Sáng nay
Sáng nay nhìn Phả Lại
Khói lên tỏa ngang trời
Mùa thu cây vàng lá
Nắng rực rỡ đỉnh đồi
Đám thợ hồ xóm cuối
Gọi nhau đi làm rồi
Đàn cò bay ngơ ngẩn
Đi kiếm ăn giữa trời
VN
Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012
NHỚ CỘNG HÒA
Qua núi Hang Giai đến Cộng Hòa
Một Trường Linh điện tựa sao sa
Phượng Hoàng núi biếc đền thày giáo
Hố Gỗ thông reo, nắng ngọc ngà
Tân Tiến đoàn người đi chảy hội
Trúc Thôn trẻ học lúc tan về
Làng Ngái bạn tôi còn cuốc đất
Trồng thêm rạch lạc đã qua hè
Phố Xui Hàng quán bày la liệt
Xa tận chân đèo xóm Trúc Kương
Bây giờ chẳng biết còn không nhỉ
Có đến mấy lần cửa chùa Hun
Bãi Trám chạy dài theo sườn núi
Bích, Lôi tre già đã lên măng
Mấy chàng lính trẻ chiều đi tắm
Hồ xanh Thông Cống đẹp vô cùng
Nước bạc Côn Sơn cây liễu rủ
Cổ Vịt bạn còn nhớ đến tôi
Cầu Dòng thong thả ngày xe máy
Bao nhiêu nhà nuôi rắn kiếm lời
Tiền Định đứng nhìn về Văn Đức
Mênh mông lúa chín đỏ cánh đồng
Việt Tiên Sơn mấy hàng cơm phở
Nhà máy vươn san sát cạnh đường
Mênh mông lúa chín đỏ cánh đồng
Việt Tiên Sơn mấy hàng cơm phở
Nhà máy vươn san sát cạnh đường
Dẫu là xa đấy lòng cứ nhớ
Bao ngày bao tháng đổ mồ hôi
Lăn lộn với bà con cô bác
Làm ra từng hạt gạo cho đời
VN
Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012
Thêm một mùa thu
(hoạ nguyên vần bài thêm một lần xuân của Lê Trọng Hồng)
Thu đã vừa sang giữa cuộc đời
Biển xanh sóng vỗ tận ngoài khơi
Thơm chòm hoa cúc ngay đầu ngõ
Lấm tấm mưa ngâu loáng thoáng rơi
Trời đã cuối thu vừa chớm lạnh
Khăn áo nghe chừng cũng ấm hơi
Bầu trời thăm thẳm xanh màu lạ
Cơn gió nồm nam vẫn chẳng vơi
VN
phụ chép bài xướng của Lê Trọng Hồng
Thêm một lần xuân
Thêm một lần xuân đến với đời
Để mùa đông lạnh cuốn xa khơi
Lửa rơm trong bếp liu riu cháy
Mưa bụi ngoai sân lấm tấm rơi
Chè thái vừa chuyên còn bốc khói
Rượu vân mới rót đã sông hơi
Xuân già lọm khom qua ngang cửa
Sao chẳng vào chơi để chén vơi
Lê Trọng Hồng
(hoạ nguyên vần bài thêm một lần xuân của Lê Trọng Hồng)
Thu đã vừa sang giữa cuộc đời
Biển xanh sóng vỗ tận ngoài khơi
Thơm chòm hoa cúc ngay đầu ngõ
Lấm tấm mưa ngâu loáng thoáng rơi
Trời đã cuối thu vừa chớm lạnh
Khăn áo nghe chừng cũng ấm hơi
Bầu trời thăm thẳm xanh màu lạ
Cơn gió nồm nam vẫn chẳng vơi
VN
phụ chép bài xướng của Lê Trọng Hồng
Thêm một lần xuân
Thêm một lần xuân đến với đời
Để mùa đông lạnh cuốn xa khơi
Lửa rơm trong bếp liu riu cháy
Mưa bụi ngoai sân lấm tấm rơi
Chè thái vừa chuyên còn bốc khói
Rượu vân mới rót đã sông hơi
Xuân già lọm khom qua ngang cửa
Sao chẳng vào chơi để chén vơi
Lê Trọng Hồng
Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012
Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012
Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012
ĐỒNG LẠC*
Tháng chín nền trời xanh ngọc bích
Đồng Lạc đồng đã chín vụ đông
Mạc ngạn gió lùa qua cồn bãi
Đàn bò về vội lúc chiều hồng
Trụ Thượng nhà ai làm thợ xẻ
Gố xếp đầy những mảnh còn thơm
