Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Mừng CLB thơ Văn An


Một góc phường Văn An

         Toàn thể câu lạc bộ thơ Văn An ra mắt

Chào mừng câu lạc bộ Văn An
Tôi viết bài thơ đỉnh phượng hoàng
Tiểu Ản hồn thơ bay bốn hướng
Lời thầy trọng đạo vẫn âm vang

Tinh phi cổ tháp bao mơ ước
Thượng Tể lưu truyền say ngát hương
Bóng dáng huyền thiên còn dưới núi
Gọi hồn thi sĩ với muôn phương

Kinh thày sóng vỗ đôi bờ biếc
Một giải ngô xanh đến tuyệt vời
Kỳ Đặc, Kinh Trung, Đông, Đoài, Thượng
Lúa xanh xanh thắm tận chân trời

Trại Sen, Hữu Lộc, Tường, làng Mới,
Vải nhãn đồi cao vẫn ngát hương
Nghe tiếng từ ngàn xưa vọng mãi
Văn thơ thi cử với muôn phương

Đóa hoa chúc mừng thêm đằm thắm
Mãi mãi rạng ngời đất cố hương
Đoàn kết dựng xây câu lạc bộ
Vững bền, thắm thiết, mối duyên lương. 
                                          VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét