Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Khóm trúc mùa thu


(Họa bài trăng thu của Nguyễn Xuân Ngọc)

Chênh chếch dòm song ánh ngọc ngà

Chàng ngưu mơ tưởng bóng hằng nga

Nồng nàn hương bưởi chiều thu ngát

Lung liếng mắt nàng sớm thướt tha

Chú cuội lẳng lơ ngồi gốc mít

Tiên nga õng ẽo trước thềm nhà

Bầu trời trong trẻo xanh xanh thắm

Lữ khách vấn vương khóm trúc già
                                                          VN
phụ chép
           Trăng thu
Trời trong vằng vặc ánh trăng ngà
Tiếng sáo mơ hồ vọng thiết tha
Hương dẻ nồng nàn vàng gió núi
Trái hồng lúng liếng đỏ hiên nhà
Chị hằng ngơ ngẩn xem quỳnh nở
Lữ khách bồi hồi ngắm bóng nga
Sóng sánh trời đêm muôn ý đẹp
Thi nhân sao nỡ bảo trăng già
              Nguyễn Xuân Ngọc

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

NGẮM XEM CÁ CẢNH


Chiều nay lặng lẽ đứng xem chơi
Đàn cá tung tăng lượn giữa đời
Đôi chú cá đuôi vàng đang uốn lượn
Hai con vằn ngựa lặng lờ bơi
Kiếm dài nổi bật đuôi trang trí
Vằn ngựa bơi đẹp bụng trắng trời…
Chăm sóc đêm ngày đâu quản ngại
Ngắm nhìn thanh thản thấy vui vui
                       VN

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Vui

Câu lạc bộ thơ đẹp giấc mơ
Một ngày đông khách có đâu ngờ
Mang tình nồng thắm như say rượu
Gồng nghĩa tơ vàng đẹp ý thơ
Vợi gánh chia xa vơi nỗi nhớ
Nhân đôi tình bạn vẫn mong chờ
Bốn phương trong tỉnh cùng họp mặt
Trọn gánh tri ân với nước nhà

                                                                    VN

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

NHỚ LẠI


Muốn được cùng ai ngắm ánh thanh
Nhìn nhau trao gửi mối duyên lành
Kinh thày bến nước ngô xanh mướt
Núi phượng vầng hồng thông ngát xanh
Lưu luyến ái ân tình hò hẹn
Vấn vương nồng thắm mối duyên thành
Tình chồng nghĩa vợ lo tròn ven
Nhớ lại niềm vui đã thấu canh
                                        VN

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Làm sao em…

Làm sao em dấu được mùa thu
Khi lá vàng rơi ngay trước cửa
Khi ngọn gió ngang nhành liễu rủ
Để tình khói bếp lạnh tàn trưa

Làm sao em dấu nổi gàu giai
Đêm sáng trăng dân làng tát nước
Múc ánh vàng đổ vào thửa ngọc
Cho bầu trời xanh mãi niềm mơ

Làm sao em dấu gánh bong niền
Giáp hạt gà mái tơ bán chợ
Em dấu làm sao nhà máng sối
Giật mình đánh võng giấc mơ khuya

Cho dù em gắng điều không thể
Trăm vạn tình trọn vẹn cố hương
Mưa nắng để cây đời vị ngọt
Mùa thu về đằm thắm yêu thương
                                        VN 



Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

HỒ SINH THÁI

Quanh hồ sinh thái bước xem chơi
Cảnh sắc xinh tươi đẹp tuyệt vời
Thấp thoáng rừng xanh nhà mái đỏ
Thập thò nước bạc gái trai bơi
Ai xây tiên cảnh bồng lai đó
Ai dựng thiên đường chốn thảnh thơi
Con đập tưới tiêu thành thượng uyển
Nhất vùng chỉ có ở quê tôi.
                                           VN 

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

NGỠ NGÀNG...


Ngỡ ngàng em ngó nơi đâu
Vai trần da trắng mái đầu tóc che
Mắt huyền thu biếc đáy be
Châm cài ngang để dọc bè cười duyên
Áo rơi tay chỉ mé thuyền
Em ơi gió cũng bay lên ngang trời
Cùng mây dạo bước thảnh thơi
Nhờ dây buộc lại chơi vơi nỗi tình
                                          VN

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Chạy trốn…

           Gồng mình chạy trốn cơn mưa
             Bão giông luẩn quẩn chạy bừa mấy phen
        Sau lưng trước mặt mây đen
   Lại thêm sấm chớp, gió lên cõi tình
           Mọi con đường hóa sông xanh
Mưa ôm lấy phố, một mình lẻ loi
Vịn câu thơ nỗi đau đời
Thấm vào tim nhỏ bao lời gió mưa
       Bơi trong cơn khát cháy trưa
        Nỗi buồn gánh nặng… để thừa hai vai.
                                                                                     VN

Bẻ cọc chống trời

(Họa nguyên vận bài dòng đời của Hoa Cau)
Ngang nhiên bẻ cọc chống trời ơi
Thân gái lẻ loi giữa biển đời
Thày thuốc tham tiền đành vạch mặt
Lương y giữ đức được thành thơi
Chốn này chữa bệnh cho dân chúng
Đâu phải chợ ngoài để bán chơi
Bạo ngược gian tham còn khoác áo
Cuộc đời tai họa… mãi còn rơi
                                                      VN


phụ chép DÒNG ĐỜI 
( Thơ mời họa ) 
Thân gái mảnh mai chị Nguyệt ơi 
Lương y dũng cảm giữa dòng đời
Phanh thây tội ác lòng thanh thản
Gõ mặt tà gian trí thảnh thơi
Hoài Đức ! Suy đồi hoang trụy lạc 
Máu người ! Xét nghiệm hóa trò chơi 
Ba trăm hai chục ! Ôi phần thưởng 
Vắng nhạc không hình ... ngấn lệ rơi
                                           Hoa Cau

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Trên bến dưới thuyền

Đình làng có tự thưở xưa
       Bên sông nước chảy đò đưa gió về
      Nghi môn đẹp cảnh làng quê
       Dưới sông tấp nập thuyền bè lại qua
Trong sân đôi giải sơn hà
Gọi là giải vũ mỗi nhà năm gian
        Sum suê bóng tỏa quanh năm
Cây đa cổ thụ lá cành bình yên
Năm gian đại bái hiện lên
          Cho dù tiêu thổ cho miền chiến tranh
          Tiên triều công chúa Diệu Tâm
   Đức tài toàn vẹn vì dân hết lòng
                                               VN

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Thu lá rụng



Lá vàng rơi rụng xuống ven hồ
Xào xạc tấc lòng đến ngẩn ngơ
Nhớ lúc mùa xuân muôn sắc thăm
Hạ hồng ánh đẹp nón bài thơ

Ngàn hoa rực rỡ cùng trời đất
Yểu điệu thướt tha dáng đợi chờ
Rã hội đầm sen tàn giữa nắng
Tình buồn như thể áng mây đưa

Gió còn lơ lửng quãng trời xa
Đàn bướm chập chờn dáng thướt tha
Con sáo gọi bầy trên đỉnh núi
Bầy ong lạc bước cõi thiên hà

Em thơ đến lớp khăn quàng đỏ
Cặp mới còn xanh chữ học trò
Mơ ước tươi hồng màu nắng mới
Vui buồn lưu nhớ mãi ngày thu
         VN


Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

Nỗi niềm thơ phú

Tay cầm chùm vải ngọt thơm
Mà lòng tưởng thấy quê hương nghĩa tình
Núi đồi trùng điệp thắm xanh
Cánh đồng tít tắp mông mênh cánh cò
Lúa vàng chen lẫn khoai ngô
Xóm thôn nghe vọng tiếng hò thân thương
Lời ru vượt mọi cung đường
Xanh mần hi vọng cố hương đợi chờ
Đói nghèo chi lắm câu thơ
Để người vò võ gió mưa giữa đời
Vui vui là một sân chơi
Nào ai nặng nhẹ chi lời sáo voi.

                                     VN

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

NÓN KHÔNG QUAI


Chòng chành như nón không quai\
Tự do như thể là ai không chồng
Đêm mưa bong bóng phập phồng
Ngủ yên thôi cứ mặc lòng gió đưa
Mặc ai đi sớm về trưa
Em đây thủng thẳng đò vừa mới sang
Sớm chiều chẳng vội chẳng vàng
Điểm tô môi thắm má hồng biếc son
                                               VN


Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

ĐẾN NHÀ THỜ ĐÁ

Đến nhà thờ đá buổi đầu xuân
Chỉ thây con chiên đứng lặng thầm
Đôi trẻ đi về theo xóm nhỏ
Em thơ buồn bã gãy đàn cầm

Vài phô ảnh nhỏ ghi cảnh đẹp
Hàng bày kỉ niệm thiếu tiền mua
Sao lòng bỗng nhớ đêm Long Khốt
Biên giới lửa tình lúc gió mưa
                                   VN

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

TRẺ LẠI

Mùa thu đạp xe đi trong núi
Rừng lá khoe vàng thắm ước mơ
Thảm cỏ nhuốm xanh tình trẻ lại
Mây trời uốn lượn dáng ngây thơ
                                         VN

MÙA THU CÔN SƠN


Lá vàng thông đứng côn sơn
Ngân nga thông hát , véo von chim bầy
Vẳng hồn thu thảo trời mây
Vọng theo trời đất khúc này ái ân
Cho dù em có đành hanh
Trời thu vẫn cứ đu cành đong đưa
Nắng hồng đùa rỡn cơn mưa
Đừng buồn nghe vọng chuông chùa ngân nga
Thu về cây lá thay ra
Mưa ngâu nhuộm tím trời xa cúc vàng
                                              VN

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Thu buồn



Lách tách ngâu rơi ngoài ngõ vắng
Em buồn đứng lặng góc sân phơi
 Câu thơ ai nhuộm sầu se sắt
Để gió heo may lạnh cả người

Hoa cúc có khoe chiều nắng đỏ
 Để vườn vàng cả sắc trời thu
Câu thơ chan chứa tình dang dở

Còn hút hồn ai nỗi đợi chờ
                  VN

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Kỉ niệm ấu thơ

Hình ảnh: cảnh tuyệt vời
Nhớ về một thưở chăn trâu
Nón rách đội đầu, áo cũ vá vai
Câu thơ vắt vẻo đường dài
Để trâu ăn lúa nhà ai giữa đồng
     Vành khuyên đậu bụi dứa ông
        Tiếng kêu gọi mẹ thắt lòng ngây thơ
   Một thời mang nặng ước mơ
       Dẫu cho trời đất nắng mưa dãi dầu

        Đồng xanh một thưở chăn trâu.
                                                                                VN

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

MƯỜI CÔ GÁI TRÊN NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Ngã ba Đồng Lộc buổi chiều vàng
Bỗng thấy lòng mình nỗi xốn sang
Bom đạn quân thù ngày chúng rắc
Xới cày mảnh đất đỏ tan hoang

Mười em trong trắng tình thơ mộng
Mang chút hơi nồng cản đạn bom
Mơ ước thông đường cho chiến tuyến
Giữa trời khói lửa phất cờ hồng

Người yêu nặng lắm lời thề hẹn
Gửi chốn quê nhà chút vấn vương
Gió biển mặn mòi tha thiết gọi
Khúc ca bi tráng ngạt ngào hương

Mười em đã trở thành huyền thoại
Đồng Lôc nhà thờ với tháp chuông
Mãi mãi sẽ đi vào sử sách
Một thời chiến thắng thật vinh quang
                                                           VN

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

EM TÔI
Em tôi hai vụ cấy cày
            Lúa lên vàng thắm, tháng ngày reo vui
            Chỉ thương nắng đỏ vòm trời
Mà em cắm cúi ở nơi nắng hầm
       Bán mặt cho đất bao lần
           Đói nghèo vẫn bám, thằng bần vẫn theo.
                                                 VN

ĐI TÌM SƠN NỮ


Từ thưở khai thiên đến tận giờ
Người dao gần gũi với vần thơ
Thiên nhiên ưu ái và thân thuộc
Sơn cước đâu vùng tắm suối mơ

Lặn lội đi tìm quanh mấy tỉnh
Sơn la, Phú Thọ trắng mây ngần
Thượng nguồn ngọn suối in chân ngọc
Bóng dáng cô nàng mới khỏa thân

Dưới bến xiêm y vừa trút bỏ
Bức tranh thủy mạc một không hai
Khách du tìm đến cùng chiêm ngưỡng
Vẻ đẹp hoàng hôn bóng đổ dài

Sơn nữ với làn da trắng muốt
Núi cao vần vũ áng mây hồng
Vô vàn viên đá,dòng trong vắt
Soi cả bầu trời lẫn ước mong

Chiếc váy được quấn lưng đáy ong
Ngâm mình vào  nước lạnh mát trong
Bờ vai thoáng ngần theo làn nước
Mây gió ẫm ờ cũng ước mong

Khi ánh hoàng hôn vừa xuống núi
Thân hình kiều diễm lại dần chìm
Với làn da trắng vào huyền ảo
Tiên tắm trần ai giữa lặng êm
                                       VN


Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Rừng "tắm tiên" ở Trung Quốc, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,rung tam tien,khu du lich,du khach,nguoi dan,trung quoc,van hoa,tin tuc,quang dong
 Tắm Tiên
Vui sao xem cảnh tắm tiên rừng
Ở chốn đào hoa nở kín bưng
Em bỗng thấy mình thêm thoải mái
Khỏa thân thư giãn giữa thiền không

Cây, hoa tỏa hương cùng trời đất
Du khách hòa mình dưới tán cây
Thưởng thức mùi thơm… nghe sáo hót
Đắm mình vào mơ mộng trời mây

Sau giây phút thả mình thư giãn
Thả gót thong dong giữa chốn rừng
Em cảm thấy tràn trề hạnh phúc
Cánh hoa theo gió hát tưng bừng                                      
                                                    VN

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Nét đẹp người Việt qua ống kính người nước ngoài
 EM NGỒITHỔI LỬA
Em nhen ngọn lửa cuộc đời
    Thắp xanh hạnh phúc giữa trời quê hương
Hào quang rực rỡ yêu thương
        Em nhen lên giữa ngày thường vẹn nguyên
Biết  bao ước mộng thần tiên
Em mang thổi hết vào miền ấm no        

                                                                                   VN

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Thu


Trăng sáng đêm thu đẫm giọt sương
Mơ màng lữ thứ lệ sầu vương
Đồng xanh cây lùa vươn mình dậy
Núi biếc vầng dương đỏ bụi đường
Cỏ lạ hoa thơm ong bướm lượn
Suối ca thông hát nức mùi hương
Sen tàn lá úa hồ soi bóng
Ai đến ai về dạ nhớ thương.
                                  VN

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Hoa Hướng Dương


Những cô nàng rực rỡ
Dạo gót sen bậc thềm  
Long lanh và bỡ ngỡ
E thẹn và thản nhiên

Nụ cười sao lấp lánh
Làm phố phường ngả nghiêng
Những ngôi nhà mơ tưởng
Hạnh phúc đợi ngoài hiên

Giọt sương khuya châu ngọc
Còn khoe tươi sắc hồng
Cơn gió nào khe khẽ
Đã len vào ước mong

Vòng tay ai ôm nhẹ
Khát vọng của một thời
Chim véo von đầu ngõ
Trong nồng nàn đất trời

Mắt nhìn xa xăm ấy
Nói điều chi hoa ơi
Mong tình yêu trở lại
Như hạt nắng vàng tươi

Như cô thiếu nữ hồn mơ mộng
Hướng mặt trời tha thiết ánh dương
Trong trẻo tâm hồn đầy khát vọng
Giữa đồi cao làm đẹp quê hương
                                    VN


Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

HƯƠNG SEN

Yêu kiều bên hồ sen
Đầm sen thoang thoảng hương say
Hai nàng gội tóc gió bay giữa trời
Sen hồng môi thắm em ơi
Đắm say say đắm bao người lại qua
Mùa hè dù có tạm xa
Thì hương sen vẫn đậm đà tình quê.
                                                                     VN