Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

HƯƠNG SẮC SÁNG XUÂN


(Họa nguyên vận bài hương sắc chiều thu)
Sáng xuân trời đất đẹp ngời ngời
Một chút nắng vàng rỡn cảnh tươi
Đỉnh núi tầng mây như áo trắng
Dưới sông màu nước nhuộm mây trời
Thảnh thơi gạn chữ cùng gieo tứ
Náo nức tìm câu viết mấy lời
Chốn ấy thi ca mang sắc mới
Rừng thông trong trẻo…tiếng ai cười.
                                         VN                          
phụ chép HƯƠNG SẮC CHIỀU THU

Hương sắc chiều thu thật tuyệt vời
Nắng vàng nhuộm thắm cánh hoa tươi
Tầng cao ai đứng nhìn sông nước
Đồng rộng cò bay lướt gió trời
Chốn ấy thả hồn gieo mấy tứ
Nơi này trao bút gạn đôi lời
Vần thơ gợi lại niềm rung cảm
Ánh mắt trong veo…nở nụ cười

                                   (khuyết danh)

XUÂN VỀ


Mùa xuân gánh nặng, nắng ban mai
Muôn vạn cánh hoa lấp lánh cài
Trước ngõ nhà nhà vui trẻ nhỏ
Trong vườn hương sắc ánh tương lai

Nghe xuân gọi nắng giữa lòng ai
Tiếng ngọt câu thơ vượt dặm dài
Nhớ lúc khi xưa nơi chiến trận
Mong lời em gửi đắm thương hoài

Mùa xuân này em gửi cho anh
Một gánh nắng mai thật trong lành
Một khúc tâm tình qua lượn gió
Niềm vui trọn vẹn buổi xuân xanh.
                                   VN

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

BỨC ẢNH ĐẸP

(Tặng Nguyễn Văn Liên nguyên chủ tịch HND Kim Thành)
(Một cảnh ở chân núi báo đức xã Hoàng Hoa Thám thị xã Chí Linh)
Bạn vào Hoa Thám giữa xuân vui
Chụp bức hình phong cảnh tuyệt vời
Dưới núi đàn trâu đang gặm cỏ
Lưng trời mây trăng lượn lờ trôi.

Hôm nào rãnh rối về sao đỏ
Làm một chầu bia ngắm ả Hằng
Mới thấy xứ rừng nhiều thứ lạ
Về xuôi tìm mãi đỏ vầng trăng.
                                      VN

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

CÔNG ƠN ĐẢNG

(Họa nguyên vận bài Lại gặp nàng xuân của Lê Trọng Hồng)
Công ơn của Đảng thật cao  dày
Rực rỡ cờ hồng khắp đó đây
Đánh giặc giành tự do độc lập
Đuổi Tàu hòa hợp nước non xây
Giang sơn thống nhất trong phồn thịnh
Tổ quốc hào quang ánh đỏ mây
Hạnh phúc dâng trào thềm giáp ngọ
Chào xuân em gái má hây hây.
                                 VN
phụ chép
 Lại gặp nàng xuân(Xuân Giáp Ngọ)
Cuốn lịch thời gian mỏng lại dày
Bao nhiêu ngày tháng đã qua đây
Nhớ khi tiền tuyến say đánh giặc
Vui lúc hậu phương mải dựng xây
Bão gió phôi pha da nhuộm nắng
Tuyết sương gội tóc trắng hòa mây
Vừa toan đặt bút vần thơ mới
Đã thây nàng xuân má đỏ hây.
                  Lê Trọng Hồng


PHÁO HOA ĐÓN GIÁP NGỌ


Giao thừa mang tết đến cho ai
Mà pháo tung hoa cứ kéo dài
Lấp lánh muôn hình như cánh phượng
Chói lòa vạn nẻo tựa thiên thai
Muôn hoa đua nở mừng năm mới
Vạn cánh đại bàng vượt biển khơi
Trời đất tưng bừng mừng giáp ngọ
Giao thừa đem tết đến cho ai.
                               VN

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

CÔ THỢ GIEO XUÂN

Giữa vùng bùn sánh gió lao xao
Mấy chị lom khom dưới nắng đào
Tay vãi mạ mần từng nắm nhỏ
Theo hàng thẳng tắp đứng chênh chao

Xuân về hơi ấm cùng về theo
Gió rét dừng chân ở giữa đèo
Trời đất chừng chiều theo ý chủ
Nắng mưa hòa thuận vững tay chèo

Ôi mùa xuân đẹp biết bao nhiêu
Nắng sớm vàng tơ thật mỹ miều
Thoăn thoắt tay vung từng nắm mạ
Mà lòng trong sáng tựa ngàn mơ

Gieo xong trời cũng đứng ban trưa
Không bóng người qua ruộng gió đưa
Em vội khỏa chân nơi rãnh nước
Tay chòa vuốt mặt khỏi bùn nhơ

Chợt cười với nắng mắt trong veo
Cô gái đang mơ dưới nắng chiều
Có lẽ trong đời bao ước muốn
Mai này lúa sẽ đẹp bao nhiêu.
                            VN



Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

CHAÒ MỪNG ĐẢNG TUỔI TÁM TƯ XUÂN

Tôi lại viết bài thơ mừng đảng
Tám tư xuân tươi đẹp dáng hào hoa
Nét xuân còn ín dấu phong ba
Từ Xô Viết đến Điện Biên lịch sử

Tám tư  xuân ấy  bao kỳ tích
Non thế  kỷ qua mấy đợi trông
Hạnh phúc gieo trồng muôn vất vả
Cho toàn dân tộc vẫn chờ mong

Cơm no áo ấm đời phồn thịnh
Cờ đảng soi đường ánh sáng trong
Đi tới vinh quang cùng độc lập
Con đường chói lọi ngọn cờ hồng

Cuộc đời theo đảng ngàn gian khó
Muôn ánh hào quang mọi nẻo đường
Vượt mọi chông gai cùng chiến thắng
Coi thường bom đạn chốn sa trường

Ôi  tháng năm ngàn cân treo sợi tóc
Thắng không kiêu bại chẳng nản lòng
Bốn ngàn năm nối tiếp chiến công
Từ các Vua Hùng đến Bà Trưng, Bà Triệu

Lý Trần Lê… cùng triều đai Quang Trung
Đến Hồ Chí Minh vĩ đại anh hùng
Tàu Nhật Pháp Mỹ hàng vô điều kiện
Bắt tay vào kiến thiết dựng xây

Diệt đói giảm nghèo câu chuyện rất hay
Việt Nam có thể là trên hết
Những công trình mang tầm thời đại
Thế giới nghiêng mình theo gót tiến lên

Phá thế bủa vây cấm vận triền miên
Đưa biển Đông hòa năm châu bốn biển
Muốn là bạn của toàn nhân loại
Hòa hợp đồng lòng giữ thế rồng tiên

Nhưng lòng ta vẫn cứ mênh mang
Đường đổi mới vững bước về phía trước
Công nghiệp hóa mọi ngành đất nước
Với biên cương một tấc không lùi

Tám tư năm đảng quang vinh
Đã đưa nước Việt hòa bình ấm no
Xứng danh con cháu cụ Hồ
Giang sơn thống nhất tự do muôn đời.
                                          VN



Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

TẾT GIÁP NGỌ



(Họa nguyên vận  bài Tết bính tuất của Lê Trọng Hồng )                    
Có một vì sao sáng giữa trời
Đêm ba mươi tết giọt sương rơi
Trong nhà văn hóa đông người hát
Dưới phố đùa vui điện sáng rồi
Trời đất cuối đông còn gió rét
Phố phường dịp tết chẳng buông xuôi
Chén anh chén chú nên vừa phải
Để ngắm vì sao khắp mọi nơi(?).
                                  VN

Phụ chép Tết bính tuất
Chợt thấy mây tan ló mặt trời
Mưa phùn rả rich chẳng còn rơi
Ruộng đồng cày cấy đà xong hết
Nhà cửa thu gom cũng gọn rồi
Đèn nến hương hoa vừa sắm đủ
Rượu chè bánh trái đã xong xuôi
Lơ mơ chén cúc bên bàn tịêc
Có phải giao thừa sắp tới nơi(?). 

                               Lê Trọng Hồng

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

CHIỀU XUÂN


Lại vẫn chiều xuân anh một mình
Nhớ em  giấy phút đến buồn tênh
Anh cô đơn giữa ngày nhòa nắng
Đâu dáng người thương ở cuối ghềnh

Không có em anh một mình dạo biển
Tìm hình ai dẫu biết đã xa vời
Ước chi em thành cơn sóng vỗ
Trên biển xanh bát ngát gió trời

Anh đã hứa với lòng không vội vã
Bởi ngày xuân êm ả môi cười
Và anh biết những gì em hứa
Từ trái tim yêu đến tuyệt vời

Anh hiểu em yêu nhiều lắm lắm
Bởi ngày xuân mây trắng tinh khôi
Dẫu sương giăng trắng đường ra biển
Anh sợ chiều xuân vắng em tôi.
                                   VN