Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012



Trần Quốc Chẩn
Nhà cũ thượng quan giải phướn đông
vua ban thái ấp ở trong đồng 
Hưng Long trấn giữ miền biên ải*
Đại Khánh đánh tan lũ ngoại bang*
đức độ khoan dung ai sánh kịp
tài ba thao lược ít người hơn
ngờ đâu thời thế thau vàng lẫn**
Quốc Chẩn hàm oan phải ngục gông
                                            5/2012
*Trần Quốc Chẩn chỉ huy đánh tan quân Chiêm Thành
**Văn Hiến Hầu đút lót cho Trần Nhạc là gia nhân 100 lạng vàng vu oan cho Trần Quốc Chẩn                        

                                     

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Cấm sơn

xanh  biếc Cấm Sơn núi đá vôi
sáng chiều thuyền, bộ nhịp hồ bơi
lung linh nắng sớm soi hồng nước
thấp thoáng hoàng hôn bóng nguyệt trôi
lữ khách ngắm nhìn đồi vải mơi
khăn nam phân phất dáng tiên soi 
hồn thơ bay lẩn theo mây gió
hứa hẹn chói ngời tuổi đôi mươi
                                        5/2012

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012


NHỚ
(kính tặng nhân dân xã Hưng Đạo)

Tạm biệt dòng Thương Lục sông Cầu
Lòng buâng khuâng nỗi niềm thương mến
Mấy tháng trời cùng nhau cày cấy
khát khao cháy bỏng đến khôn cùng

Gió chiều vàng rỡn ngọn lúa non
Cây vải đung đưa lòng nức nở
ngọn nhãn cao dài vươn nỗi nhớ
ngổn ngang tình trăm mối tơ vò

Nhớ Ngọc Tân với đồng chiêm trũng
Năm một mùa vất vả lắm thay
Nhớ Phượng Sơn vào ngày nước nổi
dân chèo thuyền vớt lúa vớt khoai

Nhớ Phố Lẫm, Kim Điền mùa nắng
hạn cháy đồng, nước tát từng khau
Nhiều kỷ niệm đọng vào ký ức
mơ xanh dòng nước bến sông cầu

Nhớ người dân Bắc Đẩu, Vườn Đào  
Hết đồng cá, lại đồi rừng lận đận 
Xoá đói nghèo vươn lên giàu có
cuộc đời vươn đến đỉnh vinh quang

Vạn Yên, Dược Sơn ngày lễ hội
trên bến dưới thuyền vạn ngựa xe
trống phách vang lừng, cờ phấp phới
lập lại trận đồ mấy trăm năm

Hưng Đạo ơi biết bao kỷ niệm
còn đậm sâu trong mỗi con người
                           5/2012

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012


Thăm MỘ BÀ SAO SA                                
Tinh phi cổ tháp gạch hồng xây
đỉnh núi mân xôi phúc đức dầy
chiều đến chim bay tìm chốn ở
tối về cò đậu khắp rừng cây  
Nắng vàng phố núi phiêu diêu quá
trăng trắng đường thôn lữ thứ say
tiến sỹ Diệu Huyền đầu bảng nhỡn 
Sao Băng chói lọi tự nơi này    
                              5/2012 
                          

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Mùa Hè

Cửa xóm đầm sen nở nhuỵ vàng
tươi hồng, rực rỡ vẻ thanh sang
hoa ơi giữ lấy đầm thơm mát 
mặc cuốc kêu hè nắng chói chang
                           
                                   VN 5/2012

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Thung khe
(Kỷ niệm chuyến đến thung khe)
mênh mông một khoảng núi và đồi
Bằng phẳng làm nơi chân nghỉ chơi
Ôm khúc cua ngang sườn dốc đá
Người dân bản địa bán hàng tươi
Chỉ toàn đặc sản thơm bùi ngậy
Tươi rói ngô non khách muốn cười
Lửa bép xua tan cơn cháy khát
du hành một chuyến đến xa xôi
                                   5/2012

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Lương Quan
Cùng nhau thăm lại bến Lương Quan        
Xe băng qua núi lộng gió ngàn
Thoáng chốc đã qua mười cây số
chớm hè tú gọi nắng tran tran

Một xóm phơi mình trong nắng sớm
Xanh tít vải thiều, nhà mới xây
Đường ngõ kẻ ô vuông vắn quá
Đỏ sân văn hoá sắc cờ bay

Đồng ngô xen lẫn cùng đỗ lạc
Trên cao đàn cò trắng ngang trời
Quê bạn bây giờ bao đổi khác
hạnh phúc đường lên thật rạng ngời
                             5/2012

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012


Buổi sáng ở Bắc An

Dăng dăng mù mịt cả thung mây
Thấp thoáng rừng cây sương phủ dày
Chim hót đầu cành nghe thánh thót 
Vượn kêu khe núi động lòng ai 
Gió vờn lá rụng vương tà áo
Nắng thả nón nghiêng vịn bóng mây
Sơn nữ đùa nhau cười khúc khích
Bồng lai hư thực chốn này đây!

                                5/2012

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

bà Chúa Sao Sa

Một vùng cao thấp núi đồi mây
Kiệt Đặc lưu truyền tự cổ nay
gái đóng giả trai tài xuất chúng
đỗ đầu thi hội trọng ơn này
màu xanh sinh tự màu lam đó
mà đẹp hơn lam thực lạ thay
nữ tiến sỹ đầu tiên đại viêt
dạy học từ xa cũng do thầy
                                       VN 5.2012

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Chợ văn an
chợ dọc ngày xưa ở bến đê
Bán buôn bán lẻ đủ bao nghề
Nay về phố núi đông vui quá
Chỉ phải ngay đường lắm ngựa xe
                          5/2012

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Khúc giao mùa
Chào mùa hạ mới cánh sen hồng
Nở biếc hồ xanh mặt nước trong
Khắp chốn hương thơm ngào ngạt gió
Mọi đường vị ngọt thảy trào dâng
non sông quê mẹ vàng trưa nắng 
xóm phố tình cha đỏ phượng hồng  
đất nước mừng vui thời đổi mới
quê hương chan chứa khúc chờ mong

                             
                                   5/2012

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

Nhớ mùa sen

Xa Sao Đỏ năm xưa
Tôi về quê chốn cũ  
Giữa mùa hoa sen nở...
Thơm nắng trưa hè cánh võng đưa

Mặc cho đời dâu bể
Lại cày cuốc sơm trưa
Lại tảo tần chăm sóc hồ sen
Nâng niu từng cánh mỏng lụa hồng   

Trời trong xanh,  gió thổi mặt hồ
Hương thơm len đến từng ngõ xóm
Sen lộng lẫy chen màu hoa nắng
Em đưa tôi đi khắp ven đê...

...Một chiếc thuyền một chiếc xào côi
Em vẫn cười nhạo anh sao biếng thế
Bởi mỗi lần chống thuyền, thuyền lật té
Quê núi cao anh nào biết chống thuyền

Hoa đủ màu mang hương sắc say mê
Dọc triền đê cỏ vừa chớm mọc
Ruộng lúa mới trồng xanh tươi tốt
Không phụ người cuốc bẫm cày sâu


Thời gian trôi mau
Tôi nhớ mãi một thời tuổi trẻ
Bao mùa sen bao lần em hái tặng
Hương thơm nồng vấn vít nụ cười em


Ngày lại ngày cứ nhớ nôn nao
Lớn dần lên thành nỗi ước ao
Giá có một ngày giữa mùa sen nở
Lại được chống thuyền cho em hái những nụ thơm!

                                               VN 5/2012