Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

CA TRÙ

Ca trù Bắc Bộ được vinh danh
Nghệ thuật lưu hành đạt đỉnh anh
Hát nói đàn ca từ thưở ấy
Văn chương hóa thể đep cao thanh
Đào Nương gõ nhịp say truyền thống
Nhạc Kép chơi đàn lượn gió xanh
Thưởng ngoạn say chầu vang tiếng trống
Không gian chiếu rọi nhỏ vi hành.
                                          VN


ƯỚC...

Con đường đỏ bụi cát bay
Môi trường sinh thái phố đầy sắc hương.
Bao giờ có được con đường
Bê tông kiên cố tình thương dạt dào.
                                               VN

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH

Cung đình một thưở chốn ăn chơi
Nhã nhạc tinh thần vốn tuyệt vời
Tiếng hát lưu truyền trong vạn thế
Văn thơ mãi mãi cổ thiên thời
Tôn nghiêm vẻ đẹp muôn triều đại
Sản vật loài người vẫn sáng soi
Bốn biển hòa vang trong điệu nhạc
Năm châu khúc hát  sáng bầu trời.
                                           VN


Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

DẦN CA TÀI TỬ

Đàn ca tài tử đất phương nam
Đã được vinh danh bởi chữ vàng
Chói lọi muôn phương nhờ tiếng hát
Huy hoàng mọi nẻo bởi ca đàn
Non sông rạng rỡ niềm hy vọng
Đất nước tươi hồng thật vẻ vang
Một khúc đờn thay lời tổ quốc
Rồng tiên hướng tới ánh hào quang.
                                            VN


Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

CỒNG CHIÊNG


Cồng chiêng các tỉnh xứ Tây Nguyên
Báu vật ngàn năm đẹp thắm miền
Kiệt tác loài người lên giữ mãi
Lưu truyền hậu thế quyện nhân duyên
Nhà rông, rẫy, bến …đều ca múa
Tấu nhạc nơi đây chủ thể…hiền
Đất nước muôn hình phi vật thể
Việt Nam chói lọi ánh thiên nhiên.
                                         VN

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

NGHE VÍ, GIĂM


 
Một thưở Kỳ Hương nghe ví, giặm
Câu hò man mác lời đằm thắm
Lời ca chiến thắng loài lang sói
Tiếng hát san bằng mọi khó khăn
Giành lấy hòa bình cùng hạnh phúc
Mang về hữu ái với nhân văn
Muôn đời giữ trọn màu dân tộc
Nghệ Tĩnh bay cao cõi vĩnh hằng.
                                           VN

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

KHÓM TRE


Cả phố còn vương lại khóm tre
Bên nhà văn hóa ở sau hè
Ngân nga lũ trẻ nằm ca hát
Rộn rã bao người thổi sáo…mê
Thắm thiết tình ai lời hẹn ước
Say nồng nghĩa nước vẹn câu thề
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa đẹp
Vẫn cứ ào vê một sớm quê.
                              VN

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

RỪNG THÔNG


Ai trồng thẳng đẹp một rừng thông
Đỉnh núi, lòng khe bóng nắng lồng
Khí phách thanh cao cùng lẫm liệt
Anh hùng như thế thật oai phong.

                                              VN


Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

BẠCH ĐÀN

Bạch đàn vươn ngọn thân thương
Nhớ ai mả rủ phương buồn ngẩn ngơ
Bạt ngàn xanh thắm câu thơ
Mang màu hy vọng ước mơ muôn đời.
                                                   VN

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

MÙA ĐÔNG TỚI

(Họa nguyên vần bài xúc cảm mùa đông)
Tràn về gió lạnh đêm qua
Đôi câu gợi nhớ làm quà mong xuân

Chiều vàng nhạt nắng lạnh khung trời
Ruộng lúa đồng làng gặt đã vơi
Chút ấm còn vương trên ngọn lá
Mây vờn đỉnh núi chốn không người
Sông Kinh lặng lẽ thuyền về bến
XómThượng ồn ào tiếng lá rơi
Một chút mùa đông chiều lượn gió
Nào ngờ gửi rét đến muôn nơi.
                                VN

phụ chép XÚC CẢM MÙA ĐÔNG
Chắc mùa đông lạnh sẽ qua
Viết đôi câu để làm quà sang xuân

Gió bấc chiều đông lạnh cả trời
Ngoài đường m­ưa bụi vẫn chưa vơi
Bến đò bữa ấy không còn khách
Chợ huyện hôm nay đã vắng ng­ười
Khóm quất bên vườn hoa chửa nở
Cây bàng trư­ớc ngõ lá đang rơi
Ngày mai dẫu biết xuân chưa tới
Vẫn gửi thơ mừng đến mọi nơi.
                           Lê Trọng Hồng


Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

BUỔI SÁNG Ở QUÊ

Đồng làng sáng sớm phủ màn sương
Lặng gió hàng cây đọng nỗi lòng
Nhộn nhịp trên đường người thể dục
Thơ ngây đến lớp trẻ hằng mong
Chim bay nắng hửng trời xanh thắm
Xượng máy vào ca thợ má hồng
Buổi đẹp quê tôi ngày đổi mới
Lời ca lượn khắp cà non sông.
                                    VN

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

HƯƠNG NẾP

Vụ gặt mùa này đã sắp xong
Bầu trời lượn gió mới sang đông
Trên đường cấp phối người xe lúa
Dưới ruộng vàng hoe sợi nhuộm đồng
Bến nước Kinh thày lồng cá nhảy
Trong khu tiếng máy động bao vòng
Niềm vui chứa đựng thơm hương nếp
Đẹp lắm quê mình giữa nắng trong.
                                              VN


NHỚ TRƯỜNG


 
Năm mươi năm lẻ buổi Đồi Thông*
Lớp cũ ngày xưa mấy nhớ mong
Lũ bạn thơ ngây giờ tóc bạc
Mang niềm tâm sự ước mơ hồng

Ơn thầy ký ức luôn ngời sáng
Nhớ bạn trong lòng mãi thủy chung
Mái lứa khi xưa ngày nắng doi
Con đường thưở ấy bước hào hùng.
                                         VN 
*Nơi khởi nguồn của THPT Chí Linh ngày nay.

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

BUỔI HỌP...

Tối qua buổi họp kết đoàn
Khu dân cư lại ca vang điệu hò
Một năm phấn đấu ra trò
Điện, đường vẫn mối tơ vò tại đâu
Đói  nghèo cứ bám lưng sau
Ruộng đồng thửa lớn bàn câu đồng lòng
Môi trường, sinh thái, giao thông
Chùa chiền, đạo phái, nghí cùng toàn dân
Nghe vui người đọc diễn văn
Khu minh rồi sẽ ngang bằng người ta...?
                                               VN

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

VỊNH CÂY CHUỐI











Trồng chuối nhanh thu quả lại nhiều
Lá xanh bản rộng đẹp bao nhiêu
Bờ mương, cạnh núi đều tươi tốt
Mé lộ, triền sông rợp nắng chiều
Thấm đậm tình người nơi bến bãi
Hương nồng vị ngọt mộng cao siêu
Thiên đường hạnh phúc trông chờ đó
Trồng chuối nhanh thu quả lại nhiều.
                                                               VN

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

QUÊ MẸ

Nương khoai ruộng lúa nhớ thêm nhiều
Gặt đập cày nồng thật mến yêu
Trong trẻo chim bay cao giọng hót
Hoàng hôn trẻ nhỏ học tan chiều
Hàng cây tỏa bóng người đông hội
Lối ngõ vui đùa đám hát nghêu
Quê mẹ thân tình tha thiết quá

Cho ta trở lại những ban chiều.
                                      VN

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

CHỜ EM PHƯƠNG ẤY


Cầu tre thưở ấy vẫn chờ người
Đến lớp trên đường giọt mưa rơi
Ánh mắt em kêu điều thắm thiết
Miệng cười như gợi tiếng Kiều lơi
Con sông nhắc nhở tình thân ái
Vạt nắng trưa hè nhớ biển khơi
Lắt lẻo đưa ta về dĩ vãng
Đứng chờ ai đó tận chân trời.
                                      VN

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

QUA CẦU THANH TRÌ



Thanh Trì buổi sớm ngắm dòng sông
Bến bãi, con thuyền, sải nắng trong
Rặng chuối, mái nhà, màu đỏ ngói
Con tàu hút cát, nước mênh mông

Công viên Yên Sở ngát hoa thơm
Ghế đá, vườn cây, đẹp dáng hồng
Nhịp bước khua vang từng lối ngõ
Bao người hối hả bận thi công

Đường năm điểm nút đang xây dựng
Sắt thép, xi măng cản lối người
Xe xếp hàng dài theo dọc tuyến
Bờ sông sóng lượn áng mây trôi


Tương lai phố xá dọc triền đê
Bát ngát màu xanh sẽ lại về
Ước muốn cho đời thêm hạnh phúc
Ngàn năm Đại Việt lộc tràn trề
                                       VN


Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

TÌNH...

Ngày đi hội thảo Việt Tiên Sơn
Mải miết tìm xem một dáng son
Má lúm đồng tiền tươi vẻ ngọc
Ba tầng nón gủ gọi niềm tin
Lời ca lượn dọc câu quan họ
Tiếng hát lên ngang cả hội lim
Một buổi mang bao điều gợi mở
Cho người bát ngát chứa chan tình.

                                         VN

Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

QUANH HỒ

Chiều đông lượn đạp mấy vòng xe
Bóng nước in hình đẹp dáng quê
Núi dựng cao vời nơi đáy sóng
Đồi xanh gió gọi cánh chim về
Bao nhiêu nỗi nhớ ngày xưa đó
Một chút tình thương hiện bộn bề
Kỷ niệm sao đây là kỷ niệm
Chiều đông lượn đạp mấy vòng xe.
                                               VN