Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Huyền thiên cổ tự


Thoai thoải sườn non dạo bước quanh
Thông reo vi vút gió đùa cành
Chùa xưa nền cũ còn lưu vết
Tháp cổ rêu phong vẫn giữ hình
Tiểu Ẩn- Chu An từng vãn cảnh
Trúc Lâm Tam Tổ đã tu hành
Vân Tiên cổ động không còn thấy
Muốn hỏi trời cao có thấu tình?!

 

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

vườn xuân
Sáng xuân đi dạo trong vườn
vườn xuân lên vẫn thường thường dạo xem
mà giờ như lạ như quen
trên cành lộc mới biếc chen nụ hồng
đầy vườn ăm ắp hương xuân
bầy ong bay lượn, đàn chim hót mừng
ao sâu nước biếc soi dòng
cá bơi sóng động,hoa hồng ngẩn ngơ
ngẩng nhìn mây thắm trời mơ
bưởi, chanh, nhãn, vải đua màu sắc xuân
thương người khuya sớm tảo tần
hoa ơi hãy kết trái thơm mừng người

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Một chuyến du hành

Hôm qua họp hội nghĩa tình
Luận bàn một chuyến du hành đầu xuân
Muốn vào thăm lại miền nam
Thăm sông Cửa Đại, thăm dòng Hàm Luông
Thăm Bình Đại, thăm Giồng Trôm
Bến Tre mảnh đất anh hùng tiên phong
Rừng dừa bát ngát mênh mông
Năm xưa đồng khởi chiến công lẫy lừng

Thăm sông Vàm Cỏ anh hùng
Thăm kênh Hai Tám “Mỹ Trung Cái Bè”
Thăm nhà dân lộ Cây Me
Bát cơm, gói thuốc ngày xưa lạc đường
Thăm đồng rau muống Kiến Tường
Nuôi ta năm tháng chiến trường gian nao
Thăm bông điên điển ngọt ngào
Hố bom, hố pháo, hố nào cũng xanh
Thăm dòng sông tím lục bình
Bạt ngàn hoa súng bạn tình canh chua
Thời lời chọc ghẹo bống dừa
Lớn dòng con nước theo mùa ánh trăng

Về thăm o sáu Bằng Lăng
Đêm Tà Lu xuống không mùng em khâu
Cần Đăng, Xa Mát, Gò Dầu
Nhớ đêm công kích Bến Cầu lơ ngơ

Giữa mùa nước nổi sáng, trưa
Theo em câu cá, gió đưa cây chào
Rặng châm bầu tiếng hát cao
Trong veo Kênh Sáng, cồn cào ước mơ

Về thăm Ấp Bắc ngày xưa
Xanh xanh thắm đỏ ngọn cờ tung bay
Nhớ ngày bị giặc bao vây
Nhờ dừa che chở khỏi bầy ngụy binh
Cảm ơn dừa nặng nghĩa tình
Biết bao giờ trả cho mình ơn xưa

Hôm nay viết mấy vần thơ
Gọi là du lịch như mơ mọi vùng
Bao nhiêu ước nguyện chờ mong
Bõ ngày nếm mật tháng dòng nằm gai
Thơ thì cứ viết cho vui
Tuổi già, sức yếu biết thời nào đi!?

Văn Nhã

bạn đến chơi

về hưu vào ở trong vườn núi
sáng nghe chim hót, trưa ngắm hoa
chiều xuống khe sâu xem cá lượn
tối ngồi sườn dốc ngắm trăng ngà

mới rồi có bạn đến thăm chơi
bạn bảo sao mày ở xa xôi
đường đi như thể trường sơn vậy
vòng vèo xuống suối lại lên đồi

được cái dọc đường nhiều chim hót
bạt ngàn hoa vải nở rất tươi
mấy nàng xếp gạch bên đường hát
họ chỉ đường cho mới tới nơi

gặp nhau mừng quá tay cầm tay
mừng mừng, tủi tủi lại ngây ngây
sẵn bình rượu vải đem ra uống
rượu uống xong rồi say cứ say

nhớ thời tuổi trẻ ở chiến trường
một chiếc gùi, gùi cả giang sơn
bây giờ tóc đã pha sương tuyết
vẫn muốn gánh gồng cả nước non
                                     
Văn Nhã

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Hội trường sơn

Mười năm bộ đội vượt trường sơn
Chiến đấu mọi vùng khắp tây đông
Tuổi trẻ oai hùng cùng năm tháng
Huân chương đỏ ngực bao chiến công

Hòa bình trở lại chốn quê xưa
Lại cuốc lại cày với nắng mưa
Một mái lều tranh,vài thửa ruộng
Nửa quả đồi cao gió trăng thừa

Chiến trường sốt rét vây tưng trận
Về quê nghèo đói săn đuổi theo
Ngày xưa chiến dịch đêm không ngủ
Bây giờ mùa vụ ngày không ngơi


Mảnh đạn thù găm còn nhức nhối
Mỗi khi trời chuyển, đất trở mình
Vẫn cứ phải ngày ngày xới đất
Thây kệ đêm nằm ê ẩm đau

Kỷ niệm mùa xuân thật vô vàn
Vui nhiều nhưng cũng lắm gian nan
Tổ quốc trên đường vui đổi mới
Hội mình cứ ca hát vang vang!

Văn Nhã




Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Pháo hoa

Pháo hoa
Màn pháo hoa xuân đẹp tuyệt vời
Như chùm hoa cải nở xinh tươi
Bông vàng, Bông trắng, Bông xanh thắm
Bừng sáng lung linh một khoảng trời.

Pháo hoa đón tết nhâm thìn
Màn pháo hoa đón Nhâm Thìn
Như chùm hoa nở thắm tình đầu xuân
Đóa hồng,đóa trắng, đóa xanh
Rực trời hoa đẹp quê mình Chí Linh.

Tự hỏi





Sao ta không về chơi An Cựu
Hay xuôi dòng đi phá Tam Giang

Cứ ngồi đây bên ly cà phê đắng

Ngắm mãi chùm hoa phượng chói chang


Văn Nhã