Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

GỬI NGƯỜI BÊN SÔNG

Vượt sông Cửa Đại đến Giồng Trôm
Nghe ngọt tiếng đàn giữa xóm hôm
In đậm lòng anh người viễn xứ
Nưa đời cầm súng giữ non sông

Dịu dàng tha thiết tiếng lòng em
Trầm bổng cánh dừa vẫn dịu êm
Sóng gió bồng bềnh nơi Cửa Đại
Du dương thánh thót tiếng tơ tình

Một miền đồng khởi tiếng âm vang
Lũ giặc khiếp kinh bó giáp hàng
Khúc khải hoàn ca từ dạo đó
Theo em từng trận đánh huy hoàng

Nay về xứ xở đất giồng vàng
Vẫn sống trong em những nhịp đàn
Cô gái bến tre người dũng cảm
Tóc dài như suối nước mênh mang
                           VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét