Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

LŨ LẠI CHỒNG LÊN MIỀN TRUNG

Hà Tĩnh- Quảng Bình mênh mông lũ lại về
Lũ chồng lên lũ nghiệt cay ghê
Bao nhà nước lút đầu băng mái
Ruộng lúa nương ngô ngập tuyến hé
Các cháu đành xa trường nghỉ học
Làng khu chia khoảnh cắt thành phe
Xe cộ dừng ngang chọn lối về
Cứu trợ từng đoàn đang hối hả
Chai nước, mì tôm với thuốc men
Thương quà miền trung năm bính ấy
Tai ương thảm họa cứ triền miên.
                                VN

Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

ĐÂU CÒN



Kết quả hình ảnh cho ĐÂU CÒN LŨY TRE
Có còn đâu nữa lũy tre ngà
Cây sữa cây sòi với bóng đa
Ao chuôm vườn tược đầy cây trái
Gió sớm nắng chiều tiếng chim ca
Tươi tốt đồng gần tới ruộng xa
Lúa màu xanh thắm đến bao la
Cánh cò lả lướt trên đồng vội
Áo tím ai vui với sắc cà
Nhà máy suốt ngày vang tiếng búa
Lập lòe ánh điện sáng muôn nhà
Lũy tre đốn bỏ thay tường kín
Đường bụi xe ào chạy vội qua
Thảm lúa non tơ hết mượt mà
Nghĩa tình khói phủ lẫn sương pha
Đâu còn kỉ niệm thời thơ dại
Thấp thoáng hiện về giấc mộng xa
                           VN

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

VỤ GẶT

Kết quả hình ảnh cho vụ gặt
Tháng mười gió lạnh mênh mang
Ngọt ngào trải ánh nắng vàng miền quê
Trên đường chuyển lúa say mê
Em gồng gánh cả ước thề niềm mong
Vui sao tiếng hát trên đồng
Ngân nga, thao thức gọi lòng người xa
Bộn bề rơm rạ thiết tha
Thóc vàng thơm thảo quê nhà tình em.

                                           VN

THĂM VƯỜN QUÝT


Một chiều qua bến đến cồn
Thấy vườn quýt đỏ mừng hơn cả mừng
Bao ngày gội gió dầm sương
Lang thang khắp nẻo tìm vườn trái thơm
Dọc Mê Kông suốt Trường Sơn
Đèo cao dốc dựng phum buôn bản làng
Dòng sông sóng nước mênh mang
Bên cồn tôi mới tìm sang ngỡ ngàng
Một vườn quýt trái chín vàng
Mình tôi ngụp lặn say càng thêm say
Mừng chùm quýt chín trên tay
Nước non non nước đẹp ngày bình minh.

                                       VN

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

XẾ TRƯA


Bánh xèo nếm thử tuyệt ngon
Xe đường thẳng tuột miền bon xa vời
Tây Ninh cứ địa xa xôi
Ngày trung ương cục một thời liệt oanh
Gian Sơn Xi Ti* bủa mành
Càn vây bắn phá chiến tranh mất còn
Nhà thờ đức chúa vàng son
Mỵ lừa dân chúng chiêu hồn đạo chiên
Đã từng muốn ghé thăm miền
Mà chưa thỏa nguyện ước nguyền năm xưa
Nay sao may đến bất ngờ
Được thăm lại chốn hằng mơ ngày nào
Thiện Ngôn, Sa Mát, Gò Dầu
Cần Đăng, Trảng Lớn, Lò Gò, Bà Đen
Nước cây thốt nốt ước thèm
Nhất là tòa thánh Tây Ninh ngất trời
Trảng khô không một bóng người
Xe dong vội vã mù khơi cánh rừng.
                                   VN
* trận càn năm 1967 của mỹ ngụy nhằm tiêu diệt trung ương cục miền nam.

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

ĐÀN BẦU

Kết quả hình ảnh cho ĐÀN BẦU
Nước non vang tiếng đàn bầu,
Như hồn dân tộc lắng sâu ngàn đời.
Đàn bầu có một dây thôi,

Mà bao cung bậc hát lời thiết tha.
Bạn bè thế giới gần, xa,
Thấy hồn người Việt nghe qua tiếng đàn.
Đất này, giặc đến, giặc tan,
Đàn vui ca khúc Việt Nam anh hùng.
Tiếng đàn thánh thót, rưng rưng,
Xót thương nước mất đã từng xảy ra.
Nay đàn rộn rã, thiết tha,
Hát mừng đất nước, ngợi ca hòa bình.
Ngàn xưa trên đất nước mình,
Đàn là bầu bạn chung tình tâm giao.
Đất này cả triệu năm sau
Vẫn vang những tiếng đàn bầu lắng sâu.

                                          Nguyễn Đề Kháng 
                                                27/10/2016

MÙA VÀNG

Kết quả hình ảnh cho MÙA lúa VÀNG
Đồng vàng níu bước chân em
Nắng treo trên vạt lúa mền xôn xao
Tháng mười trời đất chênh chao
Vội vàng xấp ngửa biết bao ân tình
Hạt mưa hạt nắng hữu hình
Gom cho năm tháng có mình có ta

                            VN

THƯƠNG


Nhớ hoài ngày đó Kỳ Hương
Luyện binh theo kiểu chiến trường Khe Sanh
Mô hình đồi núi loanh quanh
Điểm cao lũng thấp lũy thành thép gai
Bộ binh lục chiến pháo đài
Ném bom rải thảm tung dài thám binh
Tình huống diễn tập thực hình
Gạo lương tiếp tế dân mình cưu mang
Ở nhà người lính đi nam
Em chồng chị cả nghĩa càng yêu thương
Rời quê bao nỗi can trường
Vì giang sơn đến khai hoang chốn này
Sắn khoai lận đận tháng ngày
Góp công góp sức giết bầy ngoại xâm
Núi Voi trải cuộc phong trần
Ngày nao thăm biển Kỳ Xuân mặn mòi
Đã qua kháng chiến một thời
Góp công góp của góp người làm lên
Vinh quang mảnh đất dịu hiền
Oằn vai gánh lấy thiên nhiên đọa đày
Nắng chan mưa dội cực thay
Lại thêm hiểm họa tớ thày Cự Kim
FoMoS biết ai tìm
Miền trung ôi thắt con tim anh hùng.
                                     VN

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

THĂM DINH THỐNG NHẤ

Trong dinh độc lập giữa hòa bình
Leo khắp dưới trên đến các phòng
Nơi đón quan xa từ ngoại quốc
Nơi chào tướng sỹ tự biên cương
Nào phòng bản vẽ địa đồ phương
Đâu chỗ MaTin đại quốc cường
Chỗ họp trăm người trá tửu bánh
Đâu nhà tổng thống đủ vị hương
Đây tầng Thành Trung đã dội bom
Đây phút hiểm nguy rút xuống hầm
Tất cả phơi bày loài ngụy giặc
Gian ngoan xảo quyệt lại bạo tàn
Trên sân thảm cỏ xanh vời vợi
Cánh cổng nào quân giải phóng xuống xe
Để mang cờ sao vàng phấp phới
Thay lá cờ ba sọc rỉ hoen
Cảm ơn nhiều chiến sỹ anh hùng
Năm cánh quân hợp binh kỳ vỹ
Đã giải phóng miền nam tổ quốc
Đem hòa bình thịnh vượng yêu thương
                                         VN

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

HUẾ

Bến sông Hương Giang
Bên chùa Thiên Mụ
Đoàn khách tham quan
Ngắm nhìn mơ mộng
Thuyền ai lênh đênh
Thả mình trôi nổi
Chiều hè lặng lẽ
Cánh phượng đỏ hoe
Tiêng kinh nhịp mõ
Áo vàng cà sa
Ly cà pê đắng
Nhớ hoái bạn xưa
Lang thang thành nội
Tìm mua mè sừng
Nghe câu hò Huế
Lòng sao buâng khuâng
Trưa lăng Khải Định
Buồn vua bù nhìn
Chiều lăng Tự Đức
Khiêm cung lạnh lùng
Khuya sang nhà Bác
Mái nghèo bao dung.
                       VN

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

NẮNG SỚM QUÊ HƯƠNG


Buối sớm miền quê ánh nắng hồng
Bình minh rực rỡ khắp non sông
Cánh đồng trái lụa xanh màu lúa
Bát ngát núi ngàn xanh ước mong
Mái đỏ lô nhô thành phố trẻ
Công trường nhà máy mọc say mê
Chí Linh lộng lẫy huy hoàng quá
Ánh nắng cho người yêu mến quê.
                              VN

HỒ KHU TƯỜNG

(Hoa thơ Tạ Anh Ngôi)

Đập cũ ngày xưa nay tạo hồ
Trong xanh màu nước tựa câu thơ
Nhà bè thả nổi bồng bềnh sóng
Thợ đáp mồi ăn sát bến bờ
Cột điện giăng hàng treo biển cấm
Đồi cao bụi cuốn kín rừng mơ
Chiều buông phố núi đường xa ngái
Sóng lượn hoàng hôn phủ mặt hồ.

                                  VN
Phụ chép: HỒ TÂY HỒ TRĂNG

Hồ Tây trăng tắm nước tây hồ
Thơ thẩn chờ ai luống thẩn thơ
Bến đợi thuyền về thuyền đợi bến
Bờ mong khách đến khách mong bờ
Nhớ thương người cũ tàn mong nhớ
Mơ mộng quê xa cháy mộng mơ
Sóng bạc long lanh ngời bạc sóng
Hồ trăng lấp lánh sáng trăng hồ
                      Tạ Anh Ngôi

ĐẠI NAM


Đại Nam sáng sớm đã vào thăm
Hội đủ trăm ngàn thứ vẻ vang
Từ thưở vua hùng đi khởi nghiệp
Lạc Long tích cổ chuyện dưa vàng
Mỵ Châu Trọng Thủy cổ Loa Thành
Lẫy nõ Kim Quy mặt nước xanh
Lịch sử huy hoàng còn dấu tích
Chuyện tình chứa đựng cả mưu ranh
Vua Hùng sáng lập cõi trời nam
Bờ cõi riêng phân định rõ ràng
Sông núi nước nam vua Việt ở
Đại Nam sáng chói ánh hào quang
Bao gian triền lãm được trưng bày
Thuyết diễn lời vang, rõ, tuyệt hay
Chuồng thú muôn loài trâu... hổ... ngựa...
Suối trong dòng chảy uốn như bay
Qua trưa nắng đỏ nhuộm vàng mây
Quên đói cả đoàn vẫn cứ say
Ngắm mãi toàn khu triền lãm tuyệt
Khơi truyền thống quý tựa vàng thau.
                                     VN

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2016

TA CHÚC NGÀY MAI

Kết quả hình ảnh cho ngày 20/10
Tháng mười chúc phụ nữ xinh tươi
Một đóa hoa hồng thắm sắc đời
Các chị hào hoa luôn rạng rỡ
Muôn bà tuổi hạc mãi niềm vui
Quê nhà gắng sức cùng xây dựng
Đất nước đồng tâm giữ vẹn ngời
Thế hệ anh hùng non nước Việt
Xứng danh tám chữ ánh vàng soi

                                        VN

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

NƠI ĐỈNH NON NGÀN

Kỳ Lừa buổi sáng đám mây vương
Ngắm phố ngàn xa aợi nắng hường
Đẹp cảnh non cao sen ngói đỏ
Lòng mình ấm áp bởi yêu thương
Con đường dưới núi lẩn trong sương
Xóm nhỏ ngày vui tiếng hát mừng
Đám cưới phông màn treo sặc sỡ
Lời ca vút bổng tận đèo mưng
Ai lên xứ Lạng cùng anh nhỉ
Bõ công Bác Mẹ đã sinh thành
Túi rượu bầu nem còn thảng thốt
Tàn đêm bước giữa chợ Tam Thanh
Theo chân Tô Thị trên tầng đá
Hưởng gió ngàn vi vút đỉnh mây
Bốn phía rừng. trời. làng xóm tỏa
Thương nhiều thiếu phụ Việt Nam đây.
                                        VN

NƯỚC LỤT MIỀN TRUNG


Em leo tận đỉnh nóc nhà
Bốn bề nước ngập trằng nhòa đớn đau
Vườn tược đồng lúa hoa màu
Ngập trong đáy nước chìm sâu lợn gà
Ga tàu hết lối sân ga
Ô tô đường ngập trôi ra bồng bềnh
Xứ Thanh Đất Nghệ Thành Vinh
Ngàn Sâu Hà Tĩnh Quảng Bình
Người mất tích của cải chìm đớn đau
Gạo lương biết lấy ở đâu
Cuộc lụt lội thực thảm sầu đau thương
Cầu mong thế giới tỏ tường
Qua cơn hoạn nạn can trường vượt lên
Ngoài khơi bão số bảy phiền
Đang qua phi líp tiến miền biển đông
FoMoSa chửa thoát vòng
Miền trung lại mắc lao lung đắng lòng
                                        VN

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

Một ngày Đà Lạt viện thiền lâm
Ngắm cảnh non xa nắng tỏa ngần
Câu chuyện tu hành luôn hấp dẫn
Tâm tư tình lặng chén trà ngân
Trong hồ cảnh đẹp gót chân mòn
Đường nhỏ ngoằn ngèo nát gạch son
Theo bước ni cô lời thuyết giảng
Cho lòng thổn thức giữa vườn tiên
Tâm hồn ngỡ lạc nẻo sao hôm
Tiếng hát ai nghe đượm vẻ buồn
Thành phố nào...người đi vội vã
Lá thông rơi...vàng cả đường buôn
Cùng nhau ngắm cảnh thung mây đẹp
Nhớ tiếng ca ai gợi nỗi buồn
Nhắc nhớ cho thông xào xạc lá
Để hồ than thở nỗi Xuân Hương.
                                     2009  VN

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

TUYỆT VỜI


I/
Bóng chuyền thiếu nữ thật tài ba
Đấu pháp cam go vời đội hoa
Mấy phút ban mười ôi tuyệt diệu
Vài giây thắng đẹp hẳn hơn mà 

II/
Việt nữ làm lên lịch sử đây
Vươn cao nhảy đập cứ vui đầy
Vô tư chặn đứng tin mình thắng
Biết bạn mong chờ lỏng phá vây
Quyết chí đâu nề chi khổ hạnh
Đồng tâm cả đội thắng cao dày
Đôi lần điểm số đều ghi đẹp
Thế trận tưng bừng phấn khởi thay.

III/
Xông pha trận mạc đã nhiều phen
Xéc vít ăn ngay đẹp thiếng khèn
Đội mạnh in đô tay đập mạnh
Đồng lòng Việt nữ giỏi như tiên
Bao lần quả bóng chênh chao tít
Mấy bận xoài người đỡ cạnh biên
Đội trưởng gương soi niềm chiến thắng
Chuyền hai kỹ thuật giữ cao miền.

IV/
Trận bóng chuyền hay đấu tuyệt vời
Được thua có nghĩa lý chi đâu
Tiến công chắn giữ vươn tay đập
Phòng ngự kết bè trấn thủ mau
Mỗi phía nhân tài đều có một
Đôi bên thỏa chí đẹp muôn màu
Thành công chiến thắng luôn kỳ vỹ
Lấp lánh cúp vàng tỏa mãi sau
V/
Thanh Thúy vào sân thật giỏi giang
Đem về thế trận tựa ngàn vàng
Chuyền hai thiện xạ cho tay đập
Vượt chắn trên cao được vẻ vang
Tuyến thủ đồng tâm nêu vững chí
Công thành quyết thắng thế vô vàn
Vinh quang hữu nghị tình trung việt
Mãi mãi tôn ghi tại sử trang
VI/
Bán kết đã vào quyết lập công
Chuyền hai phải giỏi nhất trong vùng
Giơ cao chắn lưới ghìm tay đập
Hạ thấp vòng xoay để bỏ vung
Quyết giữ khung thành cho đạt điểm
Vươn mình xứng đáng đội áo hồng
Việt Nam tiến tới vào trung kết
Trận thắng này đây vững bước hùng
VII/
Chung kết hôm nay Việt Thái chơi
Được thua phân định cùng do người
Tiến công đập mạnh thu bàn thắng
Phòng thủ tay giơ chắn chẳng ngơi
Dáng đẹp cao vời tôn vẻ ngọc
Nụ cười thiện cảm tao khuôn ngời
Nhất nhì tỏa sáng hồn dân tộc
Rạng rỡ hào quang của đất trời.
                                  VN

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

NGẮM CẢNH THANH MAI


Kết quả hình ảnh cho THANH MAI HOA TAM CHI LINH HẢI DƯƠNG
Thanh Mai róc rách suối trong veo
Buổi sớm lời ca vọng đỉnh đèo
Ánh nắng xuyên lùm cây tỏa dịu
Cầu vồng dội cảnh nước buông reo
Trông vời Đá Bạc thương làng xóm
Ngắm nẻo Đồng Châu nhớ núi đèo
Hoa Thám quê mình ôi tuyệt diệu
Một vùng sơn cước cảnh cheo leo.

                                VN

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

DẤU CHÂN

Kết quả hình ảnh cho DẤU CHÂN CỨU NƯỚC
Xa xưa, đâu đã có đường,
Dấu chân người tạo đường mòn dọc, ngang.
Đến khi thành xóm, thành làng, 

Con người xây dựng tuyến đường khắp nơi.
Nhớ về từ thuở xa xôi,
Mẹ Âu Cơ dẫn con Người lên non.
Dấu chân in một mốc son,
Tạo nên nòi giống tiên, rồng ngàn năm.
Ơn người mở đất trời Nam,
Dấu chân thành cánh đồng vàng Cửu Long.
Bác Hồ từ bến Nhà Rồng,
Lên tàu, Bác vượt muôn trùng khơi xa.
Năm châu, bốn bể bôn ba,
Cứu dân, Bác quyết tìm ra con đường.
Bác về Pắc Bó, Cao Bằng,
Viết “Đường Kách Mệnh”, quê hương sóng trào.
Quyết tâm, quân vượt núi cao,
“Hò dô…” đại pháo kéo vào Điện Biên.
Dấu chân in dải Trường Sơn,
“Hồ Chí Minh” tuyến đường mòn vẻ vang.
Phi công vũ trụ Amstrong,
Dấu chân in đất mặt trăng giữa trời.
Tương lai, vũ trụ xa xôi,
Sẽ in những dấu chân người thông minh.

                               Nguyễn Đề Kháng          
                                      13/10/2016

HÔI HOA TAM GIÀC MẠCH

Cùng em đến hội ở Hà Giang
Vui ngắm ngàn hoa sắc trắng, vàng
Giữa khoảng mênh mông đồi lũng đẹp
Con đường, cánh bướm lượn chen ngang
Đồng Văn nắng đẹp tháng mười reo
Du khách hòa theo giữa núi đèo
Trẻ nhỏ tung tăng chơi rớn nắng
Đùa vui thỏa sức đẹp bao nhiêu
Hoa tam giác mạch ánh màu thêu
Ngọn gió đu đưa gọi nắng chiều
Bườc nhẹ nhàng êm bên suối vằng
Đôi mình mải ngằm một miền yêu
Trong rừng có tiếng hót đàn chim
Vọng đến lời ru tha thiết tìm
Xứ sở trời mây cùng núi đá
Non ngàn nở biếc vạn niềm tin
Nồng nàn đứng giữa ngàn hoa thằm
Mới thấy cao nguyên đá tuyệt vời
Núi dựng, thung xa, đèo biếc mây
Màu tam giác mạch trải vàng phơi
                                         VN

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

DOANH NHÂN

(Chào mưng ngày doanh nhân việt nam 13/10)

Đất nước đang cần doanh nhân
Có tâm, có tầm, có đức
Lo sự nghiệp, quên cơ cực
Đói no gánh nặng dân nghèo
Doanh nhân khác hẳn lũ buôn
Tính lãi lời theo tiền vốn
Bỏ mặc túng bần xơ xác
Cần phình phờ đè cổ dân
Lo móc ngoậc lấy thêm phần
Lập bè cánh, dìu dây rợ
Lợi ìch nhóm, phe chia chác
Miễn mình giàu...trước nhân dân
Doanh nhân ngày đêm tình kế
Cho lao động có việc làm
Đồng lương nhiều no ít đủ
Duy trì sản xuất gian nan
Vĩ đại lắm các doanh nhân
Vì tổ quốc vì dân nước Việt
Đem khối óc, bàn tay thao thiết
Quyết lòng xây dựng giang sơn.
                               VN

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

CHÚC MỪNG HỔI NÔNG DÂN

(Kỷ niêm tám mươi sáu năm ngày thành lập Hội Nông Dân Việt Nam)

(tiếp theo và hết)
Kết quả hình ảnh cho Ba mươi năm đổi mới(1985- 2015)
Gian nan từng trải bao phen
Đói nghèo dai dẵng bám men lưng người
Bao năm tranh chiến bom rơi
Máu xương nhuộm tím đất trời quê hương
Cánh đồng chằng chịt hố bom
Hoang tàn nhà máy phố phường điêu linh
Mừng vui non nước hòa bình
Chung tay bắt nhỉp dựng tình hơn xưa
Mười năm bao cấp mịt mờ
Gạo kho nhà nước mốc cơ kém phần
Vải hai mét có lẻ phân
Xếp hàng mua thịt chờ lân mua đường
Lúa cỏ may ở giữa đồng
Kẻng khua kêu gọi nhà nông cấy cày
Một thời bao cấp khốn thay
Người người làm chủ nhiều thày. Thợ không
Áo cơm vấn cứ chờ mong
Hải phòng đột phá tiến công khoán mười
Nghị quyết sáu đảng ra đời
Nông dân sản xuất lúa mười tấn cao
Xuất khẩu gạo đến năm châu
Nga. Tàu. Mỷ hoảng cúi đầu giở mưu
Mua đỉa triệt hạ đàn trệu
Mua lá điều rụng mua heo giá trời
Hỏa mù tung khắp muôn nơi
Ghìm ta phá đám cuộc chơi gắng lòng
Vốn là dân tộc anh hùng
Tự thân vươn tới ánh hồng tương lai
Sản phẩm xuất khẩu nước ngoài
Cá ngon. Trái ngọt nhớ hoài Việt Nam
Đầu tư thế giới ưu tràn
Mỗi ngày lại cứ cao lần thêm cao
Các khu công nghiệp chen vào
Nông dân tất bật gửi trao tay nghề
Ba mươi năm* giữa bộn bề
Dưới cờ của Đảng tràn trề niềm vui
Nông dân mình đã đổi đời
Hòa bình độc lập muôn thời ấm no
Kẻ thù dù lắm mưu đồ
Nông dân vững lái đưa đò vượt sông
Biên cương hãi đảo một lòng
Sắt son dưới ngọn cờ hồng đảng trao
Tám sáu năm thật tự hào
Nông dân ta đó vẫy chào năm châu.
                                                VN
* Ba mươi năm đổi mới(1985- 2015)

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

CHÚC MỪNG HỔI NÔNG DÂN

(Kỷ niêm tám mươi sáu năm ngày thành lập Hội Nông Dân Việt Nam)
(tiếp theo)
Kết quả hình ảnh cho mặt trận vị xuyên
Hai chục năm mấy gian nan
.Mỹ thua ngụy rã giặc miên lại vào
Nghe quan thầy nịnh tầm phào
Lũ Khu Xăm...Pốt...lại lao lấn vùng
Biên cương hữu nghị muôn trùng
Anh em đồng chí mặn nồng xẻ chia
Bây giờ nói chuyện hơn thua
Đường biên tự cái thửơ xưa bọt bèo
Việt Nam coi trọng tín điều
Gkúp nhau giữ vững niềm yêu tôn thờ
Dựng xây lực lượng tiến vô
Bao vây đánh chiếm cả phơ nông pênh
Dưng lên chế độ chia xim
Xây tình hữu nghị vững bền từ đây
Ra Hà..., Cao..., Lạng... tháng ngày
Dương Đắc Chí đã sẵn bày mặt trâu
Tháng hai mười bảy tiến sâu
Quân ta giáng trả đòn đau nhớ đời
Hầm hè lại tính biển khơi
Vẽ đường chín đoạn run cời đùn ngang
Tàu chín bốn một giàn khoan
Lại đảo chìm nổi lan tràn Trường Sa
Nông dân coi đảo là nhà
Vượt muôn con sóng Gạc Ma đảo thần
Kiên trì thuyết phục gian truân
Bắc Kinh mặt méo căng gân Cận Bình
Việt Nam yêu chuộng hòa bình
Quý đồng chí níu giữ tình anh em.

