Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Đi Tìm

          (Tặng nhà thơ Nguyễn Trân Trân)
Tìm mãi thấy đâu thôn Vĩ Dạ
Ngày xưa Hàn Mặc Tử mơ màng
Có nàng thiếu nữ còn e lệ
Núp dưới vườn cam quả trĩu vàng

Đô thị tràn vào trong Vĩ Dạ
Ngẩn ngơ sông nước mái chèo khua
Buông đời phí mặc dòng xô đảy
Về đâu mặc nước của nguồn đưa

Xô đẩy về đâu cuộc bán mua
Để vầng trăng bạc nối duyên xưa
Nổi trôi thân phận sao bèo bọt
Bao cuộc phong trần mấy gió mưa

Phổ nhạc bài thơ anh sáng tác
Huế mơ bay bổng chốn thiên hà
Mừng anh có dịp thăm thành Huế
Khấp khởi đi tìm Vĩ Dạ ca.


.
                                      VN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét