Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

THIẾU NỮ TÁT NƯỚC

Cô gái của xóm bên
Đang gàu sòng tát nước
Giữa cánh đồng lúa xanh
Mặt trời hồng rực rỡ
Mắt long lanh em cười
Gió phất phơ mái tóc
Tà áo bay sáng ngời
Khăn mây quàng lên cổ
Mình thắt đáy lưng ong
Đôi tay vung điệu nhạc
Của muôn đời thần tiên

Biếc xanh đồng mới cấy
Mơ sáng một ngày thơm
Nghe dạt dào câu hát
Nước mênh mang vào đồng
Cây lúa vui chào đón
Nụ cười trên môi hồng.
                                    VN


Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

MÙA HOA SEN

Có một mùa hạ đến
Nở đầy đầm hoa sen
Có anh chàng vào hái
Giỏ nặng lên nỗi niềm

Hương sực nức mãi thơm
Lá xanh đầy tươi nắng
Một đàn bướm bay ngang
Cả đất trời nhuộm thắm

Mấy chị trên ruộng vắng
Đang làm cỏ, be bờ
Cò chao nghiêng đôi cánh
Xuống mé hồ ngẩn ngơ

Bao búp vàng nhụy biếc
Điểm tô cánh đồng mơ
Nhện giăng mùng khao khát
Mỏng mảnh như sợi tơ

Muôn đóa hoa mới nở
Lung linh rợp bầu trời
Hào quang vừa soi tỏa
Nước Việt thật tuyệt vời.
                               VN


Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

DAỌ BƯỚC


Trên đường Nguyễn Doãn Khâm
Dưới nắng chiều rực rỡ
Năm trăm năm hiện về
Bậc anh tài thế kỷ
Một nông phu ham cày
Hai mươi tuổi đến lớp
Vẫn đỗ đầu đại khoa
Làm quan đô ngự sử
Giữ Tước nghiêm sơn hầu

Xuất thân từ lực điền
Đôi tay dài như vượn
Lại có tài đô vật
Nào ai dám đọ cùng
Khi qua làng Giao Tất
Có kẻ giữ giải nhất
Đã ba ngày ai so
Thượng thư đô ngự sử
Liền nai lịt gọn gàng
Qua mấy đường vật thử
Đã trắng bụng lấm lưng
Viên đô vật ba ngày
Đành cúi đầu bái phục

Gió nồm nam dịu mát
Hương thơm đưa ngào ngạt
Cánh đồng xa lúa xanh
Rộn ràng ai ca hát
Trên đường Nguyễn Doãn Khâm...
                            VN

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

TRUNG QUỐC MƯU LỪA

Trung Quốc dịch chuyển giàn khoan về phía đảo Hải Nam - Ảnh 1
Trung quốc rút giàn… về Hải Nam
Đánh lừa dư luân giữ lòng tham
Muôn phương đều nghĩ cho là phải
Tám hướng tưởng lầm chúng chẳng ham
Hiểu thấu tâm can loài quỷ dữ
Mưu sâu kế độc chiếm hành lang
Bắc kinh vẫn chuyên nghề lừa lọc
Lùi một để rồi tiến bước năm.
                                  VN

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

    
Bầu trời trong trẻo nàn mây gợn
Lượn gió ngang đồng đến bãi ngô
Đám thợ bón chăm đang nhộn nhịp
Đàn cò tung cánh ở ven hồ

Đầm sen hoa nở búp hường khoe
Đáy nước in hình đẹp dáng quê
Thôn nữ vui cười lòng rạo rực
Tình ai chan chứa, nắng trưa hè

Heo may chưa đến lúa mong chờ
Những giọt sương mai đọng mé bờ
Đồng lúa đã xanh màu lá biếc
Dạt dào quê mẹ sáng bài thơ

Đòng sông lấp lánh phía đông đoài
Gọi giọt nắng hồng một sớm mai
Kẽo kịt trên vai về xóm nhở
Em mang tình nghĩa núi sông dài

Giữa hè đẹp quá nắng hè ơi
Trong trẻo Kinh Thày nước cuộn trôi
Gió cuốn ngang trời từng chiếc lá
Lòng ai nhung nhớ chốn xa vời
                                     VN

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

THẬT TỰ HÀO


Hội cựu chiến binh họp sáng nay
Luận bàn nhiều việc thật là hay
Vệ sinh đường xá cho quang sạch
Dọn dẹp phố phường đẹp lắm thay
Trên dưới đồng lòng nên mọi nhẽ
Dọc ngang hợp sức sẵn khuôn bày
Thị thành, làng xóm vui ngày mới
Phố núi rộn ràng khắp đó đây.
                                 VN

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

TRIỆU TRIÊU NHÀ GIÀU

Ruộng quê trồng cấy đã xanh cây
Chấp chới chim trời sải canh bay
Trên núi vườn đồi sai trĩu quả
Dưới đồng dào dạt lúa ngô... say
Toàn khu vào cuộc thi đua mới
Thị xã vươn mình bước dựng xây
Phồn thịnh đến từng nhà gõ cửa
TÚng bần cuốn gói xéo đi ngay.
                               VN

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

HỒI ỨC

(Nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2014)
(Ngày con trai lên đường bảo vệ biển đảo, mẹ không ngờ rằng từ đó anh không bao giờ về nữa. những lúc nhớ con, mẹ chỉ biết ôm di ảnh khóc đến khi đôi mắt mù lòa.)
 Mẹ Nhơn mù lòa vì khóc con
Mẹ ngồi nhớ mãi đảo Trường Sa
Hai sáu năm rồi đảo Gạc Ma
Hải chiến chống tàu nơi ngọn sóng
Sáu tư liệt sĩ của quê nhà

Mỗi người một chốn ngát tình thương
Bỏ lại cửa nhà, bỏ cố hương
Bỏ lại mẹ cha ngàn kính mến
Giữ trời, giữ biển, giữ biên cương

Bọn tàu đã bao lần xâm lược
Bờ cõi giang sơn gấm vóc này
Có nhớ Bạch Đằng Cùng Vạn Kiếp…
Mấy đời cha ông chúng buồn thay

Máy bay tàu chiến pháo tầm xa
Ỷ sức cậy đông hiếp yếu mà
Quen thói hung đồ thời Hán Đế
Nói càn làm bậy... lũ điêu ngoa

Bao bà mẹ bàn tay gân guốc
Mái tóc trắng phau của tuổi già
Thương nhớ đứa con nơi góc biển
Đã vì tổ quộc hiến máu da

Bao nàng thiếu nữ xanh mơn mởn
Mòn mỏi đợi người chốn biển khơi
Giữ tấm gương trong ngời liệt nữ
Thủy chung son sắt đẹp cao vời

Chuyến tàu đều đặn đến Trường sa
Tưởng niệm các anh thả nhánh hoa
Tổ quốc đời đời còn tưởng nhớ
Sáu tư liệt sĩ đảo Trường Sa
                                          VN 

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

NHUỘM MƯA HÈ

Lâu lắm có ngày rả rich mưa
Suốt từ sáng sớm đến ban trưa
Thương cha cần mẫn cày đồng vắng
Nhớ mẹ tảo tần gặt lúa thưa

Nhà túng bữa ăn khoai sắn độn
Mái  tranh nắng dọi cụm hoa dừa
Mẹ ru con ngủ lời man mác
Vọng tới sau hè tiếng võng đưa

Làng xóm lội lầy cả đớn đau
Mưa về đường biến khúc sông sâu
Đá trôi, cát lấp thành hào cả
Gồng gánh, bơi chèo biết đến đâu

Róc rách suối tuôn nước đỏ ngầu
Mà trong hồ cạn đã từ lâu
Vẫn không dòng chảy niềm mơ ước
Mùa hạ khát khao đến vạn sầu

Sáng nhuộm mưa hè mấy khóm cau
Niềm vui chan chứa đẹp muôn màu
Tình quê dào dạt đồng xanh thắm
Một tiếng tơ lòng đọng mãi sau
                                VN

ĐỒNG QUÊ SAU BÃO


(Họa đảo vần bài chiều quê của Lê Trọng Hồng)
Bầu trời sau bão rộng mênh mang
Lượn gió nhẹ trôi, nắng mỡ màng
Mấy chị trên đồng thong thả cấy
Bao người dưới bãi hái sen vàng
Đàn cò tung cánh nền xanh thắm
Lũ nhạn chao nghiêng nỗi ngỡ ngàng
Một chút mưa thôi làm dịu mát
Cuối hè nắng đổ đã sang ngang.
                                            VN

phụ chép CHIỀU QUÊ
Ruộng mới bừa xong đất mịn màng
Đồng chiều xa tắp rộng mênh mang
Làn mây lơ lửng buông rèm trắng
Bóng nắng lung linh rải nhiễu vàng
Lốm đốm áo hoa chen lối dọc
Rập rờn nón lá nối hàng ngang
Chiều quê bình lặng như muôn thuở
Bất chợt trong ta thấy ngỡ ngàng

                                 Lê Trọng Hồng

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

GIỮ ĐẸP XÓM PHƯỜNG

      
Cuốc đất trồng rau ở mé đường
Đầm sen thoang thoảng gió đưa hương
Trời thu xanh thắm nàn mây biếc
Xưởng máy dập dìu thợ bốn phương
Luống cải vừa gieo đang nhú mận
Cây cà trồng mới quả màu hường
Niềm vui chan chứa trong làng phố
Bát ngát tươi xanh giữa xóm phường.
                                     VN

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

ĐI TIM QUAN HỌ

Vạn dặm ngày thu tới Bắc Ninh
Tìm câu quan họ hát ru tỉnh
La bắng... lí giải câu thân ái
La hủ... hát điều điệu trúc xinh
Lượn gió bay ngang vương áo mỏng
Tiếng ai lảnh lót rạng bình minh
Cho lòng xao xuyến cùng trời đất
Bóng dáng cô em thật hữu tình
                                       VN

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

NỖI LÒNNG GÓA PHỤ

(Họa nguyên vận bài nhớ của Nguyễn Thị Vin)
Tròn đêm thức trọn nhớ về ai
Mà mắt buồn tênh chẳng ngủ dài
Khuất nẻo tây phương người có biết
Trông vời chốn cũ rạc thân mai
Thề non lời ấy bao âu yếm
Hẹn biển từ xưa để phí hoài
Năm tháng cuốn trôi đầu nhuốm bạc
Ân tình trĩu nặng ở bờ vai.
                                            VN
 Phụ chép  Nhớ
Đắng đẵng đêm ngày luống nhớ ai
Đường xa thăm thẳm bóng lăn dài
Người đi khuất núi gầy thân trúc
Em ở lại nhà rạc dáng mai
Hẹn biển còn đâu lời dịu ngọt
Thề non lỡ để dạ u hoài
Thời gian chầm chậm phai mầu tóc
Một gói ân tình nặng trĩu vai !
                          Nguyễn Thị Vin

Nỗi Buồn Hoa Phượng

“Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương…”
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu…”
Mấy triệu năm rồi còn nỗi nhớ
Buâng khuâng cảnh cũ với người xưa
Bông hoa năm cánh màu tươi đỏ
Nỗi nhớ in dày cà nắng mưa

Năm cánh quây tròn và phủ kín
Mân xôi cho tướng giặc chờ ăn
Năm người con ấy cùng xung trận
Vung kiếm giết thù cứu chúng dân

Giết giặc xong rồi ôm xác bố
Cả làng lo chuyện đắp và xây
Năm con trông vun xới năm cây
Một giống cây lá thêu bóng mát

Ngày giỗ hàng năm hoa đỏ nở
Sắc màu huyền ảo với lung linh
Năm con năm bộ đò tươi thắm
Nhớ thày hoa nở thật hữu tình

Hè đã qua đi sắc đỏ tàn
Hoa thành quả phượng giống thanh gươm
Năm người con trai cùng về đó
Để nối chiến trường với yêu thương
                                  VN

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

CHÍ LINH

               
Muôn nẻo đường xa tới Chí Linh
Nước non non nước đẹp ân tình
Bến bình soi bóng cầu vừa dựng
Phả Lại điện đèn lấp lánh xinh
Bát cổ lưu truyền bao thế hệ
Danh nhân tài giỏi bậc trung trinh
Anh hùng vĩ đại ngời gương sáng
Vạn thưở đền thờ vẫn lưu danh
                                   VN