Đến Trụ Hạ thăm trường mẫu giáo
Trẻ vui vui tháng chin trăng tròn
Đồng mươi tấn xã mình phơi phới
Ngọn cờ hồng nêu sáng tấm gương
Có chị Hồng người nuôi cá giỏi
Có em Hà người nữ kiên cường
Nhớ ngày nào thầu cồn Vĩnh Trụ
Trồng thanh hao tốt cả xóm làng
Niềm vui đến khi vào thu hoạch
Bao chuyến xe chở nặng gánh hàng
Ôi Đồng Lạc quê mình vui quá
Mấy chục năm chăm chỉ ruộng vườn
Nay mới thấy mặt người rạng rỡ
Một thời kì hưng thịnh quê hương
VN
*Đồng Lạc Thuộc thị xã Chí Linh
*Đồng Lạc Thuộc thị xã Chí Linh
Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012
Sông
(hoạ nguyên vần bài ngắm cảnh chí linh của Lê Trọng Hồng)
Sớm nắng vui về đất Chí Linh
Kinh Thầy êm ả mạn thuyền tình
Bình Than lặng lẽ ai về vội
Cồn cát phơi hồng gió lặng thinh
Đỉnh núi nghe rừng tha thiết gọi
Bãi dài thuyền đậu nắng lung rinh
Trời cao mảnh mỏng nàn mây trắng
Một góc giang sơn thật hữu tình
VN
phụ chép bài xướng của Lê Trọng Hồng
Ngắm cảnh chí linh
Một sáng hè vui tới chí linh
Núi non yên ả gợi bao tình
Bàn cờ thế sự chưa yên nghỉ
Bãi đá thời gian vẫn nín thinh
Rừng trúc gió qua kêu lắc cắc
Suối rêu nước chảy gợn rung rinh
Đồi xa tít tắp mùa hoa vải
Lớp lớp rừng non mới tái sinh
(hoạ nguyên vần bài ngắm cảnh chí linh của Lê Trọng Hồng)
Sớm nắng vui về đất Chí Linh
Kinh Thầy êm ả mạn thuyền tình
Bình Than lặng lẽ ai về vội
Cồn cát phơi hồng gió lặng thinh
Đỉnh núi nghe rừng tha thiết gọi
Bãi dài thuyền đậu nắng lung rinh
Trời cao mảnh mỏng nàn mây trắng
Một góc giang sơn thật hữu tình
VN
phụ chép bài xướng của Lê Trọng Hồng
Ngắm cảnh chí linh
Một sáng hè vui tới chí linh
Núi non yên ả gợi bao tình
Bàn cờ thế sự chưa yên nghỉ
Bãi đá thời gian vẫn nín thinh
Rừng trúc gió qua kêu lắc cắc
Suối rêu nước chảy gợn rung rinh
Đồi xa tít tắp mùa hoa vải
Lớp lớp rừng non mới tái sinh
Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012
Kinh nghiệm vận dụng
bài thuốc TAM KIM BÀI THẠCH gia giảm trong điều trị sỏi hệ tiết niệu đạt hiệu quả cao
Lương Y Phạm Văn Chè
chủ tịch hội đông y phường Sao Đỏ
I/ Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây xu hướng bênh tiết niệu sỏi ngày
càng nhiều. Các nhà khoa học chuyên môn của cả hia nền y học đã có nhiều công
trình khoa học nghiên cứu tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị rất thành
công. Nếu điều trị theo phương pháp tây y bằng mổ hoặc tán sỏi ngoài cơ
theo phương pháp nội soi thìf kinh phí có thể đến 10 triệu đồng. Sẽ là rất lớn đối vớí đại bộ phận người lao động nhưng rồi sau một thời gian sỏi lại tái phát trở lại
hiệu quả không bền vững. Trong khi chọn phương pháp đông y sẽ rất lợi về kinh tế
và thời gian, có thể chỉ tốn khoảng 1 triệu đồng, bằng1/10 so với điều trị tây
y và đặt ra một kế hoạch phòng bệnh kết quả sẽ rất bền vững. Trong viết bài này
tôi xin viết về kinh nghiệm vận dụng bài thuốc hoàn toàn là thuốc nam điều trị các dạng sỏi hệ tiết niệu đạt hiệu quả
cao.
II/Công thức bài thuốc
- Kim tiền thảo:150g
- Hải kim sa:30g
- Kê nội kim:12g
Đây là ba vị quân thường gọi là tam kim*
- Tác dụng: chính là làm sỏi từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không. là phương diện thứ nhất(hóa)
- Thạch vĩ:50g
- Ngưu tất:15g
(hoạc rễ cỏ xước):20g
Tác dụng: Làm giãn niệu quản làm cho sỏi đi xuống vị ngưu tất bổ thận chữa đau lưng(lá thần). là phương diện thứ 2(dần)
- Đông quý tử:15g
- Sa tiền tử:15g
(hoặc xa tiền thảo):20g
-Hoại thạch:25g
-Củ mạch 12g
Tác dụng:Thanh nhiệt,lợi tiểu, thông lâm, làm thúc đẩy lượng nước tiểu nhiều tháo gỡ những sự co thắt ở niệu quản và niệu đạo qua đó đạt được kết quả thông lâm(la tá), là phương diện thứ 3(lợi).
-Phục linh:20g
-Trạch tả:12g
-Cam thảo sống:3g
-Tác dụng: Thẩm thấp lợi tiểu, tạo điều kiện sỏi đi xuống và bài tiết ra ngoài(là tá và sứ) là phương diện thứ 4(bài)
- Sự có mặt của cam thảo nhằm điều hòa các vị thuốc trong thang
toàn bài có 12 vị, trọng lượng gần 370g
Cách sắc: một thang thuốc sắc 3 nước rồi gom lại chừng 1000mm chia 3 lần uông thêm 2 cốc nước chanh ít đường. Khoảng 1000 ml vì dùng nước chanh có chất citrale có khả năng làm tan sỏi. Nên vận động nhẹ nhàng hàng ngày và thoải mái trong tư tưởng. cần tin tưởng vào kết quả là sỏi sẽ hết. Khi uống đủ liệu trình, liệu trình cần điều trị phụ thuộc vào két quả siêu âm kích thước sỏi to hay nhỏ. vị trí nằm ở đâu? Thường nếu kích thước sỏi nhỏ hơn 10mm liệu trình từ 20-40 thang. Nếu sỏi to hơn thì lượng kim tiền thảo cần lớn hơn và thời gian sẽ dài hơn, việc điều trị sỏi hệ tiết liệu cần phải kiên trì, lưu ý đối với các bệnh nhân có triệu chứng thận hư, có uể huyết và creatinin cao thì không nên dùng bài này. Phép gia giảm, đi tiểu ra máu thêm: ngó sen, hạn liên thảo, cỏ gianh, mỗi vị 12 g.
trong nhiều năm hành nghề, tiếp xúc và điều trị cho rất nhiều ca bệnh sỏi tiết niệu. tôi cũng được tiếp xúc với các kênh thông tin về chuyên môn của các hầy thuốc đã đi trước, các nhà chuyên môn có học hàm, học vị viết sách, viết tài liệu, tôi thấy:" muốn chữa bệnh sỏi tiết niệu thì phương(thang) đsặt ra phải đạt 4 phương diện là" hỏa, dẫn,lợi,bài". Bài thuốc trên đã đạt cả những nguyên tắc đó như đã trình bày ở trên.
III/- Khi đọc bài viết này có thể bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao vị kim tiền thảo sử dụng lượng lớn như vậy (150g) và có thể hơn một chút. Liệu có tác dụng phụ gì không? có ảnh hưởng đén công năng của tạng phủ khác không? trước hết phải nới ngay đây là bài thuốc tôi vận dụng điều trị cho tôi trước đây. Bài thuốc do lương y lão thành rát giàu kinh nghiệm là cụ hy lân Hoàng Văn Vinh, tác giả của rất nhiều cuốn sách.
Để ngăn chặn tái phát sỏi, người bệnh nên tuân thủ chế độ phòng bệnh bằng uống thuốc định kỳ 6 tháng, 1 năm 1 lần, nếu lượng thuốc thấp hơn và thời gian ngắn hơn lên duy trì lượng nước trong ngày, tổng thể 2000ml... cần lấy phương châm phòng bệnh làm chủ đạo khi bệnh chưa phát triển.Tây y cho rằng, người bệnh sỏi thận là trong nước tiểu của họ các muối phốt phát oxalat có khả năng kết tủa. Tây y dùng phương pháp mổ lấy sỏi(ngày nay có máy tán sỏi) nhưng không làm thay đổi kiểu hình, nên sỏi vẫn tái phát. Đông y không làm như vậy. Y học cổ truyền cho rằng những người sỏi thận là những người có thận âm hư cực nhiệt, người ta dùng phương pháp bổ thận âm và tả hỏa để đưa cơ thể về trạng thái"bình"(điều hòa âm dương) với kiểu mô hình mới này nước tiểu của họ các muối oxalat phôt phát ở trạng thái hòa tan. Như vậy sỏi mới không tái phát mà sỏi cũ cũng tan dần, khỏi bệnh mà hiệu quả bền vững. Bài viết của tác giả lương y Lê Tình giảng viên đại học y trên tạp chí đông y trang 26 số 336-2002 dưới tiêu đề: chưã bệnh bằng thuốc đông y dưới ánh sáng của y học hiện đại.
như vậy sau khi điều trị sỏi ra rồi bệnh nhân nên uống thuốc bổ thận âm một thời gian không những phòng được sỏi tái phát mà còn có lợi cho sức khỏe ở nhiều vấn đề khác.
VN sưu tầm
Tu vườn
họa nguyên vần bài tu chợ của TẠ ANH NGÔI
họa nguyên vần bài tu chợ của TẠ ANH NGÔI
Cày cuốc bây giờ nhọc lắm thay
Làm vườn khốn khó biết bao ngày
Chọn cây chọn giống cho phù hợp
Nhổ cỏ bón phân chẳng sợ rầy
Nhổ cỏ bón phân chẳng sợ rầy
Dẫu có lũ sâu lo lấy thuốc
Bán buôn lừa lọc khó vần xoay
Vườn ta, ta cũng lên tu tạo
Cây cối vun trồng chẳng gió lay
Muốn tu ở chợ khó khăn thay
Bán bán mua mua suốt cả ngày
Bán rẻ lo con rồi đói khổ
Mua hơn sợ vợ sẽ la rầy
Thật thà chuốc lấy điều thua thiệt
Lừa lọc mua vào tiếng giở xoay
Theo Phật quyết tu-tu chẳng được
Đành làm ngọn cỏ phất phơ… lay!
Nhân Hưng,ngày 18-9-2012
Tạ Anh Ngôi
Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012
BẠN TÔI
(THÂN TẶNG LIỆT SỸ NGUYỄN XUÂN LIÊN)
Cùng làng cùng tuổi lại cùng chơi
Bộ đội cùng chiến đấu một thời
Nhịp bước quân hành vào mặt trận
Trường sơn máu lửa vượt ngàn khơi
Điệp trùng gian khó ta cùng đến
Chiến thắng giặc thù chẳng nghỉ ngơi
Thống nhất giang sơn anh vắng mặt
Đồng hương tình nghĩa nhớ muôn đời
VN
VN
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012
Cà Mau
Tôi vào thăm Cà Mau
Giữa những ngày thiêu đốt
Nắng tháng năm vàng au
Trên nền trời xanh lợt
Bên bến phà sông Hậu
Ai xếp hàng đợi nhau
Ăn bắp ngô vội vã
Khi đợi xe xuống cầu
Nước non mình đẹp quá
Xa tít dừa xanh nâu
Gió đung đưa tàu lá
Như gợi tình với nhau
Qua thành phố Cà Mau
Trên con thuyền cao tốc
Trời cao xanh một màu
Vẫn một rừng cây đước
Biển xa xa vời vợi
Sóng xô nhau gọi mời
Miền u minh mắn lóc
Sò huyết nơi bãi bồi
Ba khía ngoài rạch gốc
Bãi hóp có tôm khô
Ai về sông Ông Đốc
Tìm cua biển Cà Mau
[sửa]
Tôi vào thăm Cà Mau
Giữa những ngày thiêu đốt
Nắng tháng năm vàng au
Trên nền trời xanh lợt
Bên bến phà sông Hậu
Ai xếp hàng đợi nhau
Ăn bắp ngô vội vã
Khi đợi xe xuống cầu
Nước non mình đẹp quá
Xa tít dừa xanh nâu
Gió đung đưa tàu lá
Như gợi tình với nhau
Qua thành phố Cà Mau
Trên con thuyền cao tốc
Trời cao xanh một màu
Vẫn một rừng cây đước
Biển xa xa vời vợi
Sóng xô nhau gọi mời
Miền u minh mắn lóc
Sò huyết nơi bãi bồi
Ba khía ngoài rạch gốc
Bãi hóp có tôm khô
Ai về sông Ông Đốc
Tìm cua biển Cà Mau
Có về sông cái tàu
Đến dòng sông bảy háp
Vào Cửa Lớn lắm màu
Sông Đầm Cùng nước lên
Rạch Sông Trẹm Cái Tàu
Sông Bạch Ngưu êm gió
Sông Năm căn tìm mái
Sông Gành Hào sóng xô
Mấy cô nàng bán ghẹ
Muốn nghe hoài chuyện xưa
Vịnh Thái Lan gió nhẹ
Nhìn xa vời trong mưa
Xin một lần ghé lại
Thăm bãi biển Cà Mau
Nước trời và biển cả
Miên man đẹp muôn màu
Đến dòng sông bảy háp
Vào Cửa Lớn lắm màu
Sông Đầm Cùng nước lên
Rạch Sông Trẹm Cái Tàu
Sông Bạch Ngưu êm gió
Sông Năm căn tìm mái
Sông Gành Hào sóng xô
Mấy cô nàng bán ghẹ
Muốn nghe hoài chuyện xưa
Vịnh Thái Lan gió nhẹ
Nhìn xa vời trong mưa
Xin một lần ghé lại
Thăm bãi biển Cà Mau
Nước trời và biển cả
Miên man đẹp muôn màu
VN
[sửa]
Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012
Hồ trên núi
(họa nguyên vần bài sông thu của Tạ Anh Ngôi)
Chiều nay hồ núi nước buồn trôi
Cây cối đầu non lá nhẹ rơi
Thanh thản đàn trâu cười với gió
Lơ ngơ lũ kiếu dọc hồ bơi
Cuối thu trời đã vào se lạnh
Đông sớm vẫn hồng ánh nắng tươi
Chống cuốc ông Từ ngồi nhổ cỏ
Hát chèo thiếu nữ giọng vang trời
phụ chép bài xướng
SÔNG THU
Sông thu yên ả lững lờ trôi
Trăng sứt nửa vành lặng lẽ rơi
Đầu bãi hưu vàng thanh thản đứng
Cuối ghềnh cá bạc vẩn vơ bơi
Chớm thu sương đã giăng mờ đục
Hết hạ trăng còn giữ ánh tươi
Gác mái ngư ông ngồi thả lưới
Đèn câu le lói sang lưng trời…
Rút từ tập:”Bến Chờ” của
Ta Anh Ngoi
(Trong bài kẻ săn họa bài thu cảm của Song Thu tôi đã nhầm viết là của Lê Trọng Hồng thành thật xin lỗi tác giả và bạn đoc.)Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012
KẺ SĂN
(họa nguyên vần bai thu cảm của Song Thu)
Thu hết cò bay khăp xứ đồng
Thu hết cò bay khăp xứ đồng
Con ngơ con ngẩn con lông bông
Trên trời xanh biếc nàn mây phủ
Kẻ bắn chim về xách súng không
Lầy lội con đường chưa kịp đắp
Lầy lội con đường chưa kịp đắp
Đàn cò bay vội có se lòng
Nhắn người sớm ngày đi săn thú
Bỏ bắn tìm phương giữ lấy đông
VN
VN
phụ chép Thu Cảm
Thu đến heo may rải khắp đồng
Cúc vàng cúc tím đứng ken bông
Trời trong nắng nhẹ sao thanh vắng
Nước biếc mây lồng vẫn trống không
Mờ sáng sương buông dường ướt má
Đêm thu hơi lạnh chợt se lòng
Nhắn ai ở chốn xa xăm ấy
Gửi tới cho mình chút gió đông.
Song Thu
Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012
Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012
Lũ bọ rầy
Năm 1986 chúng tôi được
cử xuống HTX tăng cường chiến dịch chống rầy nâu có một chị trong dội tăng cường bèn chỉ vào
đôi dày của tịch huyên mà nới cái lãu rầy đen thì diệt đẽ nhưng khó
diệt vẫn cái loại dầy đen này, câu nói đó lan nhanh khắp huyện thành
một chuyện vui
Cái lũ rầy nâu thích
lúa màu
Chỉ quen chích hút thật
là mau
"Rầy" đen vẫn
ăn trên ngồi chốc
Đã liếm phăng teo cả
trái cau
Để diệt rầy nâu cần có
bát*
Muốn "rầy"
đen chết khó gì đâu
Thương thay thiên hạ ai
đều tỏ
Vẫn để "rầy" đen chúng
nhuộm mầu
VN
* thuốc bát sa
để diệt rầy nâu
Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012
Chiến
(hoạ nguyên vần bài giữ của Thanh Dạ)
Vời vợi trường sa đó ngóng trông
Bao nhiêu ngày tháng vẫn chung lòng
Đất trời tổ quốc như máu thịt
Giữ trọn giang sơn nghĩa vợ chồng
Cả nước chung tay vì biển cả
Gái trai già trẻ cứu non sông
Vuông tròn nước Việt thanh bình mãi
Giữ tím chiều hè biếc rạng đông
VN
Phụ chép bài thơ xướng của Thanh Dạ
GIỮ ...
