Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

TRAO TẶNG

Trao tặng em trái tim lặng lẽ
Vẫn thầm yêu tự thưở ban đầu
Thu đang độ muôn màu muôn vẻ
Tươi thắm tình em dẹp dáng kiều

Trao tặng em trái tim lặng lẽ
Tháng ngày yêu dấu tự lòng ghi
Thu thay lá nhuốm vàng trời đất
Như áng thơ bay thắm mộng si

Trao tặng em trái tim lặng lẽ
Âm thầm gia riết nỗi sầu ly
Gió man mác khóc lòng thương nhớ
Hai đứa đêm nao biết nói gì

Trao tặng em trái tim lặng lẽ
Ngọt ngào hương hoa sữa đường quen
Vòng tay em nhẹ quanh vòng ấm
Trời đất nghe chừng cũng dịu êm

Trao tặng em trái tim lặng lẽ
Ta đi vào cõi mộng yêu thương
Nâng niu một mối tình em hỡi
Hai đứa bên nhau đến trọn đời.
                                        VN


Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Cuối thu


Bao giờ trở lại ngày xưa nhỉ
Để lại cùng em say mộng mơ
Bóng nắng chiều rhu sao dịu mát
Nai vàng ngơ ngác góc trời thơ

Mỗi kẻ đi về theo một hướng
Niềm mong thương nhớ đứng bên chờ
Muộn màng hương lúa trên đồng nội
Xào xạc thu buồn gió ngẩn ngơ

Nắng cuối thu đẹp màu cánh rán
Lãng du tình bé nhỏ ngây ngô
Ngàn hoa thắm thiết lòng hoài vọng
Thấm đậm tình yêu tuổi học trò

Hai trái tim hòa chung một nhịp
Để niềm vui rộn rã mênh mang
Gió se lạnh cho chiều thu muộn
Nhuộm đỏ dáng nai với sắc vàng.
                                         VN

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Bến Đợi đò

 
Ai đứng bên sông mãi đợi đò
Mênh mông con sóng vẫn xô bờ
Dập dềnh ánh nắng xuyên sườn dốc
Một nỗi mỏi mòn vẫn khát mơ

Lộng gió triền đê thổi vạt ngô
Tiếng con chiền chiện hót mơ hồ
Lục bình trôi nổi trong sầu lắng
Trống trải cô đơn nỗi đợi đò

In dấu môi hôn thổn thức lòng
Cuộc tình tha thiết vẫn hằng trông
Nắng mưa bão tố  nào đâu kể
Bến đợi thuyền về thỏa ước mong

Bến vắng quạnh hiu ai cứ đợi 
Lục bình trôi nổi dọc theo sông
Ai chờ, chờ mãi đò không đến
Bến lạnh gió lùa …có biết không.?
                                          VN


Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Lối Cũ

Xưa cũ xóm tôi vốn ít người
Sáu mươi xuân lẻ đã dần trôi
Bao nhiêu chuyển động cùng thời thế
Ngõ xóm buồn vui rộn tiếng cười

Ngày nhỏ chăn trâu cùng cắt cỏ
Rộn ràng cuộc sống thật lên thơ
Mênh mang tiếng hát cùng bè bạn
Mò cá đào lươn với đợi chờ

Cuộc sống ngày xưa vốn khó khăn
Mẹ cha nghèo túng thiếu muôn phần
Ruộng vườn cày cấy còn lam lũ
Mà có khi nào được đủ ăn

Nhộn nhịp ngày nay chuyện báo đài
Mọi nhà đều sáng sủa tương lai
Thực hành kĩ thuật vào canh tác
Năng xuất cây trồng đã gấp hai

Nghèo đói đã lùi sâu dĩ vãng
Xóm mình đường rộng sáng vầng trăng
Nhà nhà khang trang và cao rộng
Lối cũ ngày nay đẹp vĩnh hằng

                                                          VN

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

ĐÂU CÒN

Có còn đâu nữa lũy tre ngà
Cây sữa, cây sòi, với bóng đa
Ao chuôm, vườn tược, đầy cây trái
Gió sớm, nắng chiều, tiếng chim ca

Tươi tốt đồng gần tới ruộng xa
Lúa màu xanh thắm đến bao la
Cánh cò lả lướt trên đồng vội
Áo tím ai vui với sắc cà

Nhà máy suốt ngày vang tiếng búa
Lập lòe ánh điện sáng muôn nhà
Lũy tre đốn bỏ thay tường kín
Đường bụi xe ào chạy vội qua

Thảm lúa non tơ hết mượt mà
Nghĩa tình khói phủ lẫn sương pha
Đâu còn kỉ niệm thời thơ dại
Thấp thoáng hiện về giấc mộng xa
                                        VN



Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

CHỞ THƠ

(Họa bài đò thơ của Nguyễn Xuân Nghiệp)
Mải miết thuyền xuôi đến bến lơi
Thi nhân hào hứng thả thuyền chơi
Đôi bờ lấp lánh màn sương mỏng
Cuối xóm khoe vàng khóm cúc tươi
Man mác câu thơ vờn mặt nước
Vật vờ mái đẩy ánh trăng rơi
Câu thơ đò nặng dòng xanh thắm
Dòng biếc mờ xa lộng gió trời.
                           VN
Phụ chép
                 Đò thơ
Đò thơ một lá lái buông lơi
Thi khách hào hoa thả tứ chơi
Trắng phủ ven bờ sương thấm lạnh
Vàng bay mặt nước sắc hoa tươi
Bao lần xuân thắm chờ mai nở
Mấy độ thu buồn đẫm lệ rơi
Huyền ảo trăng khuya soi bóng hạc

Sông ngân mờ tỏ khuất mây trời.
                           Nguyễn Xuân Nghiệp

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

MÃI Ở BÊN LÒNG


Sao lòng cứ nhớ ngày xưa
Em vừa mới đến, nắng vừa ban mai
Cuộc đời rực rỡ tương lai
Chòm hoa nở biếc, lòng ai mơ màng
Bài ca em hát trên đàng
Tâm hồn phơi phới rộn ràng yêu thương
Gió thu ngào ngạt mùi hương
Bóng hình em mọi con đường thênh thang
Thuộc về em nỗi đá vàng
Tình ta ngày tháng anh mang bên mình.
                                            VN

NGẮM TRĂNG


Ngẩn ngơ hoa cúc thơm vàng
Véo von chim đã gọi đàn giữa thu
Biếc xanh trời thắm ước mơ
Rừng thông dạo gót câu thơ nỗi buồn
Heo may ngọn gió lách luồn
Mang theo cả giọt nắng hồng trời mây
Hằng Nga ngắm cảnh vui vầy
Vẫn mong mai trúc có ngày trúc mai.
                                           VN

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

CHIỀU BUÔNG

Mặt trời xuống núi hoàng hôn phủ
Ta với mình lặng lẽ nhớ thương
Gió thoảng nhẹ buông nàn tóc rối
Em ôm lòng tưởng đến muôn phương

Mong ngày đến trả ta về nhung nhớ
Lặng lẽ thời gian giữa mịt mù
Khoảng vắng đêm dài vào tĩnh lặng
Để chiều buông vào với mùa thu
                                                         VN

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

CÙNG SAY

Đêm rằm uống rượu với trăng
Thẩn thơ mời cả chị hằng cùng say
Vầng mây theo gió ngất ngây
Đôi lời tâm sự vơi đầy hàn huyên
                            VN

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

CÁNH CHIM MÙA XUÂN


Bay dài theo dọc bờ sông
Cánh chim đến lớp ước mong...
Lệnh trên động viên nhập ngũ
Trai trẻ phải đến chiến trường

Tháng ba mùa xuân rực rỡ
Tia nắng khoe vàng sắc hương
Bạn bè bao người đưa tiễn
Hẹn ngày trở lại cố hương

Tiếng cười trong trẻo trẻ thơ
Mang theo ấm áp dọc đường
Buổi đầu hành quân bỡ ngỡ
Súng vai, ba lô trên lưng

Đồi cao vào mùa hoa sim
Tím cả một vùng Phượng sơn
Ngọt ngào tiếng chim chiền chiện
Gọi hè vời vợi nhớ thương.
              VN

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

EM

Bao lần anh đã nói cùng em
Mơ một khúc ca, gió lặng êm
Thổn thức con tim tình khát cháy
Du dương bốn hướng mộng êm đềm

Cuộc đời níu chặt giữa niềm mong
Em đó anh đây khát mộng tìm
Muôn cánh hoa nào bay trước gió
Bướm còn tha thẩn, trốn con tim

Lời thề hẹn ước bao sâu nặng
Nồng ấm dịu dàng những nụ hôn
Đằm thắm thương yêu, thao thức nhớ
Tình em khắc mãi giữa tâm hồn

Ngày mai giữa bầu trời xa thắm
Em thấy trong lòng ước vọng xanh
Mãi mái trong lòng muôn đợt sóng
Một miền dào dạt bên bờ anh

                                     VN

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

PHỤ NỮ QUÊ TÔI

Tháng mười lịch sử sang trang
Nước non non nước rộn ràng niềm vui
Đẹp ròn con gái quê tôi
Đánh tan xâm lược dựng đời tự do
Xóa nghèo vươn tới ấm no
Một tay xây dựng cơ đồ đẹp tươi
Quê hương rực rỡ sáng ngời
Năm châu bốn biển người người ngợi ca
Vượt muôn bão tố phong ba
Tỏa hương ngào ngạt gần xa biển đời
Chi em phụ nữ tuyệt vời
Đóa hoa lộng lẫy đất trời phải gen

                              VN

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

TRĂNG .


