Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

CHÀO TẾT TÂY

 


Vui chào năm mới vừa sang
Làng trên xóm giữa đang sàng sảy thêm
Trồng hoa trải thảm êm đềm
Ven đường các ngả rực lên vẻ ngời

Nhà văn hóa đẹp sân chơi
Bao hàng ghế tặng ghi người hiến dâng
Cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền
Xà đu, sàn diễn, hoa sim hội trồng

Bên thanh niên, phía nhà nông
Toàn dân bón xới, một lòng điểm tô
Tầng cao mái đỏ là nhờ
Sức dân lao động cần cù thông minh

Thênh thang phố xá xây hình
Hồ sinh thái ngỡ lung linh cảnh làng
Vườn cây rực rỡ mênh mang
Đào, mai, nhãn, vải...êm choàng sắc xuân

Mời ăn cưới buổi trong ngần
Ly trà, bánh kẹo càng thân vị tình
Cùng nhau ngắm cảnh quê xinh
Khu Tường lộng lẫy trăm hình đón xuân

Mong nền sáng mãi trăm lần
Xây quê mọi vẻ vinh quang sáng ngời
Nâng đời sống mãi thảnh thơi
Già trên thượng thọ, trẻ thời khỏe hơn

Thanh niên, phụ nữ, nông dân...
Chung đoàn kết vững góp phần bức tranh
Năm hai bốn sẽ vươn nhành
Năm châu bốn biển hòa nhanh bước cùng
1/1/2024
Văn Nhã

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2023

NHỚ MÙA THU

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Bao lần ở cao nguyên
Đến chỗ miền đất đỏ
Ngỡ thu về chốn đó
Gió lạnh cốc cà phê

Ấm vị thu gửi thề
Nghe sao mê mải quá
Có gì nôn nao lạ
Giữa lá vàng rụng rơi

Nào rỡn thu nắng ngời
Bướm đùa chơi thỏa thích
Bầy ong vào tĩnh mịch
Buồn gọi chích chòe sang

Nẻo biên cương vội vàng
Giới tuyến đang gõ cửa
Thu vì đâu lần nữa
Để lỡ mối tình nhau

Đón đông rét trải màu
Khúc nhạc mau dồn dập
Bài hát vang đèo dốc
Thu yêu lập công đầu !!!
28 -12 -2023
Văn Nhã

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

NOEL ĐÓN CHÀO

 

Noel đợi nhé cùng em
Thăm miền xứ đạo êm đềm tiếng ca
Bên dòng nước chảy đậm đà
Ngàn thông tỏa bóng thiết tha nghĩa tình
Thánh đường vạn tiếng cầu kinh
Giê Su đức chúa thêm hình trọng yêu
A men gợi tiếng bao điều
An lành trợ giúp càng siêu tâm hồn
Chuông đồng vọng khắp vùng muôn
Mang vào kính chúa, rửa buồn nỗi đau
Đẹp sao cảnh sắc tươi màu
Hầm thiêng cõi đá cho nhau thế thời
Đèn treo rực rỡ trăm nơi
Con chiên vững khối đang ngời bước theo
Xóa tan cuộc sống khổ nghèo
Vươn mình đứng dậy trong veo kết đoàn
Nô en tết của vẻ vang
Mơ cùng đất nước rồng vàng giáng sinh.
Văn Nhã
22/12/2023

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

RÉT ĐÂM

 

Bầu trời chuyển tiết tháng mười hai
Rét đậm ngày đêm vất vả hoài
Nhiệt thấp nhiều ông lần áo mặc
Lạnh rồi lắm chị khoác quàng vai
Đài tin đợt gió còn thêm nữa
Trên bảo rông mưa vẫn quá dài
Trẻ nhỏ thân già lên thận trọng
Lo phòng mỗi buổi chớ nào sai.
Văn Nhã 18/12/2023

NIỀM MƠ BUỔI ẤY

 

Trên tàu chạy suốt bắc nam
Rừng xanh núi đỏ khoe làn thắm tươi
Trường Sơn cuộc chiến tự thời
Hiền Lương gảy khúc nhạc nơi vui buồn

Hải Vân sóng vỗ bên cồn
Qua đèo nhớ lại ngày luôn hiểu mình
Cùng nhau ngắm khoảng đồi xinh
Bia nhà Nguyễn dựng yên bình núi sông

Vòng tay áo lượn khoanh vùng
Tàu nghiêng ngỡ đổ nghe lòng sắt se
Mênh mông biển nước thuyền bè
Xây tình Đà Nẵng, Thanh Khê sớm chiều

Nắng vàng bãi cát liêu xiêu
Sơn Trà gọi mãi bao điều thưở xưa
Phà sang sóng cuộn đến giờ
Chuyến đi vội vã niềm mơ ước dài

Lăng Cô vịnh tắm ban mai
Hoang sơ thế điểm tuyệt vời mải xem
Bao lần ngẫm lạ mà quen
Theo vòng cảnh núi, biển thèm Hải Vân.
20 -12- 23 Văn Nhã

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2023

RỪNG THÔNG CÔN SƠN

 Mượn câu khoán

"Trong rừng thông mọc như nêm
Trong màu râm mát ta ngâm thơ nhàn"