(hoạ nguyên vần bài giữ của Thanh Dạ)
Vời vợi trường sa đó ngóng trông
Bao nhiêu ngày tháng vẫn chung lòng
Đất trời tổ quốc như máu thịt
Giữ trọn giang sơn nghĩa vợ chồng
Cả nước chung tay vì biển cả
Gái trai già trẻ cứu non sông
Vuông tròn nước Việt thanh bình mãi
Giữ tím chiều hè biếc rạng đông
VN
Phụ chép bài thơ xướng của Thanh Dạ
GIỮ ...
Trường Sa nơi ấy cứ vời trông
Trăn trở đêm đêm thổn thức lòng
Anh ở Nhà giàn* thương nhớ vợ
Em trên châu thổ nhớ thương chồng
Đồng quê tiếp sức cho làng biển
Tuổi trẻ mang mình giữ núi sông
Quyết giữ vuông tròn non nước cũ
Giữ chiều tím biếc, giữ hừng đông !
Làng Hóp Mùa Đông Tân Mão 2011
T.D
T.D
Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012
Tới xuân
(hoạ bài song thọ của Nguyễn Tiến Chủng câu lạc bộ thơ nhà giáo Chi Linh)
Đông đã qua rồi ắt tới xuân
Mừng anh xin dược họa đôi vần
Hạ Long rồng cuộn vầng mây bạc
Phả Lại chói lòa điện sáng dân
Non nước thanh bình lòng nhớ Đảng
Quê hương thịnh vượng có đôi phần
Ơn trời chồng vợ cùng song thọ
Hoạ xướng bao lần với mĩ nhân
Phụ chép bài thơ xướng
Song thọ
Năm nay tiến chủng bảy nhăm xuân
Mong bạn gần xa hoạ mấy vần
Nhớ sớm thề non trung với đảng
Nhớ chiều hẹn nước hiếu vì dân
Nhớ ơn tiên tổ lo vun vén
Nhớ nghĩa ông cha gắng góp phần
Song thọ vui cờ ta giải trí
Đôi khi xướng hoạ bạn văn nhân
Nguyễn Tiến Chủng
(hoạ bài song thọ của Nguyễn Tiến Chủng câu lạc bộ thơ nhà giáo Chi Linh)
Đông đã qua rồi ắt tới xuân
Mừng anh xin dược họa đôi vần
Hạ Long rồng cuộn vầng mây bạc
Phả Lại chói lòa điện sáng dân
Non nước thanh bình lòng nhớ Đảng
Quê hương thịnh vượng có đôi phần
Ơn trời chồng vợ cùng song thọ
Hoạ xướng bao lần với mĩ nhân
Phụ chép bài thơ xướng
Song thọ
Năm nay tiến chủng bảy nhăm xuân
Mong bạn gần xa hoạ mấy vần
Nhớ sớm thề non trung với đảng
Nhớ chiều hẹn nước hiếu vì dân
Nhớ ơn tiên tổ lo vun vén
Nhớ nghĩa ông cha gắng góp phần
Song thọ vui cờ ta giải trí
Đôi khi xướng hoạ bạn văn nhân
Nguyễn Tiến Chủng
Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012
Vàng chưa quý bằng thơ
(hoạ nguyên vần bài Thơ của Tạ Anh Ngôi )
Nào phải tìm chi mãi chốn xa
Trang thơ thi hữu đến muôn nhà
Vui tình bạn hữu nên thân thiết
Ấm nghĩa thảo hiền thắm mãi ra
Vàng bạc sao bằng chân thiện mỹ
Thơ ca lấp lánh tựa voi ngà
Cho xin chút nghĩa tình thi sĩ
Thấy nước non mình đáng ngợi ca
VN
phụ chép bài xướng của Tạ Anh Ngôi
THƠ
(Tặng các bạn yêu thơ xa gần )
Thơ là cầu nối bạn phương xa
Thơ tặng niềm vui đất nước nhà
Thơ kết duyên tình bền vững mãi
Thơ gieo thiện mĩ đẹp thêm ra
Thơ làm nhân cách cao vời quí
Thơ lọc tâm hồn sáng ánh ngà
Thơ nói thay lời ta muốn nói
Thơ hồn dân tộc tiếng hoan ca
Nhân hưng,ngày 22-6-2012
Tạ Anh Ngôi
Thơ là cầu nối bạn phương xa
Thơ tặng niềm vui đất nước nhà
Thơ kết duyên tình bền vững mãi
Thơ gieo thiện mĩ đẹp thêm ra
Thơ làm nhân cách cao vời quí
Thơ lọc tâm hồn sáng ánh ngà
Thơ nói thay lời ta muốn nói
Thơ hồn dân tộc tiếng hoan ca
Nhân hưng,ngày 22-6-2012
Tạ Anh Ngôi
Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012
Núi Phượng
(Hoạ thơ bài khoảng trống của Lê Trọng Hồng)
Núi Phượng sớm nay thật mặn nồng
Ngọn cao ngọn thấp tựa đèo Mông*
Bên hồ sinh thaí cầu mây uốn
Chân núi xanh lơ ngát lúa đồng
Thôn nữ mấy nàng đi chợ sớm
Khăn hồng phấp phới đẹp non sông
Mới hay núi Phượng phong tình cũ
Nào để chốn nào gió đứng không
VN
*Đèo Mông ở Kinh Môn
Phụ chép bài xướng của Lê Trọng Hồng
khoảng trống
Chiều hạ lên đê để giải nồng
Bến đò dào dạt rộng mênh mông
Ngàn con sóng vỗ xanh mặt nước
Muôn ánh hào quang đỏ cánh đồng
Vài chiếc lá vàng bay giữa gió
Đôi nhành lau héo chảy ngang sông
Chẳng hay muôn vật về đâu đó
Để lại bên bờ khoảng trống không
Lê Trọng Hồng
(Hoạ thơ bài khoảng trống của Lê Trọng Hồng)
Núi Phượng sớm nay thật mặn nồng
Ngọn cao ngọn thấp tựa đèo Mông*
Bên hồ sinh thaí cầu mây uốn
Chân núi xanh lơ ngát lúa đồng
Thôn nữ mấy nàng đi chợ sớm
Khăn hồng phấp phới đẹp non sông
Mới hay núi Phượng phong tình cũ
Nào để chốn nào gió đứng không
VN
*Đèo Mông ở Kinh Môn
Phụ chép bài xướng của Lê Trọng Hồng
khoảng trống
Chiều hạ lên đê để giải nồng
Bến đò dào dạt rộng mênh mông
Ngàn con sóng vỗ xanh mặt nước
Muôn ánh hào quang đỏ cánh đồng
Vài chiếc lá vàng bay giữa gió
Đôi nhành lau héo chảy ngang sông
Chẳng hay muôn vật về đâu đó
Để lại bên bờ khoảng trống không
Lê Trọng Hồng
Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012
Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012
Tệ hám lợi
phải đâu tiền ít chẳng mua rau
lo sợ vì rằng lắm thuốc sâu
rau đỏ muốn xanh phun sít tốc*
rau non phun thuốc cỏ màu nâu*
bao nhiêu chuyện lạ đều nhìn thấy
thực phẩm an toàn nghĩ đớn đau
hỡi kẻ trồng rau sao hám lợi
xin đừng giả dối, hãy vì nhau
VN
*rau già phun thuốc vô tốc lại xanh lại bán rau canh
*rau non phun thuốc cỏ để bán rau dưa
phải đâu tiền ít chẳng mua rau
lo sợ vì rằng lắm thuốc sâu
rau đỏ muốn xanh phun sít tốc*
rau non phun thuốc cỏ màu nâu*
bao nhiêu chuyện lạ đều nhìn thấy
thực phẩm an toàn nghĩ đớn đau
hỡi kẻ trồng rau sao hám lợi
xin đừng giả dối, hãy vì nhau
VN
*rau già phun thuốc vô tốc lại xanh lại bán rau canh
*rau non phun thuốc cỏ để bán rau dưa
Vấn nạn
(họa bài nguyên vần nạn xin cho của Nguyễn Xuân Hiểu)
chẳng có gì mà vẫn phải cho
quan đâu nào kể nhỏ hay to
xóm làng dân dã không cần biết
huyện tỉnh binh quyền thấy ớn lo
bán chức mua quan đều có cả
phẩm hàm học vị cũng cong mo
lạ gì gỉ... ấy cao hay thấp
dù muốn dù không xin phải cho
VNphụ chép bài nạn xin cho của Nguyễn Xuân Hiểu
Nạn xin cho
Còn xin bởi tại vẫn còn cho
chẳng kể ấy là cái nhỏ to
“Dự án” “Chương trình” nhiều tỷ tỷ
“việc làm” “Chức tước” cũng dễ lo