                      (Còn nữa)
                           VN

BUỒN

Kết quả hình ảnh cho BUỒN tỉnh sơn la xây hội trường to
Nghĩ buồn thương tỉnh Sơn La,
Tỉnh nghèo thật khó kiếm ra nhiều tiền.
Muốn làm nơi cúng rừng thiêng,

Lại mong xây dựng quảng trường thật to.
Tiền đâu? Một món khổng lồ,
Đem sân vận động bán cho tỉnh ngoài.
Lại mơ xây dựng tượng đài,
Cộng tiền ngàn tỷ tính hoài đâu ra?
Bán gì đây nữa, Sơn La?
Nhớ rằng dân bản vùng xa rất nghèo!
Mái tranh, vách nứa, liêu xiêu,
Bữa ăn ngô, sắn còn nhiều hơn cơm.
Xin đừng xây dựng quảng trường,
Các nhà lãnh đạo hãy thương dân nghèo.
Xóa đi những nếp nhà xiêu,
Hãy lo cho họ có nhiều cơm ăn.
Xây tượng đài giữa lòng dân,
Mai rồi việc “Khó vạn lần...”* cũng xong.

                             Nguyễn Đề Kháng 
                                11/10/2016
* Lời Bác Hồ: Dễ vạn lần không dân cũng chịu.
Khó vạn lần dân liệu cũng xong.

CHÀO MỪNG HỘI NÔNG DÂN

(Kỷ niêm tám mươi sáu năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam)
(tiếp theo)
Kết quả hình ảnh cho hội nông dân xây dựng HTX 1958
Hòa bình ngăn cách núi sông
Dòng Hiền Lương tạm chia lòng bắc nam
Tách rời cũng chỉ hai năm
Ai đem dao đoạn xé nhằng bụi mưa
Ba năm cải tạo mịt mờ
Năm năm xây dựng cơ đồ vàng son
Đổi công hợp tác tiến hơn
Cuộc đời có đảng nước non thắm hồng
Nông dân phấn khởi tưng bừng
Hăng say lao động góp công xây đời
Giậc đem bom thả ngoài khơi
Gây lên sự vụ động trời mồng năm
Bom thù reo hạt chiến tranh
Đôi miền lửa cháy tạo thành bụi than
Tay sai một lũ kéo đàn
Bom rơi đất bắc cõi nam mịt mù
Từ đường chín tới mũi cà...
Toàn dân đồng khởi phá gia binh quyền
Đồng Xoài. Đường Chín Khe Tiên
Nam Lào Bàu Lạch Thiện ngôn Gò Dàu
Buôn Ma...thua trận chạy đâu
Tùy nghi di tản Thiệu hầu tính sai
Húê. Đà Nẵng cứ chạy dài
Qui Nhơn Phan Thiết rút hoài Nha Trang
Lập phòng tử thủ Phan Rang
Quân dân giao phóng sao vàng tiến công
Trưa ba mươi lá cờ hồng
Tung bay trên nóc ngụy quân dinh thừa
Hai hai năm cuộc gió mưa
Việt Nam thống nhất nấng vừa hình minh
Công đầu bao nghĩa ân tình
Nông dân giai cấp chủ binh sáng ngời
Tám sáu năm giữa đất trời
Hôm nay khúc hát mừng người nông dân.

(Còn nữa).
                                                         VN

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

CHÀO MỪNG NGÀY HỘI NÔNG DÂN

(Kỷ niệm tám sáu năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam)
Kết quả hình ảnh cho hội nông dân phản đế
Tám sáu năm hội nông dân
Vinh quang rực rỡ chói ngàn chiến công

Kể từ buổi dưới cờ hồng
Nghệ An xô viết một lòng đồng tâm
Phong trào dân chủ khó khăn
Nam Kỳ khởi nghĩa Bắc Sơn quật cường
Cứu quốc mặt trận muôn phương
Gian nan mấy khúc đoạn trường vượt lên
Bác về Núi Mác Suối Lê
Ngọn cờ sáng chói sơn khê Tân Trào
Việt Minh đoàn kết giương cao
Con đường giải phóng tiến vào Thăng Long
Pháp thua Nhật cúi xin hàng
Tuyên ngôn độc lập vọng vang đất trời
Hoàn thành sứ mệnh tuyệt vời
Thắng hai đế quốc tạo thời tự do
Nông dân máu thắm đỏ cờ
Làm lên độc lạp cơ đồ Việt Nam
Kết quả hình ảnh cho hội nông dân 1952
Ngờ đâu giặc Pháp giã tâm
Lại quay ngọn súng xám lăng bạo tàn
Nông dân góp sức kết đoàn
Quyết sinh quyết tử giữa lòng thủ đô
Mở biên giới ta thắng to
Hòa Bình chiến dịch Sông Lô giặc hàng
Tiến quân về phía đồng bằng
Bao nhiêu địa chủ theo sang góp tiền
Khu năm góp lửa chiến thêm
Pháp càng rối trí điều miền Lai Châu
Xáy đoàn cứ điểm păng âu
Cho quân vào rọ vào bầu chờ nung
Nông dân chủ lưc gánh gồng
Lại lên trận địa lại bồng pháo voi
Qua rừng qua núi đỉnh trời
Phương châm chắc thắng tỏ ngời Việt Nam
Anh hùng vốn ở chữ nhân
Làm lên cũng bởi nông dân một lòng.
                    (Còn nữa)
                                        VN

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

ĐI QUA THÀNH HUẾ


Huế bổng trầm sau ngày giải phóng
Nội đô phấp phới ngọn cờ hồng
Bước chân chiến sỹ nơi thành cổ
Bóng dáng ngày nao thắm ước mong
Cửu đỉnh nằm phơi nơi đại nội
Uy nghi thế đứng của triều đình
Ngai vàng bệ ngọc thềm cung quế
Lính đá cầm gươm súng gửi tình
Lăng tẩm bao đời vua trị nước
Sưu cao thuế nặng ớn dân lành
Hào sâu uốn lượn thành cao vợi
Đủ thứ ân chơi được trá hình
Thế, thái miếu linh hương khói cuộn
Mười vua bán cảnh hưởng muôn trò
Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân Việt
Xứng đáng con rồng của tự do
Sải bước chân dài chốn nội đô
Người quân giải phóng dưới sao cờ
Buâng khuâng ngắm mãi dòng Hương ấy
Với mái đò trôi giữa gió mưa.
                        10/1975  VN

BÌNH MINH SÔNG HẬU


Bình minh tỏa dịu cầu Cần Thơ
Ánh nắng buông soài khắp chốn quê
Phía bắc Vĩnh Long cầu dẫn nối
Sông Trà Và lớn- nhỏ thuyền bè
Vượt Trà Ôn với lộ Năm 
Cánh đồng cảnh vật đẹp trong mơ
Rộn vang ngày mới trên sông Hậu
Sáng sớm thuyền câu với lưới chài
Trĩu nặng sương sa mấy rặng dừa
Dây văng nối nhịp của Cần Thơ
Hai chân khép quyện nhau bền vững
Trụ chính cho cầu đẹp chữ y
Chợ nổi Trà Ôn ngày nhộn nhịp
Cù lao Mây trái ngọt hoa thơm
Chòm mây lãng đãng về muôn nẻo
Một vệt mờ xanh thấp thoáng vườn
Hậu Thạnh cùng thăm nơi chính điện
Thành hoàng bốn cảnh phía sau đình
Đôi bờ sông Hậu ôi vời vợi
Buổi sáng bài thơ cuộn sóng tình
                                   VN

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

.......CHỚM ĐÔNG


(Họa nguyên vận bài Giao Mùa của Nguyễn Văn Đối)
Trên đồng lúa chín gọi chiều đông 
Nắng sớm vừa nhen đã nhạt hồng 
Luống cải trong vườn đang tỏa lá
Đầm sen trước ngõ mới tàn bông 
Đàn em đến lớp khăn quàng đỏ 
Các bác theo xe kết vụ trồng 
Giữa chợ hàng chưng bày rất đẹp
Chăn mền mũ áo mọi người trông 
                                             VN
PHỤ CHÉP.........GIAO MÙA 

Đã mãn thu rồi chớm lạnh đông 
Trời kia nắng nhạt đã phai hồng 
Cây bàng sắc đỏ rơi tầu lá 
Khóm cải xanh mầu tỏa ngọn bông 
Để gió heo buồn vơi chốn đậu 
Cho mưa bắc thổi lấn nơi trồng 
Bao người sắm sửa mong mình ấm 
Tấm áo chăn màn đẹp buổi trông 

                               HN/2/10/16
                           NGUYỄN VĂN ĐỐI

Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

THỨ HAI ĐẦU TUẦN

 
Hôm nay các cháu dưới cờ
Hát vang khúc hát tự do hòa bình
Việt Nam thống nhất quang vinh
Tiến quân ca cả nước mình hòa vui
Khăn quàng thắm đỏ sắc ngới
Mang trên vai cả tương lai nước nhà

                                    VN