Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

MAO ĐIỀN

Gần trưa chúng tôi về văn miếu Mao Điền
Nắng dội lửa trên đường
Xe chạy
Làng quê êm đềm
Màu xanh lúa trải
Cây gạo hàng trăm năm tuổi đứng vươn
Hai cây đại đỏ hoa tỏa hương thơm
Hai tòa nhà cao vút
Trạm trổ phượng rồng
Phụng thờ Đức Khổng
Bảng đề 637 vị danh nhân xứ Đông
Chúng tôi cảm động về tinh thần hiếu học
Nhiều nhân vật xuất chúng
Nguyễn Trãi anh hùng dân tộc 
Danh nhân văn hóa thế giới
Chu Văn An thày giáo muôn đời
Nguyễn Thị Duệ ngôi sao tỏa sáng
Nguyễn Bỉnh Khiêm biết trước sự trời
Vũ Hữu nhà toán học một thời
Danh y Tuệ Tĩnh tiếng thơm muôn thưở
Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi với tài ứng biến
Cổ vật treo ở Mao Điền
Chiếc lư hương và khánh bằng đá
Âm thanh còn trong trẻo vọng vang

Văn miếu Mao Điền
Rực rực tỉnh Đông
Mãi ngời soi truyền thống hào hùng.
                                            VN

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

ƯỚC...


Nắng sớm bình mình phía dưới đồi
Buâng khuâng đứng lặng một mình tôi
Bầu trời trăng xóa nàn sương mỏng
Mặt đất xanh hương giọt nắng bồi
Sáng đếm thời gian vàng lúa chín
Trưa khều ánh ngọc chút đơn côi
Vui buồn lặng lẽ như không tường
Giọt nóng tan nhanh..., mát đến rồi…!!!

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

MONG

Đừng thiêu đốt nữa nắng ơi
Để em gặt lúa vàng phơi gọn gàng
Dẻo thơm hạt gạo đồng làng
Công cha sức mẹ muôn vàn nghĩa ân
Ngày xa cho tới tháng gần
Bón chăm làm cỏ bao lần trừ sâu
Bây giờ muốn gặt thật mau
Mong sao trời thuận một màu điểm tô.
                                                       VN

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

MÙA GẶT

Nàng thơm áo đỏ áo hồng
Ban mai nhảy múa reo cùng bầy chim
Cô em bên xóm đến tìm
Câu ca vụ gặt nắng in giữa đồng
Bội thu năng xuất nỗi mừng
Để đầm sen nở cánh hồng điểm tô
Bao nhiêu mong ước đợi chờ
Đã qua năm tháng gió mưa bão bùng
Khát khao giờ đã thỏa lòng
Nàng thơm áo đỏ áo hồng hoan ca.
                                                        VN

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

VĂN MIẾU MAO ĐIỀN

Ba trăm sáu bảy vị danh nhân
Học vị tài hoa thật xứng tầm
Nét chữ còn ghi nơi phía bảng
Dòng vàng khắc lại chốn muôn dân
Ngời ngời tiến sỹ trong bia đá
Đất Việt muôn đời sáng nghĩa ân
Xứ sở làm lên người hiển đạt
Tiên hiền phụng hiếu tựa non ngàn>
                                               VN


Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

HẠNH PHÚC

Khóm mẫu đơn mọc từ kẽ đấ
Giữa sườn non tươi đẹp màu hoa
Mang niềm tin tỏa khắp muôn nhà

Hạnh phúc ươm mần ôi tuyệt quá.
                                         VN

ĐAM MÊ

Trưa hạ chùm phượng đỏ
Ngất ngây nắng hôn nồng
Hoa nở như hạt ngọc
Lấp lánh màu trinh nguyên

Gọi bầy đêm thanh vắng
Bầy đom đóm ngu ngơ
Giữa trưa ve ầm ĩ
Khóc gọi tình ngây thơ

Ánh trăng xanh dìu dịu
Vờn ngang mái tóc thề
Ai mang lời hò hẹn
Để đi vào đam mê.
                          VN

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

ĐÔI ĐIỀU VỀ ĐỀN BIA

Sáng nay thăm đền bia
Thờ danh y Tuệ Tĩnh
Tám trăm năm có lẻ
Ông tổ đã ra đời
Mở đầu nền y dược
Trong lịch sử nước nhà

Vốn mồ côi cha mẹ
Từ lúc sáu tuổi đầu
Sư Hải Triều nuôi dưỡng
22 đậu thái học sinh
Nhưng chẳng muốn làm quan
ở chùa đi bốc thuốc

55 bị đưa cống
Vua nhà Minh thiên triều
Sử dụng ông làm thuốc
Chữa trị cho vương phi
Được nhà Minh tôn kính
Phong làm đại thiền sư
Rồi bị mất ở đó
Cũng không rõ năm nào

Nguyễn Danh Nho đi sứ
Thấy bia mộ khắc ghi
Ai về phương nam đó
Mang hài cốt về cùng

Ôi tấm lòng yêu nước
Của ông thầy danh y
Làm chuyển lay ý chí
Người đi sứ một thời...
                              VN


Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

THĂM ĐỀN ĐÔ

Các cụ thăm đền đô một buổi
Buâng khuâng nhớ đến Lý Chiêu Hoàng
Tình yêu đắm đuối giành Trần Cảnh

Để nỗi vong hồn lạc bến vang.
                                      VN

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

BIA ĐÁ CHÙA THẦY

Định bụng leo lên hang Cắc Cớ
Nhưng cô dẫn lối vượt xa mờ
Đành lùi đứng lại bên hia đá

Đọc chữ người xưa đậm nét thơ.
                                               VN

BÊN HỒ

Long Chiểu hai chàng trai ngắm cảnh
Hồ in núi biếc đẹp lung linh
Xoài cây trĩu quả, đại hoa trắng

Vách đá bài thơ khắc nét tình… ?
                                     VN

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

MỪNG SINH NHẬT BÁC


  
Ngày sinh nhật Bác ánh hào quang
Tỏa khắp muôn phương tựa nắng vàng
Rực rỡ năm châu bao ước hẹn
Long lanh bốn biển vạn điều sang
Non sông một giải về sum họp
Đất nước ba miền thỏa đợi mong
Hạnh phúc muôn dân cùng hưởng lộc
Tình thương nhớ Bác thật vô vàn.

                                             VN

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

DẠO CẢNH CHÙA TÂY PHƯƠNG



Chớm hạ oi nồng nắng chói chang
Đoàn người vãng cảnh ở Tây Phương
Bình minh rực rỡ chào ngày mới
Thạch Thất đông vui đẹp phố phường

Tọa núi Cao Lâu bao bậc đá
 Tín đồ chen bước thắp tâm hương
Di đà tượng phật hàng trăm bức
Đâu đức nhân từ gội gió sương

Tam thế,,., tam tôn, phật thích ca…
Màu đen khoác áo thẫm cà sa
Pho gày, pho béo, trong suy tưởng…
Dáng điệu hiền từ thật thiết tha

Các vị  ngồi đây ngẫm sự đa
Trầm luân bể khổ biết sao là
Trăm câu hỏi lớn điều hơn thiệt
Tính toán cho đời ngọt trái hoa.
                                                  VN

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

CÁM ƠN

Trần Phao, Xuân Ngọc đến chiều nay
Nhã, Hiểu vui mừng đón tiếp say
Chén nước đầu trò vui hạnh ngộ
Câu thơ đại cáo* vén màn mây
Bao nhiêu tích cổ nêu gương sáng
Bấy nghĩa hôm nay được tỏ bày
Đức tính muôn lỏng người thấu lẽ

Niềm mong bạn hữu mãi ngời thay.
                                                 VN

*Bình bài thơ của Xuân Hiểu nghĩ về Nguyễn Trãi

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

VÃNG CẢNH CHÙA THẦY

Kết quả hình ảnh cho chùa thầy
Chùa thầy dạo cảnh ngắm non sông
Nước nước non non cảnh thắm nồng
Đạo Hạnh ngày xưa người gắng sức
Nhân Tông tạo dựng mấy ngàn công
Sài Sơn bảo điện luôn ngời sáng
Long Đẩu ao rồng vạn thế long
Thỏa ước muôn lòng người viễn khách
Ru hồn kẻ sỹ vẫn hằng trông.
                                     VN

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

MỪNG CỤ HUYÊN


(Họa nguyên vận bài hơ thu của Thanh Tình)
Chin hai tuổi thọ dáng cao gày
Cụ vẫn làm thơ, vẫn tưới  cây
Sớm sớm dạo vườn đi thể dục
Chiều ra phía bãi ngắm chim bay
Mơ màng giấc điệp tình con cháu
Đắm cảnh hoàng hôn ngắm áng mây
Mừng cụ thơ vui vài chục chữ
Lòng mơ tưởng vọng được mà say.
                                                   VN

Phụ chép Hơi thu
Mặt hồ sen thắm đã khô gày
Sương sơm long lanh đẫm cỏ cây
Cúc trắng trong vườn ngơ ngẩn đợi
Bướm vàng ngoài bãi rộn ràng bay
Hơi thu sao xuyến xanh bờ mộng
Nắng cuối thẹn thùng đỏ sắc mây
Thao thiết tiếng trùng nơi bãi vắng
Sóng xô khắc khoải ngắm mà say.

                                  Thanh Tình

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

VỊNH CÂY VẢI

(Họa nguyện vận bài vịnh khóm tre của Kim Cúc)
Theo mẹ cùng cha thuận lẽ trời
Đồi cao thắm mướt lại vui chơi
Núi cằn thiếu nước vươn mình dậy
Vực thẳm khô cằn vẫn óng tươi
Lượn khắp đô thành đi mọi nẻo
Vành ngang thị phố đến từng nơi
Thơm ngon đãi bạn người yêu quí
Xuất ngoại đua chen há ngại đời.
                                        VN
Phụ chép
               Vịnh khóm tre
Thanh thản ung dung đứng giữa trời
Mẹ nghèo con khó chẳng ham chơi
Đất cằn chăm chỉ thân vàng óng
Bờ cỗi siêng năng lá tốt tươi
Biến vạn mặt hành đi khắp ngả
Hóa ngàn đồ vật đến muôn nơi
Lũy thành bao bọc quanh làng xóm
Khí phách hiên ngang chẳng thẹn đời.
                                   Kim Cúc

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

ĐỢI

                                                               Kết quả hình ảnh cho ĐỢI
         Chiều vương sợi nắng tơ hồng
                  Gió ngang sườn dốc… cho lòng mênh mang
Sườn non sim tím hoa vàng
        Bướm bay tìm nụ giữa ngàn hương say
Suối reo gọi lũ tháng ngày
   Lời thơ em viết đắng cay muôn phần
    Trên đường tập tễnh bước chân
Bao năm rồi vẫn lặng thầm nỗi đau.
                                                                                                       VN

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

TÌNH VƯƠNG


Nắng đan mấy sợi tơ hồng 
Gài lên mái tóc cho lòng đắm say
Vắt ngang đồi thắm áng mây
Để cho phiêu đãng chốn này bồng lai.
                                                     VN