đưa vào bạc tỷ biếu loài quan
Còn đang hoạn nạn delan phá
Lại phải đương đầu covit lan
Bọn vét vơ càn khoe giỏi tính
Làm thân bộ trưởng nhở oai hàm.
                                 12-6-22
                               Văn Nhã

CHUYỆN CỦA NHÀ NÔNG














Đối thoại nông dân thủ tướng rằng
Con đường phát triển tiến vào nhanh
Làm sao tốt rẻ nhiều ưu thế
Ổn định thị trường hạ giá thành.
11- 6-22
Văn Nhã

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

ĐOÀN PHƯỢT HÀ GIANG

 

Quanh vòng uốn lượn Hà Giang
Ngồi trên xe máy theo vàng áo cua
Anh tay lái lụa như đùa
Em luồn õng ẹo còn thua trẻ cầm
Leo lên tới đỉnh Pì Lèng
Con đường hạnh phúc nhà xanh bảy tòa
Ngày ai đục đá kiêu sa
Treo mình giữa vách lời ca vọng miền
Dòng Nho Quế chảy vùng biên
Mang bầu tự ngẫu âu thuyền núi sông
1-6-22

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2022

NGHIA TRANG VỊ XUYÊN



Vị Xuyên một buổi theo đoàn
Thắp hương tưởng niệm tri ân nghĩa tình
Hơn ngàn chiến sỹ hy sinh
Hơn ngàn mộ chí lung linh đất trời
Leo từng bậc đá đầy vơi
Rừng Sa Mộc đã muôn đời gửi trao
Biên cương dải lụa tơ đào
Hàng bia mộ chí đậm bao nỗi lòng
Dòng Lô nước chảy xanh trong
Chừng như nhắc gợi theo vòng nhớ thương
Thềm cao bậc đá tô hường
Càng thêm tỏa ngát mùi hương của đoàn.
31-5-22
Văn Nhã

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2022

MỘT CHUYẾN HÀ GIANG

 


Cao nguyên địa chất Đồng Văn
Một ngày rong ruổi tình chan chứa tình
Đường quanh dốc ượn vòng quanh
Đá tầng xếp bậc theo hình mẫu khuôn
Chênh vênh Mèo Vạc xe luồn
Nhìn thung lũng dãy nhà buôn trẻ đùa
Ngoằn ngèo nét chỉ vàng dua
Đường leo mỏng nét vẽ bùa lá cây
Xe lên xuống cuộn như bầy
Nào ai cậy giỏi khoe hay của mình
Bao người đi phượt coi khinh
Vù ga vươt dốc thân hình trẻ trai

Trưa vàng Quản Bạ cổng trời
Nghe điều tự ngẫu vào nơi núi rừng
Tim mua vật dụng về chưng
Cho người tán thưởng vui cùng thế nhân
Hà Giang quá bữa bao lần
Cô hàng thiếu quạt cực thân nụ cười
Thêm vào đĩa cá đầy vơi
Vị Xuyên nẻo ấy sáng ngời vị tha
Căm loài bành trướng mãi đà
Đoàn ta dũng cảm bài ca vạn đời
Kiên trì chữ thủy trung ơi
Mong ông hàng xóm thức thời chớ sang
Bang giao hai nước gươm vàng
Hòa binh độc lập vinh quang vạn đời.
30-5-22
Văn Nhẵ

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2022

HEN THĂM

(Thơ Trốn Vận vần trắc)






Vẫn hẹn người thăm miền đất hứa
Luôn chờ kẻ hấng giọt tinh thương
Ngược khắp dâng cao lòng dũng cảm
Nhìn xa phóng tận trí can trường *
Pì Lèng dốc đổ chen dòng suối
Lũng Cú mây vờn đắm dải sương
Tạo phúc cho người đi mở cõi
Ngàn năm tỏa sáng thực am tường .
27-5-22
Văn Nhã

SẮC HẠ

 

Vải ngọt thơm nồng khoe chốn ấy
Lan hường rực thắm đợi vườn ai
Nhìn chim vỗ cánh tưng bừng nhảy
Hẹn bướm thêu hoa rộn rã cài
Gió nhẹ bên thềm đưa vạt áo
Trăng tròn mé cửa giỡn nhành mai
Duyên tình lỡ dở thêm sầu muộn
Để những ưu tư mãi kéo dài..
17-5-22
Văn Nhã