Lạ thay mới có tin trong nội
Dân khắp đồng ngoài đã cớn mo
Gi gỉ gì gi quan cũng lắm (Nắm)
không làm chi cả chỉ chờ cho
Nguyễn Xuân Hiểu
Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012
Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012
Mừng cổng mới
Hôm vào cổng mới nhà thầy
lạ chưa đã thấy đổi thay lối vào
ngày xưa cổng có xây cao
bây giờ láng bóng trước sau ân tình
lượn qua bờ suối vắng tanh
vườn rau xanh, luống cải xinh ngỡ ngàng
cổng to rực rỡ nắng vàng
cây cằn nay được vun càng tốt tươi
cây cao xanh tít vòm trời
mấy anh uống rượu vui cười hân hoan
bồn hoa, cây cảnh nắng vàng
sẽ lên tươi tốt thỏa lòng bốn phương
VN
Kính gửi ban biên tập cùng bạn đoc
trong bài càng đau họa thơ nỗi niềm đêm vắng của bác Tạ Anh Ngôi
tôi có chép nhầm câu:
Lặng nghe gió đạp nỗi đêm khuya
xin đọc là:
Lặng nghe gió đạp nỗi đêm thâu
thành thật xin lỗi ban biên tập và bạn đọc.
Hôm vào cổng mới nhà thầy
lạ chưa đã thấy đổi thay lối vào
ngày xưa cổng có xây cao
bây giờ láng bóng trước sau ân tình
lượn qua bờ suối vắng tanh
vườn rau xanh, luống cải xinh ngỡ ngàng
cổng to rực rỡ nắng vàng
cây cằn nay được vun càng tốt tươi
cây cao xanh tít vòm trời
mấy anh uống rượu vui cười hân hoan
bồn hoa, cây cảnh nắng vàng
sẽ lên tươi tốt thỏa lòng bốn phương
VN
Kính gửi ban biên tập cùng bạn đoc
trong bài càng đau họa thơ nỗi niềm đêm vắng của bác Tạ Anh Ngôi
tôi có chép nhầm câu:
Lặng nghe gió đạp nỗi đêm khuya
xin đọc là:
Lặng nghe gió đạp nỗi đêm thâu
thành thật xin lỗi ban biên tập và bạn đọc.
Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012
Mở trại
(họa bài tập nuôi gà của Nguyễn Xuân Hiểu)
vào đồi mở trại để chăn gà
huy động cả nhà bỏ vốn ra
mấy tháng chắt chiu tiền trả lãi
bao tuần chăm sóc lại lân la
suốt ngày quét dọn lo phòng bệnh
kinh nghiệm học vào để giúp ta
chỉ mấy tháng thôi gà đủ ký
ta chờ đem bán chợ gần xa
VN
phụ chép bài tập nuôi gà của Nguễn Xuân Hiểu
Tập nuôi gà
về hưu dựng trại tập nuôi gà
giống má tiền mình tự bỏ ra
tối tối miệt mài lo cám bã
ngày ngày quét dọn chẳng kêu la
thoi đưa thoáng chốc đà ba tháng
như có phép màu trợ giúp ta
một lũ nhíp con giờ đẫy ký
đang chờ nên đĩa đãi người xa
Nguyễn Xuân Hiểu
(họa bài tập nuôi gà của Nguyễn Xuân Hiểu)
vào đồi mở trại để chăn gà
huy động cả nhà bỏ vốn ra
mấy tháng chắt chiu tiền trả lãi
bao tuần chăm sóc lại lân la
suốt ngày quét dọn lo phòng bệnh
kinh nghiệm học vào để giúp ta
chỉ mấy tháng thôi gà đủ ký
ta chờ đem bán chợ gần xa
VN
phụ chép bài tập nuôi gà của Nguễn Xuân Hiểu
Tập nuôi gà
về hưu dựng trại tập nuôi gà
giống má tiền mình tự bỏ ra
tối tối miệt mài lo cám bã
ngày ngày quét dọn chẳng kêu la
thoi đưa thoáng chốc đà ba tháng
như có phép màu trợ giúp ta
một lũ nhíp con giờ đẫy ký
đang chờ nên đĩa đãi người xa
Nguyễn Xuân Hiểu
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)