TRONG chùa chuông điểm ngân vang
RỪNG reo khúc nhạc nghe càng véo von
THÔNG ngàn lá tỏa sườn non
MỌC cây dáng vững tươi hồn thanh cao
NHƯ mùa rực rỡ ánh hào
NÊM thành chốn nghỉ của bao khách thời
TRONG ngày hội lớn niềm vui
MÀU xanh trải khắp ngọn đồi Côn Sơn
RÂM vàng che chở dỗi hờn
MÁT làn suối giữa muôn cơn nhiễu phiền
TA yêu cảnh đẹp thiên nhiên
NGÂM bài BÁC chỉ thánh hiền núi sông
THƠ ngời đạo nghĩa mặn nồng
NHÀN "bia sáu mặt" cha ông vạn đời.
25-8-23 Văn Nhã

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

HOA SÚNG THÁP MƯỜI

 

Nhớ Đồng Tháp ngày xưa
Giữa nắng mưa bất chợt
Tôi với em đùa vớt
Bông hoa súng đỏ màu

Tôi chèo mải đằng sau
Em giữ đầu thắng tiến
Nhịp sóng trào như biển
Hương dâng hiến mùi thơm

Cánh cò bay chờn vờn
Tràm lá mơn man thổi
Lảng vảng gọi người ơi
Chứa chan tình đồng đội

Trong dạt dào vị mới
Nghĩa bừng tỏa muôn nơi
Tay cầm tay mến đợi
Má đỏ tựa sắc trời

Cá chao mình lội bơi
Chim hót lời bản nhạc
Sao hồn ta cứ hát
Nước Việt quá tuyệt vời

Vạn ngàn hoa súng đỏ
Thắp lửa sáng bừng soi
Để mái chèo đi tới
Thêm nguy nga rạng ngời
16 -7 -23 Văn Nhã

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

ANH GIẢI PHÓNG

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Ngày quân đội rất vẻ vang
Ghé thăm bạn hữu trong làng trước nay
U tám mươi giáng cao gầy
Hào quang tỏa ánh những ngày lửa binh
Đã từng vượt dãy Trường Sơn
Qua Lào thác dữ, Mê Kông sóng gầm
Xuôi dòng nước chảy mang xuân
Anh đi vạn dặm trong ngần tiếng ca
Tung Treng, Cần Ché, Vĩnh Hòa
Tây Ninh, Xiêm Diệp mấy xa cũng gần
Xa Tưng giữa chợ tinh thân
Cò bay, cò đậu bước chân ngỡ ngàng
Bây giờ có tưởng còn mang
Trắng phơ mái tóc nghĩa càng đậm sâu
Buôn Mê Thuật đẹp trang đầu
Sê KPốc lửa vàng thau cuộc đời
Bom thù rắc giữa muôn nơi
Cài trên cuộng lá, lừa người vướng chân
Niềm vui giải phóng như thần
Thổi bung lượn gió để bom giặc vùi!
14 - 12 - 2023
VN

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2023

CHUYỆN VUI


🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Hôm nay tổng kết hội nhà
Muôn người phấn khởi lời ca nghĩa tình
Báo cáo trong năm thấu : "Tinh !"
Phong trào khởi sắc xây hình chuẩn luôn
Chương trình vãng cảnh cội nguồn
Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái, Tuyên đại tài
Miền Trung dặm thẳng nào sai
Thanh Hóa Nghệ An không hoài chuyến đi
Hà Tình: Can Lộc một khi
Quảng Bình: Đảo Ngọc sang thì biển xinh
Mộ đại tướng, mộng cá kình
Rồng Long quấn tụ đôi kinh vững điều
Tiền gom dẫu có bao nhiêu
Càng xây tuyệt thế... trên chiều mãi cao
Muôn lần đồng đội chiến hào
Cùng vui chúc thọ lẵng hoa tuổi đời
Mừng cho bác thọ tám mươi
Chúc hơn nữa cụ trên mười...quá trăm
Bài vui buổi tổng kết hàng năm
Cả chi hội vỗ tay rầm thưởng công !
09 - 12 - 2023
Văn Nhã

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

CHA MẸ ĐÂU RỒI...CHA MẸ ƠI..?

 

Nhà ai mà sao lại giống nh
Mái ngói cũ hàng hiên che lứa lá
Bao năm trải nắng mưa tầm tơi tả
Bóng mẹ cha lầm lũi cả ngày đêm

Dưới gốc dừa trong nắng sớm êm đềm
Con dõi mắt hướng mỏi tìm cha mẹ
Gió thờ thẫn còn xôn xao mọi vẻ
Khói lam chiều bay lặng lẽ ngọn tre

Trái bòng thơm tỏa nức vị tràn trề
Bát canh cải kính dâng mời cha mẹ
Giờ chúng con chỉ biết ngồi lặng lẽ
Nén hương thơm khấn nguyện vong hồn

Cuộc sống ơi đâu nữa cha mẹ còn
Vẫn mái rạ thời nắng mưa tầm tã?
Phải tần tảo vì hạt cơm manh áo
Tháng năm dài lời khuyên bảo nhớ thương!
5-12-23
Văn Nhã

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

THỜI HAY

 

"Ngồi trên nước mà không ngăn được nước
Chót buông câu lên lỡ phải lần"
Duy Tân
Duy Tân vĩ đại phải ngàn tài
Lũ thực dân hèn rõ ác tai
Hại chúa làm công hoài lộn ẩu
Ngai vua chỉ ký thực quyền ngoài
Thường dân ách nặng đeo ngàn thuế
Quan lại ngu đần bọn quái thai
Vận nước đành theo dòng cuốn vậy
Lỡ sắm cần buông chịu phải mài.
Văn Nhã 28-11-23