Đêm nay trăng đằm thắm
Soi sáng cả bầu trời
Chú cuội chừng vui vẻ
Ngồi gốc đa miệng cười

Đàn trâu quên gặm cỏ
Ăn lúa ở giữa đồng
Tiếng gọi cha ời ợi
Vọng vang chiều chuyển đông

Muốn ngỏ lời mời cuội
Sợ cây đa một mình
Cô đơn lòng trống trải
Lấy ai để tự tình

Trăng lại càng mỏng mảnh
Giữa vòm trời mênh mông
Muốn mời trăng xuống núi
Cùng đi dạo bờ sông

Nếu trăng tròn cả tháng
Đẹp lắm trăng biết không
Nhưng nửa tuần trăng khuyết
Một mảnh giữa mây tầng

Nên tôi buồn ngớ ngẩn
Theo dọc bờ sông ngân
Thấy nhịp cầu ô thước
Giữa những áng mây tầng

Mùa hạ qua vội vã
Để thu tàn qua nhanh
Đông về sao hối hả
Rơi lá vàng xung quanh


Trăng mang xuân mới mẻ
Cho hoa nở trên cành
Cho bướm vàng muôn vẻ
Dạo khắp các nhành xanh
                    VN

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

HỎI TRỜI

Chú cuội ngồi gốc cây đa
Trâu thì gặm cỏ biết là đủ no
Sáo diều khoan nhặt thiết tha
Tiếng reo, tiếng gọi lòng ta bồi hồi
Bắc thang lên hỏi tận trời
Rằng mưa bão ấy ở nơi nào về.
                                VN

NGỌN GIÓ PHƯỢNG HOÀNG

Ngọn gió lang thang trên đỉnh núi
Mang tình thơm thảo đến muôn phương
Mình em lặng lẽ trong êm ả
Một góc trời mây đẹp phố phường

Rạng rỡ bình minh vừa mới hé
Cành hoa hồng thắm tỏa thơm hương
Đầy vơi tâm sự hồn thi sỹ
Ong bướm xao lòng nỗi vấn vương

Khắp nẻo đường vui người chảy hội
Áo hồng áo trắng giữa màn sương
Vọng nghe quan họ lời xao xuyến
Nước chảy sông cầu mấy xót thương

Muôn vạn tình sầu còn lắng đọng
Niềm vui, nỗi nhớ có còn vương
Trăm ngàn lượn gió mang hơi thở
Bản sớ tấu dâng chém.nịnh thần
                                         VN

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

NGÂY THƠ

Từng bước anh mang tình trở lại
Chuyện ngày chưa biết đến tương tư
Chưa lời ngỏ yêu thương, từ tạ
Chất ngất mơ say đến tận giờ

Chưa biết tô son cùng điểm phấn
Biết đâu ngàn nỗi nhớ không tên
Tình yêu thêm cồn cào gan ruột
Chờ đợi hoài thương cảm nhận thêm

Khao khát quá chiều nay cô lẻ
Chờ ai chờ cho đến bao giờ
Xa vời thấp thoáng ai đi đó
Một khoảng hư vô tận cuối trời

Anh muốn em như ngày vẫn hát
Giữa mênh mông bát ngát thương yêu
Giữa bình minh rực rõ thiên đường
Mơ đẹp tình thơ có bấy nhiêu
                                      VN


Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

ĐÔNG VỀ

Gió lạnh đem mùa đông trở lại
ĐểTàn thu hoa cúc mênh mang
Con chim nhỏ trốn vào sườn núi
Sương trắng hoàng hôn nhỏ lệ vàng

Thăm thẳm chiều rơi trong mộng tưởng
Gió rung hoa rụng lạnh hồn thê
Mây bay trời biếc còn lơ lửng
Chờ đợi ai đây sẽ trở về

Chợt thấy lòng mình sao ủ đột
Còn mưa còn gió mãi không yên
Hoàng hôn khuất nẻo ngang sườn núi
Le lói hồn thơ mộng giữa miền

Thổn thức hồn mơ em đứng đó
Trở về ôm ấp cõi tình anh
Ngập tràn hạnh phúc trong mơ thực
Bảng lảng vầng trăng đọng lá cành. 
                                                   VN